• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Angry Birds Seasons – Happy St. Patricks Day

Status
Không mở trả lời sau này.

TruongHan

Super V.I.P
Phiên bản mới của Angry Birds Seasons chào mừng ngày St. Patricks Day và miễn phí trên Android ;;)

mzl.fyakphox.320x480-75.jpg
mzl.byqhltil.320x480-75.jpg


mzl.ukowvbgs.320x480-75.jpg


DOWNLOAD :

Android Market

File APK


Ps : Sẵn tiện kể câu chuyện về nguồn gốc của ngày St. Patricks Day cho topic dài dòng thêm chút nữa :))
Ngày lễ “Saint Patrick’s day” chính thức là ngày 17/3, nhưng các vùng khác nhau trên thế giới thì có khi tổ chức sớm hơn thường lệ - có thể là vì thời tiết, hoặc tránh sự trùng lặp với một ngày lễ quốc gia khác.

Irish_clover.jpg


Thánh Patrick – vị thần hộ mệnh của đất nước Ireland - có tên thật là Maewyn, sinh ra ở xứ Wales vào khoảng năm 385 sau Công nguyên.


Mãi đến năm 16 tuổi, ông vẫn tự xem mình là kẻ ngoại đạo. Năm ấy, bọn cướp người Ireland kéo đến đốt phá ngôi làng của ông và bắt người dân đem đi bán làm nô lệ - trong đó có Maewyn. Trong thời gian bị bắt giữ này, Maewyn trở nên gần gũi hơn với Chúa trời.


Sáu năm sau đó, ông trốn thoát khỏi kiếp nô lệ và đến xứ Gaul và học làm cha đạo từ giám mục St. Germain của xứ Auxerre trong vòng 12 năm. Trong thời gian này, ông nhận ra rằng sứ mệnh của mình sẽ là truyền đạo Cơ đốc cho ~ kẻ ngoại giáo.


Ông ao ước được quay về Ireland để thực hiện sứ mệnh này, nhưng thay vào đó, sếp của ông lại bổ nhiệm St. Palladius. Hai năm sau, Palladius được chuyển sang Scotland và do đó, Patrick (lúc này ông đã được đổi sang tên này) được chuyển về Ireland để làm giám mục và truyền đạo.


Patrick khá thành công trong sứ mệnh mới mẻ này, nhưng lại làm phật lòng các tu sĩ của giáo phái Celtic (một giáo phái cổ xưa). Patrick bị bắt giữ vài lần, nhưng lần nào cũng trốn thoát. Ông đã đi chu du khắp Ireland, thành lập các tu viện khắp đất nước. Ông cũng thành lập trường học và nhà thờ để giúp chuyển hóa đất nước Ireland thành một đất nước theo đạo Cơ đốc (Christinanity).


Sứ mệnh của ông tại Ireland kéo dài trong 30 năm. Sau đó, Patrick về hưu và mất ngày 17/3/461. Kể từ đó, ngày này trở thành ngày St. Patrick’s Day, kéo dài đến tận ngày nay.


Có nhiều giai thoại về vị thánh Patrick này, một trong số đó là Patrick có khả năng làm người chết sống dậy. Và huyền thoại lớn nhất về St. Patrick là vụ ông đã giảng đạo trên đỉnh một ngọn đồi và việc ấy đã khiến cho toàn bộ các loài rắn đã trốn đi mất khỏi xứ Ireland. Sự thật là loài rắn chưa bao giờ từng xuất thân từ xứ Ireland, do đó người ta cho rằng đây là sự ẩn dụ chỉ sự cải tà quy chính của ~ kẻ ngoại đạo.


Biểu tượng của ngày St. Patrick’s Day là cái lá có 3 nhánh (the shamrock, quốc huy của Ireland). Biểu tượng này mang ý nghĩa là St. Patrick đã dùng nó để giải thích về Trinity (thấy tiếng Việt dịch là “ba ngôi một thể” – hoặc “Chúa ba ngôi” - chỉ sự hợp nhất của bộ ba: Cha, Con và Thánh thần). Người Ireland thì giải thích là bộ ba này tồn tại dưới dạng các yếu tố độc lập nhưng lại cùng thuộc một tổng thể. Từ đó, những người theo đạo của ông đều mang cái biểu tượng này (shamrock) vào ngày tưởng niệm ông.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top