• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

BẢN TIN SeaGame 24 PV Hải Phòng

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ có vị trí thứ mấy ?

  • Nhất toàn đoàn

    Votes: 0 0.0%
  • Vị trí thứ 2

    Votes: 3 60.0%
  • Vị trí thứ 3

    Votes: 2 40.0%
  • Lựa chọn khác

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    5
Status
Không mở trả lời sau này.

Badamgiak23

Super V.I.P
-Nơi anh em Hải Phòng cổ vũ cho các thành tích của các đội tuyển Việt Nam tham dự SeaGame.
-Nơi cập nhật tin tức về SeaGame 24.


175px-Seagames2007.png
 
Chỉnh sửa cuối:

Badamgiak23

Super V.I.P
-Tính đến thời điểm này đoàn Việt Nam chúng ta đã dành được tổng cộng 40 huy chương : 14 vàng - 6 bạc - 20 đồng,tạm thời xếp thứ 2 toàn đoàn.
-Bóng chuyền nữ Việt Nam vừa dành thắng lợi trước Indonexia với tỷ số 3-0 như vậy gần như chắc chắn các cô gái của chúng ta sẽ có tấm huy chương bạc do đối thủ Philipine năm nay không cử đội tuyển tham dự.
-Nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ở đường chạy 100m với thành tích 11s47,theo dự đoán chiếc HCV nội dung 200m cũng khó trượt khỏi tay chị.
-Như vậy hôm nay có thể coi là ngày vàng của đoàn Việt Nam với 6 tấm HCV.
 

Anhtoitb

New Member
Chiều nay U23 Việt Nam sẽ gặp Lào để quyết định chiếc vé vào vòng trong!
Hi vọng các cầu thủ của chúng ta thi đấu hết mình và kiếm vị trí nhất bảng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như mang lại vinh quang cho Bóng đá nước nhà!
Chúc các bạn thành công!
 

Anhtoitb

New Member
Chân dung

vubichhuong.jpg

VĐV Điền kinh Vũ Thị Hương xuất sắc đoạt HCV ở nội dung 100m nữ.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Tin vui từ tiền tuyến báo về.Vận động viên Trương Thanh Hằng của chúng ta vừ xuất sắc dành HCV nội dung 800m nữ.HCB cũng là của chúng ta nhưng chưa cập nhật tên VĐV :D Ngày hôm qua chị Hằng cũng đã phá kỷ lục SeaGame của chính mình trong lần tham dự trước.

Xin chúc mừng chị !


109999.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Badamgiak23

Super V.I.P
-VĐV Vũ Đình Lợi vừa mang về cho điền kinh Việt Nam thêm 1 HCV nội dung 800m nam.
-Tuyển bóng đá Nam Việt Nam đang bất ngờ bị Lào dẫn trước 1 - 0.
 
Chỉnh sửa cuối:

Badamgiak23

Super V.I.P
VĐV Bùi Thị Nhung vừa mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 1 HCV khi chinh phục mức xà 1,88m.
VĐV Hải Phòng đó,vui quá.


nhung.jpg
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Như vậy là cả 2 đội tuyển bóng đá Nam và Nữ của chúng ta đều đứng đầu bảng.
-Tuyển nam VN sẽ gặp Myanmar ở trận bán kết 1 vào lúc 14h20 ngày 11.12 tới.
-Và thật trùng hợp,đội tuyển nữ của chúng ta cũng sẽ gặp Myanmar tại bán kết.

Xin chúc mừng 2 đội tuyển !
 

Badamgiak23

Super V.I.P
19 HCV của đoàn thể thao Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại !

1. Bắn súng (đồng đội) 10m súng ngắn nam
2. Bắn súng (đồng đội) 25m súng ngắn nữ
3. Nguyễn Thu Vân (bắn súng) 25m cá nhân nữ
4. Súng ngắn (đồng đội) ổ quay nam
5. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) ổ quay nam
6. Đồng đội súng trường 3 tư thế nam
7. Duy Hoàng (bắng súng) súng trường 3 tư thế nam
8. Thu Hà - Bá Đông (Aerobic)
9. Nguyễn Thị Thanh Huyền (xe đạp băng đồng nữ)
10. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 1.500 nữ)
11. Vũ Thị Hương (điền kinh, 100m nữ)
12. Phạm Thị Huệ (vật tự do, 51kg nữ)
13. Mẫn Bá Xuân (vật tự do, 74-84kg)
14. Đặng Thị Vân (vật tự do, 48kg nữ)
15. Rowing (Thanh Bình - Đình Huy)
16. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 800m nữ)
17. Nguyễn Đình Cương (điền kinh, 800m nam)
18.Nghiêm Thị Giang (vật, 55kg nữ)
19. Bùi Thị Nhung (nhảy cao)
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Thông báo với anh em là đoàn thể thao Việt Nam vừa dành thêm 4 HCV nữa nhé : Như vậy chúng ta đã dành tổng cộng 59 HC : 23 vàng - 10 bạc - 26 đồng.Xếp thứ 2 toàn đoàn.
20. Lương Thị Quyên (vật tự do, 59kg)
21. Vũ Văn Huyện (điền kinh, 10 môn phối hợp)
22. Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm)
23. Nguyễn Hữu Việt (bơi lội, 100m ếch nam)
 

Anhtoitb

New Member
Ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công tại các môn võ.
Đặc biệt ngày mai còn có trận chung kết của Bóng chuyền nữ. Anh em đi off về nhưng không được quên cổ vũ cho chị em đâu đấy nhé!
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Ngày 9/12: Sau đại thắng của điền kinh, sẽ là...

Hôm nay (9/12) sẽ có đến 51 bộ HC được trao, nhưng điền kinh thì chỉ có 4 bộ. Vì thế một cơn mưa Vàng nữa của điền kinh Việt Nam chắc chắn sẽ không đến, nhưng sẽ rải rác ra ở nhất nhiều bộ môn với khả năng cũng rất lớn...
Wushu sau những ngày thi loại sẽ có 2 nội dung chung kết và cơ hội để Vũ Trà My mang về tấm HCV đầu tiên là rất lớn khi cô gái nhỏ Hà Nội này đang dẫn đầu sau 2 phần thi với khoảng cách đáng kể với các đối thủ. Cũng như thế là trận chung kết tán thủ đầu tiên - hạng 52kg nữ của Nguyễn Thuý Ngân.

Môn TDDC sau thất bại "khó cưỡng" ở phần thi đồng đội, Ngân Thương sẽ bước vào bảo vệ ngôi vô địch toàn năng. Nếu tiếp tục thi đấu thành công như trong ngày đầu thì 1 tấm HCV nữa cho TTVN là chắc chắn.
Dương Anh Vũ và Nguyễn Sỹ Tường có thể mang về tấm HCV-HCB ngay trong buổi sáng nếu các tay cơ này vượt qua đối thủ ở vòng bán kết để làm nên trận chung kết toàn Việt Nam.

Và không thể không nhắc đến Vật với ngày thi đấu cuối cùng 3 bộ huy chương. Đã đủ chỉ tiêu (5 HCV) đề ra, nhưng những Bùi Tuấn Anh (60kg nam); Phạm Đức Kháng (55kg nam); Nguyễn Doãn Dũng (66kg) hoàn toàn có thể có thêm 1-2 HCV nữa.

Nằm trong số những niềm hy vọng Vàng còn có Mai Công Hiếu (xe đạp cá nhân nam tính giờ), Nguyễn Thị Thảo (Tungal đơn luyện nữ, Pencak Silat), rowing, đấu kiếm, bi sắt... cũng như Nguyễn Đăng Đức Bảo trên đường chạy marathon nam khi năm qua anh chính là VĐV Đông Nam á có thành tích tốt nhất trên đường chạy thế giới.


Hay Đỗ Huy Long trên đường bơi 100m ngửa nam để quên đi thất bại ở cuộc thi 200m trước đó.

Lịch thi đấu ngày 9/12 của đoàn TTVN

1. Bắn cung:
- Từ 9h00 đến 15h00: Từ vòng 16 đến 1/8 Cung 3 dây nữ và Cung 1 dây, 3 dây nam (Trần Nguyễn Tiêu Anh; Nguyễn Bá Hải; Hoàng Thế Giang).

2. Thể dục dụng cụ:
-13h00: Chung kết toàn năng nam (Trương Minh Sang, Hầu Trung Linh)
- 18h00: Chung kết toàn năng nữ (Đỗ Thị Ngân Thương, Phan Thị Hà Thanh)

3. Điền kinh:
-5h50: Marathon nam (Nguyễn Đăng Đức Bảo)
-6h00: Marathon nam (Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Liên)

4. Bóng chuyền
Bãi biển: - 11h30: Việt Nam - Lào (bảng A nữ)
- 15h40: Việt Nam - Thái Lan (bảng B nữ)
Trong nhà: - 17h00: Việt Nam - Thái Lan (bảng A nữ)

5. Billiards & Snooker:
- 10h00 và 19h00: Bán kết và Chung kết Carom 1 băng cá nhân nam: (Dương Anh Vũ, Nguyễn Sỹ Tường)
- 13h00: Vòng loại Billiards Anh cá nhân nam (Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thanh Bình)

6. Bowling:
- 10h00: Đôi nam
- 14h00: Đôi nữ

7. Quyền Anh
- 14h20: Bán kết 46kg nữ (Vũ Thị Hải Yến)
- 14h40: Bán kết 50kg nữ (Nguyến Thị Chiến)
- 15h40: Bán kết 54kg nữ (Đinh Thị Phương Thanh)
- 16h00: Bán kết 57kg nữ (Ngô Thị Chung)
- 17h00: Bán kết 51kg nam (Nguyễn Trọng Đạt)
- 19h20: Bán kết 75kg nam (Hứa Đức Trọng)

8. Xe đạp:
- 9h00: 42km tính giờ cá nhân nam (Mai Công Hiếu)
- 11h00: 30km tính giờ cá nhân nữ (Võ Thị Phương Phi)

9. Khiêu vũ thể thao:
- 14h30 đến 15h0: Bán kết đến chung kết: Samba; Paso Doble; Jive (Khánh Chi, Thu Trang, Minh Sơn, Hồng Việt); Waltz; Foxtrot (Hải Anh, Khánh Thi, Vĩnh Thanh, Hương Giang).

10. Đấu kiếm:
- 10h00 đến 17h00: Vòng loại đến chung kết Kiếm 3 cạnh cá nhân nam (Đỗ Hữu Cường, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Tiến Nhật, Phạm Quốc Vương)
- 10h đến 17h20: Vòng loại đến chung kết Kiếm liễu cá nhân nữ (Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Tươi);
- 10h00 đến 17h40: Vòng loại đến chung kết Kiếm chém cá nhân nam (Dương Văn Cường, Nguyễn Văn Quế, Nguyễn Lê Bá Quang)

11. Bóng đá:
- 12h00: Nữ Việt Nam - Nữ Thái Lan (futsal vòng loại bảng B)

12. Bóng ném:
- 12h00: Nữ Việt Nam - Nữ Campuchia (vòng loại)

13. Pencak Silat
- 9h15: Tứ kết 75kg nam (Đinh Công Sơn)
- 10h00: Tứ kết 60kg nữ (Trịnh Thị Ngà)
- 11h00: Tứ kết 75kg nam (Nguyễn Duy Chiến)

14. Bi sắt:
- 9h00: Chung kết đơn nam (Huỳnh Công Tâm)

15. Rowing:
- 9h00: Chung kết Thuyền đơn nam hạng nhẹ 2 mái chèo (Nguyễn Thế Phong)
- 9h30: Chung kết Thuyền đơn nữ hạng nhẹ 2 mái chèo (Mai Thị Dung)
- 10h00: Chung kết Thuyền nhẹ 4 người nam (Quyền/Hào/Bình/Huy)
- 11h00: Chung kết Thuyền đôi nam 2 mái chèo (Nguyễn Thị Hựu/Đặng Thị Thắm)

16. Cầu mây
- 9h00: Bán kết đồng đội nam: Việt Nam - Indonesia.
- 12h30: Chung kết đồng đội nữ: Việt Nam - Thái Lan
- 15h00: Chung kết đồng đội nam

17. Bơi:
- 8h30 và 18h00: Vòng loại và chung kết 400m tự do nam (Nguyễn Văn Tý)
- 8h40 và 18h11: Vòng loại và chung kết 100m ngửa nam (Đỗ Huy Long)
- 8h48 và 18h29: Vòng loại và chung kết 100m bướm nam (Nguyễn Thanh Hải)

18. Bóng bàn:
-10h00 đến 19h30: Vòng loại đơn nam (Nguyễn Nam Hải; Đoàn Kiến Quốc); nữ (Mai Xuân Hằng; Mai Hoàng Mỹ Trang)

19. Bóng nước:
-11h30: Việt Nam - Singapore

20. Cử tạ:
-10h00: hạng 62kg nam (Nguyễn Mạnh Thắng)
- 10h00: hạng 69kg nam (Nguyễn Hồng Ngọc)
- 13h00: hạng 58kg nữ (Nguyễn Thị Yến)

21. Vật:
- 9h00 và 16h00: Vòng loại và chung kết hạng 55kg nam (Phạm Đức Kháng)
- 9h00 và 16h00: Vòng loại và chung kết hạng 60kg nam (Bùi Tuấn Anh)
- 9h00 và 16h00: Vòng loại và chung kết hạng 66kg nam (Nguyễn Doãn Dũng)

22. Wushu:
- 10h00: Thái cực quyền nam - Phần thi cuối (Trần Phan Anh Tuấn; Nguyễn Thanh Tùng)
- 12h00: Nam quyền nữ (Vũ Thuỳ Linh)
- 14h00: Nam quyền nam (Phạm Quốc Khánh, Đỗ Đức Cường)
- 15h00: Trường quyền nữ - Phần thi cuối (Vũ Trà My, Nguyễn Phương)
-16h00: Bán kết hạng 52kg nam (Phan Anh Thắng)
- 16h00: Bán kết hạng 56kg nam (Phan Anh Yên)
- 16h00: Bán kết hạng 65kg nam (Nguyễn Văn Tuấn)
- 16h00: Bán kết hạng 48kg nữ (Nguyễn Thị Bích)
- 16h00: Chung kết hạng 52kg nữ (Nguyễn Thuý Ngân)
- 16h00: Bán kết hạng 60kg nữ (Lương Thị Hoa)

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Điền kinh: Nước mắt đắng cay trong ngày "hái quả"

Trong một ngày thành công rực rỡ của điền kinh Việt Nam, HLV Dương Đức Thuỷ vẫn bật khóc ngay trên sân đấu bởi ông thấy tủi thân thay cho các học trò...

Khi tấm HCV được trao cho Bùi Thị Nhung, cô gái vàng của điền kinh Hải Phòng lủi thủi đi một mình từ trên bục xuống, ngoài những phóng viên Việt Nam kiên nhẫn bám trụ lại để thu lấy những khoảnh khắc huy hoàng vào ống kính, không còn một ai thân quen ở lại bên cô.

Trừ một người, ông Thuỷ. Thầy trò ôm chầm lấy nhau, bật khóc. Khóc vì sung sướng, và cũng vì buồn tủi.

Trong tiếng nấc của ông Dương Đức Thuỷ, người ta nghe thấy những lời như than thở mà như trách móc: "Ai, ai là người ở đây trong những lúc này"...

Theo lời bộc bạch của ông Thuỷ thì ông chỉ đến SEA Games lần này với chức danh là HLV trưởng, nhưng không có thực quyền. Tuy nhiên, ông mới là người gần gũi và hiểu các học trò của ông hơn cả. Chính vì hiểu và gần gũi nên nỗi tủi cực mới trào dâng không kìm nén được.

"Tại sao, tại sao trong những phút vinh quang như thế này, không một ai là quan chức, là người có trách nhiệm ở lại để động viên, để chia sẻ với các VĐV? Xin hỏi ông trưởng đoàn điền kinh ở đâu?

Những chiếc HCV điền kinh là điều cả nước trông đợi từng phút một, thế mà khi các em vắt sức ra đạt được thì lại bị đối xử như vậy đấy. Mọi người hãy nghe đi, quốc ca Việt Nam giữa cả một khán đài vắng lạnh, toàn người Thái.

Tôi dám chắc rằng rồi đây, sau khi mất hàng giờ kiểm tra doping, Nhung, rồi Huyện, các em lại lủi thủi một mình về làng VĐV thôi..."

Ông Thuỷ chỉ tươi tỉnh lên đôi chút khi nhắc đến triển vọng trong những ngày "thu hoạch" tiếp theo của điền kinh Việt Nam. Nhẩm tính, chúng ta cũng còn kha khá hy vọng vàng ở các nội dung nhảy cao của Duy Bằng, 1.500m của Nguyễn Đình Cương, 200m của Vũ Thị Hương, 7 môn phối hợp của Thu Cúc...

Trong số đó, ông lo ngại nhất cho cự ly 1.500m của Cương, bởi anh vẫn đang bị chấn thương, mà theo chỉ đạo của BHL, anh vừa dốc sức chạy 800m. Nếu Cương có "tuột vàng" thì đó cũng là điều nằm trong dự kiến xê dịch của BHL.

Chúng tôi không thể ở bên các bạn...nhưng chúng tôi luôn dõi theo thành công của các bạn...
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Bị xử ép, Lê Duy Hợi ra đòn với... trọng tài

Quá bức xúc trước những quyết định chấm điểm kỳ cục, đô vật 2 lần vô địch SEA Games Lê Duy Hợi đã không kìm lòng được và... tung đòn chân với trọng tài người Hàn Quốc.
Lê Duy Hợi là một niềm hy vọng gần như tuyệt đối của vật Việt Nam ở hạng 66-74kg. Anh đã từng giành 2 HCV tại 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây và không có đối thủ ở khu vực.

Sáng 8/12, Duy Hợi đấu trận đầu tiên với VĐV nước chủ nhà Surachet Kwannai. Nếu "giải quyết" được trận này, coi như Hợi cầm chắc vàng trong tay. Tuy nhiên, BHL ĐT vật Việt Nam rất lo ngại khả năng BTC bộ môn có thể sẽ làm mọi cách để phá thế độc tôn của chúng ta.

untitled-35.jpg

Y như rằng, trước giờ thi đấu, tổ trọng tài mà đứng đầu là một vị trọng tài người Hàn Quốc đã "chơi bài ngửa" với Việt Nam. Họ tuyên bố rằng Thái Lan rất bức xúc khi các đô vật Việt Nam lấy hết cả 3 vàng của ngày đầu tiên, và có ý định "xin chiếc huy chương hạng cân này".

Sự thực là nếu chúng ta có không đồng tình thì cũng không có cách nào can thiệp được. Khi lên thảm, Hợi liên tiếp áp đảo đối thủ, ra đòn rất nhiều nhưng điểm số lại được tính cho... phía bên kia.

Phó Chủ tịch LĐ Vật châu Á, TTK LĐ Vật ĐNÁ Lê Ngọc Minh thuật lại: "Trong rất nhiều tình huống, lẽ ra điểm số phải là 5-0 hay 5-1 nghiêng về Hợi thì trọng tài lại chấm cho Surachet. Kết quả cuối cùng, Hợi bị xử thua 1-3".

Quá ức chế mà không làm gì được, trong một phút nóng nảy, Hợi nhân tiện đi qua chỗ ông trọng tài Hàn Quốc đã tung chân đá vào... mông ông này. Đôi bên có lời qua tiếng lại, nhưng sau đó, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.

Ông Lê Ngọc Minh cho biết sau khi xảy ra sự cố, BTC bộ môn đã đến chỗ ông và ngỏ lời xin lỗi. Họ động viên đoàn Việt Nam nên chấp nhận lời xin lỗi đó vì thành công chung của giải. Bên cạnh đó, nếu một mình Việt Nam cứ lấy hết HCV thì các nước khác sẽ... nản mà không chơi môn này nữa.

Có lẽ nhờ cuộc "điều đình" này mà cách chấm điểm ép trắng trợn đã không xảy ra với Nghiêm Thị Giang và Lương Thị Quyên, nên 2 đô vật nữ này chẳng khó khăn gì để lấy nốt 2 HCV còn lại trong ngày.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam với chiếc HCV thứ 24 của VĐV Wushu Vũ Trà My.Chúc mừng chị !

Sáng nay, nữ võ sĩ wushu xinh đẹp Vũ Trà My đã mang về tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao VN trong ngày thi đấu chủ nhật, ở nội dung Trường quyền nữ ba nội dung phối hợp (biểu diễn).

Bộ trường quyền nữ có ba bài thi phối hợp. Và Vũ Trà My đạt 9,42 điểm thương thuật (đứng nhất nội dung này), 9,46 điểm trường quyền (đứng thứ hai) và 9,47 điểm kiếm thuật (đứng thứ nhất). Tổng điểm của cô là 28,35 điểm, đứng trên VĐV đoạt HC bạc của Singapore (28,19 điểm).

dfdfd.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Badamgiak23

Super V.I.P
Danh sách các VĐV đoạt HCV của đoàn thể thao Việt Nam ! 17h30 ngày 9/12/2007

1. Bắn súng (đồng đội) 10m súng ngắn nam
2. Bắn súng (đồng đội) 25m súng ngắn nữ
3. Nguyễn Thu Vân (bắn súng) 25m cá nhân nữ
4. Súng ngắn (đồng đội) ổ quay nam
5. Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) ổ quay nam
6. Đồng đội súng trường 3 tư thế nam
7. Duy Hoàng (bắng súng) súng trường 3 tư thế nam
8. Thu Hà - Bá Đông (Aerobic)
9. Nguyễn Thị Thanh Huyền (xe đạp băng đồng nữ)
10. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 1.500 nữ)
11. Vũ Thị Hương (điền kinh, 100m nữ)
12. Phạm Thị Huệ (vật tự do, 51kg nữ)
13. Mẫn Bá Xuân (vật tự do, 74-84kg)
14. Đặng Thị Vân (vật tự do, 48kg nữ)
15. Rowing (Thanh Bình - Đình Huy)
16. Trương Thanh Hằng (điền kinh, 800m nữ)
17. Nguyễn Đình Cương (điền kinh, 800m nam)
18.Nghiêm Thị Giang (vật, 55kg nữ)
19. Bùi Thị Nhung (nhảy cao)
20. Lương Thị Quyên (vật tự do, 59kg)
21. Vũ Văn Huyện (điền kinh, 10 môn phối hợp)
22. Nguyễn Thị Lệ Dung (đấu kiếm)
23. Nguyễn Hữu Việt (bơi lội, 100m ếch nam)
24. Vũ Trà My (wushu, trơờng quyền nữ)
25. Phạm Đức Kháng (vật, 55kg nam)
26. Nguyễn Doãn Dũng (vật, 66kg nam)
27. Bùi Tuấn Anh (vật, 60kg nam)
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Tính đến thời điểm này đoàn Việt Nam đã dành tổng cộng 81 HC ,xếp thứ 2 toàn đoàn : 30 vàng - 13 bạc - 38 đồng.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Tổng hợp ngày thi đấu 9/12

Sau cú "ra đòn" của Duy Hợi ngày 8/12 với trọng tài Hàn Quốc do quá bức xúc trong việc chấm điểm, hôm nay, các hạng cân có VĐV VN tham gia đã được chấm công tâm hơn. Kết quả, chúng ta "rinh" trọn vàng ở cả 3 hạng cân...

Trong khi Vật kết thúc SEA Games 24 thành công mỹ mãn thì ngày 9/12, chắc chắn không phải là ngày dành cho Mai Công Hiếu (đua xe), Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC) khi các niềm hi vọng Vàng chỉ giành vị trí thứ 3 trong bảng tổng sắp HC ở các nội dung 42km tính giờ nam và thể dục toàn năng nữ.

Cũng cần nói thêm là cả 2 bước vào tranh tài với tư thế là ĐKVĐ. Thế nên, việc Hiếu và Thương không bảo vệ thành công ngôi vô địch quả là một điều tiếc nuối cho TTVN. Như vậy, lại thêm một ngày thi đấu không thành công cho TDDC.

Nếu 2 cái tên kia khiến phần nào người hâm mộ hụt hẫng, thì Đỗ Hữu Cường đã "bù" vào số lượng Vàng ngày 9/12 của TTVN khi xếp nhất nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam.

Wushu: Trà My mở hàng với tấm HCV Trường quyền

Đã có 3 nội dung taolu được tiến hành thi phần cuối trong ngày hôm nay và nếu trong 2 nội dung thái cực quyền của nam và nữ, Wushu Việt Nam đều không thành công, thì chiến thắng áp đảo của Vũ Trà My ở nội dung Trường quyền nữ là điều đã được dự báo trước.

Nội dung Trường quyền nữ tại SEA Games 24 cũng gồm 3 phần thi: Thương thuật - Trường quyền và Kiếm thuật. Sau 2 ngày đầu tiên, Trà My cùng đối thủ người người Singapore Khor Poh Chin luôn ở thế so kè. Nếu võ sỹ Việt Nam áp đảo trong phần thi Thương thuật (9.42 điểm, dẫn đầu và 9.23 điểm, hạng tư), thì VĐV Sing lại vượt lên trong bài thi Trường quyền (9.50, dẫn đầu và 9.46 điểm, hạng nhì).

Tuy nhiên, trong phần thi cuối - Kiếm thuật diễn ra vào sáng nay, Trà My xuất sắc về đầu với 9.47 điểm và Khor Poh Chin chỉ xếp thứ nhì với 9.46. Chung cuộc nữ võ sỹ 17 tuổi Hà Nội đã lên ngôi vô địch với 28.35 điểm, hơn đối thủ đúng 0.16 điểm.
Kế tục vị trí của lớn đàn chị như Thuý Hiền, Mỹ Đức... Trà My đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Trường quyền nữ cho Wushu Việt Nam tại đấu trường SEA Games và năm 2007 còn được xem là năm thành công với võ sỹ này khi cô vừa giành tấm HCB giải VĐTG mới diễn ra ở Trung Quốc, qua đó có suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.

Trong khi đó, nội dung tán thủ hạng 60kg, Lương Thị Hoa thua Yar Zar Khaing (Myanmar) 1-2, nhận chiếc HCĐ.

Đấu kiếm: Đỗ Hữu Cường giành tấm HCV cá nhân đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam

Sau tấm HCV kiếm chém nữ của Lệ Dung vào hôm qua, trong ngày thi đấu này đấu kiếm Việt Nam lại có thêm tấm HCV. Nhưng tấm HCV này đặc biệt ở chỗ nó là tấm HCV cá nhân đầu tiên dành cho các kiếm thủ nam nước ta.

Đó là ở nội dung kiếm 3 cạnh cá nhân nam, Đỗ Hữu Cường đã xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà KROUNPACH ở vòng tứ kết với tỷ số 18-5.

Sang vòng bán kết, Cường thắng tiếp MANUHUTU (Indonesia) 14-10 và ở trận chung kết sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở về tỷ số, tay kiếm Việt Nam đã đăng quang ngôi vô địch khi vượt qua Lim Wei Wen với đúng 1 điểm (13/12).

Cũng cần phải nói thêm tại SEA Games 2005, Hữu Cường chỉ có tấm HCB và tấm HCV duy nhất của đấu kiếm nam Việt Nam là HCV đồng đội từ SEA Games 2003.

Billiars-Snooker: Cầm chắc Vàng lẫn Bạc nội dung Carom 1 băng cá nhân nam

Lần lượt vượt qua Emilio (Philippines) và Tan Kiong An (Indonesia) ở vòng bán kết, Dương Anh Vũ và Nguyễn Sỹ Tường để tạo nên một trận CK toàn Việt Nam. Như vậy, dù cuộc tái đấu (2 VĐV này từng đụng độ ở CK Asian Indoor Games 2) chưa diễn ra thì Việt Nam cầm chắc HCV ở nội dung Carom 1 băng cá nhân nam.

Vật: Hat-trick Vàng

- Ở hạng cân 55kg, VĐV Phạm Đức Kháng thắng Saputra Adi (Indonesia) 2-0, đoạt HCV. Như vậy, đây mới chỉ là HCV thứ 2 cho đoàn TTVN trong ngày 9/12 tính đến 16h30.

15 phút sau, tin vui do PV Anh Đức từ Thái Lan tiếp tục gửi về cho chúng tôi: ở hạng cân 66kg, thắng Rhomadon Shandi (Indonesia) 2-1, Nguyễn Doãn Dũng mang về HCV thứ 2 cho môn Vật và là thứ 3 trong ngày của TTVN.

Vào lúc 17h25, Vật hoàn thành hat-trick vàng, khi Bùi Tuấn Anh thắng Roque Jr Mana-ay 2-0 (Philippines), hạng 60kg. Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, môn Vật mang lại nhiều Vàng nhất cho TTVN khi giành 8/9 HCV tại SEA Games 24.

Cầu mây: Đồng đội nữ không thể qua mặt người Thái

Được chơi trên sân nhà, với lượng CĐV đông đảo và cuồng nhiệt, ĐT nữ cầu mây Thái Lan đã chơi đầy hưng phấn và tự tin. Họ đã chứng tỏ sức mạnh bằng những pha ghi điểm đẹp mắt, dẫn điểm cách biệt, chóng vánh 4/1, rồi 8/1, 12/12. Với tinh thần không được tốt lắm, đồng đội nữ VN để thua nhanh 7/21.

Ở ván thứ 2, dù cũng bị đối thủ dẫn trước nhưng các nữ tuyển thủ đã chơi bình tĩnh hơn để lần đầu tiên vượt lên (3/2). Đây là ván đấu khá căng thẳng, và lợi thế nghiêng về cho đội VN khi càng chơi, các cô gái của chúng ta có vẻ tự tin hơn và cuối cùng VN đã thắng với tỷ số 22/20.

Ván đấu tiếp theo, Việt Nam ghi điềm trước nhưng sau đó, những dấu hiệp ở đầu cuộc tranh tài trở lại, trong khi Thái Lan giành lại thế chủ động, để thắng 15/13, tạm dẫn 2-1 ở regu đầu.

Sang regu thứ 2, càng đấu, chúng ta càng nhận ra, HCV dần xa tầm tay. Quả đúng như vậy, với thắng lợi 21/13, Thái Lan đã giành ngôi vị cao nhất, còn cầu mây nữ VN xếp sau với HCB.

Trước đó, ở trận BK, đội cầu mây nam để thua Indonesia 0-3 (11/21, 15/21, 0/21), nhận HCĐ.

Xe đạp:

Mặc dù được kỳ vọng nhiều nhưng cuarơ Mai Công Hiếu rốt cuộc cũng đã không bảo vệ được chiếc HCV mà anh đã giành được cách đây 2 năm ở nội dung 42km cá nhân nam tính giờ. Với thành tích là 54 phút 02 giây, tốc độ trung bình 46.637km/h, Mai Công Hiếu chỉ xếp thứ 3, nhận HCĐ. Về nhất ở nội dung này là VĐV chủ nhà Prajak Mahawong, đạt thành tích 52 phút 59 giây, tốc độ 47,562km/h.

Ở nội dung cá nhân nữ tính giờ, các cuarơ nữ cũng thi đấu không thành công khi Nguyễn Thị Hoàng Anh và Đặng Hương Thảo chỉ xếp thứ 5 và 7 trong 10 tay đua góp mặt.

Điền kinh: Ngày không huy chương

Trong sáng nay, môn điền kinh đã cùng kết thúc 4 nội dung marathon và đi bộ nam, nữ. Do không phải là thế mạnh, nên việc điền kinh Việt Nam không giành được huy chương không nằm ngoài dự báo.

Chỉ tham dự phần thi marathon nam, nữ. Kết quả, Nguyễn Đăng Đức Bảo đứng hạng tư cuộc thi của nam với 2:29:30; Phạm Thị Hiền cũng đứng hạng tư nữ - 2:48:34 và Nguyễn Thị Mỹ Liên hạng bảy - 2:59:55.

Rowing: Kết thúc với 1 HCB - 1 HCĐ

Ngày thi đấu cuối cùng của môn Rowing có 5 nội dung thi đấu chung kết và kết quả các tay chèo Việt Nam đã giành thêm 1 HCB - 1 HCĐ.

Tấm HCB ở nội dung Thuyền 4 nam khi Quyền/Hào/Bình/Huy về đích ngay sau đội Indonesia với thời gian là 6:24:48.

Tấm HCĐ của thuyền đôi nữ (Nguyễn Thị Hựu/Đặng Thị Thắm) do xếp sau các đôi Thái Lan, Philippines.

Như vậy, Rowing Việt Nam đã kết thúc SEA Games 24 với thành tích 1 HCV - 1 HCB - 3 HCĐ. Tuy hoàn tất chỉ tiêu đăng ký, nhưng các tay chèo Việt Nam vẫn không thực sự thành công khi còn nhiều nội dung thế mạnh, trong đó có thuyền 4 nữ, đôi nữ đã không giành được thành tích như mong muốn.

Cử tạ: Thêm 1 HCB - 1 HCĐ

Có 3 hạng cân được tiến hành thi đấu trong ngày và cử tạ Việt Nam cũng có thêm 1 HCB - 1 HCĐ và cả... 1 lần không thành công.

Tấm HCB là ở hạng cân 58kg nữ của Nguyễn Thị Yến ở tổng thành tích là 185kg (cử giật 85kg - cử đẩy 100). Vô địch hạng cân này là lực sỹ Thái Lan Wandee Kameaim - người từng là á quân thế giới 2005, HCĐ Olympic 2004 xếp hạng nhất với 213kg (86-127).

HCĐ thuộc Nguyễn Hồng Ngọc ở hạng 69kg nam với thành tích 260kg (115-145).

ở cuộc thi tại hạng cân 62kg, theo thông báo của BTC, Nguyễn Mạnh Thắng đều không thành công với 2 lần cử giật ở mức tạ 127kg nên đã bị loại.

Bóng nước:

Với trận thua thứ 3 liên tiếp trước Singapore với tỷ số chênh lệch 7-20, đội nam Việt Nam tiếp tục đứng chót bảng và coi như đã hết cơ hội đua tranh dù vẫn còn 2 trận với Philippines, Malaysia trong 2 ngày tới.

Futsal: Nữ Việt Nam gặp Malaysia ở bán kết!

Đúng như dự báo, trong trận đấu cuối cùng của bảng B diễn ra trưa nay, đội nữ Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 1-4 để kết thúc vòng loại với vị trí thứ 2 và giành quyền vào bán kết. Chỉ trong vòng 16 phút đội nữ Việt Nam đã thủng lưới tới 3 bàn và dù Tuyết Mai rút ngắn tỷ số xuống ở phút 38, nhưng cũng chỉ 1 phút sau đội chủ nhà đã ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

Như vậy, nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia (nhất bảng A) trong trận bán kết diễn ra vào ngày 11-12.

SEA Games 24 mới chỉ là giải đấu quốc tế thứ 2 mà futsal nữ Việt Nam tham dự. Hồi tháng 11 vừa qua đội cũng từng lọt vào bán kết ASIAN Indoor Games, nhưng rồi thua Nhật Bản 1-6, thua tiếp Uzbekistan 1-2 trong trận tranh HCĐ.

Bi sắt: Thêm 1 HCĐ cá nhân nam

Trong trận bán kết cá nhân nam diễn ra sáng nay, tay bi Huỳnh Công Tâm đã thua Phukram (Thái Lan) với tỷ số 8-13 nên chỉ nhận được tấm HCĐ.

Quyền Anh: 6 trận và 4 HCĐ!

Tham dự 6 trận bán kết của các hạng cân nam - nữ diễn ra vào hôm nay, nhưng quyền Anh Việt Nam chỉ thắng được duy nhất 1 trận để giành quyền vào chung kết, còn lại là thua và đành bằng lòng với 4 tấm HCĐ.

Trận thắng duy nhất là ở hạng 46kg nữ khi Vũ Thị Hải Yến đã đánh bại Thin Kyu Kyu (Mynamar).

4 tấm HCĐ thuộc: Nguyến Thị Chiến - 50kg nữ; Đinh Thị Phương Thanh - 54kg nữ; Ngô Thị Chung - 57kg nữ và Nguyễn Trọng Đạt - 51kg nam.

Pencak Silat: Thêm 3 suất vào bán kết

Trong ngày chỉ có 3 võ sỹ Việt Nam thi đấu ở vòng tứ kết đối kháng và đều giành chiến thắng để đi tiếp vào bán kết.

Cụ thể, Đinh Công Sơn thắng Aung Khaing Min (Myanmar) 5-0 ở hạng 75kg nam; Hạng 70kg nam, Nguyễn Duy Chiến thắng Vilasone (Lào) cùng tỷ số.

Nhà vô địch nữ hạng 60kg nữ Trịnh Thị Ngà cũng thắng áp đảo đối thủ Indonesia Febriyani để tiếp tục hành trình bảo vệ tấm HCV.

Tuy nhiên, trong nội dung Tunggal nữ, với sự có mặt của Tuti võ sỹ đến từ quốc gia sản sinh ra môn võ này - Indonesia, Nguyễn Thị Thảo chỉ đứng hạng 4.

TDDC: Trương Minh Sang xếp hạng 3 ở nội dung toàn năng nam. Còn niềm hi vọng vàng Đỗ Thị Ngân Thương đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn năng nữ khi chỉ đạt 53.200 điểm, nhận HCĐ. Trong khi đó, 2 VĐV Singapore là Tay Jia Hui Tabitha và Tay Xi Hui Nicole đạt cùng mức điểm 54.200 điểm, đồng nhận HCV.

Bơi lội: Sau HCV quý giá của Nguyễn Hữu Việt, ở ngày thi đấu hôm nay, Đỗ Huy Long mang thêm về cho bơi lội Việt Nam chiếc HCĐ nội dung 100m ngửa nam với thành tích 59’60’’, trong khi người về nhất là VĐV singapore Ong Zach - 59’46’’.

 

Anhtoitb

New Member
Long xem có cách nào đưa mình đến Thái Lan nhanh nhất để mình đập cho Ban tổ chức cùng các trọng tài tại các môn: Điền kinh, Cầu mây, Bi-a... 1 trận được không!
Ngồi xem qua vô tuyến mà uất không chịu được! Liên tục bị xử ép thì làm gì còn tâm trí đâu mà thi đấu nữa! Thử hỏi cứ đà này thì làm sao mà thể thao Đông Nam Á mở mày mở mặt được với khu vực và thế giới????
Không biết Ủy Ban Olympic Quốc tế có biết những trò ma của chủ nhà Thái Lan không?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top