• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

hellbaby08

New Member
Xe khủng…..sẽ ra sao nếu VN xuất hiện những con này

jumbo-jet-motorbike.jpg

Động cơ phản lực cho những đoạn cần nước rút ..
Anh-(2).jpg

Xe dành cho Hescules
monster-motorbike-1-big.jpg

Tan thương 1 chiếc 4 bánh vì ...........1 cái bánh
2323767808_0398729eae_o.jpg

Sao giống xe mô hình quá
vtc_145656_13.jpg

Sẽ ra sao nếu chiếc này xuất hiện trên đường phố Sài Gòn ???
vtc_145655_1.jpg

Hix hix, cái thùng đen đen này là gì thế các pác
vtc_145667_5.jpg

Ô mai gót, cốp xe sao mà nhiều thế
vtc_145659_6.jpg

An toàn cùng.......ba bánh
SWNS_SUPERCHARGED_SUPERBIKE_02.jpg

Tiếng nổ sẽ rất dzòn và rất.......tooooooo
 

MinhThang

Manager
Lúc trước mình có mua một con y chang, nhưng về không cho đăng ký nên đành trả lại,chịu lỗ....=))=))=))
 

PhuongAnh

New Member
Giá xăng dầu giảm tiếp 1.000 đồng mỗi lít​

Phương án giảm giá bán lẻ 1.000 đồng mỗi lít và tăng thuế nhập khẩu lên kịch trần 40% vừa được phê duyệt đầu giờ chiều nay và có hiệu lực trong ngày 10/12. Một số doanh nghiệp đã áp dụng giá mới ngay từ 17h, số khác chờ tới 24h đêm nay.

Văn phòng Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí về quyết định giảm giá bán lẻ và tăng thuế nhập khẩu mới được ban hành. Theo đó, mức giảm 1.000 đồng vừa phê duyệt sẽ đưa giá bán lẻ xăng A92 xuống còn 11.000 đồng và dầu hỏa 12.000 đồng một lít. Giá bán bán được áp dụng trong ngày 10/12.

Đồng thời, Bộ Tài chính quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu lên kịch trần theo khung quy định của Nhà nước là 40%, thay cho mức 35% hiện hành. Riêng mặt hàng Diezen hưởng thuế nhập khẩu 25%. Biểu thuế mới được áp dụng cho các tờ khai hải quan từ ngày mai, 11/12.

Trao đổi với VnExpress.net, các doanh nghiệp đầu mối cho biết đang chuẩn bị triển khai niêm yết giá bán mới. PV Oil và Mekong là hai đơn vị giảm sớm nhất, ngay từ 5 giờ chiều nay. Petrolimex sẽ bán giá mới từ 8h tối, trong khi khách hàng của Xăng dầu Quân đội phải chờ tới 12h đêm nay.

Quyết định giảm tiếp giá xăng dầu được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới xuống thấp, có lúc đã sát 40 USD mỗi thùng. Suốt một tuần qua, kể từ 2/12, giá dầu thô giao tại thị trường Mỹ luôn dao động trong khoảng 42-43 USD mỗi thùng. Hôm 6/12, thị trường chạm đáy 40,81 USD, giảm 72% so với đỉnh cao 147 USD đạt được giữa tháng 7.

Tuần trước, tập đoàn Merrill Lynch dự báo đến nửa cuối năm 2009 giá dầu mới có thể phục hồi, và nhiều khả năng sẽ chạm đáy 25 USD mỗi thùng vào giữa năm sau nếu cơn suy thoái toàn cầu lan đến Trung Quốc.
 

PhuongAnh

New Member
Sàn ACB bán vàng giá 17.000 đồng một lượng

Đầu phiên giao dịch sáng 9/12, một số nhà đầu tư tại sàn Ngân hàng Á Châu (ACB) đã mua được vàng với giá 17.000 đồng một lượng, trong khi giá thực tế là 17 triệu. Khi phát hiện nhầm lẫn, sàn đã bán vàng trong tài khoản của nhà đầu tư với giá 17.000 đồng, để cân bằng với giá đầu giờ.

Trong thư gửi tới VnExpress.net, ông Nguyễn Anh Sơn, nhà đầu tư sàn vàng ACB tại Hà Nội cho biết, sáng 9/12, sau khi thấy trên sàn có người bán giá trên 1,63 triệu đồng mỗi lượng, ông đặt lệnh 30 lượng mua giá 16,15 triệu đồng qua phần mềm của ACB. Sau khi thấy lệnh mua được khớp, ông đặt mua tiếp 10 lượng giá 15,9 triệu đồng, rồi 30 lượng giá 15,5 triệu đồng mỗi lượng, và đều khớp. Ông Sơn sau đó đặt tiếp 50 lượng giá 15,1 triệu đồng, nhưng không khớp lệnh.

Vào buổi sáng cùng ngày, giá vàng vật chất trên thị trường tự do dao động quanh ngưỡng 16,7 triệu đồng mỗi lượng, có nơi niêm yết giá bán ra ở mức 16,67 triệu đồng.

Sau khi khớp tổng cộng 90 lượng, ông Sơn kiểm tra thấy khớp giá chỉ có 17.000 đồng một lượng. Ông Sơn liền đặt lệnh bán 90 lượng giá 16,265 triệu một lượng và được khớp toàn bộ. Ông Sơn khi đó ở nhà, và giao dịch mua và bán hoàn toàn được đặt qua phần mềm của ACB. Sau đó nhà đầu tư này ra sàn vàng của ACB tại Mỹ Đình và kiểm tra sao kê tài khoản, thì thấy kết quả như giao dịch điện tử tại nhà.

Tuy nhiên, đến 9h sáng cùng ngày, ông Sơn phát hiện sàn đã tự động bán 30 lượng trong tài khoản của mình với giá 17.000 đồng mỗi lượng. Ngay sau đó, sàn vàng tiếp tục bán ra 10 lượng, rồi bán thêm 50 lượng, cùng với giá 17.000 đồng mỗi lượng. Ông Sơn gọi điện đến số 08.38181614 của sàn vàng ACB tại TP HCM để yêu cầu giải thích, nhưng không có người nhấc máy.

"Sự việc này làm tôi rất bức xúc. Nếu là nhầm lẫn của ACB thì phải chịu trách nhiệm, đằng này họ lại tự động bán ra của tôi tổng số 90 lượng giá 17.000 đồng mỗi lượng để cân bằng với giá bán ra đầu giờ. Điều này là vô lý vì giao dịch của tôi hoàn toàn hợp lệ", ông Sơn cho hay.

Theo ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc ACB, ngay sau khi giá được khớp ở mức 17.000 đồng vào đầu giờ giao dịch sáng 9/12, ACB đã phát hiện và liên hệ với các nhà đầu tư này để giải thích, điều chỉnh. Lãnh đạo sàn thừa nhận đây là lỗi của nhân viên tác nghiệp.

Nguyên nhân, trong lúc nhập lệnh bán của khách hàng, nhân viên của ACB đã nhập sai giá vào hệ thống giao dịch, ghi thiếu 3 số không. Do đó, giá một lượng vàng là 17 triệu đồng đã trở thành 17.000 đồng.

Một số nhà đầu tư đã mua được vàng với giá 17.000 đồng mỗi lượng trong phiên sáng qua, đã đồng ý điều chỉnh lại mức giá khớp theo đúng giá trên sàn lúc đó. Tuy nhiên, cũng có một số người không chấp nhận việc ACB đã bán vàng trên tài khoản để sửa sai.

Ông Toại cho biết: "Ngân hàng đã xin lỗi khách hàng. Nếu nhà đầu tư nào không đồng tình với cách giải quyết của ACB, họ có thể khiếu kiện, ngân hàng sẽ giải quyết theo sự phân xử của tòa án".
 

PhuongAnh

New Member
Sẽ có mưa nhỏ trong trận chung kết bóng đá AFF Cup
Không khí lạnh di chuyển lệch đông mang theo hơi nước từ biển vào, gây mưa nhỏ cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều tối 28/12, thời điểm diễn ra trận chung kết giữa tuyển VN và Thái Lan, trời sẽ mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, hôm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa nhỏ, riêng ngày mai một số nơi có thể mưa rào. Nhiệt độ ban đêm xuống 11 độ C, khu vực miền núi dưới 10 độ C, ban ngày 22 độ C, trời rét.

Thành phố Hà Nội mưa nhỏ về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động 13-21 độ C. Riêng chiều 28/12, thời điểm diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, trời sẽ có mưa nhỏ, nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó khoảng 13 độ C.

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến hết tuần, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa vừa. Trời se lạnh, nhiệt độ 17-26 độ C.

Nam Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ tại TP HCM khoảng 21-32 độ C.
 

PhuongAnh

New Member
Nhiều người nhập viện sau đêm hội bóng đá​

Đêm qua, tại các bệnh viện lớn ở TP HCM và Hà Nội, số ca nhập viện vì tai nạn giao thông tăng dần về sáng. Nhiều trường hợp do lạng lách, đánh võng ăn mừng Cup AFF.

Khảo sát của VnExpress.net qua các bệnh viện ở TP HCM cho thấy, lượng tai nạn giao thông cấp cứu nhập viện đêm qua tăng khoảng 20% so với ngày thường. Số ca nhiều nhất ở các quận ven như Thủ Đức, Bình Chánh và các tỉnh lân cận.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Số ca nhập viện đã có dấu hiệu tăng sau vài giờ Việt Nam đăng quang".

Theo bác sĩ Ái, từ sau khi trận đấu kết thúc đến rạng sáng, khoa tiếp nhận 51 ca tai nạn giao thông, các bệnh nhân chủ yếu bị thương ở đầu, chân tay, ngực bụng. Tuy nhiên may mắn chỉ có một ca tử vong do chấn thương não. Nạn nhân là người tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị xe máy "mừng chiến thắng" đâm phải trong lúc đi bộ trên quốc lộ.

Đêm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cũng đã tiếp nhận đến 150 trường hợp tai nạn cấp cứu, trong đó nhiều nhất là va quẹt, đâm nhau trong lúc tham gia giao thông. Đến trưa nay, hơn 50 bệnh nhân vẫn còn nằm viện nhưng không có trường hợp tử vong.

Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM, chỉ trong vài giờ sau trận đấu, hơn 80 trường hợp gãy chân tay, lồng ngực, đa chấn thương... nhập viện cấp cứu. Bệnh nhân chủ yếu tham gia lưu thông tại các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tiếp nhận khoảng 80 cấp cứu, trong đó có khoảng hơn 20 ca tai nạn giao thông. Hai khoa cấp cứu Bệnh viện 115 và Trưng Vương, trong đêm 28 rạng sáng 29 cũng khá bận rộn với 67 ca tai nạn giao thông. Tuy nhiên không có tử vong.

Bệnh viện Triều An, cửa ngõ phía Tây TP HCM, chỉ vài giờ sau khi trái bóng dừng đã có hơn 20 ca nhập viện vì tai nạn, tăng gần gấp 3 ngày thường.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tuấn, khoa khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, từ 22 giờ đêm qua đến rạng sáng nay, có 15 ca cấp cứu vì tai nạn do lạng lách, ăn mừng chiến thắng chủ yếu là thanh niên. Một số trường hợp bị chấn thương sọ não, nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khoảng thời gian này, khoa cấp cứu ngoại, bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận 19 ca tai nạn thương tích. Trong số đó, có 8 ca tai nạn giao thông, chấn thương do lạng lách, đua x, và có cả những người bị "vạ lây" khi các tay đua tông vào.

Thạc sĩ Phạm Văn Thụy, khoa cấp cứu ngoại, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, có hai ca phải tiến hành mổ ngay trong đêm, một do chấn thương hở sọ não, một vì vỡ xương bánh chè. Theo bác sĩ Thụy, trong những dịp lễ như Tết, Noel,... hay sau các sự kiện lớn như trận bóng đá đêm qua, các ca nhập viện thường tăng vọt so với ngày thường.
 

Thoai_DakMil

Super V.I.P
Lúc trước mình có mua một con y chang, nhưng về không cho đăng ký nên đành trả lại,chịu lỗ....=))=))=))
Anh mua của cửa hàng em đó mà làm em phải chịu chuyễn hàng đi rồi lại đưa hàng về mệt thật lỗ nhiêu đó thì thấm gì .
 

PhuongAnh

New Member
Hà Nội rét đậm, có thể xuống 9 độ C

Hôm nay, người dân miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong năm. Thời tiết sớm nay tại Hải Dương, Nam Định chỉ 12 độ C, Hà Nội 13 độ C.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, do không khí lạnh tiếp tục tràn xuống miền Bắc nên sớm nay, Sapa (Lào Cai) xuống 6 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 10 độ C.

So với đợt rét đậm cuối tháng 12/2008 khi nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, có nơi -0,3 độ C, thì đợt này sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không lớn lắm. Nguyên nhân là trời nhiều mây, ngăn cản sự bức xạ nhiệt.
Đỉnh núi cao ở miền Bắc có thể xuất hiện băng giá. Ảnh minh họa của Hoàng Hà.

Dự báo, từ 8 đến 11/1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, nhiệt độ miền Bắc còn xuống thấp hơn nữa. Trời rét đậm, chỉ 9-16 độ C. Vùng núi phía bắc có nơi xuống dưới 5 độ C, có thể xuất hiện băng giá. Thành phố Hà Nội không mưa, có khả năng rét hại, chỉ 9-15 độ C.

Không khí lạnh mang mưa tới Trung Bộ, nhưng không đồng đều. Các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế) chỉ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm với nhiệt độ 10-18 độ C. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ trời rét và có mưa vừa, nhiệt độ cao hơn, dao động 14-22 độ C.

Tại Nam Bộ, người dân sẽ cảm nhận được cái se lạnh về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ xuống 19-20 độ C. Ban ngày trời nắng, 31 độ C, chiều tối có mưa rào vài nơi. Riêng TP HCM không mưa.

Theo cơ quan khí tượng, từ tháng 1 đến 3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Trong đó, tháng 1 rét nhất, nền nhiệt độ vùng đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 15,5-16,3 độ C, thấp hơn trung bình nhiều năm.
 

les_paul

New Member
Kiểm soát stress

Điều gì xảy ra khi bạn bị stress?
Stress (căng thẳng) là tình trạng bạn gặp phải khi cùng một lúc có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Khi bị stress cơ thể của bạn phản ứng giống như khi bạn gặp nguy hiểm. Stress tạo ra hócmôn làm tăng nhịp tim, khiến bạn thở gấp và sản sinh năng lượng. Hiện tượng này được gọi là phản ứng chiến đấu-hay-chạy trốn stress.

Làm thế nào để giảm stress?
Stress là một phần tất yếu trong cuộc sống. Bạn không thể trốn chạy nó nhưng bạn có thể tìm cách để giảm thiểu nó.

Hãy thử một vài gợi ý sau:
• Học cách quản lý thời gian tốt hơn. Bạn có thể làm được nhiều việc hơn mà lại gặp ít stress hơn nếu bạn biết lên lịch cho mọi việc. Hãy nghĩ về những việc quan trọng nhất và làm những việc này trước.
• Tìm cách hiệu quả hơn để đối mặt với stress. Hãy xem bạn đã từng làm gì để giải quyết stress. Hãy thành thật với những gì đạt được và những gì không đạt được. Nghĩ về những phương án khác giải quyết tốt hơn.
• Tự chăm sóc bản thân. Nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống tốt, không hút thuốc, hạn chế các chất kích thích như cafein, rượu, bia.
• Thử cách suy nghĩ mới. Khi bắt đầu cảm thấy lo lắng hãy tìm cách dừng những suy nghĩ này lại. Học cách bỏ qua những việc mà bạn không thể thay đổi được. Học cách nói “không”.
• Đề nghị giúp đỡ. Những người có mối quan hệ bền vững với gia đình và bạn bè kiểm soát stress tốt hơn so với những người khác. Đôi khi có quá nhiều stress nên bạn không thể giải quyết một mình. Khi đó bạn nên nói chuyện với một người bạn hay thành viên trong gia đình. Bạn cũng có thể đến gặp chuyên gia tư vấn.
Làm thế nào để xả stress?
Bạn sẽ cảm thấy khá hơn nếu bạn tìm được cách xả stress lành mạnh. Mỗi người lại có cách xả stress hiệu quả riêng. Hãy thử những cách sau và xem cách nào phù hợp với bạn:
• Tập thể dục. Thể dục thường xuyên là một trong những phương pháp tốt nhất để kiểm soát stress. Đi bộ là một cách bắt đầu rất tuyệt.
• Viết. Điều này có ích khi bạn viết về những việc đang khiến bạn phiền lòng.
• Thể hiện cảm xúc của bạn. Nói, cười, khóc và thể hiện sự tức giận khi bạn cần phải thế.
• Làm những việc bạn thích. Sở thích có thể giúp bạn thư giãn. Những việc tình nguyện hoặc giúp đỡ mọi người có thể là một cách xả stress rất tốt.
• Học cách thư giãn cơ thể như các bài tập thở, các bài tập thư giãn cơ, mát xa, liệu pháp hương hoa, yoga, hoặc các bài tập thư giãn như thái cực quyền hoặc khí công.
• Tập trung vào hiện tại. Thử các bài tập suy nghĩ, tưởng tượng, hoặc tự thôi miên. Nghe nhạc thư giãn. Tìm kiếm những niềm vui trong cuộc sống. Các cụ ta vẫn nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
(theo www.vietnamlearning.vn)
 

PhuongAnh

New Member
Những điểm mới trong kỳ tuyển sinh 2009​

Bộ GD&ĐT quyết định chưa bỏ thi cao đẳng; đề thi Ngoại ngữ không còn phần riêng; các trường phải công khai mức học phí hằng năm; thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức theo cụm trường và các tỉnh sẽ chấm bài cho nhau...

Theo thông tin trong bản dự thảo phục vụ Hội nghị Thi và Tuyển sinh 2009 được Bộ GD&ĐT công bố ngày 15/1, về cơ bản tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 vẫn giữ ổn định theo giải pháp 3 chung như năm 2008, nhưng có một số điểm mới.

Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý đề thi mỗi môn gồm phần chung và phần riêng. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp, nếu làm cả hai phần riêng thì bài làm bị coi phạm quy và chỉ được chấm điểm phần chung.

Riêng các môn Ngoại ngữ, đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao, không có phần riêng.

Năm 2008, cả nước có 2,4 triệu hồ sơ đăng ký dự thi và số thí sinh dự thi là gần 1,7 triệu lượt, đạt tỷ lệ 69%.

Bộ GD&ĐT cũng quy định, các trường xây dựng điểm trúng tuyển chung, theo khối thi hoặc theo ngành đào tạo. Khi xác định điểm trúng tuyển phải theo nguyên tắc, nguyện vọng sau không được thấp hơn nguyện vọng trước, bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng. Không hạ điểm trúng tuyển, trừ những trường hợp đặc biệt Bộ trưởng sẽ xem xét.
Năm 2009, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ tăng 12%, Trung cấp chuyên nghiệp tăng 17%.

Bên cạnh việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng, các ĐH, CĐ ngoài công lập còn phải công khai mức thu học phí hằng tháng (hoặc năm học, khóa học) đối với khóa tuyển sinh năm 2009. Những thông tin này sẽ được đưa vào cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2009".

Từ năm nay, đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng không vượt quá 1,5 điểm, còn với các trường được giao đào tạo theo địa chỉ hoặc đào tạo nhân lực cho địa phương, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực không quá 1 điểm.

Nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp để tiến tới kỳ thi THPT Quốc gia (dự kiến năm 2010), kỳ thi tốt nghiệp 2009 có một số điểm mới.

Theo đó, các tỉnh, thành phố tổ chức cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do thi theo cụm trường về thành phố, thị xã nơi có điều kiện. Mỗi cụm có ít nhất 3 trường THPT hoặc 3 trung tâm GDTX. Nếu nơi nào đi lại khó khăn không thể tổ chức thi theo cụm trường, Sở GD&ĐT phải báo cáo xin ý kiến Bộ GD&ĐT.

Mỗi cụm trường thành lập một Hội đồng coi thi, danh sách thí sinh được thiết lập theo 3 ban: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Ban Cơ bản. Còn tên thí sinh xếp theo thứ tự A, B, C...

Để siết chặt kỷ luật phòng thi, năm nay, giảng viên ĐH, CĐ sẽ được huy động làm giám thị trong phòng thi. Ở những nơi không thể thi theo cụm sẽ được tăng cường thanh tra và giám thị phòng thi là giảng viên. Ngoài ra, mùa thi này sẽ không còn giám thị hành lang bởi nhiệm vụ này được giao cho thanh tra Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, để việc chấm thi được nghiêm túc, Bộ GD&ĐT sẽ đổi chéo việc chấm bài thi tự luận giữa các tỉnh lân cận. Ví dụ, tỉnh A chấm thi cho tỉnh B, tỉnh B chấm cho tỉnh C... Riêng những tỉnh lớn có nhiều thí sinh có thể chấm thi cho một số tỉnh nhỏ có ít thí sinh. Bộ Giáo dục sẽ quy định cụ thể việc đổi chéo chấm thi.

Năm nay, Bộ GD&ĐT cũng thiết lập đường dây nóng để thí sinh, phụ huynh, nhân dân phản ảnh kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế thi.

Lịch thi và tuyển sinh 2009
- Ngày 10/3 ban hành "Những điều cần biết về thi và tuyển sinh 2009".
- Ngày 10/3-10/4 các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi.
- Ngày 11/4-17/4 các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi mã 99.
- Ngày 30/5-5/6 thí sinh nhận giấy báo dự thi.
* Đợt 1 ngày 4-5/7 thi đại học khối A, V.
* Đợt 2 ngày 9-10/7 thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.
* Đợt 3 ngày 15-16/7 thi cao đẳng (môn năng khiếu kéo dài đến 22/7).
- Trước ngày 1/8, các trường ĐH hoàn thành chấm thi và công bố kết quả.

Có 4 môn trắc nghiệm là Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học. Thời gian làm bài thi môn tự luận là 180 phút và môn trắc nghiệm là 90 phút.
 

PhuongAnh

New Member
Nỗi lòng người mẹ tố con bán cháu​

“Người ta bảo tôi là một người mẹ vô lương tâm khi đẩy con mình vào đường tù tội… Nhưng có ai hiểu được nỗi đau xé ruột, xé gan khi tôi biết 2 đứa cháu nội thơ dại của mình đã bị chính cha nó bán đi”, người mẹ ngước đôi mắt thâm quầng, đẫm nước nhìn đứa con trai đang run rẩy trước vành móng ngựa.

Rồi cứ thế, bà thất thần ngồi lặng trên băng ghế dài bởi đầu óc bà còn quay cuồng, hoang mang về mức án mà Viện kiểm sát vừa đề nghị cho con bà: “10 năm tù về tội ‘mua bán trẻ em’ với tình tiết tăng nặng: bán con ruột của mình”.

Cáo trạng thể hiện, sau khi người vợ bỏ đi để lại hai đứa con thơ dại, Nguyễn Thành Nhân càng lao vào đề đóm, rượu chè. Tiền chạy xe ôm hàng ngày không kham nỗi thói ăn chơi, sa đọa, Nhân nảy sinh ý định bán con. Khoảng giữa tháng 8/2007, người cha mon men đến cổng bệnh viện Từ Dũ tìm “mối”.

Thông qua người xe ôm, Nhân liên hệ với mẹ mìn Nguyễn Thị Tiền để bán đứa con trai hơn một tuổi của mình với giá 7 triệu đồng. Hai tháng sau hết tiền xài, Nhân lại gọi điện cho Tiền đề nghị bán nốt đứa con gái với giá 13 triệu đồng. Sự việc chỉ bại lộ khi mẹ Nhân hay tin liền tới công an tố cáo con trai, nhờ chính quyền tìm giúp cháu nội của mình.

Và hôm nay, người mẹ có mặt ở phiên tòa này để chứng kiến đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải đền tội về hành vi mất hết tính người đó. Suốt phiên xử, bà cố gắng lắng nghe, mắt không rời đứa con tội lỗi. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà mỗi khi Hội đồng xét xử lớn tiếng thẩm vấn Nhân hay khi bắt gặp ánh mắt đau đáu của nó nhìn bà.

Giờ nghị án, bà lặng lẽ kéo vạt áo lau nước mắt. Một hồi lâu, giọng mệt mỏi, bà kể về quãng đời khổ hạnh của mình xen lẫn những tiếng thở dài và đôi mắt buồn vời vợi.

Nhiều năm trước, sau một thời gian dài trở bệnh, chồng bà mất đi, để lại cho bà 6 đứa con nheo nhóc, tật nguyền và một đứa cháu nuôi bà nhặt được trong công viên ngày mới lên thành phố. Nhân là đứa con trai đầu lòng mà bà yêu quý và kì vọng nhất. Ngày cưới vợ cho con, bà những mong vợ chồng Nhân hạnh phúc nên ra sức giúp đỡ. Ngờ đâu, con bà bỗng sinh tật đổ đốn. Bao nhiêu tiền làm ra, Nhân đem nướng hết vào đề đóm, nhậu nhẹt. Cũng vì thế, vợ chồng thường xảy ra cãi vã, con cái nheo nhóc. Bà đau lòng lắm nhưng cũng cố chạy vạy hết lần này đến lần khác mua cho Nhân chiếc xe máy để làm cái “cần câu cơm” nuôi vợ con. Thế nhưng, Nhân vẫn lao đầu vào bài bạc khiến vợ dứt tình bỏ đi, để lại hai đứa con dại. Từ đó, bà lại phải tất tả qua lại sớm hôm chăm lo cho cháu nội.

Chưa hết phiền muộn vì thằng cả, bà phát hiện đứa con trai lành lặn thứ hai vì theo chúng bạn đã nghiện ma túy. Khuyên nhủ các con không được, nhiều đêm bà thức trắng ôm đứa con trai út tật nguyền, ngây dại vào lòng mà khóc. Tuy nhiên, trời cũng còn thương nên bù lại cho bà 3 đứa con gái ngoan thảo, hết lòng thương yêu mẹ.

Có thời gian, cô con gái nằm viện, bà phải ở trong đó để chăm sóc. Khi về không thấy đứa cháu trai, bà gặng hỏi thì Nhân nói rằng do quá túng quẫn và bận rộn nên đem thằng bé gửi ma sơ nuôi. Bà xót cháu nằng nặc bắt Nhân chở đi thăm nhưng nghe con bảo “Má tới đó nó khóc đòi về thì tội nghiệp” nên bà lại thôi. Hơn nữa, bà đang cố thuyết phục thằng con trai thứ đi cai nghiện nên đành chép miệng bỏ qua, dù đứt ruột thương cháu.

Một ngày kia, Nhân bỗng chạy lại nhà bà đập đầu khóc lóc, van xin: “Má hãy cứu con với, con làm chuyện tày đình rồi. Con đã bán 2 đứa bé cho người ta…”. Chỉ nghe được đến đó, bà chết lịm còn Nhân thì bỏ chạy mất dạng. Cố gượng dậy lết qua nhà con hỏi thăm, được hàng xóm kể rõ ngọn ngành, bà đau đớn khóc gào trong bất lực. Cuối cùng, bà quyết định đến công an trình báo sự việc, tố cáo con mình phạm tội bất nhân.

Từ đó, bà ăn dầm nằm dề tại trụ sở công an. Ban đêm, bà thang thang đến từng ngôi chùa, nhà thờ… để cầu nguyện sự bình an cho hai đứa cháu tội nghiệp. Gặp ai bà cũng lạy lục van xin được giúp đỡ. Những câu chuyện về “mẹ mìn” cứ luẩn quẩn trong đầu óc khiến bà như hóa điên dại.

“Càng nghĩ tôi càng đau đớn cho cuộc đời mình. Nhớ ngày xưa nhặt được đứa trẻ đỏ hỏn, còn lòng thòng dây rốn và bị kiến vàng bu kín người trong công viên . Lúc đó, nó đã yếu lắm nên “khóc như con tắc kè kêu tiếng chót”. Phải tận tâm chăm sóc suốt bao năm trời, nó mới trở thành đứa cháu nuôi ngoan ngoãn như bây giờ. Vậy mà, đứa con trai trời đánh của tôi lại nhẫn tâm đem con ruột của nó đi bán. Thật là oan nghiệt…”, người mẹ mếu máo, khóc òa khi nhắc lại chuyện cũ.

Lúc công an bắt được Nhân, được nghe chính miệng con trai kể lại đầu đuôi sự việc, biết đứa cháu gái khóc thét khi rời tay cha, van xin “đừng bỏ con ba ơi, trời tối con sợ lắm…”, bà đã cầm chiếc ghế phang thẳng vào đầu Nhân đến tóe máu. “Nếu người ta có chém, tao cũng đưa lưng ra mà đỡ chứ quyết không cho họ bắt con. Thế mà mày dám làm cái việc kinh thiên động địa này hả Nhân ơi”, rồi bà ngất lịm trong vòng tay cảnh sát.

Mấy ngày sau, khi người ta mang được hai đứa cháu của bà từ Trung tâm bảo trợ tỉnh Vĩnh Long trở về, bà mừng như người chết sống lại. Sau bao ngày điên dại vì khổ đau, giờ được ôm chúng trong lòng, bà xem như cuộc đời mình đã mãn nguyện.

“Người ta bảo tôi là người mẹ vô lương tâm khi cắt núm ruột mình vứt đi, một đứa tôi báo công an bắt đi cai nghiện, một đứa bắt đi tù… Sau bao đêm mất ngủ, tôi biết sau này chúng cũng không oán hận tôi. Thằng Nhân tù tội vài năm sẽ trở về nuôi nấng con nó. Còn thằng kia, khi tôi chết đi rồi nó cũng có thể tự lo cho cuộc đời của mình…”, người mẹ đau khổ cố tự an ủi.

Ngày 12/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thành Nhân mức án 10 năm tù về tội “mua bán trẻ em”.

Phiên tòa kết thúc, nhìn con trai tra tay vào còng lòng bà quặn thắt. Nước mắt lưng tròng, bà bảo sẽ cố gắng đưa cháu nội đến thăm con cho đến khi còn có thể.

:(:)(:)(:)((
 

PhuongAnh

New Member
Ba cô gái lừa ông lão 72 tuổi uống thuốc lắc để cướp

Tâm bố trí 3 cô gái sử dụng "mỹ nhân kế" mời ông lão 72 tuổi uống bia có pha ma túy tổng hợp. Sau khi nạn nhân choáng váng, họ đã cướp xe máy và nhiều tài sản.

Sáng 30/3, Công an Nam Định cho biết đã khởi tố vụ án cướp tài sản bằng do Trần Duy Tâm, 18 tuổi ở thành phố Nam Định cầm đầu.

Với nick chat "congtunhagiau", Tâm đã lôi kéo được 7 người khác cùng tham gia vụ cướp, trong đó, có 3 cô gái ở tuổi 16-18.

Biết ông Hòa (72 tuổi, thành phố Nam Định) có điều kiện kinh tế khá giả, nhóm này quyết định sử dụng "mỹ nhân kế" để giăng bẫy. Lợi dụng lúc vợ con ông Hòa đi vắng, 3 cô gái chuẩn bị đồ ăn rồi liên tục mời ông lão 72 tuổi uống bia có pha thuốc lắc.

"Lúc đầu họ định mua 10 viên thuốc ngủ cho nạn nhân uống nhưng sợ ông lão tuổi cao ảnh hưởng đến tính mạng nên đã chuyển sang mua 4 viên ma túy tổng hợp", một lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Nam Định nói.

Sau khi uống bia có pha 2 viên thuốc lắc, ông Hòa choáng váng và đi ngủ. Nhóm thanh niên đã lấy đi hơn 1 triệu đồng, xe máy Wave...

Hiện các thành viên tham gia vụ cướp đã bị bắt. Hai trong 3 "mỹ nhân" do chưa đến tuổi thành niên đã được cảnh sát bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.
 

NguyenTu

Super V.I.P
Lời kêu cứu của 12 phận đời bị chối bỏ
(Dân trí) - Hơn 2 kg gạo và 4 lạng thịt là khẩu phần ăn mỗi ngày cho 12 trẻ bị bỏ rơi tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm (Lâm Thao, Phú Thọ). Thiếu thốn, thiểu năng phát triển, các bé mang phận “tồn đọng” sau những đợt xuất ngoại…
12 trẻ bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại Trung tâm Việt Lâm không còn nguồn trợ giúp.

Trung tâm “nuôi nhốt” trẻ

Gian nhà nuôi trẻ rộng chừng hơn 20m2, ẩm tối. Mùi khai, nồng, ngây ngấy sộc lên từ cửa buồng. Hai dãy giường, mỗi bên 3 chiếc kê ghép liền nhau, đóng thêm 2 hàng thanh gỗ sơ sài phía trên thành giường như một cách quây qua loa ngăn cách bé nhoài ra ngoài.
Một bé trai xanh rớt, đôi bàn tay nhỏ quắt loay hoay vì lỡ chui ra, tự làm kẹt đầu giữa 2 thanh rào chắn, trong khi một bé khác ngật ngưỡng bám ở bậc “thang” trên cùng, suýt ngã lộn ra ngoài. Bên trong 2 vuông chiếu trúc thâm đen, loang lổ vệt thuốc xanh, tím, 3 bé khác nằm, ngồi ngặt nghẹo.


Góc giường sát lối đi vào, một bé nằm úp sấp, thiêm thiếp ngủ, đôi mắt nhoen nước vẫn he hé trong giấc ngủ chưa sâu. Góc đối diện, sát tường, bé có vẻ nhỏ nhất trong “gia đình” với gương mặt xanh rớt, đôi mắt tròn đen mở to nhìn người lạ. Bàn tay em tẩn mẩn tự nghịch một đoạn dây vải buộc ở cổ chân phải, cột vào góc giường. Cổ chân hằn đỏ, ngấn một vết dây buộc. Hai chiếc giường quây liền, thò ra 6 sợi dây tương tự buộc sẵn ở những điểm góc.
Căn buồng nhỏ chứa đồ bên cạnh, chăn tã nhàu nát ùn đống, bình sữa gác lỏng chỏng trên giá, dưới sàn nhà. Một vỉ dính ruồi đen đặc “tử sỹ” ngay cạnh chiếc chạn con để cháo, bột cho trẻ. Một chiếc cũi, đồ vật duy nhất trông còn mới, đúng chuẩn cho trẻ kê gần cửa ra vào, 3 bé nằm ngồi, đàn ruồi vẫn vò vò quanh những vết lở chưa đóng vảy trên thân mình bọn trẻ.

Mỗi góc giường đều thòng sẵn những đoạn dây để buộc chân, giữ trẻ.

Chẳng đòi hỏi gì nhiều, những số phận “lỡ làng” có mặt giữa cuộc đời tự hài lòng với những điều kiện sống giản tiện nhất. 12 cháu bé, nhỏ thì 13 tháng, lớn đã hơn 3 tuổi cùng một vóc dáng không mấy khác nhau, gầy nhỏ, xanh xao và gương mặt ngơ ngác, chẳng mấy nụ cười. Hầu hết các bé thân thể lở loét, dày kín những vết mụn nhọt, chỗ tím bầm, chỗ đã đóng vảy, chỗ vẫn còn chảy nước. Tất cả đều chưa biết nói, chưa tập nói.

Hầu hết các cháu có biểu hiện viêm da, lở loét, mề đay bầm tím.

Hai “mẹ” nuôi xoay không kịp với việc chăm sóc 12 đứa trẻ. Những bình sữa pha bột nhão lạnh ngắt từ lâu, ấn tụt cả đầu núm vú, không mút được, các bé vẫn cầm khư khư thay đồ chơi. Phát hiện một bé gái ngồi giữa góc chiếu đã ướt đầm, “mẹ” Triển lột mảnh tã xô, xốc ra sân sau, vặn vòi nước lạnh từ bể, xả từ bụng bé xuống rồi lại một mảnh tã khác ốp vào. Những chiếc quần không cái nào có chun có cạp, một dải vải buộc chằng đụp phía ngoài, chồng lên lớp tã. “Mẹ” Triển vừa đứng dậy, “mẹ” Chảy đã bê bé khác xốc tới vòi nước.

Người phụ nữ chân tóc đã bạc quá nửa cười thành thật, thời gian thay tã, giặt giũ, cho các con ăn còn không đủ, nói gì đến việc dạy trẻ tập nói, tập chơi. 12 đứa trẻ đều có biểu hiện chậm nói, chậm phản ứng về ngôn ngữ.

2 kg gạo và 4 lạng thịt
Nuôi trẻ ở Trung tâm Việt Lâm từ ngày thành lập (năm 2006), “mẹ” Triển cho biết, đây là thời điểm ít trẻ nhất. Nửa năm trước, sĩ số vẫn là 43 cháu. Phần lớn trong số này lần lượt được đưa đi làm con nuôi các gia đình tại Pháp, số ít khác tại Ý.

2 dãy giường ghép gia cố thêm hàng rào vẫn không đủ an toàn cho trẻ.

12 số phận hai lần kém may mắn bị ách lại khi vụ gian lận nguồn gốc, làm giả giấy tờ trẻ bị bỏ rơi để đưa ra nước ngoài tại 2 trung tâm bảo trợ xã hội ở Nam Định (tháng 8/2008) bị khám phá. Thanh kiểm tra sau vụ việc này, Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm cũng “dính án” tương tự. “Mẹ” Triển giải thích đơn giản: “Những cháu này, giấy khai sinh từ cấp xã xác định bị bỏ rơi, nhưng kiểm tra tại xã thì không có trường hợp nào bỏ con như vậy”.
“Cửa xuất” bị đình lại, nguồn tài trợ từ các tổ chức nước ngoài cũng cắt luôn 5-6 tháng nay. “Mẹ” Chảy kể: Nguồn sữa bị cắt ngay. “Gần 1 tháng trở lại đây, người từng nuôi dưỡng 2 bé gái tại trung tâm để chờ đi Mỹ nhưng bị phát hiện sai phạm, phải trả lại kêu gọi bạn bè ủng hộ, các cháu mới có sữa uống lại”.

Một cháu bé có mụn lở lan khắp mặt.

Mẹ “Triển” thì mỗi ngày được giao 1,2 kg gạo bột, 1,2 kg gạo cháo và 4 lạng thịt để lo cho bữa ăn của 12 đứa trẻ. Tiêu chuẩn 300.000 đ/cháu/tháng được quy thành 3 bữa ăn thiếu chất mỗi ngày. Bé nào cũng xanh, da dẻ bủng beo, nhẽo, chân tay, đến cả hơi thở cũng yếu ớt. Chậm phát triển, thèm hơi sữa, thèm được ôm bế, vỗ về là những biểu hiện xót xa đọc được qua những ánh mắt ngơ ngác, qua những vòng tay bé nhỏ bấu chặt, không gỡ ra được mỗi khi được bế của các bé.
Có xem lại những bức hình bụ bẫm, linh lợi khi mới ít tháng tuổi của 2 bé gái được ghép thành cặp sinh đôi để “xuất” đi Mỹ mới hiểu cuộc sống các bé đã chống chịu hơn 1 năm trở lại trung tâm. Ạnh Trần Viết Tâm tình cờ trở thành bố nuôi Phương, Phượng trong hơn 8 tháng để chờ thủ tục xuất cảnh ứa nước mắt kể lại cảm giác gặp lại con, một tuần sau khi trở lại nơi bảo trợ.

Hai chị em "sinh đôi" Phượng (trái) và Phương khi ở với bố nuôi...

Hai bé toàn thân kín vết mẩn đỏ, lở loét, đôi chân tím bầm, phồng rộp những mảng mề đay. Chừng 1 năm tuổi ở nhà anh Tâm, bé Phượng hiếu động, thông minh, học theo các chị chơi đàn Oóc-gan, bắt chước dùng điện thoại. Giờ thì đã gần 3 tuổi, cả 2 bé không cao hơn các em 14-15 tháng tại trung tâm, gầy nhẳng, chưa biết nói. Bé Phượng đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác ngước nghìn từ trong chiếc cũi do bố Tâm mang lên, nhiều biểu hiện thiểu năng trí não.

Và hơn 1 năm sau khi trở lại Trung tâm.

“Mẹ” Chảy nói ngắn gọn: “Số 2 con bé đen, đã đặt một chân sang Mỹ rồi còn hụt. Bố mẹ nuôi người Mỹ lấy mẫu kiểm tra ADN, kết quả 2 đứa không phải chị em, họ trả lại hồ sơ ngay”.

Giám đốc Trung tâm Tạ Quang Thuật chỉ thêm trường hợp khẩn của bé Huy, 13 tháng tuổi, thường xuyên ngất lịm, tím đen. Nhiều lần các “mẹ” nuôi phát hoảng vì hiện tượng “chết lâm sàng”, tưởng như không giữ lại được tính mạng của bé.
Ông Thuật cũng xác nhận, từ tháng 11 năm ngoái, Trung tâm Việt Lâm mất nốt nguồn tài trợ duy nhất còn lại trị giá 1.000 USD/tháng từ một tổ chức của Pháp, đơn vị đã “bao thầu” phần lớn số trẻ đã đưa ra nước ngoài làm con nuôi của trung tâm. Hoạt động với cơ chế tự hạch toán, thu chi, cuộc sống của 12 đứa trẻ “tồn” lại… hẫng hoàn toàn.

Không hiểu điều gì giữ chân 12 sự sống nhỏ bé, yếu ớt, không khả năng tự vệ. Bị ruồng bỏ, được cưu mang trong thiếu thốn, thứ duy nhất các bé có, không gì hơn là một bản năng sống, để tồn tại, để mong một ngày được sống cuộc sống thực sự của một con người…

Cuộc sống của 12 sinh linh vô tội bị ruồng bỏ đang cần lắm những mái nhà, những vòng tay che chở và tấm lòng từ cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm - Khu 16 thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. ĐT: 0210.3772.343. Liên hệ: Tạ Quang Thuật, Đinh Thị Tuyết.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08.6.294.3896



VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269


Bài và ảnh: P.Thảo

(dân trí)
 

NguyenTu

Super V.I.P
Chuyện về cô gái từng ngồi xin tiền ở cầu Ngã Tư Sở
(Dân trí) - Bị tàn tật từ nhỏ, hai chân hai tay teo tóp nhưng không muốn trở thành gáng nặng của bố mẹ, em Mai Thị Thảo quê ở Thanh Hóa đã phải ra Hà Nội ăn xin kiếm sống. Vậy nhưng, cô gái trẻ vẫn khát khao được làm mẹ nuôi...

Những tháng cuối năm 2008, ai từng đi qua cầu Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) chắc không thể không nhớ hình ảnh một cô gái trẻ tàn tật ngồi xin tiền ở gầm cầu, đoạn đèn xanh đèn đỏ hướng đường Sơn Tây. Hai tay bị teo, em phải giữa chiếc mũ xin tiền bằng miệng... Em chính là Thảo. Tôi bất ngờ gặp lại em lần đến TT Bảo trợ Xã hội 04 ở Ba Vì, Hà Nội mới đây.

Người “gánh” họa cho cả gia đình
Sinh năm 1986, Thảo là con gái thứ 3 trong gia đình nghèo ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đến 5 chị em gái. Vậy nhưng không may mắn như chị em trong nhà, đều khỏe mạnh và xinh đẹp thì Thảo lúc sinh ra đã bị liệt tứ chi do di chứng của chất độc màu da cam từ bố. Nói đến đây, ánh mắt Thảo sáng bừng lên: “Hai chị gái của em đẹp lắm, có rất nhiều người theo đuổi. Nhà nghèo nghỉ học sớm, lớn lên là hai chị đi lấy chồng ngay”.

Ba tháng đi ăn xin là quãng thời gian tủi nhục nhất cuả Thảo.

Rồi Thảo chùng lại: “ Ông trời khắc ác nghiệt với em quá, chỉ lấy đi của em đôi tay hay đôi chân là được rồi đằng này... Nhưng em nghe nói, trong gia đình luôn có một người gánh nạn cho mọi người, có lẽ người đó là em. Nghĩ thế em cũng được an ủi phần nào”.

Lớn lên chỉ quanh quẩn ngồi trong nhà, mỗi lần thấy bạn bè cùng trang lứa đến trường, Thảo lại giấu đi những giọt nước mắt đầy tủi thân. Người trong làng cũng biết trong nhà ấy có đứa tàn tật, còn Thảo không biết nhiều người lắm vì mấy khi em được ra ngoài. Có hàng năm trời, Thảo không có lấy một chiếc áo mới.

Thảo cho biết hàng tháng em nhận được trợ cấp 75.000 đồng, lớn lên Thảo càng thấy mình là một gánh nặng của gia đình. Bố mẹ Thảo ngày càng già đi các chị lấy chồng ở xa và đều khó khăn. Nhiều hôm mẹ Thảo ôm lấy em mà khóc: “Giá như mẹ sinh được một người con trai, sau này bố mẹ chết đi con còn có chỗ nương tựa”.

Tủi hổ kiếp ăn xin

Sau một thời gian suy nghĩ, phải tìm cách tự nuôi sống mình, Thảo quyết đi ra Hà Nội đi ăn xin, cái nghề mà Thảo biết khá nhiều người cùng làng dù lành lặn hoặc chỉ bị dị tật cũng làm. Tháng 9/2008, Thảo nhờ một người hàng xóm đưa ra xe đi Hà Nội.
Xuống ở bến xe Giáp Bát cùng chiếc xe đẩy với đúng 150.000 đồng trong người mà em tích cóp được từ lâu, Thảo may mắn gặp được một bác xe ôm tốt bụng chở đi tìm một chỗ trọ ở phố Vọng. Ở đây có rất nhiều người tàn tật như Thảo ở các tỉnh đổ về Hà Nội kiếm sống bằng nghề ăn xin thuê trọ. Ngay sáng hôm sau, Thảo được một cô bạn ở chỗ trọ bị dị tật ở tay đẩy ra Ngã Tư Vọng ngồi xin tiền. Thảo được đặt ở gầm cầu, cách khá xa chỗ đường lưu thông, ít người để ý nên mấy hôm liền mỗi ngày em chỉ xin vài nghìn lẻ. Sau đó, cô bạn kia quyết định chọn Ngã Tư Sở để Thảo ngồi xin tiền.

Biết rất khó thực hiện, Thảo vẫn khát khao làm mẹ.

Thảo nói: “Mấy hôm đầu, em không dám ngước nhìn ai cả, xấu hổ và tủi nhục lắm, chỉ biết khóc thôi. Nhiều người đi qua ném mấy nghìn vào cái mũ của em rồi quay người đi khinh bỉ. Có người còn nói: “Phải “hàng giả” không đấy?”. Người ta nghĩ người ăn xin thì không có lòng tự trong như không phải vậy. Trong hoàn cảnh này lòng tự trọng của em còn lớn hơn người bình thường rất nhiều”. Thảo bùi ngùi.

“Nhưng cũng có nhiều người tốt. Có chị sáng nào đi qua cũng đặt 5.000 vào mũ em với câu nói: “Chị không có nhiều, chị bớt tiền ăn sáng của mình cho em”. Rồi có một bác khác, không cho tiền nhưng cứ tầm 9 giờ sáng lại đến đặt gói xôi hay chiếc bánh bao, bánh mỳ cho em”.

Thảo cho biết, mỗi lần ngồi xin tiền, em thường nói cô bạn đẩy xe lăn cho mình mua hộ một gói hạt hướng dương để ngồi cắn. Tay không cử động được, Thảo chỉ dùng miệng để cắn. Không phải em thích ăn hạt dưa mà em làm thế có chủ ý. Thảo cắn hạt dưa bằng miệng, lúc cắn em phải cúi mặt xuống, như thế Thảo sẽ không phải đối diện với người qua đường. Hơn nữa, việc cắn hạt dưa với Thảo không đơn giản như mọi người, từ việc đưa vào miệng, tách vỏ lấy hạt tất cả chỉ đều bằng miệng. Thảo muốn nói với mọi người em rất nỗ lực làm những việc kể cả ngoài khả năng của mình, em không muốn đi ăn xin nhưng em không còn cách nào khác.

Nghĩ lại gần ba tháng ngồi gầm cầu xin tiền, Thảo chảy nước mắt: “Nhiều hôm em nhịn ăn cả ngày vì bạn không đưa cơm đến, có hôm gần 12 giờ đêm mới có người ra đưa về phòng. Có khi còn bị những người ăn xin gần chỗ em ngồi đến giật mất tiền mà không chẳng làm được gì”.

Khát vọng làm mẹ
Trong đợt gom người ăn xin, ăn mày của thành phố, cuối năm 2008, Thảo được đưa về TT Bảo trợ Xã hội 04. Chỉ còn khoảng ba tuần nữa Thảo sẽ được trả về địa phương. Nghĩ đến đó, Thảo không giấu được cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mình: “Em nhớ bố mẹ lắm, nửa năm rồi em không gặp họ. Nhưng về nhà, em biết làm gì để sống. Bố mẹ không thể lo cho em được nữa. Chẳng lẽ em lại trở thành gánh nặng cho hai em nhỏ”.

Gần nửa năm không gặp người thân, Thảo rất vui khi nói chuyện với mẹ.

Dù rất ngại ngần, Thảo vẫn chia sẻ khi trở về quê, em sẽ thực hiện ước mơ làm mẹ của mình: “Em muốn xin một đứa con nuôi, em cùng gia đình sẽ chăm sóc, sau này em còn có người sum vầy, an ủi bên mình. Nói thế thôi nhưng biết là khó thực hiện lắm”.

Rồi Thảo lại khóc, em nói nhớ nhà, nhớ mẹ... Thảo không biết chữ nhưng em thuộc số điện thoại nhà hàng xóm, em muốn gọi điện về nhà. Tôi bấm theo số em đọc, đưa lên tai em, tiếng Thảo vui sướng trong nước mắt khi gặp được mẹ: “Mẹ ơi, con sắp về rồi! Thật ạ, thế là mai con được gặp bố rồi”. Quá lâu không gặp mẹ, Thảo nói với mẹ rất nhiều chuyện... Nói chuyện với mẹ xong, Thảo quay sang khoe với tôi, bố em vừa lên Hà Nội, mai sẽ lên thăm em.

Bài và ảnh: Hoài Nam
(theo dan trí)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top