• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CLB Bạn yêu nhạc.

Tuan1412

New Member
Ôi! Thương thay những kẻ đang yêu, buồn thay những kẻ thất tình! Cứ một mình như mình lại hay đó!
Những ca khúc tình yêu quả thật làm lòng xao xuyến!
Ôi chữ Tình - ai nỡ ném vào tim tôi!

Nothing gona change my love for you!

Anh Tới có thể cho em bài nào nghe cực buồn được 0,đã buồn cho buồn thêm:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

chucuoihp

New Member
Anh Tới có thể cho em bài nào nghe cực buồn được 0,đã buồn cho buồn thêm:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((

Tự tin lên nào :D.
Cho chú bài này Hợp với hoàn cảnh lắm

Apologize - Timberland ft. One Republic


I'm holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say but I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around, and say...

That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothing new - yeah yeah

I loved you with the fire red-
Now it's turning blue, and you say...
"Sorry" like the angel heaven let me think was you
But I'm afraid...

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late whoa.....

Bridge (guitar/piano)

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, yeah-
I said it's too late to apologize, yeah-
I'm holding on your rope, got me ten feet off the ground
 

chucuoihp

New Member
Taki vừa gửi cho bài hát này,nghe xong mà "nhớ em" quá.
Có lẽ Tuan1412 cũng nên nghe.
http://www5.nhac.vui.vn/Music/#Play,34108

Lần đầu tiên anh biết - Quang Vinh

Lang thang trong chiều mưa bước qua công viên ngày xưa.
Hôm nay đông về chưa mà nơi đây sao nay vắng thưa.
Nơi nao phương trời xa em có thương bao ngày qua.
Hay em đang hạnh phúc bên người ta ..........................

Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người.
Là anh biết mình yêu lần sau cuối.
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười.
Là anh biết khó bao giờ nguôi.........................
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên mối duyên tình ta.

Trông theo mây chiều nay quá cô đơn đôi vòng tay.
Ngu ngơ như người say tự mình ôm bao đắng cay.
Bao yêu thương ngày xưa với mình anh luôn còn đây.
Mơ hồ như ngọn gió yêu làn mây.............................

Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người.
Là anh biết mình yêu lần sau cuối.
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười.
Là anh biết khó bao giờ nguôi.........................
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên mối duyên tình ta.

Anh mong sẽ quên, nhưng không thể quên.
từng ngày buồn càng dài anh càng nhớ.
Trong muôn giấc mơ, anh luôn thấy em - xa xôi sau bóng đen màn đêm :D

Lần đầu tiên anh biết biết yêu một người.
Là anh biết mình yêu lần sau cuối.
Lần đầu tiên anh biết mất đi nụ cười.
Là anh biết khó bao giờ nguôi.........................
Vì trời cao kia đã cách chia chúng ta.
Cho anh cho em từng đứa thật xa.
Hoặc là vì em đã lãng quên quê nhà.
Cho nên em quên mối duyên tình ta..........................



Mình dạo này type vẫn nhanh ra phết Hehe
 
Chỉnh sửa cuối:

Tuan1412

New Member
Tự tin lên nào :D.
Cho chú bài này Hợp với hoàn cảnh lắm

Apologize - Timberland ft. One Republic


I'm holding on your rope,
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say but I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down, but wait
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around, and say...

That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothing new - yeah yeah

I loved you with the fire red-
Now it's turning blue, and you say...
"Sorry" like the angel heaven let me think was you
But I'm afraid...

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late whoa.....

Bridge (guitar/piano)

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, yeah-
I said it's too late to apologize, yeah-
I'm holding on your rope, got me ten feet off the ground

Cho em bài nào tiếng Việt đi anh,em ngại đọc tiếng anh lắm
 

Anhtoitb

New Member
Cho em bài nào tiếng Việt đi anh,em ngại đọc tiếng anh lắm

2-1=0

Từ khi em đi không còn ai đến
Để sưởi ấm cho trái tim anh lạnh câm
Chỉ còn anh âm thầm anh mới nhận ra lỗi lầm
Lỗi lầm để em đi thật xa

Ngày xưa bên em anh đã gian dối
Để héo hắt trên khóe môi em ngày qua
Để mình em ưu phiền cay đắng vì anh hững hờ
Để rồi em đi không một lời

ĐK:
Giờ đây mỗi riêng anh cứ mãi lang thang trong đời
Vội đi kiếm ân tình ngày xưa đã mất
Cuộc tình ta chìm sâu bàn chân anh đi về đâu
Khi mà bên anh không còn có em

Thật lòng anh chẳng mong gì hơn chỉ mong em trở về
Để anh cho anh có thể nói lời xin lỗi
Vì ngày xưa anh đã sai đã khiến cho em đau lòng
Rồi không em đời anh là con số 0

Giờ lòng anh bỏ rơi tình em để hôm nay chẳng còn ai
Chỉ mong em có thể nói lời tha thứ
Bài học kia anh sẽ mang sẽ nhớ trong tim suốt đời
2-1 chỉ bằng 0 thôi.




Vào nghe cho buồn luôn Tuấn nha:

http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=55583&iType=20
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Hiện tại sưu tập được Album của Anh Khang.Anh em nào có nhu cầu "nhớ về tuổi thơ" thì PM nhé :
-Đi học
-Bèo dạt mây trôi
-Chờ em về
-Gửi đến em
-Khúc nhạc xưa
-Kỷ niệm đã xa
-Chờ em

Thân ! Tất cả đều đã nén MP3,128Kbs
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Bản tình ca Pháp hay nhất thế kỉ 20

C4.jpg

28 năm trước, vào một ngày cuối thu năm 1978, Jacques Brel - "người hát những bản tình ca" của thành Paris đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi. Chàng ca sĩ lãng đãng, si tình, diễn viên kịch tài ba, niềm tự hào của cả vương quốc Bỉ (nơi ông sinh ra) và Pháp (nơi mà tài năng của ông thăng hoa) đã phải chiến đấu với bệnh tật trong mùa thu của cuộc đời mình. Có nhiều người đến nay vẫn còn thăc mắc: Bản tình ca nào đã được Jacques hát cuối cùng trước khi rời xa trần thế ?

Riêng tôi, tôi tin rằng đó chính là ca khúc bất hủ " Ne me quitte pas". Bởi cuối cùng thì Jacques đã làm được điều mà ông tâm nguyện là:

"anh sẽ đào sâu vào lòng đất
Cho đến tận hơi thở cuối cùng,
chỉ để có thể đuợc bao bọc và ôm lấy thân em
- báu vật và ánh sáng bé bỏng của anh"

" Quand on n'a que l'amour". " Ne me quitte pas". " L'amour est mort"... những bản tình ca của Jacques đều mang một không khí buồn rầu, ảm đạm, nhưng lại rực sáng thứ tình yêu mãnh liệt đốt cháy đến tận cùng. Sống để yêu và để đi tìm hạnh phúc. Có lẽ cả cuộc đời lãng tử của Jacques đã được dành để định nghĩa thế nào là "l'amour". Thế nhưng, đôi khi người ta cũng bắt gặp Jacques nói về phụ nữ bằng một thứ ngôn ngữ cay cú, hằn học và mang phần thất vọng. Liệu có phải đó là những gì mà "L'amour" đã ghi lại trong Jaques trong những đau khổ ? Hay là như George Brassens (ca sĩ nổi tiếng cùng thời - bạn thân của Jacques) đã nói về ông: " Un type qui parle des femmes avec une telle colère (...), c'est qu'il leur appartient totalement" - " Nguời nói về phái đẹp với một nỗi tức giận đến thế thì chính là bởi anh ấy đã hoàn toàn thuộc về họ"

Quay lại với bài hát từng được xưng tụng là bản tình ca Pháp hay nhất thế kỉ 20. Sau 5 năm đi trên mây hạnh phúc với nữ diễn viên kịch kiêm ca sĩ xinh đẹp Suzanne Gabriello, có lúc chàng trai tài hoa ấy đã sung sướng mà hát "Quand on n'a que l'amour"(" Khi mà cuộc sống chỉ có tình yêu ngự trị"). Nhưng cuối cùng, người con gái có nụ cười thiên thần ấy đã bay xa khỏi Jacques để đi vào thế giới lãng quên. Trong đau khổ, Jacques đã dồn hết tình cảm để viết nên một bản tình ca cảm động mà sau này sự nổi tiếng của nó đã vượt ra ngoài đất nước hình ngôi sao giữa Tây Âu để trở thành biểu tượng một thời của cái lãng mạn Pháp. Người ta bảo mỗi một tác phẩm để đời đểu gắn với một hoàn cảnh sáng tác đặc biệt với tác giả, và bài hát " Ne me quitte pas" cũng không nằm ngoài cái qui luật ấy.

Bản tình ca dài như một lời than thở, như một lời nguyện cầu trong tuyệt vọng "Xin đừng bỏ anh đi, hỡi người yêu dấu..."

Xin đừng bỏ anh mà đi


Xin đừng bỏ anh mà đi hỡi người yêu dấu,
Cần phải quên đi thôi em ạ
Người ta bảo tất cả đều có thể trôi vào quên lãng
Quên đi những ai đã tan vào thiên thu,
quên đi những giây phút mà đôi tình nhân bất hạnh đã hiểu lầm nhau,
và quên đi cả thời gian vô tình bị đánh cắp
Nhưng em ơi, làm sao anh có thể quên được những khoảnh khắc nghiêt ngã
đã làm tan nát trái tim yêu hạnh phúc,
hở em ?
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng rời xa anh
Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.

Và anh hứa sẽ tặng em những hạt ngọc long lanh của cơn mưa đầu mùa
đến từ một xứ sở xa xôi mà ở đó chưa bao giờ đuợc thấy mưa
Và anh sẽ đào sâu vào lòng đất
Cho đến tận hơi thở cuối cùng,
chỉ để có thể đuợc bao bọc và ôm lấy thân em
- báu vật và ánh sáng bé bỏng của anh.
Và rồi bên em, chúng ta sẽ cùng xếp gạch xây nên một vương quốc diệu kì
mà ở đó tình yêu sẽ là vua
ở đó tình yêu sẽ là luật pháp
còn em sẽ là hoàng hậu em bé ạ..
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng rời xa anh
Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.

Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.
Anh sẽ kể cho em nghe, những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa
nhưng mà em sẽ hiểu ngay, bởi nó đơn giản vô cùng,
Đó là câu chuyện về một đôi tình nhân nọ,
cùng mải miết đi tìm những điều vô nghĩa, gặp nhau chỉ mới đôi lần
nhưng hai trái tim bỗng hòa nhịp yêu thương.
Rồi anh lại kể thêm cho em câu chuyện về một vị vua si tình,
tan nát cõi lòng và chết đi mà chưa gặp được em
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng rời xa anh
Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.

Chẳng phải người ta vẫn thường thấy
những ngọn núi lửa già cỗi tưởng như đang ngủ yên
bỗng bùng cháy và phun trào như chưa bao giờ được cháy ?
Chẳng phải là trên những vùng đất cháy nóng bỏng ấy,
người ta có thể trồng được thứ lúa mì thơm ngậy hơn cả thứ lúa mì của những tháng tư êm đềm ?
Và rồi chẳng phải khi hoàng hôn buông xuống,
để nền trời có thể rực sáng thì hai sắc đỏ và đen phải quyến luyến chẳng xa rời ?
Chẳng phải thế sao em ?
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng rời xa anh
Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.


Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.
Anh hứa sẽ không khóc nữa,
Anh sẽ chẳng nói gì em nữa,
Anh sẽ ẩn mình vào một nơi thật kín
chỉ để được ngắm nhìn em
đang nhảy múa và vui đùa
...để được lắng nghe em nói...
...để đuợc nghe tiếng em cười và lời em hát
Hãy để anh được là cái bóng lặng lẽ của em
Cái bóng của cái bóng của em,
Cái bóng của đôi bàn tay em
hay bóng của chú chó luôn quất quýt bên em
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng bỏ anh mà đi
Xin đừng rời xa anh
Đừng rời xa anh, hỡi người yêu bé bỏng.


Tải bản MP3.
Tải bản WMV.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Tặng anh Hiệp (Born2LoveU) - Cảm ơn anh !


IL Divo- Ban nhạc đa quốc gia

Il Divo gồm 4 nam ca sĩ Xê-ba-xti-an I-dam-bát (Pháp), U-xơ Bu-lơ (Thụy Sĩ), Các-lô Ma-rin (Tây Ban Nha) và Đa-vít Mi-lơ (Mỹ). Mặc dầu các thành viên đến từ những nước khác nhau nhưng họ kết hợp, hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo và phát huy những kinh nghiệm vốn có trong lĩnh vực opera.

Người sáng lập ra Il Divo không ai khác hơn là Simon Cowell, vị giám khảo cực kỳ "trái tính trái nết" của chương trình tìm kiếm ngôi sao ca nhạc truyền hình Mỹ "American Idol". Simon đã mất hết 2 năm và từ bỏ cả cương vị giám khảo để tập trung tìm kiếm thành viên cho một dự định táo bạo- thành lập nhóm theo thể loại pop opera. Thế là Il Divo đã ra đời và diễn tập trong nửa đầu năm 2004 tại London.

khanhdhildivo-005.jpg


Xuất phát điểm của những thành viên Il Divo không ai giống ai. I-dam-bát là ca sĩ duy nhất không được đào tạo chính quy, nhưng anh lại là người đầu tiên tự làm đĩa nhạc riêng và đến đĩa nhạc thứ hai mới được mời gia nhập Il Divo (tất nhiên là anh đã đồng ý). Bu-lơ thì chuyên tâm theo nghiệp ô-pê-ra đã 10 năm và chất giọng nam cao đã giúp anh có một phong cách riêng, nhưng ca sĩ này đến với Il Divo vì khát vọng "phổ biến ô-pê-ra với công chúng". Ma-rin trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ khi mới 8 tuổi và đã sớm có đĩa nhạc riêng, từng hát ô-pê-ra nhưng cuối cùng lại thích chất pốp hơn. Mi-lơ có lẽ là ca sĩ "bác học" nhất khi anh đã có bằng thạc sĩ âm nhạc và từng là ngôi sao của những nhà hát danh tiếng như La Scala hay Broadway.

Với sự lãng mạn, tràn đầy niềm tin và tình yêu, cả 4 chàng ca sĩ này cho rằng, đấy chính là chất kết dính tạo nên phong cách riêng cùng những điểm chung trong sự "toàn cầu hoá" của ban nhạc Il Divo, như I-dam-bát tâm sự: "Âm nhạc của chúng tôi giống như nữ giới: quyến rũ, bất ngờ và luôn luôn thay đổi".

Gần một năm kể từ khi Il Divo chinh phục người xem với màn trình diễn sửng sốt tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2004. Khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi đó đủ để những chàng trai hào hoa này ghi đậm dấu ấn trong trí nhớ người yêu nhạc.

Single đầu tiên của nhóm là một phiên bản tiếng Ý của bài hát “Unbreak my heart”, từng đưa Toni Braxton lên đài danh vọng với giải Grammy năm 1997, gói trọn sự đam mê và ý nghĩa của bài hát chính gốc nhưng mở rộng cho một số lượng khán giả đông đảo hơn.

Sau khi được tung ra thị trường Anh Quốc ngày 1/7, “Regressa A Mi” ngay lập tức truất phế “Greatest Hits” của Robbie Williams và giành lấy ngôi vị đầu bảng xếp hạng UK Top 20 album tuần lễ 7.11. Bốn chàng trai này liên tục đứng trong 5 bài hát đứng đầu UK Top 20 album 6 tuần liền. Trong khi “Regressa A Mi” đã đoạt 2 đĩa bạch kim và đang thừa thắng xông lên với đĩa bạch kim thứ 3, Il Divo đã chuẩn bị sẵn sàng cho ra đời DVD đầu tiên bài hát nổi tiếng trên.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết nhóm nhạc nổi tiếng “Il Divo” sẽ trình bày bài hát chính thức của World Cup 2006 "Time of Our Lives".

 

Born2loveU

Member
Tặng anh Hiệp (Born2LoveU) - Cảm ơn anh !


IL Divo- Ban nhạc đa quốc gia

Il Divo gồm 4 nam ca sĩ Xê-ba-xti-an I-dam-bát (Pháp), U-xơ Bu-lơ (Thụy Sĩ), Các-lô Ma-rin (Tây Ban Nha) và Đa-vít Mi-lơ (Mỹ). Mặc dầu các thành viên đến từ những nước khác nhau nhưng họ kết hợp, hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo và phát huy những kinh nghiệm vốn có trong lĩnh vực opera.

Người sáng lập ra Il Divo không ai khác hơn là Simon Cowell, vị giám khảo cực kỳ "trái tính trái nết" của chương trình tìm kiếm ngôi sao ca nhạc truyền hình Mỹ "American Idol". Simon đã mất hết 2 năm và từ bỏ cả cương vị giám khảo để tập trung tìm kiếm thành viên cho một dự định táo bạo- thành lập nhóm theo thể loại pop opera. Thế là Il Divo đã ra đời và diễn tập trong nửa đầu năm 2004 tại London.

khanhdhildivo-005.jpg


Xuất phát điểm của những thành viên Il Divo không ai giống ai. I-dam-bát là ca sĩ duy nhất không được đào tạo chính quy, nhưng anh lại là người đầu tiên tự làm đĩa nhạc riêng và đến đĩa nhạc thứ hai mới được mời gia nhập Il Divo (tất nhiên là anh đã đồng ý). Bu-lơ thì chuyên tâm theo nghiệp ô-pê-ra đã 10 năm và chất giọng nam cao đã giúp anh có một phong cách riêng, nhưng ca sĩ này đến với Il Divo vì khát vọng "phổ biến ô-pê-ra với công chúng". Ma-rin trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ khi mới 8 tuổi và đã sớm có đĩa nhạc riêng, từng hát ô-pê-ra nhưng cuối cùng lại thích chất pốp hơn. Mi-lơ có lẽ là ca sĩ "bác học" nhất khi anh đã có bằng thạc sĩ âm nhạc và từng là ngôi sao của những nhà hát danh tiếng như La Scala hay Broadway.

Với sự lãng mạn, tràn đầy niềm tin và tình yêu, cả 4 chàng ca sĩ này cho rằng, đấy chính là chất kết dính tạo nên phong cách riêng cùng những điểm chung trong sự "toàn cầu hoá" của ban nhạc Il Divo, như I-dam-bát tâm sự: "Âm nhạc của chúng tôi giống như nữ giới: quyến rũ, bất ngờ và luôn luôn thay đổi".

Gần một năm kể từ khi Il Divo chinh phục người xem với màn trình diễn sửng sốt tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2004. Khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi đó đủ để những chàng trai hào hoa này ghi đậm dấu ấn trong trí nhớ người yêu nhạc.

Single đầu tiên của nhóm là một phiên bản tiếng Ý của bài hát “Unbreak my heart”, từng đưa Toni Braxton lên đài danh vọng với giải Grammy năm 1997, gói trọn sự đam mê và ý nghĩa của bài hát chính gốc nhưng mở rộng cho một số lượng khán giả đông đảo hơn.

Sau khi được tung ra thị trường Anh Quốc ngày 1/7, “Regressa A Mi” ngay lập tức truất phế “Greatest Hits” của Robbie Williams và giành lấy ngôi vị đầu bảng xếp hạng UK Top 20 album tuần lễ 7.11. Bốn chàng trai này liên tục đứng trong 5 bài hát đứng đầu UK Top 20 album 6 tuần liền. Trong khi “Regressa A Mi” đã đoạt 2 đĩa bạch kim và đang thừa thắng xông lên với đĩa bạch kim thứ 3, Il Divo đã chuẩn bị sẵn sàng cho ra đời DVD đầu tiên bài hát nổi tiếng trên.

Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cho biết nhóm nhạc nổi tiếng “Il Divo” sẽ trình bày bài hát chính thức của World Cup 2006 "Time of Our Lives".



Đã tìm thấy đĩa của Il Divo rồi (cả VCD & CD). Pác nào có nhu cầu cứ gọi.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Đã xem xong các đĩa của anh Hiệp,rất hay,riêng đĩa Hoa Lan Dại anh Hiệp cần cập nhật thêm về chủ đề này,chưa đủ "nóng" anh à ! :D:D:D
 

Born2loveU

Member
Đã xem xong các đĩa của anh Hiệp,rất hay,riêng đĩa Hoa Lan Dại anh Hiệp cần cập nhật thêm về chủ đề này,chưa đủ "nóng" anh à ! :D:D:D

Tăng cấp độ dần dần chứ. "Nóng" quá lại đòi ra thăm Tới thì chết ;;)
 

Anhtoitb

New Member
Đồ sơn biển gọi là một chương trình ca múa nhạc đặc sắc!
Hum nào Long rảnh xuống đi hát karaotay - ha ha.. cứ gọi là hay!
 

Anhtoitb

New Member
Các anh em đâu rùi, hỡi những người yêu âm nhạc đâu rùi mời vô đây để cùng thảo luận và trao đổi các tin tức về âm nhạc nào!
 

Anhtoitb

New Member
Album Minh Hằng Series 1

1. Chia đôi 1 trái tim
2. Yêu lầm anh
3. Một vòng trái đất
4. Người vô hình
5. Điện thoại yêu Sim
6. Lòng ích kỷ
7. Người điên yêu
8. Tóc đẹp
....

Mời ghé vô:
ĐÂY
 
Top