• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

EBOOKS KIẾM HIỆP, KIM DUNG TUYỂN TẬP

huynq1979kl

New Member
Chỉnh sửa cuối:

free4allguide

New Member
Xin mạn phép up trước bộ Lục Tiểu Phụng

Lục Tiểu Phụng có bốn cặp lông mày, võ công trác tuyệt lại đoán việc như thần nhưng mắc phải tật đam mê nữ sắc. Truyện ít có những pha đánh đấm nẩy lửa nhưng thiên về võ hiệp trinh thám.
 

free4allguide

New Member
Phượng gáy trời nam

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu tiếp tục điều tra vụ án chấn động võ lâm. Hán tử thêu hoa đột nhiên xuất hiện cướp bảo vật, đâm mù mắt hàng loạt cao thủ . Y là ai và có liên hệ gì với nhóm người mang hài đỏ, Bạch Vân Thánh Chúa và Tây Môn Xuyên Tuyết sẽ quyết đấu như thế nào?... Đọc Phụng Gáy Trời Nam, các bạn sẽ được tiếp tục thuỏng thức tài viết lời thoại độc nhất vô nhị của Cổ Long.
 

free4allguide

New Member
Phụng vũ cửu thiên

Trong các âm mưu không gì ác hiểm hơn các âm mưu cung đình. Không gì gây ra biến động lớn hơn âm mưu cung đình. Không gì gây ra nhiều cảnh đầu rơi máu chảy hơn âm mưu cung đình.
Như duyên phận mà Cổ Long tiên sinh đã sắp sẵn lại một lần nữa Lục Tiểu Phụng lại bắt gặp một âm mưu cung đình. Cũng như lần trước lại một âm mưu cướp ngôi của những kẻ bất lương.

Mời các bạn cùng Lục tiểu Phụng đi qua âm mưu để thấy được sự kinh hiểm của hoàng cung, sự hấp dẫn của ngai vàng, cùng tình bạn đẹp như mơ ước của Cổ Long tiên sinh qua Phụng Vũ Cửu Thiên trong bộ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ...
 

free4allguide

New Member
Ngân câu đổ phường

La Sát Bài của Tây Phương Ma Giáo bị thất tung. Ai là chủ nhân của nó sẽ trở thành Tây Phương giáo chủ. Để minh oan, Lục Tiểu Phụng và ma giáo hộ pháp trưởng lão Tuế Hàn Tam Hữu đã lặn lội lên tận biên ngoại Lao Sô, mong thu hồi trả về cho cố chủ.

Ai là Phi Thiên Ngọc Hồ, ai là kẻ chủ mưu chiếm đoạt La Sát Bài ? Có phải là Lam Hồ Tử, Lý Hà, Phương Ngọc Hương? Ðệ Tứ Truyền Kỳ Lục Tiểu Phụng tuy hơi ngắn nhưng tình tiết dồn dập, liên tục thay đổi vào khúc cuối.
 

free4allguide

New Member
Kiếm thần nhất tiếu

"Chính trong cái khoảnh khắc bé nhỏ ấy, Lục Tiểu Phụng ngã ầm xuống. Lục Tiểu Phụng mà sao chết được?

Không một ai có thể tin là Lục Tiểu Phụng chết được, cho dù có người chính mắt thấy có người cầm dao cứa cổ chàng, cũng sẽ không tin Lục Tiểu Phụng cứ như vậy mà quy tây.

Có điều lần này, Lục Tiểu Phụng quả thật cứ thế mà quy tây."

Hoàng Thạch Trấn là một tiểu trấn tại biên thùy. Thế nhưng trước sau hai tay cao thủ võ lâm là Nhất Kiếm Liễu Thừa Phong và Lục Tiểu Phụng đã bỏ mình tại đây. Chẳng lẽ nơi đây lại nảy sinh một thế lực hết sức nguy hiểm, nguy hiểm đến nổi ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng đấu không lại ? Tây Môn Xuy Tuyết lên đường tầm thù cho bạn. Liệu Tây Môn Xuy Tuyết có lạc vào vết xe của Lục Tiểu Phụng, bỏ mình tại biên thùy không ?

Truyện hết, nhân vật chết, có khi nào Lục Tiểu Phụng phải chết trong phần cuối cùng của Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ ? "Kiếm Thần" đã "Nhất Tiếu". Vậy lý do gì đã có thể khiến một người lạnh lùng như Tây Môn Xuy Tuyết nở một nụ cười tươi. Đệ Thất Truyền Kỳ Lục Tiểu Phụng của Cổ Long sẽ trả lời mọi câu hỏi này.
 

free4allguide

New Member
Bộ Lục Tiểu phụng em còn thiếu 02 phần: Tiền chiến hậu chiến và U linh sơn trang, nhờ các bác xử lý nốt


Giang Hồ Thập Ác
còn có tên là Tuyệt Ðại Song Kiêu ...


Cuộc đời vốn nhiều gian trá hiểm ác, con tạo lại xoay vần. Số phận của hai vị thiếu niên anh hùng Giang Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết vốn phải là bằng hữu tốt, là huynh đệ nhưng cả hai phải quyết đấu với nhau, một người sẽ phải chết trong tay người kia.
Giang Linh Ngư vốn lanh mưu, ma mãnh do từ nhỏ được nuôi dưỡng trong ác nhân cốc với Thập Ðại Ác Nhân, được dạy dỗ những thủ đoạn, hành vi ác độc nhưng vì sao vẫn giữ được thiên lương.
Hoa Vô Khuyết từ nhỏ sống trong Di Hoa Cung, cấm địa của võ lâm, được rèn luyện một thân võ công phi phàm, một con người hoàn hảo không khuyết điểm.
Cả hai thiếu niên thông minh tuyệt đỉnh này, Giang Linh Ngư với sự ủng hộ của một vị kì nhân đại hiệp Yến Nam Thiên và Hoa Vô Khuyết với Di Hoa Cung Chủ huyền bí, dù không muốn nhưng cuối cùng cũng phải quyết đấu .....
Ðây là một tác phẩm rất hay của Cổ Long tiên sinh , về cuộc đấu trí của con người để giành giật số phận của chính mình .....
 

free4allguide

New Member
Tiêu Thập Nhất Lang ...


Mệnh phụ tiểu thư chạm trán trai giang hồ. Mối tình bi thảm của Tiêu Thập Nhất Lang và Trầm Bíc Quân rồi sẽ đi về đâu?. Ngọc diện thư sinh là ai mà gây nên biết bao thù hận võ lâm? Cổ Long chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng từ đầu đến cuối với pho tiểu thuyết kỳ tình này.
 

free4allguide

New Member
Hỏa Tính Tiêu Thập Nhất Lang

Trận chiến định mệnh giữa Tiêu Thập Nhất Lang và Triệu Dao Hầu đã kết thúc như thế nào thì không ai biết được. Chỉ biết rằng tất cả những người đến nơi giao đấu thì không còn thấy ai nữa cả . Tiêu Thập Nhất Lang, một gã lãng tử hoàn toàn đơn độc, bị giang hồ vu oan gán cho ác danh đại đạo đã biến mất, và chắc cũng không mấy ai thương tiếc chàng ngoại trừ Phong Tứ Nương và đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích Quân. Cả hai đều là mỹ nhân, là hai vưu vật của võ lâm, nhưng cũng đều nén giấu trong trái tim mình hình ảnh của gã đại đạo này.

Và rồi, sau hai năm, Tiêu Thập Nhất Lang lại xuất hiện trên giang hồ, nhưng chàng đã hoàn toàn biến đổi, biến đổi một cách đáng sợ, biến đổi đến nổi ngay cả những người thân thiết nhất, tin cậy của chàng không tin cũng phải tin ... Vậy là trong trận chiến định mệnh ấy chàng đã thắng ? Nếu đã thắng tại sao lại biệt tích trong thời gian dài ? Và tại làm sao lại biến đổi như vậy ????

Truyện đã đề cao và ca ngợi ba thứ tình cảm trong thiên hạ : một thứ tình cảm mạnh mẽ, luôn luôn tin cậy, sẵn sàng hy sinh tất cả; một thứ tình cảm khác nóng bỏng, dồn dập như tình yêu thực chất nhưng ngọn lửa hờn ghen luôn che mờ lý trí, thiêu đốt hai con người yêu nhau; và cuối cùng là 1 thứ tình cảm trong sáng gắn bó giữa hai con người đã có một khoảng thời gian hoạn nạn bên nhau .
 

free4allguide

New Member
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương

" - Tại vì y tự cho rằng y là một người không có mười ba thứ, đó là vô danh tính, vô phụ mẫu, vô huynh đệ, vô tỷ muội, vô tử nữ, vô thê, và vô bằng hữu.
Mã Như Long hỏi:
- Tính ra chỉ có mười hai thứ, còn một thứ "vô" nữa là gì ?
- Vô địch ."

Trên đời này chắc rằng không ai có đủ mười ba thứ vô đó. Nhưng vẫn có Y. Y có điên không? Có lẽ không ai dám chắc. Nhưng có điều chắc Y định lấy tiểu thư của thiên hạ đệ nhất trang làm vợ. Đằng sau sự việc này là việc gì mà lại liên hệ đến tứ công tử của võ lâm tứ đại thế gia? Phải chăng họ định hợp sức chống lại Y?.... Mọi việc sẽ rõ ràng khi các bạn giở từng trang của bộ truyện Bích Huyết Tẩy Ngân Thương của tác giả Cổ Long để biết những âm mưu chấn động giang hồ với bao máu lệ đã đổ....
 

free4allguide

New Member
Yến Thập Tam
còn có tên: Tam Thiếu Gia Chi Kiếm ...


Quyền lực và danh vọng là hai thứ mà đa số những con người đều mong muốn và tranh đoạt. Nhưng trớ trêu thay những kẻ thật sự nổi danh lại càng khát khao muốn trở thành một con người bình thường.

Yến Thập Tam với "Đoạt Mạng Thập Tam Kiếm", mười ba chiêu kiếm vô địch, đã trở nên nổi danh trên chốn giang hồ.

Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong Hồ tuy được mệnh danh là thần kiếm thiên hạ vô song nhưng vẫn phải chạy trốn trước bản thân mình và con tim mình ...

Họ là những bậc "niễu hùng", không vì lợi danh nhưng vẫn phải quyết đấu một mất một còn với nhau, vì niềm say mê kiếm đạo tuyệt đỉnh.

"Đoạt Mạng Thập Tam Kiếm" ... chỉ Thập Tam sao lại còn Thập Tứ và Thập Ngũ ??? Cuộc quyết chiến giữa hai tay kiếm "vô địch" này sẽ kết thúc như thế nào ? Có giống như như giữa Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành không ? Người sống có thật sự đã thắng không ?
 

free4allguide

New Member
Thiết Huyết Ðại Kỳ
còn có tên: Ðại Kỳ Anh Hùng Truyện ...


Đại Kỳ Môn, do nhị vị lão anh hùng Vân, Thiết năm xưa sáng lập, đã lãnh đạo giang hồ tảo trừ ác ma, dùng máu lũ ác ma nhuộm đỏ lá huyết kỳ và đã trở thành một biểu tượng của chính nghĩa trong võ lâm. Theo thời gian, Đại Kỳ Môn dần dần suy yếu và bị "ngũ phúc" dùng gian kế để hãm hại. Thật sự liệu "ngũ phúc" dẫu có "liên minh" thì cũng có khả năng lật đổ không ? hay là có kẻ chủ sử thật sự đằng sau lưng giật dây ?

Thiết Trung Đường và Vân Tranh là hai đại diện trẻ tiêu biểu cho Đại Kỳ Môn với nhiệm vụ trả thù và chấn hưng Đại Kỳ. Dưới ngòi bút của Cổ Long tiên sinh các bạn sẽ được theo dõi những màn đấu trí gay cấn cũng như những môn võ công hấp dẫn ....

Thiết Huyết Đại Kỳ là một trong những tác phẩm khá hay và có nhiều liên quan đến gốc gác Sở Lưu Hương và những môn thần công trong truyện Cổ Long sau này.
 

free4allguide

New Member
Sa Mạc Thần Ưng
còn có tên: Ðại Ðịa Phi Ưng ...


Tiểu Phương có một bàn tay rắn chắc, chàng cũng có một thanh kiếm. Kiếm của chàng là "Quỷ Nhãn".

Lữ Tam gia có một thế lực kinh nhân, hắn cũng có một nhi tử. Nhi tử của hắn là Lữ Thiên Bảo.

Nếu Tiểu Phương thấy phải giết, thì Hoàng đế chàng cũng giết như thường.

Bàn tay đó, thanh kiếm đó, gặp loại người như Lữ Thiên Bảo đó, yết hầu của hắn không bị thủng mới là chuyện lạ ...

Giết người "không giết được", dĩ nhiên kẻ giết người sẽ không có kết quả tốt. Bị truy sát, sa mạc mênh mông, Tiểu Phương nằm chờ chết từng phút, từng giây ...

Ba mươi vạn lạng vàng không có cánh, nhưng bỗng nhiên nó lại biết bay. Vàng mất, người phẫn nộ, sa mạc quay cuồng. Cơn lốc đó thấy người cuốn người, thấy vật cuốn vật. "Tiểu Phương lợi hại" tuy cũng lợi hại, nhưng há sao cưỡng lại được nó ... và thêm một tuyệt tác phẩm của Cổ Long lại bắt đầu ...

Sa mạc vô tình, người càng vô tình hơn .Bằng hữu cùng chung hoạn nạn, mới đây ly vừa chạm ly, rượu nuốt vào môi còn đẫm ướt, nay đã quay mặt thành thù. Thật oái ăm thay !
 

free4allguide

New Member
Lưu Tinh Hồ Ðiệp Kiếm

Hắn là một sát thủ chuyên nghiệp, và còn là tay sát thủ đệ nhất trong tổ chức. Bởi vậy hắn đã được giao nhiệm vụ ám sát Lão Bá, một kiêu hùng khét tiếng trên giang hồ. Thế nhưng số mệnh đưa đẩy, hắn lại yêu một người mà hắn không nên yêu, con gái của Lão Bá. Oái ăm thay, hắn lại không biết lai lịch người hắn yêu. Nhát kiếm được phóng ra, và kết quả là ...

Cuộc tranh chấp giữa Thập Nhị Phi Bằng Bang và Lão Bá đã làm chấn động giang hồ. Bại thì chết, mà thắng thì cũng chẳng được gì mấy khi cái giá phải trả lại quá cao. Phản trắc để rồi lại bị phản trắc, chỉ có những kẻ có tâm hồn tươi đẹp mới được đền bù xứng đáng thôi.

"Khi vệt sao băng đã tắt, phương đông cũng hé ánh bình minh."
 

free4allguide

New Member
Giang Hồ Tứ Quái
còn có tên: Hoan Lạc Anh Hùng ...


Bốn con người vốn xa lạ nhưng do số phận đẩy đưa đã tình cờ gặp nhau. Họ là những con người đúng chất nghĩa “lãng tử“, họ sống rất phóng túng, nghèo khổ, không chú trọng bề ngoài như đa số con người trong xã hội nhưng họ lại tự hào có được một tâm hồn trong sạch, không vấy bẩn. Họ là những người quái dị, mang đầy tuyệt kỹ nhưng hài hước, họ dám nói những gì mình nghĩ, dám làm những gì mình muốn, bởi những gì họ làm đều không hổ thẹn với chính mình, với lương tâm. Họ từ xa lạ đã kết thân với nhau, hết mình vì nhau đều do hai chữ thiêng liêng „bằng hữu“ .... Ðây là một tác phẩm hay và vui nhộn, với những đoạn đấu khẩu dí dỏm nhưng lại rất thực về đời sống nội tâm của con người ....
 

free4allguide

New Member
Thất Sát Thủ

Đỗ Thất, Công Tôn Diệu và Thạch Đầu cùng được nhận được lời mời phó hội của Tam Tương Long Ngũ thì không thể là hạng tầm thường, tịnh không thể nào. Thế mà ba bàn tay phi phàm của ba người phi phàm bọn họ đều bị Liễu Trường Nhai chặt đứt. Vậy Liễu Trường Nhai là nhân vật lai lịch tầm cỡ ra sao? Không một ai biết cả.
Liễu Trường Nhai sẽ phải thay thế ba người cụt tay kia làm một chuyện vô cùng khó khăn nhưng lại thập phần thú vị: đơn độc đi trộm đồ của Thu Thủy Phu Nhân.
Thu Thủy Phu Nhân là ai? Long Ngũ cần món đồ đó làm gì? Họ Liễu vì sao phải ra sức vì Long Ngũ như vậy? Bất thành chắc chắn mất mạng. Còn thành công thì sao?
Long Ngũ rốt cuộc là Thần Long kiệt xuất của võ lâm hay là một tên đại đạo lòng tham vô đáy?
Hồ Lực lão gia một đời làm không biết bao nhiêu chuyện phi thường. Ở tuổi xế chiều, liệu y có làm thêm được một chuyện phi thường nữa là tróc nã tên đại đạo kia chăng?
“Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”. Đáp án của những câu hỏi trên nằm ngay phía sau trang sách. “Thất Sát Thủ” với dịch thuật của Quần Xà Lỏn là một tác phẩm hết sức hấp dẫn, mang đậm nét Cổ Long. Kế trung kế, bất ngờ nối tiếp bất ngờ
 

free4allguide

New Member
Huyết tâm lệnh (Tàng kiếm giai nhân)

2 năm sau khi dẹp được nạn Mai Hoa Đạo, giang hồ tưởng thanh bình nhưng lại xuất hiện Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang một bang phái mới khởi xuất nhưng đã thao túng toàn võ lâm. Như chính tên của nó, "kim tiền" là đại diện cho toàn bộ sức mạnh và thế lực trong cuộc sống. Các cao thủ trong "Thập Đại cao thủ" đã từng được bình bầu trong "binh khí phổ" của Bá Hiểu Sinh cũng lần lượt xuất hiện, "chánh tà khôn phân". Tiểu Lý Phi Ðao Lý Tầm Hoan và vị kiếm khách trẻ tuổi Tiểu Phi cũng lần lượt xuất hiện. Liệu họ vẫn còn phong độ như xưa ? Tay kiếm và tay đao có còn đủ vững chắc để đương đầu trước các thế lực hùng mạnh của "kim tiền" và những mưu ma quỷ quyệt ?

Huyết Tâm Lệnh là bộ nói về 2 năm sau của Tiểu Lý Phi Đao và được đánh giá khá hay ...

Tiện bác nào có Tiểu lý phi đao phần 1 cho em xin nhé
 

free4allguide

New Member
Cửu Nguyệt Ưng Phi

Diệp Khai một lần nữa lại xuất hiện dưới ngòi bút của Cổ Long với cái tên Diệp Khải Nguyên, xuất hiện đúng lúc Ma giáo đang ở thời kỳ trong bóng tối chuẩn bị tóm thu võ lâm. Cùng lúc ấy, Kim Tiền Bang với lực lượng ngang ngữa cũng đang hăm he khôi phục lại thanh thế. Bang phái nào thu phục được DDiệp Khải Nguyên tức sẽ là vô địch ... Nhưng nếu không là bằng hữu hẳn là kẻ phải bị tiêu diệt! Lần nầy Diệp Khai với cái tên Diệp Khải Nguyên đã làm rõ nét bản lĩnh đã hấp thu được ở Lý Thám Hoa ... song ở một mặt khác , mặt ... chung tình!
 

huynq1979kl

New Member
Huyết tâm lệnh (Tàng kiếm giai nhân)

2 năm sau khi dẹp được nạn Mai Hoa Đạo, giang hồ tưởng thanh bình nhưng lại xuất hiện Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang một bang phái mới khởi xuất nhưng đã thao túng toàn võ lâm. Như chính tên của nó, "kim tiền" là đại diện cho toàn bộ sức mạnh và thế lực trong cuộc sống. Các cao thủ trong "Thập Đại cao thủ" đã từng được bình bầu trong "binh khí phổ" của Bá Hiểu Sinh cũng lần lượt xuất hiện, "chánh tà khôn phân". Tiểu Lý Phi Ðao Lý Tầm Hoan và vị kiếm khách trẻ tuổi Tiểu Phi cũng lần lượt xuất hiện. Liệu họ vẫn còn phong độ như xưa ? Tay kiếm và tay đao có còn đủ vững chắc để đương đầu trước các thế lực hùng mạnh của "kim tiền" và những mưu ma quỷ quyệt ?

Huyết Tâm Lệnh là bộ nói về 2 năm sau của Tiểu Lý Phi Đao và được đánh giá khá hay ...

Tiện bác nào có Tiểu lý phi đao phần 1 cho em xin nhé

Tiểu Lý Phi Đao (Phần I)
File.pdf
Link:
http://www.4shared.com/file/11431970/1f3a7bb4/Tieu_Ly_Phi_Dao.html
 
Top