• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Góc thơ văn pdaviet :D

Status
Không mở trả lời sau này.

AnhTu

Super V.I.P
Đề nghị các bài viết về sau bớt đưa ra các bài viết không có "happy end " nhá.
Giải trí kiểu này thì thêm stress thôi :((
 

hcqp

New Member
Đề nghị các bài viết về sau bớt đưa ra các bài viết không có "happy end " nhá.
Giải trí kiểu này thì thêm stress thôi :((

Ai cũng muốn một kết cục tốt đẹp cho mình và cho những câu chuyện quanh mình. Tuy nhiên, mình tâm đắc nhất là câu nói trên của Anh Tú:
"Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau. Tại sao không thể tha thứ cho nhau...một lần"
Đó là điều mà câu chuyện muốn gửi gắm đến những ai đã và đang hạnh phúc, phải biết gìn giữ... và nếu gặp những trắc trở, những trái ngang như câu chuyện nêu trên thì phải biết "tha thứ cho nhau...một lần"
 
Hichic có máu,có nước mắt và có cả 1 con mẹc nữa hichic...Tớ thấy truyện này quằn quại quá...cứ sờ sợ là...:((
 

tinh_la_gi

Administrator
"Hỏi thế gian tình là gi ?!" Miễn bình luận ! Không nói được nửa .... hu...hu..hu...
 

Lamson

Well-Known Member
Bạn nghĩ như thế nào

Ngày Xưa
Đông Tà - Hoàng Dược Sư nổi danh có mấy đồ đệ …Sư đồ đang vui vẻ bỗng nhiên vợ chồng nhà Mai Siêu Phong nổi ý gian, ăn cắp chân kinh của thầy làm của riêng, trốn đi hòng giương danh trên giang hồ. Lão sư Đông Tà nổi giận cắt gân mấy đứa học trò còn lại, rồi đuổi đi ( đúng là vạ lây).
Mấy nhà họ Lục, họ Khúc bị thầy đuổi đi rồi nhưng vẫn luôn nhớ về sư môn, không dám quên thầy, nhưng cũng không dám truyền dạy những gì thày dạy cho con cháu..Vợ chông nhà Mai siêu Phong đôi lúc cũng nhớ về sư phụ?
Hoàng Dược Sư sau khi đuổi mấy đứa học trò đi rồi,không muốn dạy ai nữa. Tuy nổi danh giang hồ nhưng vẫn cô đơn, môn phái không thành,Đào Hoa đảo tuy đẹp nhưng vẫn là hòn đảo cô đơn. Sau này có nghĩ lại đem đứa con côi nhà họ Khúc về dạy nhưng cũng chẳng đến đâu?
Vợ chồng nhà Mai Siêu Phong được thày dạy nên người, ăn cắp bí kíp chạy đi tưởng rằng mình đã là vô địch thiên hạ, nhưng rồi cũng chẳng đến đâu, chết dưới tay Quách Tỉnh…
Bắc Cái- Hồng Thất Công cũng nổi danh là người xuề xòa tiếng là cầm đầu đám ăn mày, nhưng môn phái hàng vạn người, đệ tử cũng có những người nổi danh như vợ chồng nhà Quách Tỉnh – Hoàng Dung…luôn dạy dỗ mọi người dù kể cả những tay bạt tử như Dương Quá thành người.Tuy chẳng có nhà đẹp như Đào Hoa đảo nhưng thiên hạ đều là nhà.
Ngày nay
• Ở làng nọ có tay thanh niên đẹp trai có tài vặt,hay tham gia văn nghệ, một hôm có đoàn văn công về làng biểu diễn, cô văn công thấy anh có tài, yêu anh và khuyến khích anh tham gia đoàn văn công. Anh xin tham gia nhập và rời làng ,nhưng rồi đoàn phát hiện ra rằng tài của anh chưa đủ, anh được phân công chân đánh trống, rồi chân kéo phông màn,rồi anh chán quay về làng làm nghề nông với đứa con gái cô vợ đã để lại cho anh trước khi đi với người khác. ( chuyện này đọc ở một quyển văn nghệ quân đội lâu lắm rồi chỉ nhớ khoảng năm 86-87 gì đó), chẳng hiểu quyết định tham gia đoàn văn công của anh là đúng, hay trở về là đúng.
• Có anh chủ nhiệm HTX rất giỏi được nhiều giấy khen, bà con khen. anh nghĩ mình cũng có thể làm chủ tịch tỉnh , hay chí ít cũng là chủ tịch Huyện giỏi, nhưng rồi khi xin chuyển lên huyện anh cũng chỉ đáp ứng được nhiệm vụ của anh nhân viên bình thường. Đôi lúc anh thường nghĩ về cái ngày anh còn là chủ tích xã sao vui thế , mọi người quý anh thế, còn bây giờ mọi người chẳng ai nhớ đến anh..và anh nuối tiếc..Không biết việc anh lên huyện có đúng hay không.và có nên nuối tiếc chân chủ tích xã hay làm cán bộ huyện vẫn hay hơn


Vậy bạn nghĩ gì về Đông Tà_ Hoàng Dược Sư, Bắc Cái_Hồng Thất Công, mấy đệ tử nhà Đông Tà, và anh thanh niên, anh chủ tích xã
 

XuanTruong

Super V.I.P
Vui chơi giải trí sao mà nghĩ đau đầu thế! Thôi thì: Chưa đi chưa biết xứ đông, đi rồi khốn khổ thân Ông thế này!:)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top