• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

*** Lời chúc mừng nhân NGÀY CỦA MẸ ***

Status
Không mở trả lời sau này.

Anhtoitb

New Member
Ngày của Mẹ

Ngày Chúa Nhật 11 tháng 5 năm nay, chúng ta mừng ngày của Mẹ (Mother Day) theo truyền thống của Tây Phương, cũng là dịp để nhắc nhở chúng ta về bổn phận hiếu thảo trong truyền thống Á Ðông của chúng ta:​

" Mẹ già ở túp lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con".​

Hiếu thảo là một bổn phận chứ không phải là một sự báo đền. Chẳng bao giờ chúng ta đền đáp được công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nên hiếu thảo chẳng thể nào được đánh giá bằng hiện vật hay hiện kim. Không bao giờ có sự sòng phẳng đền trả đối với cha mẹ vì nước mắt bao giờ cũng chảy xuống . Sự quan tâm săn sóc đến cha mẹ già, sớm thăm tối viếng, là một phần của việc biểu tỏ lòng hiếu thảo. Chứ không phải mỗi năm đến Ngày của Me, chúng ta mua một món quà đắt tiền mang tặng mẹ và coi như đã xong bổn phận của mình. Rồi sau đó thì:

"Mẹ già ở túp lều tranh, đói no chẳng biết, rách lành chẳng hay".​

Nhiều cha mẹ già trong cộng đồng chúng ta cũng sống thui thủi một mình hay hai mình với nhau. Con cái vì bận sinh kế hay vì nhiều lý do khác nhau không năng lui tới thăm nom, hay dù ở chung cũng không mấy được quan tâm. Nhu cầu được chia sẻ, được nâng đỡ là nhu cầu quan trọng của người già mà nhiều khi con cái không để ý đến. Suốt ngày luẩn quẩn ở trong nhà có khác chi người tù.

Tôi nghĩ sự quan tâm đến nhu cầu tinh thần của cha mẹ quan trọng hơn những nhu cầu vật chất trong hoàn cảnh ở đây, vì có lễ không người già nào quá thiếu thốn về vật chất, nhiều khi có dư nữa, khi lãnh trợ cấp của chính phủ. Vì thế tặng mẹ một món quà đắt tiền chưa chắc đã làm mẹ vui hơn việc cho mẹ đi đây đó, đưa mẹ thăm người quen, hay chở mẹ đi lễ. Hơn nữa quà tặng chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với tấm lòng.

Mẹ già như trái chín cây chẳng biết rụng lúc nào. Ðừng để đến lúc mẹ già khuất núi chúng ta mới làm đám tang thật to hay đám giỗ thật lớn để báo hiếu.

Sự hiếu thảo cần được biểu lộ lúc mẹ còn sống, chứ khi mất mẹ chúng ta còn ai để quan tâm săn sóc, có chăng là nấm mồ vô tri vô giác. Lúc đó hối hận thì đã muộn như lời ca dao sau đây:

"Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau.
Thương thay chín chữ cù lao.
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình."


Xin kính chúc các bà mẹ một ngày thật vui bởi sự quan tâm săn sóc của những người con hiếu thảo.
 

Anhtoitb

New Member
Lời cám ơn chân thành này con dành cho mẹ - người đã chấp nhận con như một phần máu mủ của mình. Con chẳng biết chúc gì, có bài thơ này tặng mẹ kính yêu!


Mẹ của anh

(Xuân Quỳnh)

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.


(Viết thay lời chị dâu tôi)
 

PhuongAnh

New Member
Rồi cũng như đời mẹ

Rồi cũng như đời mẹ
Con sẽ lớn lên từ mái trường
Chiếc nôi của thời tấm bé
Khoảng trời xanh vời vợi yêu thương

Ơn như núi, nghĩa như sông
Ai gieo nắm chữ vào lòng
Suốt đời con ghi nhớ

Tâm hồn thơm trang vở
Trong như giòng sông xanh
Lòng Thầy đi qua đằm thắm
Âm thầm năm tháng trôi nhanh
Rồi thôi, chim nhỏ chuyền cành

Rồi cũng như đời mẹ
Con sẽ ra đi từ mái trường
Hàng cây xanh tươi trước ngõ
Bồn chồn lặng lẽ nhớ mong

Con ơi, đừng quên con nhé
Lòng Thầy trăm mến ngàn thương
Chiều nhìn ra cửa lớp
Đôi mắt Thầy tơ vương

Rồi cũng như đời mẹ
Con sẽ về với một mái trường
Giờ đầu con đến lớp
Nghe lòng mình bâng khuâng !​
 

Anhtoitb

New Member
Các ACE khác đâu rùi! Mau vào gửi quà và lời chúc tốt đẹp đến Mẹ nào!
 

Anhtoitb

New Member
Với tất cả những người mẹ trên thế gian này, trong suốt cuộc đời, ngày nào cũng là ngày họ nghĩ cho con như thể đó là điều hiển nhiên, như dòng nước luôn chảy về xuôi vậy. Vậy còn bạn, có bao giờ trong bạn gợn lên một thắc mắc rằng: có ngày nào dành riêng cho mẹ? Bạn biết không, tại Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, có một ngày dành riêng cho mẹ mang tên “Ngày của Mẹ” - ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5.

Vào ngày này, những đóa hoa tươi xinh nhất, những cánh thiệp chúc mừng với thông điệp yêu thương ngọt ngào nhất được những đứa con hiếu thảo gửi đến những bà mẹ để thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn.

Tại Việt Nam, cùng với sự du nhập văn hóa Đông – Tây và các hoạt động Marketing Rich’s, Ngày của Mẹ đã dần trở thành một ngày lễ có ý nghĩa trong văn hóa người Việt và là dịp để những bà mẹ Việt Nam cũng được cảm nhận niềm vui ngọt ngào từ tình yêu
 

Anhtoitb

New Member

Để tìm được món quà trong ngày của mẹ ư? Gõ từ khóa "mother's day" vào ô tìm kiếm, bạn sẽ tìm được hàng loạt địa chỉ website có liên quan. Xin giới thiệu với bạn đọc một số website hay, như một món quà cho Ngày của mẹ - ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm

1.Trang www.vickiblackwell.com/mother.html chắc chắn sẽ làm bạn trầm trồ thích thú. Các mẫu stationery trang trí sẵn để tô điểm thêm những lời yêu thương, hộp quà hay những mẩu thông điệp đáng yêu dưới dạng PowerPoint chờ bạn download về, thêm chút sáng tạo rồi in ra tặng mẹ.

2. Nếu mẹ của bạn là người yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng thì không có lý do gì bạn lại không ghé thăm trang www.lollie.com/gallery/freegallery.html và vào phần Holiday\Mother's Day để download wallpaper. Click vào thumbnail sau đó chọn size phù hợp, bạn sẽ có được những wallpaper hình hoa với những lời nhắn đầy yêu thương. Bạn cũng có thể load những wallpaper cho dịp Valentine, Halloween... để dành khi cần vì đây là trang web chuyên cung cấp wallpaper cho các ngày đặc biệt.

3. Giao diện đáng yêu, nội dung phong phú liên quan đến Ngày của mẹ, đó chính là http://familyfun.go.com/parties/holiday/minisite/mothers-day-main-ms/. Các phần chính của website gồm cách làm quà handmade, các bản thiết kế thiệp, sách và quà, món ăn để thể hiện tình cảm với mẹ trong ngày đặc biệt. Tất nhiên là vốn tiếng Anh của bạn phải kha khá một chút thì mới hiểu được hết hướng dẫn. Để giải quyết "vấn đề ngôn ngữ", website có những đoạn video kèm bản hướng dẫn tại mục How-to Videos giúp bạn dễ dàng thực hiện món quà. Vẫn chưa hết, Best advices from Moms và Moms save the day contest là hai phần mà bạn có thể chia sẻ với mọi người về người mẹ yêu thương của mình.

4. Không có gì cảm động hơn khi mẹ bạn bật máy tính lên và thấy wallpaper là hình những bông hoa tươi thắm cùng những lời yêu thương đã được cài đặt sẵn. Chỉ cần nhập địa chỉ www.kate.net/holidays/mothersfathers/, vào box Address là bạn có thể biến điều này thành sự thật một cách dễ dàng. Không dừng lại ở wallpaper, www.thethemegallery.com/index2.htmlwww.topthemes.com/ giới thiệu với bạn một số theme dành riêng cho Ngày của mẹ. Lời khuyên duy nhất là bạn nên dùng chức năng tìm kiếm để tránh tình trạng mò kim đáy bể trong hằng hà sa số các theme xinh xắn tại địa chỉ TopTheme.

5. Cũng đơn giản không kém khi bạn click vào địa chỉ www.123mothersday-gifts.com/ để gửi tặng mẹ những tấm thiệp động hoặc flash xinh xắn. Chẳng còn dịp nào thích hợp hơn để gửi những thông điệp đầy yêu thương cùng hình ảnh đáng yêu đến mẹ của mình.

6. Tuyệt vời có lẽ là từ thích hợp nhất để nói về những gì mà website http://akidsheart.com/ đem lại. Từ thiệp, wallpaper, screensaver, game ô chữ (javascript), tô màu trực tuyến (flash) cho đến các trò chơi ghép hình liên quan đến Ngày của mẹ. Đây sẽ là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn biến mẹ của mình thành người hạnh phúc nhất. Sự tuyệt vời còn ở những ý tưởng khó "đụng hàng" mà website này giới thiệu, ví dụ như "giấy công nhận" mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới với chữ ký của bạn, các tấm thẻ đặc biệt có ghi lời hứa... Bạn có thể xem qua bản tiếng Anh rồi tự thiết kế cho mình những mẫu đẹp hơn.

7. Với sự giúp sức của trang www.bizart.com/mama/index.html thì việc thực hiện một website hay thiết kế e-mail, thiệp điện tử dành riêng cho mẹ của bạn chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả mọi thứ - hình động, lời trích dẫn, hình nền, icon hình trái tim, hoa hồng... đều được bày sẵn chờ bạn đến xem và chọn về mà thôi.
 

CongVoi

Super V.I.P
Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ của con.Cùng với tất cả các bà mẹ trên thế giới này
 

Jun

New Member
Chúc mẹ sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Nhất định nhà mình sẽ luôn hạnh phúc và thành công.

Mẹ luôn là người mạnh mẽ, có những lúc đi sai nhưng vẫn luôn đứng dậy. Con học được ở mẹ nhiều điểm, đó là những gì để con có được những thành công như ban đầu bây giờ.

Con sẽ cố gắng thực hiện như mẹ nói đó là 2-3 tháng về nhà một lần. Tất cả còn ở đằng trước, nhưng mẹ hãy cố gắng nhé 65 căn chứ đâu có ít đâu ;;) nhà mình đạt được, sẽ phải chạy đua với thời gian 6 năm trước bỏ phí mẹ nhỉ.

Con trai của mẹ....
 

Anhtoitb

New Member
Sáng nay nhận được tin nhắn:" Gió nhẹ như tiếng gọi của yêu, mưa hiền như tiếng nói của thương. Người yêu bạn nhất, bận lòng vì bạn nhất mãi là mẹ bạn đấy! Xin nhắc bạn chủ nhật tuần này là ngày của Mẹ"...

Tớ nhận thấy khi mẹ càng lớn tuổi, những mong mỏi về cuộc sống càng gói gọn trong sự trưởng thành của con cái. Mẹ không hào hứng với một thỏi son, một lọ nước hoa hay một chiếc áo đẹp, một lọ kem chống nắng vvv... tớ có thể sẽ mua, mẹ chỉ muốn tớ đừng bỏ bữa ăn, bữa ngủ, đừng lười sống, lười yêu, lười tin tưởng và đừng dừng bước nhất là khi ta còn đang rất trẻ!

Chúc cho những đứa con như tụi trẻ chúng mình luôn là nguồn nuôi dưỡng tinh thần, nguồn khích lệ lớn cho mẹ!

Còn dưới đây là một vài Tin nhắn di động gửi ngày của Mẹ đang đăng tải đầy ắp trên các forum Trung Quốc, tớ thấy hay nên dịch nó ra để chia sẻ với mọi người trên blog.

Chúc cả nhà tìm được một lời chúc ấm áp cho mẹ, nếu bạn không thể về thăm, không thể gặp vì đang ở xa, không thể qua vì quá bận, không thể nói vì ngại biểu lộ, hay là bạn nhắn một cái tin cho mẹ mình...

* Không có mẹ làm sao có con. Không có mẹ không có hạ nóng đông lạnh, cũng không có xuân ấm thu vui. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời để trưởng thành và để nếm trải.

* Nếu con thành triệu phú, mẹ chính là mẹ của triệu phú. Nếu con trúng tổng thống, mẹ chính là mẹ của tổng thống. Dù sau này con có là ai, làm gì, ở đâu, con lúc nào cũng yêu mẹ!

* Lúc nào được mẹ ôm cũng thấy ấm nhất! Con có đi xa đến đâu cũng luôn nhớ mẹ.

* Mẹ! Mẹ sinh con, nuôi con, dạy con… Thăm hỏi mẹ nhân ngày lễ, mẹ nhớ mạnh khỏe!

* Mẹ ơi con lớn rồi, con sẽ không bám nép áo mẹ nữa, con sẽ vượt qua hết mọi giá lạnh của cuộc sống!


* Không có đất - không có trời, không có mẹ - không có con!

* Cái nhà của tất cả mọi người nhưng việc nhà mẹ lại làm hết, cơ thể là của chúng con nhưng mẹ nuôi nó lớn phổng phao lên, con ốm vì con không cẩn thận rồi một tay mẹ chăm bệnh, con buồn là do tâm trạng gàn dở của con, nhưng đôi mắt đượm lo lại hiện trên gương mặt mẹ, nhà thơm sạch, mọi người đông vui, đến ngày lễ của mẹ rồi, mẹ, mẹ vất vả quá!

* Hi hi, bão táp mưa sa mẹ của con vẫn trẻ lắm, không chỉ ngoài mặt đâu, tâm hồn mẹ nữa.

* Mẹ, hôm nay con nấu cơm cho mẹ, nhưng mà con vẫn nghĩ hay đưa mẹ đến nhà hàng thật ngon, có khi sẽ đảm bảo chất lượng hơn.....

* Con có thể không có lễ tình nhân, ngày giáng sinh, năm mới….nhưng con muốn vui ngày của mẹ. Nhưng ở xa, chỉ biết gửi lời chúc mẹ thôi.

* Mẹ ơi, mẹ của con - sự hợp nhất hoàn hảo của tri kỉ và bạn tốt.

* Công việc ăn mòn con, tình yêu dày vò con sao chỉ có mẹ lúc nào cũng đem sự hàn gắn đến cho con?

* Ngày xưa mẹ hay cho con ngắm những đêm trăng sao rất sáng, mẹ làm mặt trăng nhé, cho con lấp lánh mãi bên mẹ.

* Có thể mẹ tỏ ra lạnh lùng, chẳng biểu lộ cảm xúc, nhưng con đã đi ra ngoài cuộc đời và con biết sự lạnh lùng ấy là yêu thương thầm lặng...

* Sự lớn khôn của con khắc lên trán mẹ những nếp nhăn, sự vô lễ của con làm đôi mày mẹ nhíu lại, niềm vui của con khắc lên đuôi mắt mẹ, sự thành công của con khắc lên khóe môi mẹ một nụ cười, mẹ ơi mẹ vất vả rồi!

* Trái tim mẹ luôn là thiên đường cho chúng con.

* Hôm nay con muốn gom mọi nguyện vọng, mọi mong ngóng dồn về lòng mẹ.

* Có một yêu thương không bao giờ đòi hỏi đền đáp: tình Mẹ, có một người, đáng có được tình yêu của bạn cả đời: Mẹ.


* Chẳng bao giờ con vì mẹ viết cái gì, cũng chẳng bao giờ con biết nói cảm ơn mẹ, nhưng sự quan tâm và yêu thương của mẹ từng chút từng chút đều lưu trong lòng con

* Mẹ vất vả lắm, con chỉ muốn phần đời tiếp theo mẹ thêm vui, thêm nghỉ ngơi.

* Hi vọng hôm nay người mẹ nào cũng thầm có nụ cười trong lòng, vì con trai con gái, vì tất cả, chỉ cần mẹ vui!

* Chúc mẹ công việc suôn sẻ hơn, mạnh khỏe hơn, vui hơn, kiếm được nhiều tiền hơn , hi hi

* Mẹ, con hay cáu với mẹ, nhưng con rất yêu mẹ!
 

Anhtoitb

New Member
Thường ngày con trai hay vụng về nhưng đến ngày này là thấy con trai người lớn hẳn ra! Đáng yêu lắm đấy!

Sáng nay con trai thức dậy thật sớm, không ngủ nướng như mọi ngày. Hắn ta có bí mật gì đây? Không phải đi luyện Võ Lâm, cũng không đi đá bóng cùng tụi con trai trong xóm. À thì ra hắn ta dậy sớm để chở mẹ đi chợ đấy! Qủa là hôm nay con trai nhà ta có khác, ga-lăng ghê luôn! Thường ngày mà kêu năm sáu lần hắn ta cũng không thèm dậy đâu! Hoan hô con trai.

Đến chợ, hắn ta xông xáo xách đồ giúp mẹ, không biết hôm nay trời có mưa tầm tã hay không nhưng thường ngày hắn cứ hay viện lí do tay đau, chân đau rồi chuồn ra xe. Hôm nay là ngày đặc biệt nên hắn ta muốn dành niềm vui cho mẹ đây mà!

Về đến nhà, mẹ thì lo cho bữa tiệc dưới bếp, tên con trai tài lanh lôi bó hoa ra, chẳng biết cắm hoa nên hắn ta luống cuống cả lên. Cũng tội nghiệp nhỉ? Nhưng dù sao cũng hoan hô tinh thần của con trai đúng không! Không biết hắn ta cắm hoa kiểu gì mà sau khi thực hiện thành phẩm xong báo hại mẹ phải ra quán…mua bó khác! Đúng là hậu đâu như…con trai!

Nhỏ em bận đi mua quà, hắn ta đảm đương nhiệm vụ bưng bát đĩa lên bàn tiệc. Dường như thường ngày mấy việc này hắn ta ép buộc nhỏ em làm nên bây giờ chẳng biết phải xử lý ra sao! Mới đó mà làm vỡ hết hai chiếc đĩa. Nhưng hắn cứ biện minh rằng người ta tốt bụng, muốn giúp mẹ chứ bộ! Thấy hắn gãi đầu, nhìn những chiếc đĩa vỡ rơi trên sàn mà không cách nào giận cái mặt ngố của hắn được!

Cả nhà nhập tiệc, con trai bẽn lẽn nhìn nhỏ em rồi nháy mắt nó ra hiệu tặng quà cho mẹ trước đi. Vì con trai…mắc cỡ lắm lắm! Vậy là nhỏ em đành xung phong đi đầu! Hắn ngượng chết đi được! Mua quà cho bạn gái thì dễ còn mua quà cho mẹ sao mà khó quá! Trao được phần quà cho mẹ lúc đó áo hắn cũng vã mồ hôi như tấm! Cầu mong cho mẹ đừng mở quà ra. Nhưng…

Cuối cùng thì điều hắn ta không trông đợi cũng đến. Qùa của ba, quà của nhỏ em lần lượt được mở, cuối cùng là quà của hắn! Hôm qua do bận học nên hắn cũng chẳng biết thằng bạn mua gì dùm hắn nữa! Bỗng…Mẹ hắn há hốc mồm sau đó cười xòa, nhỏ em cũng được nước cười lên hô hố làm hắn muốn chui xuống đất! Thì ra là một cái áo chip…màu hồng của con gái! Hắn chửi thầm trong bụng, thằng bạn chết tiệt! Ấy vậy mà mẹ vẫn rất vui vì cậu con trai nhà ta!

Tiệc gần tàn, nhỏ em gái rỉ tai:

- Lần sau có mua quà cho mẹ nhớ dẫn em theo tư vấn nhé!

Hắn cảm thấy vui vui rồi mỉm cười vu vơ. Ngày của mẹ cũng vui lắm chứ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top