• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Merry Christmas & Chào Xuân 2008

Status
Không mở trả lời sau này.

Anhtoitb

New Member
Nơi bạn gửi đến người thân, bạn bè và anh em PV những lời chúc mừng, những tâm sự, những tấm thiệp nhân dịp Giáng Sinh và Chào Xuân 2008!
Pháo sắp nổ và Champagne sắp mở, hãy cùng hát lên nào những lời tình yêu!​


HAPPY NEW YEAR!​


(Xin phép các MOD)
 

Anhtoitb

New Member
No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I


Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...


Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I


Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...


Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

 

Anhtoitb

New Member
top1.jpg

Chuông ngân vang... Nô nức trong không khí Noel 2007 sắp đến, ai cũng không quên niềm vui nhận và tặng thiệp Giáng Sinh cho nhau. Mỗi năm mỗi mới, nhưng những mẫu thiệp truyền thống mùa lên ngôi vẫn mang vẻ đẹp ấm áp miên viễn trong mắt mỗi người. Sau đây là một số mẫu thiệp Giáng Sinh cổ điển các bạn có thể tham khảo chọn gửi lời chúc phúc đến cho bạn bè và người thân.

Tuyết trắng, mù sương giá buốt, cây thông xanh phủ tuyết sáng lấp lánh trong đêm, những tháp chuông nhà thờ sáng ấm áp... là những hình ảnh truyền thống của mùa Giáng Sinh.

Nghìn xưa cho đến ngàn sau, những hình ảnh này sẽ khiến mọi người gần nhau hơn trong đêm đông lành lạnh vì tất cả cùng hướng về nhau và cùng ngân nga câu chúc "Merry Christmas!"




gs01.jpg


gs02.jpg


gs03.jpg


gs04.jpg


gs05.jpg


gs06.jpg


gs07.jpg


gs08.jpg


gs09.jpg


gs10.jpg


gs11.jpg


gs12.jpg


gs13.jpg


gs14.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Anhtoitb

New Member
BẠN BIẾT GÌ VỀ LỄ GIÁNG SINH ?

BẠN BIẾT GÌ VỀ LỄ GIÁNG SINH ?

gsinh.jpg

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Nô-el, hay Nô-en (nói tắt của từ Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta) là một ngày lễ quốc tế kỷ niệm ngày Chúa Giê-su sinh ra đời của phần lớn của Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6.Nguyên thủy, lễ giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Kết quả là bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế, với ông già No-el, cây Giáng sinh và cây thông no-el.

Ngôi sao Giáng Sinh

Các ngôi sao 5 cánh thường xuất hiện rực rỡ đủ mầu sắc trong mùa Giáng sinh, các nhà thờ đều có treo vô số ngôi sao 5 cánh. Một ngôi sao to lớn được treo ở chỗ cao nhất của tháp chuông nhà thờ. Từ đó căng giấy ra bốn phía, có nhiều ngôi sao nhỏ, treo đèn lồng và kết hoa rất đẹp mắt.
Ngôi sao trong lễ Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt, theo tương truyền lúc Chúa vừa chào đời thì trên trời xuất hiện một ngôi sao rực rỡ . Ánh sáng tỏa ra mấy trăm dặm còn nhìn thấy. Từ các vùng phía Đông xa xôi nay thuộc lãnh thổ Iran và Syria, có 3 vị vua được mặc khải tin rằng cứ lần theo ánh sáng ngôi sao tìm tới chắc chắn sẽ gặp Chúa Từ đó ba vị tìm theo sự dẫn đường của ánh sáng đến căn nhà nhỏ. Đúng như lời tiên tri của ông Simêong „Hài nhi nầy sẽ trở nên ánh sáng soi cho muôn nước„ Theo tục Đông phương thăm với qùa tặng Ba Vua quì lạy dâng lên Chúa Hài Đồng các phẩm vật trầm hương và châu báu vàng bạc.
Ngôi sao Holley trở thành biểu trưng ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh và được treo chỗ trang trọng nhất ở các giáo đường, cơ sở tôn giáo trong đêm Giáng Sinh để nhớ đến sự tích trên. Do ý nghĩa ngôi sao còn tượng trưng cho phép lạ của Thượng Đế.

Thiệp Giáng sinh

Cứ mỗi dịp Giáng sinh về mọi người lại trao nhau những cánh thiệp xinh xắn kèm theo những lời chúc thân thương, nhưng có mấy ai biết rằng thiệp Giáng sinh đã ra đời từ rất lâu, khoảng hơn 2 thế kỷ trước.
Tập tục gửi thiệp Giáng sinh bắt nguồn từ xứ sở sương mù vào năm 1843. Trước đó, mỗi dịp Giáng sinh về, mọi người chỉ có thể viết thư tay chúc mừng Giáng sinh và đích thân đem đến người nhận. Thời gian sau, nhờ hệ thống bưu điện phát triển mà việc gửi thư chúc mừng Giáng sinh không còn tốn nhiều công sức nữa. Loại thiệp Giáng sinh đầu tiên do J.Horsley - một họa sĩ ở London - thiết kế. Một người bạn thân là Sir Henry Cole - một thương gia giàu có ở Anh - đã nhờ Horsley thiết kế cho mình một tấm thiệp thật đẹp để ông gửi người thân và bạn bè. Thế là Noel năm 1843, Horsley trình làng tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên trên thế giới là kiểu tranh 3 phần được vẽ bằng tay. Phần ở giữa mô tả cảnh một gia đình quây quần bên bữa tiệc Giáng sinh và hai phần còn lại tả cảnh trẻ em nghèo được cho ăn no và mặc ấm. Trên tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên này nổi bật câu chúc mừng: "Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc!" (Merry Christmas and a happy new year to you!). Với mẫu thiết kế thiệp Giáng sinh trên, Henry Cole cho ra lò 1.000 tấm thiệp và trong số này hiện còn khoảng 12 tấm vẫn nằm đâu đó trong các bộ sưu tập cá nhân hay ở các viện bảo tàng.
Thiệp Giáng sinh nhanh chóng bùng phát ở Anh khi chính phủ nước này thông qua một đạo luật vào năm 1846 cho phép người dân có thể gửi thư đến bất kỳ nơi nào trong nước với giá rẻ. Trong suốt 10 năm sau đó, thiệp Giáng sinh trở thành mốt thịnh hành ở nước Anh và không lâu sau du nhập sang cả Đức. Thế nhưng phải mất 30 năm sau thì người Mỹ mới hào hứng đón tiếp làn sóng thiệp in này. Năm 1875, Louis Prang - một thợ in gốc Đức sống tại Boston (Mỹ) - bắt đầu tung ra thị trường các loại thiệp in chất lượng cao và ông nhanh chóng được gán cho danh hiệu "cha đẻ các loại thiệp Giáng sinh Mỹ". Tranh trên thiệp của Prang rất đa dạng, từ tranh Thánh Mẫu, cây cối được trang hoàng, ông già Noel cho đến các loài hoa với muôn sắc màu như hoa hồng, hoa cúc, hoa phong lữ... song những tấm thiệp này thường có giá rất cao. Thiệp của Prang được công chúng đánh giá cao do ông đã cất công pha trộn đến 20 sắc màu trên một tấm thiệp. Kể từ năm 1881, ông xuất ra thị trường đến 5 triệu thiệp mỗi năm. Đến thập niên 90 của thế kỷ 19, Prang thôi kinh doanh do người Mỹ bắt đầu chuộng những loại thiệp có giá rẻ được nhập từ Đức và tình trạng này kéo dài mãi đến sau Thế chiến thứ nhất, khi ngành sản xuất thiệp chúc mừng của Mỹ ra đời.
Suốt thời kỳ nội chiến ở Mỹ (1860-1865), Tổng thống A.Lincoln đã yêu cầu họa sĩ tranh biếm họa chính trị T.Nast phác họa tranh ông già Noel cùng lính liên bang để khuyến khích tinh thần của họ. Và hình ảnh ông già Noel yêu nước trong bộ trang phục màu đỏ xuất hiện trên mặt thiệp trở nên phổ biến trong mùa Giáng sinh. Suốt Thế chiến thứ 2, hình ảnh chú Sam hay những hình mẫu yêu nước khác xuất hiện chủ đạo trên mặt thiệp Giáng sinh nhằm nhắc nhở người dân Mỹ tưởng nhớ đến sự hy sinh của nhiều người khác để họ có khoảnh khắc vui vẻ như hôm nay. Thiệp Giáng sinh với những hình vẽ hài hước trở nên thịnh hành vào thời chiến tranh lạnh. Thiệp Giáng sinh cũng dần trở thành công cụ hữu hiệu thể hiện ước nguyện của con người ở từng thời điểm khác nhau. Chẳng hạn những năm 60-70, ở Mỹ xuất hiện loại thiệp với hình ảnh ông già Noel cưỡi... tên lửa thay vì con tuần lộc truyền thống nhằm phản ánh lòng đam mê của Mỹ với ngành vũ trụ còn non trẻ.
Năm 2001, một trong những loại thiệp Giáng sinh đầu tiên của Anh trình làng năm 1843 đã được bán với giá kỷ lục 22.500 bảng Anh (khoảng 43.000 USD) tại một phiên bán đấu giá thu hút khá đông các nhà sưu tập Anh và Mỹ.
Ngày nay chỉ riêng ở Mỹ, hơn 2 tỉ thiệp Giáng sinh với khoảng hơn 3.200 kiểu mẫu cùng 14 ngôn ngữ khác nhau được chuyền tay nhau mỗi năm. Nếu tính chung trên thế giới thì con số sẽ lớn hơn rất nhiều. Thiệp Giáng sinh là loại thiệp "hút hàng" nhất trong năm. Cùng với loại thiệp in, thiệp điện tử cũng trở nên thông dụng với hơn 300 chủ đề khác nhau mà người nhận có thể nhận được ngay.

Cây thông

Mùa Đông lạnh lẽo chỉ có cây thông xanh tươi có thể sống với khí hậu băng giá. Để có sự hoà hợp con người và thiên nhiên từ năm 1660 người Đức dùng cây thông xanh tươi, có mùi thơm tràn đầy nhựa sống, trang điểm thêm đèn, các lọai trái châu màu, ... ở nhà và nhà Thờ trong mùa Giáng sinh. Cây thông có thể sẽ làm ngày dài hơn, mặt trời sẽ sớm quay về trái đất đánh tan cái lạnh băng giá của mùa đông khắc nghiệt, mang mùa xuân về cho nhân lọai. Cây thông được xem là biểu tượng của niềm hy vọng & sức sống mới trong lễ hội đón chào năm mới. Cho đến thế kỷ thứ 19 được thế giới biết đến.
Hang đá và máng cỏ
Nguồn gốc dùng hang đá và máng cỏ trong lễ Giáng Sinh là do truyền thuyết Chúa sinh ra đời trong hang đá nhỏ, nơi máng cỏ của các mục đồng chăn chiên tại thành Bethelem. Để nhớ lại hình ảnh nghèo khổ của Chúa lúc mới ra đời, đem thân để chuộc tội cho nhân loại.

Ðêm 24/12 các Giáo đường đều có hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng chúa Hài đồng tượng Đức Mẹ Maria, chung quanh có những con lừa, các tượng Ba Vua một số Thiên thần, thánh Giuse trên mái nhà có ánh sáng, chiếu từ một ngôi sao hướng dẫn 3 vua tìm đến với Chúa. Mọi người đều hướng về Chúa nhân từ, cầu nguyện Chúa cứu rỗi cho nhân loại tránh bớt chìến tranh nghèo đói và độc tài
„ Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Belem ánh sáng tỏa lan tưng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) xướng ca dư âm vang xa. Ðây Chuá Thiên Toà Giáng sinh vì ta..Người hỡi (hãy kíp bước tới) Đến xem 8 nơi hang Be Lem). Ôi Chúa Giáng sinh khăn thấp hèn. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than

Quà tặng

Cuối năm là dịp trẻ em đi vòng quanh nhà ca hát & chúc mừng cả gia đình. Để thưởng công cho chúng, người lớn phát quà. Tập tục này bắt đầu là của giới quý tộc, sau đó lan rộng đến mọi giới. Ngày nay, nói đến Noel là nói đến quà tặng, thiệp chúc mừng.
Bài hát Giáng sinh
Bài Jingle bell do nhạc sĩ J.Pierpont sáng tác nhưng lại đặt vào chùm bài hát trong danh sách những bản nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi American song bag của nhà thơ Carl Sandburg. Bài này không phải sáng tác cho đêm Noel như người ta lầm tưởng.
Lời bài hát đậm tính dân dã mộc mạc, diễn tả tâm hồn của người dân Mỹ hướng đến một mùa tuyết rơi thật tốt lành. Hình ảnh ông Noel với túi quà đồ chơi, ngồi trên xe tuần lộc với tiếng chuông leng keng diễn tả sinh động, quyến rủ làm cho người ta thích nghêu ngao, nó vô tình trở thành bài hát Giáng sinh.
Bài Silent Night, holy night có xuất xứ từ Đức với tựa đề “Stille Natch, Heiligo Natch” do linh mục Joseph Mohr sáng tác khi cuộc chiến Đức – Áo - Phổ kết thúc. Sau này được phổ biến sang Áo, Mỹ... nay đã được dịch ra gần 100 thứ tiếng.

Bánh Buche Noel

Tổ tiên người phương Tây thường nhóm củi trong ống khói nhà, họ tin rằng lửa càng kêu lách cách thì các thần dữ sẽ tránh xa. Ngày nay, tập tục biến dần vì không mấy nhà còn ống khói. Thay vào đó, theo sáng kiến của một thợ làm bánh ở Pháp, năm 1875, người ta làm chiếc bánh ngọt có hình cây củi để mọi người thưởng thức trong đêm Noel và lưu truyền cho đến nay.....
Giáng Sinh năm nay là lễ mừng sinh nhật lần thứ 2006 của Giê-Su. Trải qua thời gian quá dài trong lịch sử đạo giáo nó đã trở thành nền tảng của Thiên Chúa Giáo. Sự ra đời của Chúa Giê- Su đã để lại cho thế giới một truyền cảm tâm linh và là ngày trọng đại của tín đồ Thiên Chúa Giáo. Ở các nước phương Tây người ta tổ chức ngày lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 hằng năm từ năm 354 sau công nguyên. Trước đây tại Trung Đông và Châu Âu người Cơ Đốc Giáo đã ngăn cấm người ngoại đạo tồ chức ngày lễ truyền thống của họ. Theo như sách vở ghi lại ngày Chúa Giáng Sinh là ngày 06 tháng 01 nhưng về sau đã thay đổi thành 25 tháng 12. Với nước Anh mãi đến năm 1043 mới công nhân ngày 25/12 là ngày Nô- en

Thời gian đông chí là lúc tái sinh của trái đất, là thời gian Chúa sinh ra đời mang đến cho nhân loại niềm hy vọng mới, ngày đó Thượng Đế sẽ giáng xuống trần gian qua thân xác một con người. Phong tục lễ Giáng Sinh chỉ mới có từ thời Trung Cổ, bài hát mừng Nô-En đã được ra đời vào thế kỷ thứ 14 và trở thành lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của Chúa Giê -Su. Khi Chúa Giê-su cất tiếng khóc chào đời tại Bethlehem trong một cái máng cỏ, ba vị vua phương Đông đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa. Họ mang đến ba món quà quý giá, đó là vàng, trầm hương và chất nhựa thơm. Vàng tượng trưng cho vương quốc của ngài, trầm hương tượng trưng cho linh hồn của ngài và chất nhựa thơm biểu hiện hình ảnh ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá. Ba vị vua rất giàu có nhưng những người dân nghèo hầu như chẳng có tài sản cũng mang đến bất cứ những gì họ có thể để tỏ lòng thành kính với Chúa Hài Đồng. Những người chăn cừu tặng ngài hoa quả và những món đồ chơi nhỏ do chính họ tạo ra.
Nhiều quốc gia trên thế giới người ta xây dựng những cảnh tượng Chúa Giáng Sinh để mọi người hiểu biết nhiều hơn về tôn giáo, để tỏ lòng kính trọng và chờ đợi niềm hy vọng mới. Lễ Giáng Sinh không chỉ dành riêng cho người Thiên Chúa Giáo mà nó đã lan rộng trong mọi tầng lớp người ngoại đạo. Dù là đạo giáo nào đấng cứu thế luôn mang đến cho loài người niềm hy vọng mới, sự an bình trong cuộc sống. Con người luôn mong mỏi có cuộc sống yên ổn không hận thù chém giết, không chiến tranh. Con người trên thế giới hiện nay đang cầu nguyện ngày đêm cho đất nước họ sớm hòa bình, tự do, nhân quyền và đủ cơm ăn áo mặc. Nhân dịp mùa Giáng Sinh năm nay chúng ta cũng nên dành đôi phút để cầu nguyện cho các quốc gia bất ổn trên thế giới như : Iraq, Iran, Bắc Hàn, Rwanda, Burundi, Congo, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Mexico, Cuba, Cộng Hòa Costa Rica và các quốc gia bị thiên tai các trận bão Mitch, Hurrican, Katrina, tsunami, Chanchu, Sangsane, Durian và các quốc gia bị khủng bố trên khắp thế giới được an bình che chỡ trong vòng tay Thiên Chúa .
Lễ Giáng sinh thường giống nhau, nhưng có sự thay đổi chi tiết tùy mỗi địa phương trên thế giới, tại Việt Nam các thành phố hay giáo phận Thiên Chúa Giáo thường cử hành Thánh lễ Giáng sinh vào đêm 24 tháng 12 hàng năm.
Trong vô số những bài ca, người ta còn nhắc nhở đến những bài thánh ca bất hủ, trở thành những bài ca quốc tế, dịch ra nhiều thứ tiếng. Trong số đó bài thánh ca "Đêm Thánh Vô Cùng" của nhạc-sĩ thiên tài người Áo là Franz Xaver Grubert (1787-1863). Năm 1840 nhạc-sĩ Franz Grubert là người đệm dương cầm cho Giáo đường nắm cạnh bờ sông Danube. Grubert báo cho Cha Sở Joseph biết rằng vào giờ chót đàn dương cầm hư, không thể sửa được, xin cha chọn bài hát khác không cần đệm dương cầm
Chính cha Josep viết liền lời thánh ca và nhạc sĩ Grubert phổ nhạc ngay tại chỗ. Đêm Giáng Sinh năm 1840, bài thánh ca Weihnachtslied "Silent Night/ Đêm Thánh Vô Cùng" ra đời và được hợp ca với một cây đàn nhỏ phụ họa. Đó là bài thánh ca bất hủ, lưu truyền đến bây giờ:
"Đêm thánh vô cùng giây phút tưng bừng. Đất với trời xe chữ đông; Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa, ơn châu báu không bờ bến, Biết tìm kiếm của chị đến. Ôi Chúa Thiên đàng cam mến cơ hàn, nhấp chén phiền vương phong trần, Than ôi Chúa thương người đến quên mình :bỏ vô chốn quê nhà lúc sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú. Nhớ rằng chuá đang đền bù. Tinh tú trên trời. Sông nuí trên đời với Thánh Thần mau kết lời, Cao rao Hóa công đã khéo an bài . Sai con hiến thân mong cứu nhân loại. Hang chiên máng rêu tạm trú bốn bề tuyết sương mịt mù.."
 

Anhtoitb

New Member
gs16.jpg

Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ và an lành! Hãy mở rộng tầm lòng và mỉm cười với tất cả những người bạn gặp! Cuộc sống sẽ tặng cho bạn những điều ngọt ngào nhất: đó là tình yêu, niềm vui và hạnh phúc!

***

Vậy là 1 noel nửa lại đến,nhửng kỉ niệm thật đẹp,thật yêu dấu lại hiện về..và anh lại nhớ đến em,1 nổi nhớ da diết,khôn nguôi... Hôm nay anh như người mất hồn vậy,chẳng còn tâm trí để nghĩ đến gì nửa cả,bởi vì nhửng kỉ niệm,vì hình bóng thân yêu của em đã khiến anh như vỡ oà những cảm xúc nhớ mong em! Merry Christmas Bà Xã,chúc em mãi sẽ luôn xinh đẹp,manh khoẽ va nhiều niềm vui! Giờ chúng ta đã xa cách cả nữa vòng trái đất,nhưng hơn bao giờ hết,trong thời khắc này,hơi ấm tình yêu của chúng ta vẫn sẽ mãi thật ấm áp và nồng nàn phải không em. Noel nay..Noel năm sau và...? noel nữa...đối với anh sẽ chẳng bao giờ có 1 sự khác biệt nào cả,vì anh biết chắc chắn rằng dù co bao xa và bao lâu đi chăng nữa,tình yêu của anh đối với em sẽ mãi mãi nồng nàn như hôm nay. Em là nguồn sống,là gốc rễ của niềm vui,hạnh phúc của anh đó! Love u always darling!
 

Anhtoitb

New Member
Những tin nhắn SMS kỳ quái trong dịp Giáng sinh

Các tin nhắn nhân dịp lễ cuối năm ở phương Tây ngày càng có xu hướng lập dị. Những lời chúc truyền thống không còn là sự lựa chọn đầu tiên và nhiều người đã chuyển sang nhiều chủ đề và cách thể hiện mới, trong đó có sex.

Giống như e-mail, dùng tin nhắn ĐTDĐ để thăm hỏi nhau trong ngày lễ đã trở thành một thứ mốt rất được ưa chuộng. Nhiều người dân phương Tây đã quen với việc nhận được tin nhắn chúc mừng từ những số điện thoại không quen. Thậm chí có tin được gửi đi gửi lại vài lần tới cùng một nhóm người, có lẽ vì nhầm.

Tuy nhiên, rất nhiều tin được nhắn tới nhiều máy bởi kẻ nghĩ ra nó hoặc người nhận được nó thấy khoái sự cổ quái của nội dung và muốn quảng bá cho nhiều người khác. Dưới đây là một vài tin nhắn kỳ dị nhưng lại rất được ưa thích trong dịp Giáng sinh vừa qua, thuộc đủ thể loại nội dung và được phát đi nhiều nhất qua các mạng di động ở phương Tây:

- Giáng sinh đang đến, con ngỗng đang béo dần. Tao thường ít khi gửi thiệp cho một kẻ ngu đần xấu xí. Nhưng nhắn tin kiểu này rẻ và thời gian thì cũng quý. Cho nên, đây là cái thiệp mừng Giáng sinh ch...ch…cho mày. Thế nhé.

- Chúc bạn một năm mới đầy sức quyến rũ và lúc nào cũng “hừng hực” để được tình yêu “liếm láp” và để được những đặc ân của thiên đường “vầy vò”. Mong cho những rủi ro của bạn sẽ bị “phun ra” hết trước khi mùa Giáng sinh lên đến “cực điểm”.

- Ông già Noel yêu quý, năm ngoái món quà của ông làm tôi vã mồ hôi. Năm nay tôi muốn được rên rỉ và kêu thét cơ.

- Thượng đế ban ơn cho tất cả những gì mà ngài tạo ra. Cho nên Ngài sẽ “phun tưới” phúc lành lên khắp người bạn mãi mãi. Chúc một ngày lễ vui vẻ.

- Giáng sinh đã bắt đầu. Tôi xin trân trọng thông báo: tôi chấp nhận mọi thứ quà bằng tiền mặt, séc và chuyển khoản điện tử. Đừng ngại ngày lễ đông đúc, cứ gửi đi. Chúc Giáng sinh vui vẻ.

- Ông già Noel đi tặng quà và bị bắn chết rồi. Vì thế đừng có buồn nếu như không nhận được cái gì trong Giáng sinh. Cứ chửi mấy thằng khủng bố mất dạy ấy. Chúc mừng năm mới.
 

Anhtoitb

New Member
Lúc nào rảnh Anh Long mang cây thông này sang phòng Hành chính để trang trí cho đẹp nha!

vladstudio_noel_1024x768.jpg
 

Anhtoitb

New Member
Năm hết tết đến --> Rước lộc vào nhà --> quà cáp bao la --> Mọi nhà no đủ --> vàng bạc đầy tủ --> Gia chủ phát tài --> Già trẻ gái trai --> Xum vầy hạnh phúc -->Cầu tài chúc phúc --> An khang thịnh vượng-->Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe-->1 Biển cả tình thương-->1 Đại dương tình bạn-->1 Điệp khúc tình yêu-->1 Người yêu chung thủy-->1 Sự nghiệp sáng ngời --> 1 Gia đình thịnh vượng.Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý --> Tỉ sự như mơ --> Triệu triệu bất ngờ --> Ko chờ cũng đến. ^_^ .
 

Anhtoitb

New Member
Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các ban cua tui mot mùa giáng sinh vui ve:•.(¯`°´¯).• ¤*•,¸.¸,va` mot năm moi bình an •*¤*•,.• ¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHIRSTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR
 

Anhtoitb

New Member
Chúc bạn lái xe an toàn (nếu biết lái !?) và nhớ đội nón bảo hiểm nghen ! Lỡ mà bị mấy đại ca bắt thì tốn money lắm ..hix với lại lỡ mà ..té xe thì nghuy ...!? thôi thì cố mà đội cho an toàn ..he he chúc một mùa giáng sinh vui vẻ !!!!
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Vậy là 1 giáng sinh nữa lại đến rồi,Snow710 Chúc em 1 buổi tối vui vẻ ! Không biết tối nay em đi cùng ai...Như thời gian...sẽ chẳng bao giờ trở lại...Anh vẫn giữ tấm hình của em đó,1 kỉ niệm,1 niềm vui,1 hơi ấm,1 tình yêu,1 chút buồn...

Snow710.jpg

Gửi "Tuyết Nóng" !
 

Taki7610

Unlock_GSM
Vậy là 1 giáng sinh nữa lại đến rồi,Snow710 Chúc em 1 buổi tối vui vẻ ! Không biết tối nay em đi cùng ai...Như thời gian...sẽ chẳng bao giờ trở lại...Anh vẫn giữ tấm hình của em đó,1 kỉ niệm,1 niềm vui,1 hơi ấm,1 tình yêu,1 chút buồn...

Snow710.jpg

Gửi "Tuyết Nóng" !

Ai vậy??? Em hok thấy mặt,GF anh hả anh Long???
 

Anhtoitb

New Member
Long này ghê nhỉ, dám giấu anh em cô bạn dễ thương.

Gửi: Tuyết Nóng của Badamgiak23- lời cầu chúc Noel vui vẻ, chúc mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
 

Anhtoitb

New Member
Cung chúc tân niên. Vạn sự bình yên. Hạnh phúc vô biên. Vui vẻ triền miên. Kiếm được nhiều tiền. Sung sướng như tiên.

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Happy New Year 2008!!!

Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.
 

Anhtoitb

New Member
Chúc bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng. Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến.
 

Anhtoitb

New Member
Chúc mừng năm mới. Khoẻ hơn Lý Đức. Mạnh hơn Geogre W. Bush. Giàu hơn Bill Gates. Quyến rũ hơn Don Juan. Bí mật hơn... Bin Laden. May mắn hơn Xuân tóc đỏ.

Chúc mừng năm mới. 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công, 31.536.000 giây vạn sự như ý. (Wishing you 1 year of happiness, 12 months of fun, 52 weeks of gladness, 365 days of success, 8.760 hours of good health and 525.600 minutes of good luck!)
 

Anhtoitb

New Member
Năm hết Tết đến
Rước lộc vào nhà
Quà cáp bao la
Mọi nhà no đủ
Vàng bạc đầy tủ
Gia chủ phát tài
Già trẻ gái trai
Xum vầy hạnh phúc
Cầu tài chúc phúc
An khang thịnh vượng.
 

Anhtoitb

New Member
Năm mới, xuân sang gửi đến bạn lời chúc:

Chúc khó khăn vừa đủ để bước qua
Chúc thuận lợi vừa đủ để cần thêm nghị lực
Chúc vững vàng vừa đủ để vươn lên
Chúc yếu đuối vừa đủ để cảm nhận hơi ấm tình thương
Chúc chín chắn vừa đủ để biết chọn một con đường
Chúc nham nhở vừa đủ để biết làm cuộc sống đáng yêu hơn
Chúc biết cười để chia niềm vui cho người khác
Chúc biết khóc để cảm nhận niềm vui lúc cười
Chúc chăm chỉ để đạt được điều mong muốn
Chúc lười biếng để thư giãn nghỉ ngơi
Chúc rung động để hiểu tâm tư người khác
Chúc cứng rắn để làm chủ bản thân mình
Chúc bắt đầu để ko lúc nào thấy muộn
Chúc kết thúc để biết điểm dừng
Chúc một ngày có đêm và một đêm có ngày
Chúc đủ và thiếu
Chúc vui và buồn
Nhưng chỉ chúc vừa đủ
Chúc tất cả và không biết chúc gì thêm nữa!
 

Anhtoitb

New Member
Mùa xuân xin chúc
Khúc ca an bình
Năm mới phát tài
Vạn sự như ý

Già trẻ lớn bé
Đầy ắp tiếng cười
Trên mặt ngời ngời
Tràn đầy hạnh phúc

Xuân đến hy vọng
Ấm no mọi nhà
Kính chúc ông bà
Sống lâu trăm tuổi

Kính chúc ba mẹ
Sức khoẻ dồi dào
Đôi lứa yêu nhau
Càng thêm nồng ấm

Các em bé nhỏ
Học giỏi chăm ngoan
Chúc Tết mọi người
Năm mới hoan hỉ
Gặp nhau niềm vui...
 

Anhtoitb

New Member
Sang năm mới chúc mọi người:

Một bầu trời sức khoẻ,

Một biển cả tình thương,

Một đại dương tình cảm,

Một điệp khúc tình yêu,

Một người yêu chung thủy,

Một tình bạn mênh mông,

Một gia đình thịnh vượng.​
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top