• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG BỨC ẢNH VUI VÀ NGỘ NGHĨNH!!!

binhminhmuon

New Member
to Mr.Huycl2507:trùng với thonhi
To Thonhi:Xi pam Ma nữ Bete đã up rồi

Mình ko thay quyền MOD nhưng chỉ muốn góp ý nhỏ vậy thôi
Tất cả chúng mình đều vì 1 mục tiêu, làm PV vui vẻ và lớn mạnh,mang niềm vui đến moin người...
nhiều người cùng chung ý tưởng (tư tưởng lớn gặp nhau) nên trùng là vấn đề tất nhiên!:D
Vui vẻ nhé hai bạn!
 

thonhi

Member
to Mr.Huycl2507:trùng với thonhi
To Thonhi:Xi pam Ma nữ Bete đã up rồi

Mình ko thay quyền MOD nhưng chỉ muốn góp ý nhỏ vậy thôi
Tất cả chúng mình đều vì 1 mục tiêu, làm PV vui vẻ và lớn mạnh,mang niềm vui đến moin người...
nhiều người cùng chung ý tưởng (tư tưởng lớn gặp nhau) nên trùng là vấn đề tất nhiên!:D
Vui vẻ nhé hai bạn!

Em thấy anh đủ quyền làm SMod luôn rồi đó
Có mỗi cái hình nhỏ mà cũng .......
Chuyện này lâu lém rồi !!!!! :(( :(( :(( :(( :(( =D> =D> =D> =D>
 

binhminhmuon

New Member
:( mới đùaThonhi vậy mà đã khóc rồi, mình có quên đâu, nhắc một lần rồi mà ;;)

Giờ mà chuốc say được anh Trường để ăn cắp "ấn tín" của SM cũng không dám làm, làm một bá tánh bình dân vẫn hơn chứ
 

thonhi

Member
Topic này vắng quá nhỉ? Em phải mở màn mới được
Câu chuyện về cuộc đời đại Ca nhí

Tôi sinh ra trong 1 gia đình đầy bạo lực,
ngày bé hễ khóc nhè là bị trừng trị ngay!
--Hapi_Vn_1-1.jpg


Một khi phản kháng liền bị “đòn” nặng hơn
--Hapi_Vn_2-1.jpg


Cả nhà coi tôi chẳng khác gì cái bát cái đĩa, vứt bừa thế này đây,hix...
--Hapi_Vn_3-1.jpg


Rồi thi thoảng cũng đem tôi đi chơi nhưng chẳng thèm đếm xỉa đến cái mạng của tôi
--Hapi_Vn_4.jpg


Lại còn tiêm nhiễm cho tôi bao thói hư tật xấu
--Hapi_Vn_5-1.jpg


Làm tê liệt tâm hồn non nớt trẻ thơ của tôi...
--Hapi_Vn_6-1.jpg


Cuộc sống đã dạy tôi từ nhỏ phải biết dùng vũ lực để tự vệ
--Hapi_Vn_7-1.jpg


Chị tôi vì được cả nhà cưng chiều nên thường chén hết phần ăn của tôi
--Hapi_Vn_8-1.jpg


Thế là, trong lúc “cô nàng” ngủ say tôi tranh thủ báo thù
--Hapi_Vn_9-1.jpg


Bởi thế tôi bị đem đi vứt ở một nơi tít mù xa
--Hapi_Vn_10.jpg


Bỏ tôi lại trên mảnh đất hoang vu, chăn cừu chuộc tội, gậm nhấm nỗi đơn
côi!
--Hapi_Vn_11.jpg


Trong khi ấy, chi tôi ở nhà mà học đòi mất nết
--Hapi_Vn_12.jpg


Cuối cùng tôi quyết định sẽ đi lên bằng chính đôi chân của bản thân, bắt mọi người phi tôn làm Đại ca
--Hapi_Vn_14.jpg


Khắc khổ luyện đòn tấn công
--Hapi_Vn_20.jpg


Bôn ba vài năm, cuối cùng ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
Tôi đã trở thành Đại ca xã hội đen Lừng lẫy bốn phương .Thu phục được hàng ngàn đàn em dưới trướng ....
--Hapi_Vn_22.jpg


Cuộc đời kinh khủng thế nhỉ? :p =)) :)) :D :O :-? :) 8-| X-( :(( >:) :-?? :mad:) :-/ ;) b-) =D> :( :|
 

NgocVNPT

New Member
Topic này vắng quá nhỉ? Em phải mở màn mới được
Câu chuyện về cuộc đời đại Ca nhí

Tôi sinh ra trong 1 gia đình đầy bạo lực,
ngày bé hễ khóc nhè là bị trừng trị ngay!
--Hapi_Vn_1-1.jpg


Một khi phản kháng liền bị “đòn” nặng hơn
--Hapi_Vn_2-1.jpg


Cả nhà coi tôi chẳng khác gì cái bát cái đĩa, vứt bừa thế này đây,hix...
--Hapi_Vn_3-1.jpg


Rồi thi thoảng cũng đem tôi đi chơi nhưng chẳng thèm đếm xỉa đến cái mạng của tôi
--Hapi_Vn_4.jpg


Lại còn tiêm nhiễm cho tôi bao thói hư tật xấu
--Hapi_Vn_5-1.jpg


Làm tê liệt tâm hồn non nớt trẻ thơ của tôi...
--Hapi_Vn_6-1.jpg


Cuộc sống đã dạy tôi từ nhỏ phải biết dùng vũ lực để tự vệ
--Hapi_Vn_7-1.jpg


Chị tôi vì được cả nhà cưng chiều nên thường chén hết phần ăn của tôi
--Hapi_Vn_8-1.jpg


Thế là, trong lúc “cô nàng” ngủ say tôi tranh thủ báo thù
--Hapi_Vn_9-1.jpg


Bởi thế tôi bị đem đi vứt ở một nơi tít mù xa
--Hapi_Vn_10.jpg


Bỏ tôi lại trên mảnh đất hoang vu, chăn cừu chuộc tội, gậm nhấm nỗi đơn
côi!
--Hapi_Vn_11.jpg


Trong khi ấy, chi tôi ở nhà mà học đòi mất nết
--Hapi_Vn_12.jpg


Cuối cùng tôi quyết định sẽ đi lên bằng chính đôi chân của bản thân, bắt mọi người phi tôn làm Đại ca
--Hapi_Vn_14.jpg


Khắc khổ luyện đòn tấn công
--Hapi_Vn_20.jpg


Bôn ba vài năm, cuối cùng ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
Tôi đã trở thành Đại ca xã hội đen Lừng lẫy bốn phương .Thu phục được hàng ngàn đàn em dưới trướng ....
--Hapi_Vn_22.jpg


Cuộc đời kinh khủng thế nhỉ? :p =)) :)) :D :O :-? :) 8-| X-( :(( >:) :-?? :mad:) :-/ ;) b-) =D> :( :|

=))=))=))=))=))
 

JongZiZi

New Member
Up lên để các thành viên thấy. Để gọn và đỡ loãng hơn cho các topic khác.
 
Top