• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG CÂU NÓI VÀ THÀNH NGỮ HAY!!!

Anhtoitb

New Member
Hơ hơ, có 1 định luật do em tự phát minh ra, các bác ngẫm xem có đúng k nhé: "Rượu có thể chia k đều nhưng chia cho bao nhiêu cũng hết". Cái này gọi là định luật RƯỢU nhé :D

Pó tay! không hiểu vì chẳng thấy có gì liên quan đến nhau! :O:O
 

Anhtoitb

New Member
Hôm wa em đốt nhà , mẹ đánh em gần chết . Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp . Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si` si`.Cả lang` em bi cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm` ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.Tù của em trên gác,xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la... :
 

Anhtoitb

New Member
"Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng!"
 

The_dealth1405

New Member
Hôm wa em đốt nhà , mẹ đánh em gần chết . Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp . Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si` si`.Cả lang` em bi cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm` ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.Tù của em trên gác,xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la... :

Bài này nghe quen quá. Không hiểu nhạc sỹ nào sáng tác vậy lão Tới. :)):)):)):))
 

Anhtoitb

New Member
Bài này nghe quen quá. Không hiểu nhạc sỹ nào sáng tác vậy lão Tới. :)):)):)):))

Toàn bọn đạo nhạc nó sáng tác đó. Chiều nay nghe thấy mấy thằng trẻ con nó hát ở ngoài đường nên vội bắt chúng nó dạy!
 

The_dealth1405

New Member
- Thuý Kiều là người rất thương bồ , trước khi ra đi còn đưa tiền cho Kim Trong , bằng chứng : " Trăm nghìn lạy gửi tình quân " <-- trích truyện Kiều.

- Định nghĩa mới về vợ : " học dốt nói ngông , đi chơi lông bông , mồm thì khoác lác , mua sắm nát đời , mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý "

- Nếu bạn lật một cái bình lại thì nó sẽ không có chỗ để cắm hoa, nếu xem xuống phía dưới thì bạn sẽ phát hiện một điều rất hay : " nó cũng không có cả đáy "

- Thà sống hèn còn hơn chết dại.

- Bạn có thể mua một người trung thực không ? Không ! nhưng bán một người như vậy dễ hơn .

- Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm ... thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca ... ve.
- Bia độc hơn rượu , bằng chứng trên thế giới chỉ có " mộ bia " mà không có " mộ rượu "

- Đàn ông không khóc là đàn ông nhút nhát (không dám làm gì (khóc) là nhút nhát rồi).
 

hakkinen

New Member
Pó tay! không hiểu vì chẳng thấy có gì liên quan đến nhau! :O:O

Oác, bác k hiểu thật à? Tức là khi rót, có thể rót k đều, chén nhiều chén ít, nhưng khi gần hết chai rồi thì dù chén nhiều chén ít nhưng chia cho bao nhiêu chén thì vẫn chia được hết chỗ rượu ấy :D
 

thangbengangnguoc

New Member
- Thuý Kiều là người rất thương bồ , trước khi ra đi còn đưa tiền cho Kim Trong , bằng chứng : " Trăm nghìn lạy gửi tình quân " <-- trích truyện Kiều.

- Định nghĩa mới về vợ : " học dốt nói ngông , đi chơi lông bông , mồm thì khoác lác , mua sắm nát đời , mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý "

- Nếu bạn lật một cái bình lại thì nó sẽ không có chỗ để cắm hoa, nếu xem xuống phía dưới thì bạn sẽ phát hiện một điều rất hay : " nó cũng không có cả đáy "

- Thà sống hèn còn hơn chết dại.

- Bạn có thể mua một người trung thực không ? Không ! nhưng bán một người như vậy dễ hơn .

- Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm ... thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca ... ve.
- Bia độc hơn rượu , bằng chứng trên thế giới chỉ có " mộ bia " mà không có " mộ rượu "

- Đàn ông không khóc là đàn ông nhút nhát (không dám làm gì (khóc) là nhút nhát rồi).

"Đàn ông không khóc là đàn ông nhút nhát" vậy "Đàn ông khóc là đàn ông dũng cảm".:)):)):)):)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))=))=))=)):D:D:D:D:D:D

Chúc Vui!!!!
 

NgocVNPT

New Member
Một cây làm chẳng lên non - 100.000 cây ( mem PV ) chụm lại lên hòn núi quá cao !
 

O2XDAEXEC

New Member
Cần một ngày để làm quen một người, cần một tuần để tìm hiểu một người, cần một tháng để nói yêu một người, cần một năm để cố gắng yêu người đó nhìu hơn, cần một đời để chứng minh rằng mình yêu người đó đến chừng nào… nhưng chỉ cần một giây bạn có thể đánh mất người đó mãi mãi.
 

Huycl2507

New Member
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng đi nhậu để mà quên

........................................

Nhậu xỉn rồi thì quên hết

Khi tỉnh rồi lại nhớ nhiều hơn​

:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))​
 

The_dealth1405

New Member
1. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

2. Trăm lời anh nói không bằng làn khói a còng @

3. Vì tao chắc chắn là trên đời này không có gì là chắc chắn.

4. Khổ quá, sướng không chịu nổi
 

The_dealth1405

New Member
1. Báo cáo!!! báo có xếp- quân địch chết ba quân ta chết hết

2. Chị mắng em trai :"Cái thằng quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch lên thế, chẳng có 1 chút....nữ tính gì cả"

3. Ông bố than với khách, "Bố khỉ ! không biết thằng chết tiệt nào dạy mà con tôi đứa "lào" cũng "lói" ngọng"

4. Những ai vắng mặt hôm nay...xin hãy giơ tay lên nào

5. Cho tôi hỏi Người da trắng thì có trắng hơn người da đen không?

6. Có những cú đấm tàn một đời hoa
Nhưng có những cú đá ... hà một đời khoai....:)):)):)):))>:)>:)>:)>:)

7. bố mắng con:ai sinh ra mày mà mày lại ngu đến thế hả con

8. Em yêu !Em là tất cả của cuộc đời anh,nhưng nếu phải lấy em làm vợ thì cuộc đời anh lại trắng tay

9. Thế nào là 1 người lạc quan?
--> Là 1 người lúc nào cũng mong đến ngày lấy vợ.
Thế nào là 1 người bi quan?
--> Là 1 người lạc quan đã có vợ.


:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 

CongVoi

Super V.I.P
THIÊN THU VẠN CỔ IU LÀ KHỔ-LỌ MỌ TRONG ĐÊM HỌ VẪN CHƠI =))=))=))
 

oanhngo

New Member
- Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ... không đẹp!
- Trông bạn quen quen, hình như tớ ... chưa gặp bao giờ.
- Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi
- Một điều nhịn là chín điều nhục
- Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
=))
 

Anhtoitb

New Member
Người iu của ta không tự sinh ra ! cũng không tự mất đi ! mà nó chỉ chuyển từ thằng này sang thằng khác!

Cái chữ ký này của oanhngo cũng rất hay đó chứ!
 
Top