• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

PHÒNG ĐỐ VÀ GIẢI NHỮNG CÂU ĐỐ!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

MinhThang

Manager
haha mình thắng rồi, may quá trên tay e bây giờ ko cầm mũi tên nào ko thì cũng..ẹc ẹc :D:))

Nếu ẹc ẹc thì lại có một câu đố ra đời nữa rồi. Không biết câu lúc bấy giờ thêm những gì nữa nhỉ:)):)):))
 

LeHai85

New Member
Chú khỉ khóai chí, trên tay đang cầm 3 mũi tên bắt được, lòai khỉ có thói quen vỗ ngực mỗi khi chiến thăng nên vô tình 3 mũi tên đâm vào lồng ngực, chết nhăn răng, haha.
3000 Pdv thuộc về Vanbon, thứ 2 sẽ trao giải cho bạn, hiện tại online bằng mobile nên không chuyển khỏang được. Chúc mừng bạn.


Posted via Mobile Device

trời mình đoán tí nũa là đúng anh vanbom cho em xin tí tiền đi.em tí đúng đó.chết thôi...anh ơi ra tiếp đi.em tranh thủ kiếm tiền càng khó mà nhiều tiền là em thích đó.hih
 

thanhnam711

New Member
Mời BQT và all member vào giải câu đố hóc búa classical

Cửa sống - Cửa chết

Có một tử tù bị nhốt trong một nhà tù để chờ ngày hành quyết. Cho đến một ngày nhà Vua ra lệnh cho tử tù này một cơ hội sống nếu người đó đi đúng cửa.

Vậy là tử tù đó được quản giáo gọi lên và nói rằng:


Nhà tù này có hai cửa ra, một Cửa Sống và một Cửa Chết. Nếu tử tù này tìm đựợc đâu là cửa sống thì sẽ được xóa tội.

Ở hai cửa ra có hai người lính gác, một người chỉ một thật và một người chỉ nói dối.

Người tử tù chỉ được phép hỏi một trong hai người lính gác một câu duy nhất và người lính gác được hỏi cũng chỉ được trả lời một câu duy nhất.

Vậy người tử tù đã hỏi người lính gác như thế nào để tìm được "của sống"???

close-open.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

nima1984

New Member
Nói dối của nói thật = nói dối. Nói thật của nói dối = nói dối. Hỏi một ông gác cổng là: nếu tôi hỏi ông kia của này là cửa sống hay cửa chết ? Kết quả sẽ luôn là câu nói dối. Thưởng đi :))
 

thanhnam711

New Member
Nói dối của nói thật = nói dối. Nói thật của nói dối = nói dối. Hỏi một ông gác cổng là: nếu tôi hỏi ông kia của này là cửa sống hay cửa chết ? Kết quả sẽ luôn là câu nói dối. Thưởng đi :))

woao quả là chính xác như google:D:D, tuy nhiên không phải ai nhìn đáp án là cũng hiểu ngay đc đâu. Các bạn cứ thử ngẫm câu trả lời xem và thấy logic học quả là hấp dẫn.=D>:):)
 

tommynguyen1961

New Member
Nói dối của nói thật = nói dối. Nói thật của nói dối = nói dối. Hỏi một ông gác cổng là: nếu tôi hỏi ông kia của này là cửa sống hay cửa chết ? Kết quả sẽ luôn là câu nói dối. Thưởng đi :))

woao quả là chính xác như google:D:D, tuy nhiên không phải ai nhìn đáp án là cũng hiểu ngay đc đâu. Các bạn cứ thử ngẫm câu trả lời xem và thấy logic học quả là hấp dẫn.=D>:):)

Theo mình nghĩ là câu trả lời này áp dụng nguyên tắc ĐÚNG-SAI => SAI, SAI-ĐÚNG => SAI.
Nhưng nếu áp dụng nguyên lý này vô câu đố này e là khó hiểu thật vì ta thử nghĩ đi. Nếu chữ ĐÚNG áp dụng là người lính nói thật thì khi trả lời cho người tử tù phải lả ĐÚNG (thành thật mà) chứ sao lại là nói SAI (nói dối) hả.
 

thanhnam711

New Member
bạn vẫn chưa hiểu câu trả lời rồi. Bây giờ mình chia các trường hợp sau cho bạn dễ hình dung nhé.

TH 1. Người nói dối ở cửa A và người nói thật ở cửa B

Người tử tù sẽ hỏi lính gác ở cửa A rằng "nếu tôi hỏi ông kia của này là cửa sống hay cửa chết ông ta sẽ trả lời như thế nào".

Giả sử đó là cửa chết thì lính gác ở cửa B sẽ nói thật rằng đó là cửa chết nhưng lính gác ở cửa A lại là kẻ nói dối nên gã sẽ nói trái ngược lại sự thật-> Hắn sẽ nói đây là cửa sống. (1)

Cỏn giả như đó là cửa sống thì lính gác ở B sẽ nói đó là cửa sốngvà kẻ dối trá :D:D ở cửa A sẽ lại nói rằng đó là cửa chết. (2)


TH2. Người nói thật ở cửa B và người nói dối ở cửa A

Người tử tù sẽ hỏi lính gác ở cửa A rằng "nếu tôi hỏi ông kia của này là cửa sống hay cửa chết ông ta sẽ trả lời như thế nào".

Giả sử đó là cửa chết thì lính gác ở cửa B sẽ dối rằng đó là cửa sốngvà lính gác ở cửa A sẽ thuật lại đúng những gì gã lính ở cửa B nói-> Hắn sẽ nói đây là cửa sống. (3)

Cỏn giả như đó là cửa sống thì lính gác ở B sẽ bốc phét :D đó là cửa chết và gã hiền lành ở cửa A cũng thành thật chuyển lời bốc phét của tên đồng nghiệp rằng đó là cửa chết. (4)

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra (giống giải toán hồi học phổ thông quá :D:D)
những thông tin người tử tù đều trái ngược lại với sự thật và gã chỉ việc nghiễm nhiên đi vào cửa mà người lính gác bảo là cửa chết thôi :)):)):))
 
Chỉnh sửa cuối:

nouvu2372

New Member
Câu đố khó nhất Việt Nam : "Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con cọp có con cắn con cọp con của con cọp cạnh con cọp cha,có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con cọp cạnh con cọp con ,có con cọp con,con của con cọp cạnh con cọp cha của con cọp con cắn con cọp con của con cọp con con của con cọp cạnh con cọp con của con con cọp cạnh . Hỏi có bao nhieu con cọp?
 

thanhnam711

New Member
Câu đố khó nhất Việt Nam : "Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con cọp có con cắn con cọp con của con cọp cạnh con cọp cha,có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con cọp cạnh con cọp con ,có con cọp con,con của con cọp cạnh con cọp cha của con cọp con cắn con cọp con của con cọp con con của con cọp cạnh con cọp con của con con cọp cạnh . Hỏi có bao nhieu con cọp?

Trả lời đúng đc mấy PVD hả bạn?
 

thanhnam711

New Member
Thôi trả lời lun kẻo người khác giành mất :D chỉ có 2 cha con nhà cọp thôi. Vậy đáp án là có tất cả 2 con cọp
 

JuRay-Duan

New Member
Kô ai dám đố gì nữa àh :-/ mọi người đều hết PVD rùi àh, thế thì chuyển qua VND hay USD cũng đc, chứ cái PVD kô bít để làm gì >:)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top