your_rules
New Member
Chùa Bồ Đề Đại Tràng - Bình Dương (ở 5/1 đường ĐT743, ấp Bình Phước, xã Bình Chuẩn, Thuận An)
Chùa là nơi tiếp nhận nuôi dưỡng các trẻ mồ côi và người gìa neo đơn
	
	
	
		
		
		
			
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Mới bước vào chùa, mình thấy có 2 nhóc đang bị bắt quỳ, nghe nói là do quậy quá nên bị sư Từ Thảo phạt
Khi thắp nhang xong, nghe mọi người trong đoàn nói chùa có nhiều đứa trẻ dễ thương lắm, mình liền đi 1 vòng xem thử, do là buổi trưa, các bé đang ngủ nên mình và mọi người chỉ đứng ngoài nhìn vào
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Chuyến đi này được tổ chức do 1 ông bác có quyên góp từ thiện cho chùa để xây nhà tình thương cho các bé, ông bác ngỏ lời nhờ sư cô Từ Thảo cho mọi người trong đoàn được vào thăm các bé
Đây là căn phòng dành cho những đứa lớn, nhìn các bé ngủ mà mỗi đứa 1 bình sữa trong thật dễ thương
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Sư Từ Thảo lại tiếp tục dẫn chúng tôi vào 1 căn phòng rộng hơn
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Bé gái này trông rất dễ thương, gặp người lạ màh cứ đùa giỡn và cười suốt
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Còn bé này thì được bà chị trong đoàn bế lên, sau khi thả xuống thì cứ khóc và ưỡn người lên để đòi bế
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Hình ảnh những đứa bé khác
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Theo lời kể của sư Từ Thảo, đứa bé này được phát hiện trước cổng chùa trước tết 1 tuần khi sợi dây rốn còn chưa được cắt
	
	
	
		
		
		
		
	
	
		 
	
Sau khi thăm chùa, nhìn những đứa bé, mình k thể nghĩ ra được tại sao lại có những người cha, người mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình
Hiện chùa vẫn đang cần sự đóng góp từ thiện của các nhà hảo tâm nhằm xây dựng lại chùa và cũng là chỗ ở cho các bé mồ côi
			
			Chùa là nơi tiếp nhận nuôi dưỡng các trẻ mồ côi và người gìa neo đơn
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Mới bước vào chùa, mình thấy có 2 nhóc đang bị bắt quỳ, nghe nói là do quậy quá nên bị sư Từ Thảo phạt
Khi thắp nhang xong, nghe mọi người trong đoàn nói chùa có nhiều đứa trẻ dễ thương lắm, mình liền đi 1 vòng xem thử, do là buổi trưa, các bé đang ngủ nên mình và mọi người chỉ đứng ngoài nhìn vào
 
	Chuyến đi này được tổ chức do 1 ông bác có quyên góp từ thiện cho chùa để xây nhà tình thương cho các bé, ông bác ngỏ lời nhờ sư cô Từ Thảo cho mọi người trong đoàn được vào thăm các bé
Đây là căn phòng dành cho những đứa lớn, nhìn các bé ngủ mà mỗi đứa 1 bình sữa trong thật dễ thương
 
	 
	 
	Sư Từ Thảo lại tiếp tục dẫn chúng tôi vào 1 căn phòng rộng hơn
 
	 
	Bé gái này trông rất dễ thương, gặp người lạ màh cứ đùa giỡn và cười suốt
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Còn bé này thì được bà chị trong đoàn bế lên, sau khi thả xuống thì cứ khóc và ưỡn người lên để đòi bế
 
	 
	Hình ảnh những đứa bé khác
 
	 
	 
	 
	Theo lời kể của sư Từ Thảo, đứa bé này được phát hiện trước cổng chùa trước tết 1 tuần khi sợi dây rốn còn chưa được cắt
 
	Sau khi thăm chùa, nhìn những đứa bé, mình k thể nghĩ ra được tại sao lại có những người cha, người mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình
Hiện chùa vẫn đang cần sự đóng góp từ thiện của các nhà hảo tâm nhằm xây dựng lại chùa và cũng là chỗ ở cho các bé mồ côi
 
				