• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO 360°

DreamLand

New Member
liv16.jpg
Mascherano sẽ đi đâu?


Mùa hè năm ngoái chuyện đi hay ở của Mascherano đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Năm nay, mọi thứ lại tiếp diễn. Những tưởng thủ quân Argentina sẽ tới Inter cũng thầy cũ Benitez nhưng đội bóng áo đỏ-đen bỗng dưng không hứng thú nữa. Mấy hôm nay, rộ lên tin Mascherano sẽ tới Barcelona, CLB từng rất quyết tâm mua anh này trong mùa hè năm ngoái.

Khác với nhiều cầu thủ Liverpool khác, "once the red, always the reds", Mascherano chưa bao giờ thể hiện tình yêu của mình đối với Liverpool. Được đưa về từ West Ham, từ một cầu thủ ít tên tuổi, Mascherano nhanh chóng vụt sáng và được coi như một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Khác với đồng đội Tevez, những gì NHM nhớ tới Javier khi anh khoác áo West Ham gần như là con số 0, ngoại trừ những fans của The Hammers.


Nói vậy để thấy rằng, lối chơi của Mascherano chưa chắc đã phù hợp với các CLB khác nhau (không như Tevez, luôn tỏa sáng ở bất cứ CLB nào anh tới). Mascherano đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi cũng như thành tích của Liverpool, là con bài quan trọng của Benitez trong suốt thời gian Rafa còn là HLV trưởng. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận, Liverpool và các đồng đội của Javier cũng như quan điểm chiến thuật của Benitez mới là nhân tố quyết định giúp Mascherano trở thành một tiền vệ hàng đầu thế giới như hiện nay.

Vậy mà, mùa hè năm ngoái, khi Benitez còn ở Anfield, tiền vệ này vẫn nằng nặc đòi ra đi. Vậy nên, lý do tái hợp người thầy cũ ở Inter có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Thực ra là Mascho, theo cách gọi thân mật các liverpudlians dành cho anh, chỉ coi Anfield là một nhà trọ qua đường mà thôi.

Khi Roy Hodgson đến, ông vẫn tin tưởng và trọng dụng HLV này. Nhưng đáp lại chỉ là những tin nhắn và những cuộc gọi không hồi đáp, một cách hành xử thiếu lịch sự không khác gì phong cách chơi bóng ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không thèm quan tâm đến người khác như Mascherano vẫn thể hiện bấy lâu nay.

Tất nhiên, Roy Hodgson thể hiện đúng tinh thần the Kop khi không thèm níu kéo kẻ vô tình: anh muốn đi, OK! Mời Moratti chồng đủ 25 triệu bảng.

Khốn nỗi, thực ra Inter đâu có quá cần Mascherano đến thế. Moratti không thiếu tiền nhưng lại tuyến bố không đủ khả năng tài chính để lo vụ này. Vậy là đã rõ. Thực ra chỉ duy nhất Benitez muốn tiền vệ này mà thôi. Mascherano đến, một vài tiền vệ khác sẽ phải lên ghế dự bị, nguy cơ nội chiến trong phòng thay đồ cũng hiển hiện.

Ở Inter có khá nhiều thành viên ĐT Argentina nhưng đâu có thấy ai lên tiếng kêu gọi Javier đến Giuseppe Meazza? Họ không lên tiếng bởi cùng ở ĐTQG, họ quá hiểu rằng, nếu tiền vệ này đến, mọi thứ sẽ chỉ phức tạp hơn mà thôi.

Benitez là HLV có tài, nhưng còn lâu ông mới bằng "Người đặc biệt", có thể bắt Moratti mua bất cứ cầu thủ nào mình thích. Vậy là thủ quân Argentina tẽn tò. Chẳng khác gì một ngườ đàn bà ngoại tình, nằng nặc đòi vứt bỏ tổ ấm, nhưng cuối cùng người tình lại trở mặt. Thật đáng đời cho những kẻ phản bội.


Giữa lúc đó, may thay Barcelona lại tuột mất Fabregas. Cộng với việc đã để Toure sang Man City, BLĐ đội bóng Catalan bỗng nhớ đến món hàng ế này. Lập tức, tay đại diện Horacio Zandonadi tức tốc bay sang TBN để đàm phán và nổ tung trời trên báo chí.

Công bằng mà nói thì Mascherano có vẻ hợp với lối chơi của Barcelona vốn thừa nghệ sĩ mà thiếu công nhân. Rất có thể tại đây, Mascherano sẽ đạt được nhiều thành công mới. Nhưng biết lấy gì đảm bảo, mọi thứ vẫn chỉ nằm ở mức "có thể". Hiện tại, Barcelona có Busquets (chơi rất ấn tượng tại WC vừa qua), Hleb (đang dự bị dài dài) và Senna (mới tới - cực kỳ xuất sắc tại Euro2008, hiện tại phong độ không còn như xưa) cho vị trí tiền vệ phòng ngự.

Quan điểm chơi đẹp của Pep sẽ có rất ít cơ hội cho sơ đồ hai tiền vệ phòng ngự kiểu 4-2-3-1 đang thịnh hành, đặc biệt là khi Barcelona mới tậu được tiền đạo hàng hiệu Villa. Khi đó, 1 vị trí tiền vệ thủ sẽ là cuộc tranh chấp giữa 3, 4 người. Nếu lối đá của anh không phù hợp, hoặc bỗng dưng lăn đùng ra chấn thương, liệu Mascherano lại có làm mình làm mẩy để ra đi lần nữa?

Barcelona không sẵn tiền, lâu nay vẫn thế. Và họ cũng không có thói quen vay nợ rồi tiêu xài hoang phí. Nếu bán được Ibrahimovic, mục tiêu của Pep là Torres chứ không phải Mascherano. Vì vậy, khả năng Marcelona chi ra 25 triệu bảng để mua Mascherano khó xảy ra. Chỉ còn có cách: tiền cộng với Hleb.

Tất cả bây giờ phụ thuộc và Roy Hodgson và Hleb. Nếu Hodgson khoái anh Ukraine này: OK, thêm khoảng hơn chục triệu bảng nữa là ổn. Nhưng trước hết phải xem chuyên gia đánh bóng ghế dự bị này còn đá được không đã, hay lốp lại mòn hết rồi? Thứ nữa, Hleb có muốn đến Liverpool hay không (để rồi mỗi khi gặp đá với Arsenal lại lấy tay che mặt).

Theo các loại nguồn tin, cả Anh lẫn Tây Ban Nha thì thương vụ này sắp được chốt hạ. Thôi thì, cứ chúc Mascherano sẽ thỏa được mong muốn của mình, hy vọng anh sẽ thành công cùng CLB mới. Nếu còn chút gì nhớ về số 20, có lẽ bản thân người viết chỉ là mấy cái thẻ vàng, thẻ đỏ trong những trận đại chiến với Manchester United.

Bởi đơn giản, anh không xứng đáng là một cầu thủ của LIVERPOOL!

LiverpoolFC
 

DreamLand

New Member
K+ đã đồng ý san sẻ gói Supper Sunday cho HTV2 rồi, CN này dc xem Liv vs. Ars .... hehe
 

DreamLand

New Member

 Tottenham H. 0 - 0 Manchester C. 

Aston Villa 3 - 0 West Ham U. 

Blackburn R. 1 - 0 Everton 

Bolton W. 0 - 0 Fulham 

Sunderland 2 - 2 Birmingham C. 

Wigan Athletic 0 - 4 Blackpool 

Wolverhampton W. 2 - 1 Stoke C.
 

lovelychip1590

New Member
“Đệ tử” của bạch tuộc Paul chỉ là “gà”?

(bong da) - Trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh, cả xứ sương mù xôn xao trước những dự đoán của chú bạch tuộc có tên Ollie về kết cục của giải đấu năm nay. Tuy nhiên, khi hầu hết các trận vòng 1 đã kết thúc, Ollie cho thấy tài năng của chú vẫn còn rất non nớt.

Chú bạch tuộc Paul đã quá nổi tiếng với việc dự đoán chính xác kết quả của các trận đấu có đội tuyển Đức tham dự ở World Cup 2010, và còn khẳng định “đẳng cấp” qua việc đoán chính xác đội tuyển Tây Ban Nha sẽ lên ngôi vô địch thế giới. Sau khi tên tuổi đã nổi như cồn trên toàn cầu, “nhà tiên tri” Paul đã đi đến quyết định giải nghệ.

Có lẽ do quá ấn tượng với “gia cát” Paul thuộc viện Hải dương học Sea Life Oberhausen, Đức, nên từ xứ sương mù, chú bạch tuộc có tên Ollie bỗng dưng xuất hiện và khẳng định là “bạn đồng môn” với Paul vì cùng xuất thân ở viện hải dương học Weymouth, Dorset, Anh (dù có tin Paul được tìm thấy ở ngoài khơi hòn đảo Elba, Ý, khi mới 4 tuần tuổi?).

1281945484-bong-da-ollie-2.jpg

Khó chú bạch tuộc nào sánh được với Paul

Bạch tuộc Ollie đã sớm muốn khẳng định tài năng của mình bằng việc dự đoán kết quả trận khai mạc giải bong da anh giữa Tottenham và Man City. Cũng bằng những chiếc hộp đựng thức ăn, “gia cát” Ollie đã “phán” rằng chủ nhà Tottenham sẽ thất bại trước đội khách Man City. Tuy nhiên, thực tế trên sân hoàn toàn trái ngược. Man City phải chịu đựng sức ép cực lớn của Tottenham và khung thành luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ trước hàng loạt cú bắn phá nguy hiểm của các chân sút chủ nhà.

Phải nhờ tới tài năng của thủ môn Joe Hart cộng thêm nhiều may mắn, Man xanh mới không bị thủng lưới và “sống sót” rời sân White Hart Lane với 1 điểm quý giá. Kết quả này đồng nghĩa với việc dự đoán của Ollie hoàn toàn sai và có lẽ các nhà cái ở Anh như Ladbrokes không cần phải quá hoang mang như khi họ nghe chú bạch tuộc tự xưng là “người nối nghiệp” Paul này “phán bừa” trước khi giải ngoại hạng khai màn.

“Nhà tiên tri” Paul đã chính thức “giải nghệ” sau World Cup 2010 và bây giờ chú đã quay trở lại công việc bình thường là “mua vui cho bọn trẻ”. Thế nên, sự xuất hiện của Ollie có lẽ chỉ mang tính chất “ăn theo” hòng tìm kiếm chút danh tiếng cho viện hải dương học Weymouth. Nhưng kế hoạch này đã sớm thất bại khi Ollie tỏ ra quá “gà”. Paul là hiện tượng độc nhất và có lẽ sẽ không có trường hợp thứ hai “xuất chúng” đến thế. Do đó, thiết nghĩ, Ollie cũng nên học theo Paul: Về mua vui cho lũ trẻ mỗi khi chúng đến thăm quan viện hải dương học.

Những ket qua bong da dự đoán của Ollie:

- Chelsea sẽ bảo vệ thành công chức vô địch dù chuẩn bị trước mùa giải không tốt.
- Wayne Rooney trở thành vua phá lưới.
- Wolves sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí bét bảng.
- HLV bị sa thải đầu tiên là Roberto Mancini (Man City) và Tottenham sẽ thua trong trận đầu ra quân (gặp Man City).

lich thi dau bong da | bong da 24h | gia vang

TA (24H.COM.VN)
 

lovelychip1590

New Member
MU: Mặt trái của sự hồi xuân

(the thao) - Phong độ cao của MU lúc này đang mang dấu ấn đậm nét của những cầu thủ lớn tuổi. Đó là điều đáng để các CĐV Quỷ đỏ hài lòng. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng làm dấy lên những nỗi lo.

Trong suốt thời gian qua, Sir Alex luôn khẳng định ông đang trẻ hóa đội hình để hướng tới sự bền vững cho tương lai. Và quả thực, chiến lược gia người Scotland đã thực hiện những bản hợp đồng với các ngôi sao còn “măng non” như Smalling, Hernandez và mới nhất là Bebe. Trong chuyến tập huấn mùa hè, cả Smalling và Hernandez cùng những Macheda, Cleverley, Gibson, Fabio, Evans, Obertan, Diouf, Welbeck… đều đã được Ferguson cho ra sân thể hiện tài năng. Những cầu thủ trẻ này ít nhiều đã để lại dấu ấn nhất định, mà tiêu biểu chính là sự “đình đám” của Hernandez.

Tuy nhiên, khi Quỷ đỏ chính thức bước vào mùa giải mới với trận tranh siêu cúp Anh, người ta lại thấy được một sự thật: Ferguson vẫn đặt niềm tin rất lớn vào các lão tướng. Dù Hernandez đã sút tung lưới Chelsea nhưng thực tế những người chơi tốt nhất ngày hôm đó của MU là Scholes và Van Der Sar, với tổng số tuổi của cả hai lên đến 75. Trong khi đó, trên ghế dự bị, Macheda và Cleverley cùng nhiều tài năng trẻ khác không có mặt.

1282117334-bong-da-giggs-2.jpg

Old Trafford đang chứng kiến sự "hồi xuân" các cựu binh như Scholes và Giggs - bong da

Ở trận ra quân Premier League, MU vùi dập Newcastle với sự thăng hoa của Scholes, Berbatov và Giggs. Một lần nữa Paul Scholes là cái tên đáng chú ý khi thể hiện sự “hồi xuân” đầy ngoạn mục. Giggs trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 19 mùa Premier League. Còn Berbatov khai màn bữa tiệc ở Old Trafford với một pha lập công đẳng cấp. Ở tuổi 29, Berba chính là người trẻ nhất trong số 3 cầu thủ đã chơi rất hay trong chiến thắng đầu tay của MU tại giải Ngoại hạng Anh. Rõ ràng, những cầu thủ thuộc dạng lão tướng (Giggs, Scholes, Van Der Sar) hay những cầu thủ đang chuẩn bị sang tuổi “băm” (Berbatov) vẫn có chỗ đứng trong đội hình MU và đang dần vượt qua nhiều áp lực của sự đào thải để vượt lên và tỏa sáng.

Dĩ nhiên, điều này mang đến nhiều sự tích cực. Nhưng ở chiều ngược lại, nó không khỏi khiến người ta phải băn khoăn. Sẽ ra sao nếu đến một lúc nào đó (chưa biết là sớm hay muộn) Scholes sẽ không còn duy trì được phong độ cao như lúc này, Giggs sẽ quỵ ngã sau nhiều năm chinh chiến, và Van Der Sar lại chấn thương và nghỉ thi đấu một thời gian dài như mùa trước? Sir Alex chắc chắn đang tự đặt ra cho mình những câu hỏi này. Dù vậy, để tìm lời đáp quả thực không dễ. Nhìn vào đội hình của Quỷ đỏ, trong khung gỗ, chẳng ai thay thế xứng đáng được lão tướng người Hà Lan. Trên hàng tiền vệ, chưa ai chuyền và phân phối bóng đẳng cấp như Scholes. Ở hàng công, một vấn đề nghiêm trọng bất ngờ nổi lên: Rooney đang đánh mất cảm giác ghi bàn.

Suốt từ ngày 30/3 đến nay, chân sút số 1 của MU ở mùa trước không có lấy 1 lần ăn mừng. Tính ra, đã 1076 phút Rooney tịt ngòi. Thế nên, dù Berbatov đang có phong độ tốt (ghi 2 bàn trong 2 trận gần nhất) thì cũng khó ai có thể tuyệt đối tin tưởng vào hàng công MU nếu Rooney tiếp tục sa sút như lúc này. Lý do đơn giản: Berba không phải là một chuyên gia săn bàn theo kiểu “tằng tằng” từ trận này qua trận khác, Owen lại càng không, Hernandez hay Macheda đều thiếu kinh nghiệm, còn Bebe thì chưa ai kiểm chứng được tài năng.

1282117334-bong-da-mu-1.jpg

Còn quá sớm để đặt niềm tin vào những cầu thủ mới?

Sẽ là quá mạo hiểm nếu Sir Alex đặt toàn bộ niềm tin vào các ông lão trong cả mùa giải, nhất là khi Premier League không có kỳ nghỉ đông. Và dĩ nhiên “máy sấy tóc” là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vấn đề là làm thế nào để những tài năng trẻ dần tiến bộ và những trụ cột còn ở tuổi sung sức tìm lại được phong độ trong giai đoạn tới. Nếu giải quyết được vấn đề, MU sẽ là một đội bóng hoàn hảo theo kiểu kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Và đó mới chính là cơ sở để Quỷ đỏ đòi lại ngôi vương.

Sir Alex chưa từng "xem giò" Bebe!

Trong buổi họp báo ra mắt các tân binh của MU, khi được hỏi về Bebe, cầu thủ còn khá “bí ẩn” với nhiều người, HLV Ferguson thừa nhận rằng ông chưa từng xem cầu thủ này thi đấu khi đưa ra quyết định ký hợp đồng với anh. Nhà cầm quân 68 tuổi cho biết: “Trong trường hợp của Bebe, tôi phải thừa nhận rằng mình chưa xem cậu ấy đá. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm như vậy. Thông thường, tôi hay theo dõi các cầu thủ qua những đoạn băng được cung cấp. Tuy nhiên, đôi khi bạn phải tin vào linh cảm của mình. Những tuyển trạch viên của chúng tôi ở Bồ Đào Nha rất giỏi và họ đã yêu cầu chúng tôi sớm đưa ra quyết định. Lúc đó, bạn buộc phải tin tưởng các nhân viên của mình và tôi đã đề nghị David Gill sang Bồ Đào Nha để kết thúc thương vụ chiêu mộ này”.

Gia vang | Gia vang hom nay | Truyen tinh yeu

Cuong dola (24H.COM.VN)​
 

lovelychip1590

New Member
Ngoại hạng Anh - Man City: Để không bị người đời cười chê

(the thao) - “Nhân” sự kiện ManC hoàn tất bản hợp đồng với James Milner, Sir Alex đã lên tiếng chỉ trích chính sách dùng tiền để mua danh của đội bóng láng giềng. Cách trả lời tốt nhất của Man xanh chỉ có thể là trên sân cỏ.

Không chỉ là lời của Sir Alex

Để mô tả về cách tiêu tiền của Man City trên TTCN, Alex Ferguson đã dùng từ “kamikaze” (một từ tiếng Nhật chỉ các cuộc tấn công cảm tử). Giải nghĩa “Thiếu gia của giải Ngoại hạng” đang chi tiền bạt mạng để đè bẹp tất cả các đối thủ mỗi khi các bên cùng nhắm đến mục tiêu. Có thể Sir Alex đã hơi ghen tị với người đồng nghiệp Mancini ở bên kia thành phố, bởi khoản ngân quỹ quá bé nhỏ nếu đem so sánh với người hàng xóm nhưng đây cũng chính là gì mà tất cả châu Âu đang nói về Man City (kể cả là Real Madrid).

Không “ghen ăn tức ở” sao được khi chứng kiến một mình Man City chi tiêu gần bằng… tất cả phần còn lại ở Premier League gộp lại. Bản hợp đồng hoàn tất với James Milner từ Aston Villa đã đẩy số tiền đã chi của các ông chủ Ả rập lên tới 145 triệu euro trong khi 19 đội bóng còn lại mới chỉ tiêu hết 165 triệu. Trong số 6 tân binh gia nhập City of Manchester mùa hè này tất cả đều có giá 2 con số và chỉ duy nhất Boateng nằm dưới mức 20 triệu (chính xác là 12,5), còn lại Kolarov, David Silva, Yaya Toure, Balotelli và Milner đều có giá trên trời.

7cdBalo190810.jpg

Tân binh Balotelli sẽ mang lại thành công như Mancini mong đợi? (bong da)

Không chỉ chi đậm, nhằm thu phục các ngôi sao về Manchester, các ông chủ Ả rập còn chào đón họ các mức lương khủng khiếp (Yaya Toure nhận 200 nghìn euro/tuần) và thậm chí mới đây còn có tin nếu đồng ý sang Anh, Ibrahimovic có thể đút túi mỗi tuần… 500 nghìn euro. Những con số điên rồ này trong vòng 2 năm đã nhanh chóng lột xác Man xanh và khiến các đối thủ luôn nhìn họ với ánh mắt bực tức pha lẫn thèm khát. Vì thế không có gì lạ khi cung cách dùng tiền mua vinh quang của ManC luôn bị đem ra làm chủ đề bàn tán và cười chê mỗi khi họ thất bại.

Để không bị cười chê

Nhằm phản pháo lại những lời lẽ công kích của Ferguson, Mancini đã phải lên tiếng: “Thật bình thường khi bạn muốn mua một cầu thủ giỏi nào đó thì phải chi tiền. Tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy nhưng cũng xin nhắc lại trong quá khứ, MU cũng đã tiêu không ít tiền”. Cuộc chiến nước bọt giữa các chiến lược gia đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường nhưng để làm im “miệng lưỡi thiên hạ”, Mancini thừa hiểu cách tốt nhất không phải là đấu khẩu mà là chứng minh trên sân cỏ. Với một đội hình toàn SAO, “Thiếu gia Ngoại hạng” phải chiến thắng, thậm chí là thắng thuyết phục.

Tuy nhiên thì cho tới thời điểm hiện tại, những “luận điểm phản bác” mà thầy trò Mancio đưa ra chẳng thể thuyết phục được ai. Tiếp nỗi chuỗi trận giao hữu mùa hè bết bát, Man City đã phải trải qua một trận đấu hú hồn trước Tottenham, mà chỉ có may mắn mới giúp gã nhà giàu không bị nhận cái tát đầu tiên trong mùa giải. Có thể trận ra quân bao giờ cũng khó khăn, hơn nữa đối thủ cũng không phải vừa nhưng nếu khởi động không tốt, Man City sẽ lại rơi vào tình cảnh phải rượt đuổi cực nhọc như mùa giải trước và cuối cùng không đạt được mong muốn.

Sự có mặt của Balotelli và Milner đang nhận được kỳ vọng sẽ giúp Mancini giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong đội bóng. Đêm nay trong cuộc đối đầu không cân sức trước đối thủ Timisoara, có thể bộ đôi này vẫn chưa thể ra sân nhưng với một dàn binh hùng tướng mạnh, nếu Man xanh không thể tạo ra một cuộc hủy diệt, có lẽ họ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đón chờ các làn sóng búa rìu từ dư luận. Chỉ có cách giành chiến thắng mới giúp được Man xanh, bởi với những gì đã bỏ ra các ông chủ Ả rập không muốn nhắc tới cái gọi là “kiên nhẫn”…

Gia vang | Gia vang hom nay | Truyen tinh yeu

Cuong dola - 24h.com.vn​
 

DreamLand

New Member
Iu Liv quá đi, lội ngược dòng thành công trong khi thiếu nhìu trụ cột quan trọng :X
Mà sao dạo này anh em ít wan tâm thể thao rùi ta :-?
 

Cleonardo

New Member
Thể thao trongnước có tin giật nè , Văn Quyến , V.Trương vào đội tuyển quốc gia để đá cho cúp 1000 năm Thang Long
 
Top