'Sao' V-League nói gì trước đại chiến châu Âu?
(Zing) - Trước trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha,  trong khi những cầu thủ trẻ như Trọng Hoàng và Đình Tùng lựa chọn “Cỗ xe  tăng” thì “đàn anh” Tiến Thành đặt niềm tin vào “Những chú bò tót”.
Nguyễn Trọng Hoàng: Lối đá khoa học lên ngôi
Vừa  có cú đúp trong trận đại thắng 4-1 trước “người hàng xóm” Lam Sơn Thanh  Hóa, “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2009” Nguyễn Trọng Hoàng thở phào  nhẹ nhõm vì trút đi gánh nặng tâm lý. Anh chia sẻ: "V-League đang bước  vào giai đoạn nước rút nên toàn đội đều ý thức việc theo dõi World Cup  sao cho bảo đảm sức khỏe. Vì vậy, cá nhân tôi cũng ít có dịp theo dõi  trực tiếp mà đa số là xem lại sau các buổi tập. Tôi rất tiếc vì đội  Brazil tôi hâm mộ đã bị loại, nhưng tôi vẫn theo dõi World Cup và ủng hộ  các đội khác một cách khách quan".
"Về trận bán kết  sắp tới giữa Đức – Tây Ban Nha, tuy nhiều ý kiến đánh giá cao Tây Ban  Nha, nhưng tôi vẫn thích Đức hơn. Vẫn biết, dùng lối chơi khoa học trước  Tây Ban Nha là không dễ như gặp Argentina, vì họ có một thủ thành  Casillas chơi thật tuyệt vời và bộ tứ Pique, Capdevilla, Sergio Ramos,  Puyol luôn thi đấu ổn định. Chưa kể, hàng công David Villa đang chơi hay  và ghi bàn đều đặn với 5 pha lập công ở World Cup lần này. Có thông tin  Villa sẽ chấn thương, nếu đúng đó là một thiệt thòi lớn khi Torres chưa  là chính mình như thời gian anh khoác áo Liverpool".
Đánh giá cao Tây Ban Nha nhưng Trọng Hoàng cũng nhìn nhận  một thực tế “Cỗ xe tăng” không phải là tay mơ, họ đang có phong độ cực  kỳ ổn định, thi đấu phòng ngự phản công khá hay và khoa học. Anh nói:  "Đây quả là một trận đấu đáng chờ đợi giữa bản lĩnh người Đức và một bên  là những chú 'Bò tót' chơi chắc chắn nhưng hiệu quả. Cá nhân tôi đánh  giá cao đội tuyển Đức và hy vọng họ sẽ giành thắng lợi".
"Bên lề một chút, tôi có tình cờ đọc được một quy luật khá  thú vị chỉ ra rằng, nếu lấy tổng 2 năm các kỳ World Cup của đội vô địch  cộng lại đều cho kết quả là 3964. Chiếu theo “quy luật”, Đức từng vô  địch (1974, 1990) sẽ là 1974+ 1990= 3964. Như vậy nếu lấy năm (1954) Đức  đăng quang cộng lại : 1954 + 2010 sẽ tròn 3964… lẽ nào là vậy?"
Dự đoán: Đức thắng 2-1
Hoàng Đình Tùng :“Cỗ xe tăng” vững vàng vượt khó
Trái  ngược với vẻ hồ hởi của Trọng Hoàng, số “chín rưỡi” của xứ Thanh lại  mang nhiều tâm trạng khi Thanh Hóa đang nằm trong tốp “đèn đỏ”. Đình  Tùng cho biết: "Thời gian đầu World Cup mọi người ai nấy đều háo hức  theo dõi, nhưng đến giai đoạn này không khí World Cup phần nào bị giảm  đi vì đội đang gặp khó khăn. Chính điều đó đã làm những chiến thắng của  đội tuyển Đức tôi hâm mộ chưa thật sự trọn vẹn, tôi vốn thích Đức và đặc  biệt là tiền đạo Klose, tôi thường chú ý kỹ trong từng pha đi bóng của  Klose để rút ra những bài học cho riêng mình".
"Ở  trận đấu bán kết giữa Đức – Tây Ban Nha, tôi kỳ vọng Klose sẽ tỏa sáng  và có bàn thắng cho riêng mình, thông qua đó xô đổ thành tích của 'vua  dội bom' Gerd Muller. Điều đặc biệt ở trận đấu này là tôi cũng rất thích  đội Tây Ban Nha, trong đó cầu thủ tôi ấn tượng nhất là David Villa và  dù có nhiều ý kiến không tốt về Torres nhưng tôi vẫn đánh giá cao cầu  thủ này. Tôi cho rằng, lý do Torres không thành công bởi anh ấy chưa  được HLV Del Bosque tạo nhiều cơ hội để thể hiện mình, cũng có thể do  tâm lý đang đè nặng khi trước mặt anh luôn là một Villa chơi đầy sức  sống. Dù nhận định Đức sẽ giành thắng lợi nhưng tôi vẫn mong Torres có  bàn thắng cho riêng mình".
"Sẽ có chút khó khăn nhất  định cho Tây Ban Nha khi họ phải buộc phải giải quyết trong 90 phút + 2  hiệp phụ, bởi ở những loạt đá phạt đền cân não, 'Đàn bò tót' có vẻ như  không phải là những nghệ sĩ. Theo thống kê, đã 2 lần kể từ đầu giải họ  đá hỏng phạt đền. Trong khi đó, người Đức lại rất lạnh lùng và có kinh  nghiệm trên loạt chấm luân lưu định mệnh".
Dự  Đoán: Đức thắng 2-1
Mai Tiến  Thành: Nợ cũ khó đòi
Tại Euro 2008,  "Những chú bò tót" Tây Ban Nha đã quật ngã “Cỗ xe tăng” Đức trong trận  chung kết bằng lối đá kinh nghiệm và đẳng cấp. Đến nay, những hảo thủ đã  làm lên chiến thắng lịch sử như Casillas, Xavi, Iniesta, Torres, Villa…  vẫn còn đó. Và trong trận đấu ở vòng bán kết World Cup 2010, số phận  lại một lần nữa đưa hai đội gặp nhau trong trận chiến “một mất một còn”.
Trao đổi với chúng tôi, Tiến Thành nhận định: "Nếu phải  nói điều gì đáng tiếc nhất ở cặp đấu này, thì đó chính là sự vắng mặt  của Thomas Mueller (treo giò). Cậu ta tuy còn rất trẻ nhưng đã khẳng  định được tài năng của mình bằng việc góp 3 bàn thắng cho 'Cỗ xe tăng' ở  World Cup 2010. Vắng Mueller, chưa hẳn đã là dấu chấm hết với đội tuyển  Đức khi bên cạnh anh đang có nhiều cầu thủ đẳng cấp. Nhưng nói gì thì  nói, đá trước một đội bóng hội tụ nhiều cá nhân đồng đều và thi đấu đầy  bản lĩnh như Tây Ban Nha, rất khó để tinh thần người Đức có đất phát  huy. Bên kia chiến tuyến cũng không khá hơn, khi Villa đang dính chấn  thương chưa biết thế nào, chưa biết chừng đó là đòn tung hỏa mù của thầy  trò Del Bosque (!?). Tôi thích lối đá của Villa rất tinh tế và linh  hoạt, nếu Villa có thể đá trận này tôi tin Tây Ban Nha sẽ chiến thắng”.
Dự Đoán: Tây Ban Nha thắng 1-0
Theo Zing