• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Truyện cười nà! Vào xem ngay đi...

TruongHan

Super V.I.P
Giám đốc gọi cho cô thư ký: - Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé.

Cô thư ký lại gọi cho chồng: - Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ.

Ông chồng lại gọi cho cô bồ: - Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ.

Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: - Tuần này mình vẫn học như bình thường.

Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: - Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi.

Ông lại gọi cho cô thư ký: -Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé.

hihihehe_nhoc2_80.gif
hihihehe_nhoc2_80.gif
hihihehe_nhoc2_80.gif
hihihehe_nhoc2_80.gif
hihihehe_nhoc2_80.gif
hihihehe_nhoc2_80.gif
 

gautruc_baby

New Member
ôi!!!! một mớ bồng bông....hix bít bao giở mới chấm giức câu chuyện?????/.........
 

TruongHan

Super V.I.P
Một câu chuyện có thật 100% của học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện ” Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân..
“Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng ***, lòng gà, lòng vịt” chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng…. mẹ.”


Nhũn não với học sinh này luôn =))=))=))=))=))
 

Khoaaa

New Member
BỨc thư tuyệt đỉnh​

Tèo thân!! đây là lần đầu tiên tao viết thư cho mày và cũng là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.
Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười một rồi đó. Tao dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Tèo à, tao muốn nói là… là… mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!
:(:)((
 

Cleonardo

New Member
KaKaKaKa:)) rốt cuộc ko biết nó nói gì nữa, mình mà đọc xong chắc muốn nổi sải!
 

gautruc_baby

New Member
Một câu chuyện có thật 100% của học sinh cấp 3 bình về tấm lòng người mẹ của bà cụ Tứ trong chuyện ” Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân..
“Trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, hàng ngày chúng ta đã từng được thưởng thức rất nhiều loại lòng, như lòng lợn, lòng ***, lòng gà, lòng vịt” chúng đều rất ngon và có vị riêng biệt khác nhau, nhưng tất cả đều không thể bằng lòng…. mẹ.”


Nhũn não với học sinh này luôn =))=))=))=))=))

:(:)(:)(( đúng là nhũn não thiệt.....hjhj nhưng mà cũng hay vì cóa ......ý nghĩa " lòng mẹ"....cóa ai hiểu nóa bao la như thế nào hok ?????//.....
 

gautruc_baby

New Member
BỨc thư tuyệt đỉnh​

Tèo thân!! đây là lần đầu tiên tao viết thư cho mày và cũng là câu đầu tiên tao gửi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này.Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.
Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi.Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười một rồi đó. Tao dự định sẽ nói toạc móng heo ra đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ. Tèo à, tao muốn nói là… là… mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!
:(:)((

ah há cái này mà mắc cười quá.....=))=))=))....ax...đọc xong còn kêu đọc lại....nhũn não chắc...
 

NgocHoan

New Member
Tổng Hợp Các Truyện Cười PDAVIET

1. Kết quả ziro

Trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa có kết quả.

2.Động lực..?

Một đứa bé tắm sông bị chết đuối. Mọi người trên cầu đứng xem rất đông, nhưng không 1 ai nhảy xuống cứu đứa bé. Bỗng 1 cụ già gần 80 tuổi, nhảy xuống dòng nước chảy siết như muốn nuốt chửng cả 2 người. May sao ông cụ vẫn đưa đc đứa bé vào bờ. Phóng viên và nhà báo đến rất đông. 1 phóng viên hỏi cụ : - "Động lực nào đã giúp cụ nhảy xuống dòng sông cứu cháu bé ?". Ông cụ mới giật mình : - "Ơ ! Ko biết đứa nào nó đẩy tao xuống !!!

3.Điều ước

Có ba thằng bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn qúa ba thằng khóc om sòm. Bụt hiện ra: "Ta cho các con mỗi đứa một điều ước. Các con ước đi".Tên thứ nhất: "Ước gì con được về vói gia đình " Pụp! tên thứ nhất về với gia đình. Còn lại tên thứ 2: "Ước gì con được về với người iu hic hic" Pụp! tên thứ 2 về với người yêu. Còn lại tên thứ 3: "hic hic con buồn quá, con là trẻ mồ côi, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui. Pụp!

:Big Grin::Big Grin::Big Grin:
 
Chỉnh sửa cuối:

NgocHoan

New Member
Con gái

Con gái 8 tuổi như Thể dục dụng cụ, không thằng con trai nào thèm để ý. Con gái 18 tuổi như bóng đá, 22 thằng tranh một quả. Con gái 28 tuổi như Bóng rổ,tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả. Con gái 38 tuổi như Bóng bàn,bạn luôn cố hất sang bên đối phương. Con gái 48 tuổi như Bóng chày,bạn cố đánh đi thật xa. Over 58, rất đơn giản, đó là bi-a, mục tiêu duy nhất là cho "xuống lỗ".
 

Cleonardo

New Member
Truyện cười này có thiệt nè , có lần offline ở zenta tui kể truyện cười cho gâutruc nghe mà kể đi kể lại gautruc ko cười , cứ mở to mắt ra nhìn tui như tui đang nói tiếng Phạn vậy , haha , ko tin thì hỏi nha .:))=))
 

Khoaaa

New Member
Truyên Cừi đây :))


1 anh chàng nằm mơ thấy con số 7 kì lạ.

Anh ta thức dậy và đó là lúc 7h thử 7 ngày 7 tháng 7.

Anh ta mở tủ thấy 7 cái áo và khi ăn sáng anh ta thấy 7 cái bát. anh ta thấy bắt đầu ngạc nhiên.

Anh ta ra ngoài, có 7 người đi ngang qua nhìn anh ta cười, và anh gặp 7 cái xe đậu trước mặt anh, anh ta đi xe điện ngầm thì đi trúng ngay tuyến thứ 7, anh ta lên toa thứ 7 trên đó có 7 người (tính cả anh ).

sau khi đi qua 7 ga anh ta xuống, anh ta bắt taxi lần thứ 7 mới lên đc taxi, và thật kì lạ là taxi đó có biển số 777 và người lái taxi tên seven (7) anh seven có 1 đứa con gái cũng 7 tuổi và 1 bà vợ kém 7 tuổi.

Sau 77 phút anh ta xuống taxi và mua 1 tờ báo , tờ báo số thứ 7, và giá của tờ báo đó là 77 cent.

Anh ta lúc này thấy rằng mình đã có cái duyên với số 7 nên anh quyết định đặt đua ngựa và chọn con ngựa số 7, anh ta đã dùng hết tất cả tiền mình đặt cược về nó.






Và thật kì diệu con ngựa số 7 của anh đã về thứ...7 bullshjt :)):))=))=))
 

Cleonardo

New Member
Truyên Cừi đây :))


1 anh chàng nằm mơ thấy con số 7 kì lạ.

Anh ta thức dậy và đó là lúc 7h thử 7 ngày 7 tháng 7.

Anh ta mở tủ thấy 7 cái áo và khi ăn sáng anh ta thấy 7 cái bát. anh ta thấy bắt đầu ngạc nhiên.

Anh ta ra ngoài, có 7 người đi ngang qua nhìn anh ta cười, và anh gặp 7 cái xe đậu trước mặt anh, anh ta đi xe điện ngầm thì đi trúng ngay tuyến thứ 7, anh ta lên toa thứ 7 trên đó có 7 người (tính cả anh ).

sau khi đi qua 7 ga anh ta xuống, anh ta bắt taxi lần thứ 7 mới lên đc taxi, và thật kì lạ là taxi đó có biển số 777 và người lái taxi tên seven (7) anh seven có 1 đứa con gái cũng 7 tuổi và 1 bà vợ kém 7 tuổi.

Sau 77 phút anh ta xuống taxi và mua 1 tờ báo , tờ báo số thứ 7, và giá của tờ báo đó là 77 cent.

Anh ta lúc này thấy rằng mình đã có cái duyên với số 7 nên anh quyết định đặt đua ngựa và chọn con ngựa số 7, anh ta đã dùng hết tất cả tiền mình đặt cược về nó.






Và thật kì diệu con ngựa số 7 của anh đã về thứ...7 bullshjt :)):))=))=))

:)):)):)):)):))=))=))=))=))=))
 

Khoaaa

New Member
Đại ca gặp nạn

Một hôm người nhà phạm nhân mới mang vào một con gà béo thơm ngon. Đại ca thèm lắm nhưng chẳng lẽ lại ra cướp gà ăn thì mất thể diện quá, liền gọi tên đàn em ra.
- Mày xem thằng kia nó làm gì với con gà đầu tiên thì mày cũng làm y như thế với nó. Nó bẻ cánh mày bẻ tay, nó bẻ đùi gà mày cũng bẻ đùi nó... Nếu mày không làm thế với nó thì tao sẽ làm thế với mày - đại ca gằn giọng.
- Vâng, thưa đại ca.
Chú phạm nhân mới toát hết mồ hôi hột... Nhưng một lúc sau... tên đàn em quay về bẩm báo đại ca, vừa đi vừa khóc:
- Em xin chịu tội với đại ca em không làm được.
- Thằng này nhu nhược quá, thế nó đã làm gì với con gà đầu tiên?
- Nó liếm phao câu con gà trước ạ !!!!! :(( :(( X_XX_X =))=))=)):)):))
 

NgocHoan

New Member
Những câu đố cực hiểm !!!

Bạn hãy tự kiểm tra qua những câu hỏi sau đây, để xem mình có máu hài hước không nhé!
Quy tắc lịch sự
Tại sao khi lên cầu thang đàn ông bao giờ cũng nên đi đằng trước phụ nữ? Câu trả lời không phải như suy nghĩ “đen tối” của bạn (rằng người phụ nữ mặc váy ngắn nên phải đi sau).
Câu trả lời đúng là: Do mới làm quen nên người phụ nữ không biết người đàn ông sống ở tầng mấy. Do vậy đàn ông phải đi trước để dẫn đường.

*
* *

Tại sao anh hùng Lương Sơn Bạc hay uống rượu?
Tại sao các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Thi Nại Am lại hay uống rượu đến thế?
Câu trả lời rất đơn giản: Bởi thời kỳ này người ta chưa biết cách làm ra bia!

*
* *

Câu trả lời tức anh ách
Loài cá nào có hai mắt gần nhau nhất?
Đáp án “tức nổ đom đóm” được đưa ra: Loài cá có hai mắt gần nhau nhất là loài cá… nhỏ nhất!

*
* *

Người Eskimo
Họ rất giỏi săn bắn nhưng không bao giờ săn chim cánh cụt. Tại sao vậy?
Rất đơn giản, người Eskimo sống ở Bắc Cực còn chim cánh cụt sống ở Nam Cực.

*
* *

Bài toán cắt táo
Có một bài toán dành cho phụ nữ như sau: Nếu ta cắt quả táo ra làm 4 phần bằng nhau, mỗi phần trong số đó được gọi là một phần tư (1/4). Tương tự như vậy, nếu cắt quả táo ra làm 8 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ được gọi là một phần tám (1/8). Vậy sẽ gọi là gì nếu ta chia nhỏ quả táo ấy ra 100 phần bằng nhau?
Câu trả lời: Đó là Món táo dầm!

*
* *

Làm thế nào để sống sót?
Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên một cái thuyền. Đột nhiên, cái thuyền bị thủng và bắt đầu chìm mà dưới sông lại đầy cá sấu. Làm thế nào để bạn sống sót bây giờ?
Trả lời: Rất đơn giản! Bạn hãy ngừng tưởng tượng đi!

*
* *

Màu mắt người lái xe
Bạn đang lái một chiếc xe bus. Có 4 người lên xe, 3 người xuống xe. Rồi 8 người lên xe và 10 người xuống xe. Tiếp đó 6 người lên xe và 2 người xuống xe. Câu hỏi đặt ra là: Màu mắt của người lái xe bus là màu gì?
Trả lời: Đơn giản, chính là màu mắt của bạn. Còn nhớ ai đang lái xe bus không?

*
* *

Chôn người
Nếu một người sống ở miền Bắc nước Mỹ mà bạn lại chôn người đó ở miền Nam nước Mỹ thì sẽ là phạm pháp. Tại sao?
Trả lời: Đơn giản, vì ai cho phép bạn chôn một người đang sống?

*
* *

Hỏi thế mà cũng hỏi
Trước khi người ta khám phá ra đỉnh Everest thì đỉnh núi cao nhất thế giới là đỉnh nào?
Trả lời: Vẫn là đỉnh Everest thôi. Khi người ta chưa khám phá ra nó thì nó vẫn ở đấy!

*
* *

Gà có trước hay trứng có trước?
Lâu nay hết thảy chúng ta đều luẩn quẩn với câu hỏi gà có trước hay trứng có trước. Gà có trước vì gà đẻ ra trứng. Trứng có trước vì trứng nở ra gà. Vậy thực ra là trứng hay gà có trước? Trả lời: Trứng tất nhiên phải có trước, bởi vì bạn nhớ không, từ thời cổ đại thì khủng long đã đẻ ra trứng. Thế là có trứng rồi! Còn loài gà mãi sau này mới xuất hiện cơ mà.
Trả lời: À... mà câu hỏi là trứng gà hay trứng gì nhỉ?

*
* *

Dành cho phụ nữ
Tại một cuộc thi giả tưởng tìm người lãnh đạo thế giới. 3 ứng viên được đưa ra với các đặc điểm như sau:
- A: Không chung thủy, nghiện thuốc lá, uống 8... 10 cốc rượu mỗi ngày.
- B: Từng bị đuổi việc 2 lần, thường ngủ nướng đến tận trưa, uống 1/4 chai rượu mạnh mỗi sáng.
- C: Được đánh giá là người tài giỏi về quân sự, là người ăn chay, không hút thuốc, ít bia rượu, không có scandal nào về tình ái.
Bạn sẽ chọn ai? A, B hay C? Xong chưa? Còn bây giờ hãy xem bạn đã chọn ai ứng với 3 vị trên:
A: Franklin Roosevelt
B: Winston Churchill
C: Adolph Hít Le

*
* *

Và câu cuối cùng : Tại sao đa số các nắp cống đều có hình tròn?
 

hantinhtu_baby

New Member

Phải hay và thật mắc cười mới được đó nha.....;;)

;;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;)

Sự tích "cái ấy" của con gái
1 hôm, Ngọc hoàng gọi các quan thiên đình đến và bảo.
Hôm nay chúng ta sẽ đặt tên cho "cái đấy" của phụ nữ. Vì nó là biểu trưng của tình yêu ( LOVE ) nên nó sẽ bắt đầu bằng chữ L. Còn vần gì thì các khanh bàn tiếp đi.
Các văn võ bá quan đồng ý, liền bàn bạc sôi nổi lắm. Mỗi người một ...ý, về sau thành ra cãi nhau loạn cả lên. Ngọc Hoàng thấy cãi nhau ầm ỹ, k nghĩ đc gì, tức quá liền quát:- ỒN! Các quan thiên đình vỗ tay hoan hô:)) Hay quá!
Từ nay chúng ta sẽ gọi cái đấy là cái ... ! =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

TranMinhMan

Super V.I.P
Giám Đốc nói Cell Phone với Bồ Nhí !!!

Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều , thì
tiếng chuông điện thoại cell phone reo
Bà vợ giám đốc lắng tai nghe
G/đốc : Alo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn văn Còn
Bồ nhí : bà xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc : đúng rồi
Bồ nhí : hôm nay mình gặp nhau nha ?
G/đốc : Lê văn Bận
Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ?
G/đốc : Trần văn Mai
Bồ nhí : sáng hay chiều hả anh iêu ?
G/đốc : Hoàng văn Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh iêu ?
G/đốc : Đinh văn Bảy
Bồ nhí : vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn y Vân ( vẫn y nguyên )
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ như Cẩn ( vẫn như củ )
Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?
G/đốc : Hồ văn Được
Bồ nhí : anh hứa nha !!!
G/đốc : Ngô văn Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai , buổi chiều , 7 giờ , ở khách sạn cũ , em sẽ
chìu anh hết mình , hôn anh chụt chụt chụt
G/đốc : cúp máy cái rụp , nói rõ to cho sư tử nhà nghe : Bực mình có
cái danh sách khen thưỡng nhiêu người mà không nhớ!!!
 

TranMinhMan

Super V.I.P
Sơ Toán và Sơ Logic

Có hai nữ tu sĩ, một trong số họ rất giỏi Toán và được gọi là Sơ Toán (ST), còn người kia rất giỏi về Logic nên được gọi là Sơ Logic (SL). Một hôm trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.

ST : Sơ có nhận thấy một người đàn ông đã đi theo chúng ta suốt 38 phút 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?
SL : Suy luận một cách logic thì hắn định hãm hại chúng ta.
ST : Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?
SL : Điều logic nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.
ST : Không kết quả rồi, Sơ ơi!
SL : Tất nhiên là không hiệu quả, vì theo logic thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.
ST : Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
SL : Cách logic nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ logic thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người.

Họ chia làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Logic. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Logic. Một lát sau, Sơ Logic cũng về đến nơi.

ST : Sơ Logic! Cảm ơn Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!
SL : Theo suy luận logic, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hắn theo tôi.
ST : Đúng! Đúng! Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra?
SL : Chỉ một điều có logic diễn ra : đó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.
ST : Và?
SL : Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng logic nhất.
ST : Thế sơ đã làm gì?
SL : Tôi đã hành động logic nhất. Tôi vén váy lên.
ST : Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?
SL : Hắn cũng thực hiện một hành động logic nhất. Hắn tụt quần xuống.
ST : Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?
SL : Logic quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một thằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống..
 

ShenTran

New Member
Giám Đốc nói Cell Phone với Bồ Nhí !!!

Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều , thì
tiếng chuông điện thoại cell phone reo
Bà vợ giám đốc lắng tai nghe
G/đốc : Alo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn văn Còn
Bồ nhí : bà xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc : đúng rồi
Bồ nhí : hôm nay mình gặp nhau nha ?
G/đốc : Lê văn Bận
Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ?
G/đốc : Trần văn Mai
Bồ nhí : sáng hay chiều hả anh iêu ?
G/đốc : Hoàng văn Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh iêu ?
G/đốc : Đinh văn Bảy
Bồ nhí : vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn y Vân ( vẫn y nguyên )
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ như Cẩn ( vẫn như củ )
Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?
G/đốc : Hồ văn Được
Bồ nhí : anh hứa nha !!!
G/đốc : Ngô văn Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai , buổi chiều , 7 giờ , ở khách sạn cũ , em sẽ
chìu anh hết mình , hôn anh chụt chụt chụt
G/đốc : cúp máy cái rụp , nói rõ to cho sư tử nhà nghe : Bực mình có
cái danh sách khen thưỡng nhiêu người mà không nhớ!!!

DS khen thưởng này đặc biệt lắm , chắc ai cũng có 1 lóc đấy =))=))=))
 

TranMinhMan

Super V.I.P
Chọn vợ

Tôi đã ngán độc thân lắm rồi, bầy giờ tôi quyết định lấy vợ. Nhất là ngày nay tìm vợ không khó lắm. Trên báo chí bao nhiêu là quảng cáo mối lái. Văn phòng Tình yêu ở trung tâm thành phố. Một người gác cổng mặc chiếc áo có hai hàng khuy hình trái tim mở cửa cho tôi. Rồi một cô gái quyến rũ đón tôi, mỉm cười cô nói:

- Xin mời ông sang phòng bên cạnh. Ở đó có hai cái cửa, ông đọc tấm biển trên cửa, rồi vào cửa nào ông thích.

Tôi bước vào. Đúng là có hai cái cửa thật. Một cửa có tấm biển "Vợ suốt đời", tấm biển ở cửa thứ hai "Vợ sẵn sàng ly dị"

"Đã cưới thì phải suốt đời chứ" - Tôi nghĩ rồi vào cửa thứ nhất. Vào đó, tôi lại thấy hai cái cửa. Ở một cửa có dòng chữ "Trẻ trung, ngây thơ”, cửa kia "Đứng tuổi, đã ly dị hoặc goá chồng". Chính tôi cũng còn ngây thơ lắm, tôi bèn vào cửa thứ nhất.

Tôi lại thấy hai cửa "Xinh đẹp, cân đối" và "To béo, có những khuyết tật nhỏ".

"Cân đối là quan trọng lắm" - Tôi nghĩ, rồi vào cửa thứ nhất

Đến phòng thứ năm, tôi phải vào một trong hai cửa "Nhiều họ hàng" hoặc "Chỉ có một mình".

"Vợ thì chỉ được quan tâm đến một người, là chồng!" - Tôi nghĩ, và vào cửa thứ hai.

Vào đó, tôi lại thấy hai cửa "May vá, nấu ăn giỏi" và "Chơi bài giỏi, phải có người giúp việc".

Tất nhiên, tôi vào cửa với những người biết may vá, và cũng tất nhiên, tôi lại thấy ở đó có hai cửa nữa. Vấn đề đặt ra ở hai tấm biển thật quan trọng "Giàu sang, có biệt thự, ô tô" và "Nghèo rớt mùng tơi". Các bạn cũng biết tôi lao vào cửa nào rồi chứ?

Tôi mở toang cửa ra thì thấy mình ở ngoài phố!

Người gác cổng ban nãy kính cẩn đưa cho tôi một gói giấy màu hồng. Anh ta dặn:

- Về nhà ông hãy mở gói này.

Nhưng sốt ruột quá, đi được vài bước tôi mở luôn. Trong gói có một tấm gương nhỏ và một mảnh giấy, trên đó viết "Để dám yêu cầu người vợ tương lai NHƯ THẾ, ông nên soi gương kỹ xem mình như thế nào đã! Chúc bạn may mắn lần sau!"
 

TruongHan

Super V.I.P
Giám Đốc nói Cell Phone với Bồ Nhí !!!

Giám đốc đi làm về đang ngồi salon đọc báo chờ ăn cơm chiều , thì
tiếng chuông điện thoại cell phone reo
Bà vợ giám đốc lắng tai nghe
G/đốc : Alo
Bồ nhí : Em nhớ anh quá !
G/đốc : biết rồi
Bồ nhí : Anh hôm nay sao vậy ? anh còn nhớ em không ?
G/đốc : Nguyễn văn Còn
Bồ nhí : bà xã anh đang ở nhà hả ?
G/đốc : đúng rồi
Bồ nhí : hôm nay mình gặp nhau nha ?
G/đốc : Lê văn Bận
Bồ nhí : Vậy khi nào gặp ?
G/đốc : Trần văn Mai
Bồ nhí : sáng hay chiều hả anh iêu ?
G/đốc : Hoàng văn Chiều
Bồ nhí : mấy giờ anh iêu ?
G/đốc : Đinh văn Bảy
Bồ nhí : vẫn ở khách sạn cũ hả ?
G/đốc : Nguyễn y Vân ( vẫn y nguyên )
Bồ nhí : cho em tiền như mọi lần nha ?
G/đốc : Vũ như Cẩn ( vẫn như củ )
Bồ nhí : À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha ?
G/đốc : Hồ văn Được
Bồ nhí : anh hứa nha !!!
G/đốc : Ngô văn Hứa
Bồ nhí : ok ! ngày mai , buổi chiều , 7 giờ , ở khách sạn cũ , em sẽ
chìu anh hết mình , hôn anh chụt chụt chụt
G/đốc : cúp máy cái rụp , nói rõ to cho sư tử nhà nghe : Bực mình có
cái danh sách khen thưỡng nhiêu người mà không nhớ!!!

Hay chơi chiêu này lắm phải ko anh zai =))=))=))
 
Top