• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ!!!

XuanTruong

Super V.I.P
Thư gửi em yêu​

Gởi Linh yêu giấu của lòng anh. Anh lúc nào cũng nghĩ đến Thủy và anh rất yêu Loan nhưng lại thích Thắm và không thể quên được Thảo.

Trong giấc mơ, hình bóng của Trang lại hiện về vì Hiền là tất cả của lòng anh. Anh biết mình rất mến Nguyệt nhưng cũng rất thích Yến.

Những lúc buồn, hình bóng Quyên lại hiện ra trong đầu anh vì anh biết mình đã lỡ "kết" Hà. Hãy luôn yêu anh như anh yêu em Nga nhé và chúc Kiều luôn vui vẻ vì trong tim anh chỉ có hình bóng Trâm Anh.

P/s: Nói khẽ với các bạn là mình đã trộm bức thư này của Mod Xuân Trường =))=))=))=))=))

Phương Anh bịa ra đó!!! Đừng tin!!!:-?:-?:-?:)):)):))


Đào hoa khổ lắm người ơi!!!!!!!!!!!!!!!! :mad:):mad:):mad:):mad:)

Thía mà chú cũng tin à!!!:)):)):))
 

binhminhmuon

New Member
Hiệu quả của việc lấy chồng​
Một đợt cô nàng BeTe phải vào bệnh viện để điều trị chứng sờ trét vì làm việc quá sức, và không hứng thú gì với việc chống lầy... Sau một thời gian chữa chạy, bác sĩ gọi Te lên để kiểm tra kết quả.
Bác sĩ : Sau khi ra viện em sẽ làm gì
BeTe: Tôi sẽ lấy một anh ở forum PDAViet.net làm chồng.
BS : Lấy anh ấy rồi thì làm gì
BeTe : Đưa anh ấy lên giường
BS : rồi sao nữa?
BeTe: rồi tụt quần anh ấy ra
Bác sĩ mừng lắm hỏi nốt một câu :
- Vậy sau đó làm gì??
BeTe: Lấy thun quần làm súng cao su.
=))
 

PhuongAnh

New Member
Chiêu hẹn hò với bồ nhí
(Chia sẻ chút bí quyết của Anh Trường cho các bạn cùng tham khảo)

Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, chiếc điện thoại đắt tiền reo inh ỏi, anh chồng Avd Mod XuanTruong liền bắt máy.

Bên kia giọng bồ nhí õng ẹo: "Anh đó hả?”

Avd Mod XuanTruong bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:

- Alô! Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?

- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?

- Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương

- Thế em đến với anh nghen!?

- Thứ hai: Lê Văn Kẹt

- Hay là... Anh qua đây với em đi!

- Thứ ba: Đỗ Văn Bận

- Thế khi nào anh mới đến được?

- Thứ tư: Mai Văn Tới

- Lúc mấy giờ hả anh?

- Cuối cùng: Nguyễn Văn Bảy

Avd Mod XuanTruong tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!"

P/s:Thật hay không các bạn hãy hỏi thân chủ sẽ rõ =))=))=))=))=))=))=))
 

XuanTruong

Super V.I.P
Chiêu hẹn hò với bồ nhí
(Chia sẻ chút bí quyết của Anh Trường cho các bạn cùng tham khảo)

Hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện, chiếc điện thoại đắt tiền reo inh ỏi, anh chồng Avd Mod XuanTruong liền bắt máy.

Bên kia giọng bồ nhí õng ẹo: "Anh đó hả?”

Avd Mod XuanTruong bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:

- Alô! Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên công ty hả?

- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?

- Thứ nhất: Nguyễn Hoài Thương

- Thế em đến với anh nghen!?

- Thứ hai: Lê Văn Kẹt

- Hay là... Anh qua đây với em đi!

- Thứ ba: Đỗ Văn Bận

- Thế khi nào anh mới đến được?

- Thứ tư: Mai Văn Tới

- Lúc mấy giờ hả anh?

- Cuối cùng: Nguyễn Văn Bảy

Avd Mod XuanTruong tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!"

P/s:Thật hay không các bạn hãy hỏi thân chủ sẽ rõ =))=))=))=))=))=))=))

Ặc ặc! Kiểu này chắc phải xin rút lui khỏi Box 8 này thôi!!!=))=))=))
 

binhminhmuon

New Member
Dành tặng 3 người Mr. Xuân Trường, Mr. Ngoc VNPT và Người đẹp Phương Anh

Tại một cuộc thi tuyển siêu điệp viên với quy mô toàn thế giới, chỉ tiêu chỉ có một người được lựa chọn mà thôi, sau vòng loại gay cấn quyết liệt thì vào chung kết gồm 3 người, Mr. Xuân Trường,Mr. NgocVNPTvà người đẹp Phương Anh,sau các vòng thi, 3 người bất phân thắng bại cuối cùng họ được dẫn đến một phòng, người giám khảo nói với họ, đây là thử thách tinh thần cuối cùng xem các anh chị có đủ phẩm chất làm điệp viên hay không, anh Xuân Trường thi đầu tiên, anh hãy cầm khẩu súng này và vào phòng bắn chết người ở trong phòng cho tôi, đây là mệnh lệnh!
- Mr. Xuân Trường run bắn, lập bập cầm khẩu súng vào phòng và anh không tin vào mắt mình nữa, đó chính là người yêu cũ >:), anh ngẹn ngào nước mắt lưng tròng và không thể hoàn thành được phần thi khó khăn này, cuối cùng anh bị loại và ra về (nghe nói sau này chuyển làm MOD của PV phụ trách box 8).
Tiếp đến lượt Mr.Ngoc VNPT run rẩy đi vào, mồ hôi toát ra như tắm, anh vào phòng và phát hiện ra đó là cậu em họ ngoại đằng con nhà chú nuôi thuộc chi trên nhưng lại lấy em con cô thuộc chi dưới...blah..blah nói túm lại rất thân thiết với anh Ngọc nhà mình, anh Ngọc cũng rưng rưng hai hàng lệ mà không thể xuống tay, đành chịu thất bại ra về và cũng đầu quân tại PV với cương vị là VIP member( very impossible person ?)>:).
Cuối cùng đến người đẹp Phương Anh vào thi, nàng lạnh lùng cầm ấy khẩu súng tiến vào phòng, mọi người chỉ kịp nghe nàng kêu lên đầy ngạc nhiên:
-Anh Tú là anh sao? rồi im bặt.
Mọi người ở ngoài lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng huỳnh huỵnh, đập phá, la hét và rên rỉ đau đớn rồi lại im lặng hoàn toàn...không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì?
10 phút sau..Phương Anh xuất hiện với vẻ nóng nảy, quát mắng ông thầy giám khảo:
-Các ông làm việc kiểu gì vậy?X-( đưa cho tôi khẩu súng không có đạn, nên tôi đành phải lấy cái ghế anh ta ngồi để đập chết anh ta đó

=)) =)) =)) (vô cùng xin lỗi MAn Anh Tu ha)
 

XuanTruong

Super V.I.P
Dành tặng 3 người Mr. Xuân Trường, Mr. Ngoc VNPT và Người đẹp Phương Anh

Tại một cuộc thi tuyển siêu điệp viên với quy mô toàn thế giới, chỉ tiêu chỉ có một người được lựa chọn mà thôi, sau vòng loại gay cấn quyết liệt thì vào chung kết gồm 3 người, Mr. Xuân Trường,Mr. NgocVNPTvà người đẹp Phương Anh,sau các vòng thi, 3 người bất phân thắng bại cuối cùng họ được dẫn đến một phòng, người giám khảo nói với họ, đây là thử thách tinh thần cuối cùng xem các anh chị có đủ phẩm chất làm điệp viên hay không, anh Xuân Trường thi đầu tiên, anh hãy cầm khẩu súng này và vào phòng bắn chết người ở trong phòng cho tôi, đây là mệnh lệnh!
- Mr. Xuân Trường run bắn, lập bập cầm khẩu súng vào phòng và anh không tin vào mắt mình nữa, đó chính là người yêu cũ >:), anh ngẹn ngào nước mắt lưng tròng và không thể hoàn thành được phần thi khó khăn này, cuối cùng anh bị loại và ra về (nghe nói sau này chuyển làm MOD của PV phụ trách box 8).


Ặc! May mà quay về PV ta đây Box 8 chứa đó, không thì thất nghiệp lâu roài!!!:)):)):))
 

NgocVNPT

New Member
Dành tặng 3 người Mr. Xuân Trường, Mr. Ngoc VNPT và Người đẹp Phương Anh

Tại một cuộc thi tuyển siêu điệp viên với quy mô toàn thế giới, chỉ tiêu chỉ có một người được lựa chọn mà thôi, sau vòng loại gay cấn quyết liệt thì vào chung kết gồm 3 người, Mr. Xuân Trường,Mr. NgocVNPTvà người đẹp Phương Anh,sau các vòng thi, 3 người bất phân thắng bại cuối cùng họ được dẫn đến một phòng, người giám khảo nói với họ, đây là thử thách tinh thần cuối cùng xem các anh chị có đủ phẩm chất làm điệp viên hay không, anh Xuân Trường thi đầu tiên, anh hãy cầm khẩu súng này và vào phòng bắn chết người ở trong phòng cho tôi, đây là mệnh lệnh!
- Mr. Xuân Trường run bắn, lập bập cầm khẩu súng vào phòng và anh không tin vào mắt mình nữa, đó chính là người yêu cũ >:), anh ngẹn ngào nước mắt lưng tròng và không thể hoàn thành được phần thi khó khăn này, cuối cùng anh bị loại và ra về (nghe nói sau này chuyển làm MOD của PV phụ trách box 8).
Tiếp đến lượt Mr.Ngoc VNPT run rẩy đi vào, mồ hôi toát ra như tắm, anh vào phòng và phát hiện ra đó là cậu em họ ngoại đằng con nhà chú nuôi thuộc chi trên nhưng lại lấy em con cô thuộc chi dưới...blah..blah nói túm lại rất thân thiết với anh Ngọc nhà mình, anh Ngọc cũng rưng rưng hai hàng lệ mà không thể xuống tay, đành chịu thất bại ra về và cũng đầu quân tại PV với cương vị là VIP member( very impossible person ?)>:).
Cuối cùng đến người đẹp Phương Anh vào thi, nàng lạnh lùng cầm ấy khẩu súng tiến vào phòng, mọi người chỉ kịp nghe nàng kêu lên đầy ngạc nhiên:
-Anh Tú là anh sao? rồi im bặt.
Mọi người ở ngoài lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng huỳnh huỵnh, đập phá, la hét và rên rỉ đau đớn rồi lại im lặng hoàn toàn...không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì?
10 phút sau..Phương Anh xuất hiện với vẻ nóng nảy, quát mắng ông thầy giám khảo:
-Các ông làm việc kiểu gì vậy?X-( đưa cho tôi khẩu súng không có đạn, nên tôi đành phải lấy cái ghế anh ta ngồi để đập chết anh ta đó

=)) =)) =)) (vô cùng xin lỗi MAn Anh Tu ha)

=D>=D>=D>Tuyệt cú mèo=D>=D>=D>
 

PhuongAnh

New Member
Dành tặng 3 người Mr. Xuân Trường, Mr. Ngoc VNPT và Người đẹp Phương Anh

Tại một cuộc thi tuyển siêu điệp viên với quy mô toàn thế giới, chỉ tiêu chỉ có một người được lựa chọn mà thôi, sau vòng loại gay cấn quyết liệt thì vào chung kết gồm 3 người, Mr. Xuân Trường,Mr. NgocVNPTvà người đẹp Phương Anh,sau các vòng thi, 3 người bất phân thắng bại cuối cùng họ được dẫn đến một phòng, người giám khảo nói với họ, đây là thử thách tinh thần cuối cùng xem các anh chị có đủ phẩm chất làm điệp viên hay không, anh Xuân Trường thi đầu tiên, anh hãy cầm khẩu súng này và vào phòng bắn chết người ở trong phòng cho tôi, đây là mệnh lệnh!
- Mr. Xuân Trường run bắn, lập bập cầm khẩu súng vào phòng và anh không tin vào mắt mình nữa, đó chính là người yêu cũ >:), anh ngẹn ngào nước mắt lưng tròng và không thể hoàn thành được phần thi khó khăn này, cuối cùng anh bị loại và ra về (nghe nói sau này chuyển làm MOD của PV phụ trách box 8).
Tiếp đến lượt Mr.Ngoc VNPT run rẩy đi vào, mồ hôi toát ra như tắm, anh vào phòng và phát hiện ra đó là cậu em họ ngoại đằng con nhà chú nuôi thuộc chi trên nhưng lại lấy em con cô thuộc chi dưới...blah..blah nói túm lại rất thân thiết với anh Ngọc nhà mình, anh Ngọc cũng rưng rưng hai hàng lệ mà không thể xuống tay, đành chịu thất bại ra về và cũng đầu quân tại PV với cương vị là VIP member( very impossible person ?)>:).
Cuối cùng đến người đẹp Phương Anh vào thi, nàng lạnh lùng cầm ấy khẩu súng tiến vào phòng, mọi người chỉ kịp nghe nàng kêu lên đầy ngạc nhiên:
-Anh Tú là anh sao? rồi im bặt.
Mọi người ở ngoài lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng huỳnh huỵnh, đập phá, la hét và rên rỉ đau đớn rồi lại im lặng hoàn toàn...không hiểu bên trong xảy ra chuyện gì?
10 phút sau..Phương Anh xuất hiện với vẻ nóng nảy, quát mắng ông thầy giám khảo:
-Các ông làm việc kiểu gì vậy?X-( đưa cho tôi khẩu súng không có đạn, nên tôi đành phải lấy cái ghế anh ta ngồi để đập chết anh ta đó

=)) =)) =)) (vô cùng xin lỗi MAn Anh Tu ha)

Thế thì xong đời Anh Tú rồi =))=))=))=))=))=))
P/s: PA hiền lành lắm không dám quát ai to bao giờ chứ đừng nói là đánh :p:p
 

HHN

Well-Known Member
Sao bây giờ mình mới biết topic này nhỉ :-? :-? :-?

Và tui cũng có một câu chuyện bây giờ mới kể nè.

Có một hôm TM Phuong_Anh dến văn phòng thám tử tư của HHN

TM Phuong_Anh: Chào anh ! Cho em hỏi đây có phải văn phòng thám tử HHN không ạ
Hhn: Xin Chào đúng rồi. Tôi có thể giúp gì được cho cô
TM Phuong_Anh:Dạ em cần theo dõi một người.
Hhn: Được cô cứ đươc ra yêu cầu:
TM Phuong_Anh:Em chỉ cần theo dõi người này trong một tháng thôi. Yêu cầu là hàng ngày phải gửi Email cho em là : - Người đó ra khỏi nhà lúc mấy giờ, về vào giờ nào, gặp những ai trong ngày.
Hhn: Mục đích theo dõi để là gì ??? cho tôi một tấm hình của người đó.
TM Phuong_Anh:Hình đây b-)
Hhn: Ồ đẹp trai quá :O
TM Phuong_Anh:Vâng rất đẹp trai ạ, anh ấy là người yêu của em mà;;).
Hhn: Sao :O người yêu ??? người yêu thì cần gì phải theo dõi, đã yêu nhau thì phải tin nhau chứ.
TM Phuong_Anh:Em cũng tin rồi nhưng vẫn phải theo dõi cho chắc ạ, vì em thấy anh ấy hay sms và chat chít lắm, cho nên em nghi :) :)
Hhn: Thôi được rồi cô ký vào đây.
TM Phuong_Anh:Tất cả hết bao nhiều PVD ạ.
Hhn: Hết 5000 PVD thôi.
TM Phuong_Anh:Trời 5000PVD , rẻ thế thôi sao, chỉ bằng 1 phần 10 con Vertu của em.
Hhn: Đúng ! giá chỗ chúng tôi thấp so với những văn phòng khác vì chúng tôi đang có khuyến mại giảm giá :|
TM Phuong_Anh: Sao anh không báo giá trước cho em, biết rẻ thế này em đưa thêm cho anh địa chỉ của mấy người nữa :O
Hhn: :-? :-? :-? :-?? :-?? :-?? :-/ :-/ :-/

=)) =)) =)) =))
 

binhminhmuon

New Member
1 cuộc tranh cãi giữa những người giàu..khoe của, gồm Mr. Xuân Trường, Ngọc VNPT và Anhtoitb

Các ông tranh cãi, "cái ấy" của người nào bé hơn?

Mr. Xuân Trường lớn tiếng rằng:"Của tôi bảo đảm bé con nhất đời , vợ tui khoái cực kỳ, bả sờ mó chơi suốt ngày. >:)

Mr. Ngọc VNPT tức wá nói:"Của tôi bé ác,lại gọn tay dễ cầm, con em vợ suốt ngày cứ mượn chơi".

Anhtoitb ko thua càng cổ ra cãi :"Của tui là thời nay ko kiếm được cái nào bé hơn, bạn gái tui cứ nhất định đòi thử ".

Cãi nhau õm tỏi 1 hồi, các ông moi quần ra đọ đồ, cuối cùng cái Nokia đoạt vô địch, cái Samsung đc hạng nhì, và cuối cùng hạng 3 là ông Sony, tất cả đều là mobile hàng hiệu ! :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Top