• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ!!!

XuanTruong

Super V.I.P
1 cuộc tranh cãi giữa những người giàu..khoe của, gồm Mr. Xuân Trường, Ngọc VNPT và HHN

Các ông tranh cãi, "cái ấy" của người nào bé hơn?

Mr. Xuân Trường lớn tiếng rằng:"Của tôi bảo đảm bé con nhất đời , vợ tui khoái cực kỳ, bả sờ mó chơi suốt ngày. >:)

Mr. Ngọc VNPT tức wá nói:"Của tôi bé ác,lại gọn tay dễ cầm, con em vợ suốt ngày cứ mượn chơi".

HHn ko thua càng cổ ra cãi :"Của tui là thời nay ko kiếm được cái nào bé hơn, bạn gái tui cứ nhất định đòi thử ".

Cãi nhau õm tỏi 1 hồi, các ông moi quần ra đọ đồ, cuối cùng cái Nokia đoạt vô địch, cái Samsung đc hạng nhì, và cuối cùng hạng 3 là ông Sony, tất cả đều là mobile hàng hiệu ! :D


Ặc! Không có hai dòng cuối thì Mình đã Del bài này roài!!!:)):)):))
 

binhminhmuon

New Member
:(( sao Bác lại định del bài em, đã vậy thì em tiếp tục "chống phá cách mạng" luôn >:):

Mr. Xuân Trường sau buổi nhậu tưng bừng với anh em trên PV, say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm
đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau, anh càu nhàu:

- Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này?

Chị nhà càu nhàu:

- Uống cho lắm vào, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy! >:)
 

binhminhmuon

New Member
Băng bó
Lại một lần khác nhậu say, trên đường mò về nhà anh Trường bị ngã xước... trên của đùi, (cao nữa một chút). Tới nhà, khi thay quần áo, liếc trong gương thấy vết thương, anh Trường vẫn cố gắng băng bó, sát trùng cẩn thận. Khi đặt lưng xuống giường, vợ vẫn ngủ say, anh ta yên trí là đã qua được mặt "sư tử Hà Đông" rồi.>:) Đến sáng, bừng tỉnh vì tiếng tru tréo của vợ, anh Trường hỏi tỉnh queo:

- Có chuyện gì thế?

- Tối hôm qua lại uống rượu xỉn phải không?

- Đâu có!

- Thế ai bôi thuốc đỏ, dán bông băng đầy cánh tủ gương đây?
=))
 

XuanTruong

Super V.I.P
:(( sao Bác lại định del bài em, đã vậy thì em tiếp tục "chống phá cách mạng" luôn >:):

Mr. Xuân Trường sau buổi nhậu tưng bừng với anh em trên PV, say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế bành rồi đăm
đăm nhìn về phía tivi. Rất lâu sau, anh càu nhàu:

- Phim gì mà chiếu mãi một cảnh rừng cháy thế này?

Chị nhà càu nhàu:

- Uống cho lắm vào, tivi bán rồi, còn trơ lại cái lò sưởi đấy! >:)

Ặc! Cũng được đấy chứ!!!:)):)):))
 

NgocVNPT

New Member
1 cuộc tranh cãi giữa những người giàu..khoe của, gồm Mr. Xuân Trường, Ngọc VNPT và HHN

Các ông tranh cãi, "cái ấy" của người nào bé hơn?

Mr. Xuân Trường lớn tiếng rằng:"Của tôi bảo đảm bé con nhất đời , vợ tui khoái cực kỳ, bả sờ mó chơi suốt ngày. >:)

Mr. Ngọc VNPT tức wá nói:"Của tôi bé ác,lại gọn tay dễ cầm, con em vợ suốt ngày cứ mượn chơi".

HHn ko thua càng cổ ra cãi :"Của tui là thời nay ko kiếm được cái nào bé hơn, bạn gái tui cứ nhất định đòi thử ".

Cãi nhau õm tỏi 1 hồi, các ông moi quần ra đọ đồ, cuối cùng cái Nokia đoạt vô địch, cái Samsung đc hạng nhì, và cuối cùng hạng 3 là ông Sony, tất cả đều là mobile hàng hiệu ! :D

Bác công tác ở Báo tuổi trẻ cười hả ? Đọc xong cười đau cả bụng =))=))=))
 

binhminhmuon

New Member
Bác công tác ở Báo tuổi trẻ cười hả ? Đọc xong cười đau cả bụng =))=))=))

Không anh ạ, nhưng tiêu chí của em là săn những câu chuyện cười độc đáo và thật hay, em xuất phát từ dân văn mà :p kảm ơn anh đã ủng hộ! tặng anh chuyện khác nhé:

Đêm 30, Đồn cảnh sát trực nhận được cú điện thoại của Mr. Ngoc vnpt (đang say rượu):

- Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc đưa tôi về nhà. Tôi không còn biết phương hướng!

- Nhưng ông đang ở đâu?

- Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên một con đường.

- Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem con đường ấy có đặc điểm gì?

- Không rõ là đường số bao nhiêu, nhưng con đường này tôi thấy lạ lắm, nó được lát bằng ngói.
 

NgocVNPT

New Member
Không anh ạ, nhưng tiêu chí của em là săn những câu chuyện cười độc đáo và thật hay, em xuất phát từ dân văn mà :p kảm ơn anh đã ủng hộ! tặng anh chuyện khác nhé:

Đêm 30, Đồn cảnh sát trực nhận được cú điện thoại của Mr. Ngoc vnpt (đang say rượu):

- Xin các ông đến gấp, chỉ đường hoặc đưa tôi về nhà. Tôi không còn biết phương hướng!

- Nhưng ông đang ở đâu?

- Tôi chỉ còn biết mình đang đi trên một con đường.

- Đường số mấy, ông thử cố nhớ xem con đường ấy có đặc điểm gì?

- Không rõ là đường số bao nhiêu, nhưng con đường này tôi thấy lạ lắm, nó được lát bằng ngói.

Trời mình say rượu mà có thể trèo lên nóc nhà được hả ? Tài nhỉ có lẽ mộng du đó chứ ? :)):)):))
 

NgocVNPT

New Member
Không anh ạ, nhưng tiêu chí của em là săn những câu chuyện cười độc đáo và thật hay, em xuất phát từ dân văn mà :p kảm ơn anh đã ủng hộ!

Cảm ơn bạn rất nhiều đã mang lại cho chúng tôi những tiếng cười sảng khoái =D>=D>=D>
 

binhminhmuon

New Member
Gửi anh Trường !^__^
Sau khi tròn 150 tuổi, hồn của Mr. Xuân Trường bay lên trời, thiên thần đón tiếp phán:

- Sinh thời anh không gây nhiều tội lỗi, ơn trên cho phép anh được chọn hai cổng, vào thiên đường của PV hoặc địa ngục của PV.(pdaviet.heaven và pdaviet.hell í mà):))

Anh này bảo thiên sứ cho xem thiên đường trước.Đó là một nơi nhàm chán, hệ thống máy tính,cơ sở dữ liệu (không khác trần gian là mấy) với những MIN,Man,Mod,Mem...già nua, chậm chạp, im lặng suốt ngày...
Vị Thánh vừa đi vừa nói; nếu chọn nơi này anh sẽ trở thành VIPMember ở đây!
anh Trường thấy nhàm chán quá liền xin đi xem địa ngục.
Đó là một trang web hiện đạii,nào là máy tính, laptop, toàn những server, hệ thống đa phương tiện đời mới, pda và phones các loại các dòng tràn lan, xếp thành núi,hiện đại không chê vào đâu được, ngoài ra các mem toàn những em trẻ trung xinh tươi... Vị thánh tuyên bố:

- Nếu chọn địa ngục, anh sẽ là ADV MOD ở đây.

Anh Trường đã sướng mê đi rồi và đồng ý liền!
rồi anh bắt đầu tìm hiểu và hưởng thụ cuộc sống ở đây, nhưng sau 15 phút bỗng dưng có tiếng chuông nhẹ và quang cảnh lập tức thay đổi, máy tính phút chốc biến thành cũ nát, đường truyền chậm như rùa bò, pda và các loại khác thì biến thành một núi rác hỏng và tệ hại hơn là xuất hiện một đội quỷ spammer hùng hậu tiêu biểu là Phương Anh,Bete, Ngocvnpt, Congvoi, hhn, salem....liên tục spam tác oai tác quái.=))
Anh Trường nhà mình ức quá kêu lến: Thánh lừa con!X-(
Vị Thánh xuất hiện và mỉm cười: ta không lừa con nhưng đó chỉ là bản demo của pdaviet.hell mà thôi
 

XuanTruong

Super V.I.P
Gửi anh Trường !^__^
Sau khi tròn 150 tuổi, hồn của Mr. Xuân Trường bay lên trời, thiên thần đón tiếp phán:

- Sinh thời anh không gây nhiều tội lỗi, ơn trên cho phép anh được chọn hai cổng, vào thiên đường của PV hoặc địa ngục của PV.(pdaviet.heaven và pdaviet.hell í mà):))

Anh này bảo thiên sứ cho xem thiên đường trước.Đó là một nơi nhàm chán, hệ thống máy tính,cơ sở dữ liệu (không khác trần gian là mấy) với những MIN,Man,Mod,Mem...già nua, chậm chạp, im lặng suốt ngày...
Vị Thánh vừa đi vừa nói; nếu chọn nơi này anh sẽ trở thành VIPMember ở đây!
anh Trường thấy nhàm chán quá liền xin đi xem địa ngục.
Đó là một trang web hiện đạii,nào là máy tính, laptop, toàn những server, hệ thống đa phương tiện đời mới, pda và phones các loại các dòng tràn lan, xếp thành núi,hiện đại không chê vào đâu được, ngoài ra các mem toàn những em trẻ trung xinh tươi... Vị thánh tuyên bố:

- Nếu chọn địa ngục, anh sẽ là ADV MOD ở đây.

Anh Trường đã sướng mê đi rồi và đồng ý liền!
rồi anh bắt đầu tìm hiểu và hưởng thụ cuộc sống ở đây, nhưng sau 15 phút bỗng dưng có tiếng chuông nhẹ và quang cảnh lập tức thay đổi, máy tính phút chốc biến thành cũ nát, đường truyền chậm như rùa bò, pda và các loại khác thì biến thành một núi rác hỏng và tệ hại hơn là xuất hiện một đội quỷ spammer hùng hậu tiêu biểu là Phương Anh,Bete, Ngocvnpt, Congvoi, hhn, salem....liên tục spam tác oai tác quái.=))
Anh Trường nhà mình ức quá kêu lến: Thánh lừa con!X-(
Vị Thánh xuất hiện và mỉm cười: ta không lừa con nhưng đó chỉ là bản demo của pdaviet.hell mà thôi


Ặc! Đầu óc Bạn tương chao ghớm nhể!!!=))=))=))
 

Anhtoitb

New Member
Bí quyết của AV MOD


Một hôm, nhân lúc nhâm nhi cà phê, anh Ngọc rầu rĩ alo cho anh Trường:

- Vợ em rất mải chơi, thứ bảy công ty có được nghỉ cũng cứ bịa ra là đi làm. Giao hết việc nhà cho em. Bực quá!

Xuân Trường cười khà khà:

- Chớ bực mình, anh nghĩ ra một kế rồi.

Anh Ngọc mừng như bắt được vàng:

- Anh nói ngay đi.

- Sau khi vợ cậu “đi làm” được 30 phút, hãy nhắn tin vào điện thoại di động cho cô ấy và thông báo rằng: Có một cô bạn gái thân thiết, chưa chồng của anh đến thăm, hiện tại cô ấy đang ở trên giường ngủ của chúng mình và cô ấy hết lời khen em về cách bài trí phòng ngủ. Trông nó rất lãng mạn và có cảm giác thật êm ái...

- Để làm gì vậy anh?

- Đảm bảo chưa đầy 5 phút sau, không hiểu bằng cách nào, vợ cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà và ấn chuông ầm ĩ rồi nói nào là cô ấy nhớ cô bạn kia, rằng là cô ấy rất muốn gặp cô bạn kia để giới thiệu cho vài mối mới, và “rằng thì là”...

:)):))
 

Anhtoitb

New Member
Lộ hết cả “trận địa”

(Ngày MAN PQuangA.MOD XuanTruong còn trong quân ngũ)

Chỉ huy MAN PQuang gọi anh lính trẻ A.MOD XuanTruong lên khiển trách:

- Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của đơn vị. Không những thế lại còn mắng mỏ, thậm chí suýt hành hung hai người dân địa phương?

- Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Bỗng có đôi nam nữ người địa phương dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây, chính là cái lưng em. Đầu tiên, họ nói chuyện tình yêu, tình báo, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn những điều dối trá nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó lại diễn đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít rồi đòi hỏi này nọ... Nhưng em vẫn kiềm chế, quyết không làm lộ trận địa. Nhưng... dũng cảm cũng tuỳ lúc chứ...

- Cậu kể từ từ thôi! Rồi sao nữa?

- Vâng! Nhưng xong xuôi đâu đấy được khoảng 15 phút, tự dưng “anh người địa phương” lại móc túi ra một con dao nhíp rồi khắc quả tim và chữ lồng của hai... chúng nó vào... gốc cây (tức là cái mông của em) thì em không thể chịu đựng thêm được nữa. Bây giờ nghĩ lại em vẫn còn cú!

- .....


:)):))
 

Anhtoitb

New Member
Sau khi tốt nghiệp ngại học, Anhtoitb bắt đầu cuộc hành trình xin việc đầy khó khăn. Nhiều vòng thi và nhiều lần trượt, cuối cùng, chàng cũng được một công ty tuyển dụng, với điều kiện phải trải qua một thử thách nhỏ.

Viên quản lý giảng giải:

- Nếu cậu vào làm ở công ty này, chàng trai trẻ, có hai điều cậu cần phải học và điều thứ hai là chúng tôi rất để ý đến sự sạch sẽ của công ty. Cậu có lau chân vào tấm thảm trước khi bước vào phòng này không?

Anhtoitb thành thật:

- Tất nhiên rồi, thưa ngài.

- Và một vấn đề nữa, điều quan trọng hàng đầu chúng tôi cần ở một nhân viên là sự trung thực. Ở đây không hề có tấm thảm nào cả.

- Pó tay! Ông lừa tôi! 8-|8-|
 

Anhtoitb

New Member
Có hai vợ chồng nhà kia vừa mới cưới nhau. Anh chồng - Nam The_Dealth bị bệnh nặng tai, còn cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, tay Nam định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức thì chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:

- Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")

Nam nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ làm thêm "hai cái" nữa.

Làm xong, Nam vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:

- Ngủ hỉ ?

Tay Nam lại nghe ra thành chữ "ngũ hỉ ", liền gắng gượng thêm "5 cái" nữa.

Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, chị hổn hển nói với anh chồng - Nam The_Dealth nặng tai:

- Ngủ thật hỉ?

Lần này Nam ta lại nghe thành " ngũ thập hỉ ", liền lao ra khỏi giường, quỳ xuống và nói:

- Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nữa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!



=))=))=)) :)):)):))
 

Anhtoitb

New Member
A.MOD XuanTruong luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, bèn tìm đến một người bạn - MAN Quang và hỏi làm thế nào để hết sợ. MAN khuyên:

- Chú thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm chú tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.

Vài ngày sau, A.MOD XuanTruong alo cho MAN Quang và than:

- Thôi, thôi! Em chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, em thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của em còn tăng gấp đôi.

- ...
 

XuanTruong

Super V.I.P
A.MOD XuanTruong luôn bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, bèn tìm đến một người bạn - MAN Quang và hỏi làm thế nào để hết sợ. MAN khuyên:

- Chú thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm chú tự tin hơn khi đứng trước bà ấy.

Vài ngày sau, A.MOD XuanTruong alo cho MAN Quang và than:

- Thôi, thôi! Em chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, em thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của em còn tăng gấp đôi.

- ...

Ặc! Mấy chú sáng tác hay kiếm ở đâu thía???:)):)):))
 

NgocVNPT

New Member
Nếu 23 năm trước bố cậu làm như vậy thì hôm nay, ông đã có chỗ để ngồi - ông già nói.
binhminhmuon :( :( :( :-/ :-/ :-/

=)) =)) =))

Phải là : " Nếu 23 năm trước bố cậu đừng làm như vậy thì hôm nay, ông đã có chỗ để ngồi - ông già nói. "

=))=))=))=))
 

NgocVNPT

New Member

Truyện cười thì đúng rồi đó, nhưng mà là cười gượng thôi bạn ạ, trước khi mình post chuyện mình cũng phải luôn cân nhắc xem nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì đến người kia không? có quá đáng không?có làm cho họ vui hay họ buồn? truyện có bậy bạ quá không? mời bạn xem lại bài của mình, những câu hỏi kia cũng dành cho bạn tự trả lời luôn!:|

Vui cười cả mà bạn - Box8 để anh em giao lưu, để nhận những tiếng cười sảng khoái và sả stress chứ đâu để ý kỹ từng câu làm gì ! Mình nghĩ HHN cũng post để trêu bạn thôi - Dĩ hòa vĩ quý không nên mất hòa khí như vậy bạn nhé! :):):)

Chúc vui ! =D>=D>=D>
 

binhminhmuon

New Member
Vui cười cả mà bạn - Box8 để anh em giao lưu, để nhận những tiếng cười sảng khoái và sả stress chứ đâu để ý kỹ từng câu làm gì ! Mình nghĩ HHN cũng post để trêu bạn thôi - Dĩ hòa vĩ quý không nên mất hòa khí như vậy bạn nhé! :):):)

Chúc vui ! =D>=D>=D>

Kảm ơn anh đã nhắc nhở, góp ý, không phải em quá khó tính hay để ý xét nét từng câu chữ như vậy nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, đùa vui thật đấy nhưng nhiều lúc trò đùa đi quá trớn mà người đùa đôi khi lại không để ý.
Sáng nay vào PV em cũng đã nhận được pm của Hhn...nói về chuyện này, và nhân tiện đây nói với bạn luôn, nếu được bạn sửa bài theo một hướng khác đi đc không? bởi vì câu chuyện này thực sự làm mình thấy không được thoải mái!
Chuyện này đến đây hi vọng là chấm dứt, mình không muốn nói gì thêm nữa, cái gì đã qua thì cho nó qua đi!
Chúc mọi người luôn vui vẻ!
 
Top