• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

timhieu

New Member
Nhân viên công ty chứng khoán tự tử​


- Sáng 14.5, nhân viên phòng IT của Công ty TNHH chứng khoán ACB (thuộc hệ thống Ngân hàng ACB, TP.HCM) đã phát hiện anh P.D.T (28 tuổi, nhân viên) chết trong phòng làm việc tại công ty trên đường Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1.

- Sau khi nhận được tin báo, Công an P.Đa Kao (Q.1) và Công an Q.1 xuống hiện trường điều tra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, anh P. đã uống thuốc trừ sâu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho người thân. Một lãnh đạo của Ngân hàng ACB cho biết anh P. tự tử là do giận vợ, còn theo nguồn tin từ giới chơi chứng khoán, trước đó anh có tham gia mua bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán; trong đợt rớt giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán vừa qua, anh P. đã bị thua lỗ.

Nguyên Bảo (Nguồn Thanh niên)​

* Mạn đàm theo như sự việc thì:
- Trước đó thua lỗ chứng khoán ---> cầm cố, vay, nợ nần bủa vây
- Hai vợ chồng xào xáo ---> tình cảm rạn nứt
- Lãnh đạo trấn an dư luận (do giận vợ!)---> vì là nhà cầm trịch chứng khoán, nếu nói thua lỗ thì ai theo nữa!
 
Last edited by a moderator:

PhuongAnh

New Member
Bé gái 9 tuổi mang bầu?

Một bé gái 9 tuổi ở Hi Lạp vừa mới phải nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nguyên nhân được xác định là cặp sinh đôi nằm trong bụng của cô bé!

Mới đây, một bé gái 9 tuổi không tiết lộ danh tính đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và phần bụng bên phải có dấu hiệu sưng phù. Các bác sĩ của bệnh viện Larissa General (miền trung Hi Lạp) cho hay, “khối u” nằm trong bụng của em bé này thực chất là một bào thai sinh đôi dài hơn 5 cm! Bào thai này đã phát triển thành hình chiếc đầu, tóc và mắt, tuy nhiên, không có bộ não và dây rốn! Nguyên nhân của trường hợp này là hiện tượng thai nằm lộn trong bào thai rất hi hữu với tần suất xuất hiện là 1 trên 500.000 ca sinh!

Sau khi tiến hành phẫu thuật bóc tách phần phôi thai “anh em” của cô bé, hiện tại bé gái này đang có dấu hiệu bình phục tốt.
 

Jun

New Member
nghĩa là đáng lẽ mẹ em này sinh ra sinh đôi, nhưng bé lại nằm trong bé. nên mới có chuyện gọi là : thai nằm lộn trong bào thai ;)
 

Jun

New Member
Đúng đấy Mình cũng đang quan tâm đến đây! Hình như nó về đến VN rồi thì phải???:-?:-??;;)

do 2 Phi công người mỹ lái, đang trên đường về HCM để còn kiểm định anh Trường ạ.
 

timhieu

New Member
Cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP HCM

- Sau khi dùng đá đập vỡ tủ kính tiệm vàng Kim Thanh 1 lấy đi 16 lượng vàng, đôi nam nữ lao lên xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, chạy một đoạn, cả hai bị té ngã và một tên đã bị tóm gọn.

- Vụ cướp xảy ra vào lúc 13 giờ chiều nay, tại tiệm vàng Kim Thanh 1, nằm trên đường Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM.
350-be.jpg

Tên cướp đã đập bể tủ kính để lấy đi 16 lượng vàng.
- Theo người dân tại đây, nhằm lúc con gái chủ tiệm tên Tuyền đang trông coi cửa hàng, một đôi thanh niên nam nữ đi chiếc xe tay ga màu trắng ghé vào tiệm vàng. Người nữ ngồi ở ngoài đợi, nam thanh niên mặc áo thun trắng bước vào trong tiệm, lớn tiếng đe dọa rồi dùng đá đập bể tủ kính và gom đi 18 sợi dây chuyền khoảng 16 lượng vàng.

- Sau đó, tên cướp chạy ra nhảy lên xe người nữ đang chờ sẵn rồ ga chạy hướng Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh. Tuy nhiên, khi đi một đoạn khoảng 10 mét, do chạy xe quá nhanh, tên cầm lái đã bất ngờ khi gặp một chiếc taxi đang đỗ khách nên té ngã, vàng trong túi văng tung tóe ra đường.
kim-thanh.jpg

Tiệm vàng Kim Thanh đã bị cướp trưa nay.

- Cùng lúc, nghe tiếng truy hô cướp của con gái, từ phía sau vợ chồng chủ tiệm vàng và người em trai nhanh chóng chạy lên. Thấy hai tên cướp nằm trên đường, họ lao tới kẹp tay chúng cùng sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, trong lúc giằng co bà chủ tiệm vàng đã bị "nữ quái" cắn vào tay nên buông ra, kẻ cướp chạy bộ tẩu thoát.

- Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 xe tay ga màu trắng cùng một bọc gồm quần áo và nhiều đồ dùng cá nhân. Theo các cán bộ điều tra, nhiều khả năng cặp nam nữ này đã bỏ nhà đi bụi sau khi hết tiền bèn bàn tính kế hoạch cướp tiệm vàng.

- Thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra cho hay, tên cướp bị bắt là Nguyễn Hoàng Phúc, đồng phạm là Nguyễn Thị Thuỷ Tiên. Cả hai đều ngụ tại Sóc Trăng.

- Hiện Công an đang phối hợp với các lực lượng, truy bắt tên cướp còn lại.

- Trước đó, vào tối 14/5, tại TP HCM cũng xảy ra một vụ cướp vàng táo tợn khác. Em Chế Nguyễn Hồng Loan (16 tuổi) đang đứng mua nước đá trên đường Khuôn Việt, quận Tân Phú, đã bị 3 tên Võ Ngọc Thảo Ly (16 tuổi, quận Tân Phú), Lê Thị Thúy Oanh (20 tuổi, Bình Thạnh) và tên Linh (chưa rõ lai lịch) đi 1 xe gắn máy đến gây sự, dùng tay đánh Loan rồi giật lấy dây chuyền vàng trên cổ em Loan.

- Em Loan tri hô, quần chúng hỗ trợ bắt giữ được 2 tên Ly và Oanh giao công an xử lý và đang truy bắt tên Linh.

An Nhơn(Nguồn Vnexpress)

Thời buổi loạn lạc quá!
 

NgocVNPT

New Member
Cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP HCM

- Sau khi dùng đá đập vỡ tủ kính tiệm vàng Kim Thanh 1 lấy đi 16 lượng vàng, đôi nam nữ lao lên xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, chạy một đoạn, cả hai bị té ngã và một tên đã bị tóm gọn.

- Vụ cướp xảy ra vào lúc 13 giờ chiều nay, tại tiệm vàng Kim Thanh 1, nằm trên đường Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM.
350-be.jpg

Tên cướp đã đập bể tủ kính để lấy đi 16 lượng vàng.
- Theo người dân tại đây, nhằm lúc con gái chủ tiệm tên Tuyền đang trông coi cửa hàng, một đôi thanh niên nam nữ đi chiếc xe tay ga màu trắng ghé vào tiệm vàng. Người nữ ngồi ở ngoài đợi, nam thanh niên mặc áo thun trắng bước vào trong tiệm, lớn tiếng đe dọa rồi dùng đá đập bể tủ kính và gom đi 18 sợi dây chuyền khoảng 16 lượng vàng.

- Sau đó, tên cướp chạy ra nhảy lên xe người nữ đang chờ sẵn rồ ga chạy hướng Cống Quỳnh - Nguyễn Cư Trinh. Tuy nhiên, khi đi một đoạn khoảng 10 mét, do chạy xe quá nhanh, tên cầm lái đã bất ngờ khi gặp một chiếc taxi đang đỗ khách nên té ngã, vàng trong túi văng tung tóe ra đường.
kim-thanh.jpg

Tiệm vàng Kim Thanh đã bị cướp trưa nay.

- Cùng lúc, nghe tiếng truy hô cướp của con gái, từ phía sau vợ chồng chủ tiệm vàng và người em trai nhanh chóng chạy lên. Thấy hai tên cướp nằm trên đường, họ lao tới kẹp tay chúng cùng sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, trong lúc giằng co bà chủ tiệm vàng đã bị "nữ quái" cắn vào tay nên buông ra, kẻ cướp chạy bộ tẩu thoát.

- Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 xe tay ga màu trắng cùng một bọc gồm quần áo và nhiều đồ dùng cá nhân. Theo các cán bộ điều tra, nhiều khả năng cặp nam nữ này đã bỏ nhà đi bụi sau khi hết tiền bèn bàn tính kế hoạch cướp tiệm vàng.

- Thông tin ban đầu tại cơ quan điều tra cho hay, tên cướp bị bắt là Nguyễn Hoàng Phúc, đồng phạm là Nguyễn Thị Thuỷ Tiên. Cả hai đều ngụ tại Sóc Trăng.

- Hiện Công an đang phối hợp với các lực lượng, truy bắt tên cướp còn lại.

- Trước đó, vào tối 14/5, tại TP HCM cũng xảy ra một vụ cướp vàng táo tợn khác. Em Chế Nguyễn Hồng Loan (16 tuổi) đang đứng mua nước đá trên đường Khuôn Việt, quận Tân Phú, đã bị 3 tên Võ Ngọc Thảo Ly (16 tuổi, quận Tân Phú), Lê Thị Thúy Oanh (20 tuổi, Bình Thạnh) và tên Linh (chưa rõ lai lịch) đi 1 xe gắn máy đến gây sự, dùng tay đánh Loan rồi giật lấy dây chuyền vàng trên cổ em Loan.

- Em Loan tri hô, quần chúng hỗ trợ bắt giữ được 2 tên Ly và Oanh giao công an xử lý và đang truy bắt tên Linh.

An Nhơn(Nguồn Vnexpress)

Thời buổi loạn lạc quá!

Bọn cướp bây giờ càng ngày càng táo tơn!
 

PhuongAnh

New Member
Học sinh lớp 8 giết em từng định sát hại nhiều người

Trước khi lập kế hoạch bắt cóc, giết em họ mới 5 tuổi, Cử đã mua thuốc chuột định cho vào nồi cơm đầu độc cả gia đình người chú.

Đó là lời khai mới nhất của Phạm Đình Cử, một trong hai học sinh lớp 8 bắt cóc, thủ tiêu cậu bé 5 tuổi, hôm 13/5. Chiều 16/5, Trung tá Nguyễn Bá Ngọc, Đội cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tây cho biết, hai sát thủ lớp 8 này hiện bị giữ tại Trại giam Công an tỉnh Hà Tây.

Mấy ngày vừa qua, vụ sát hại này khiến người dân Thường Tín xôn xao. Từ quán bia hơi cho tới quán nước mía, nước chè dễ thấy cảnh người dân túm năm tụm ba nói về hai đứa trẻ máu lạnh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nhiều người vẫn chưa hết rùng mình khi nhắc tới vụ việc. "Nghe tin nó giết người, tôi bủn rủn cả chân tay. Không hiểu sao thằng bé trông hiền hiền, con nhà khá giả lại có thể làm vậy? Buổi sáng sau hôm giết người, khi đi học, nó còn ra cửa chào tôi", một hàng xóm của gia đình Cử kể lại.

Thậm chí, ngay cả những điều tra viên giàu kinh nghiệm của phòng PC14 Công an tỉnh Hà Tây cũng phải thốt lên: "Chúng quá lạnh lùng, cảm giác giết người như trong games vậy. Không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn khi phải đối mặt với công an vì tội danh này thường rất sợ hãi, ăn năn, nhưng hai đứa này thì vẫn cười nói".

Một số người dân ở gần nhà Cử cho biết, cách đây vài tháng, Cử từng trộm amply, đầu đĩa của nhà chú. Khi sự việc bị người em họ 8 tuổi phát hiện và mách người lớn, Cử bị bố đánh trận đòn đau. Từ đó, cậu học sinh lớp 8 này mâu thuẫn với gia đình chú.

Thông tin này trùng với lời khai của Cử tại Công an. Theo đó, cách đây 2 tháng, do mâu thuẫn, Cử đã mua thuốc chuột mang đến nhà chú với ý định cho vào nồi cơm để đầu độc cả gia đình.

"Cử khai nếu đầu độc cả nhà thì chỉ lấy được một ít tiền bên ngoài, không mở được két sắt. Còn nếu bắt cóc Tuấn Anh thì gia đình sẽ phải tự mang tiền đến", một điều tra viên phòng PC14 Công an Hà Tây, người trực tiếp lấy lời khai của Cử cho biết.

Sau đó, do thiếu tiền đóng học vì đã tiêu hết 45.000 đồng mẹ Trọng đưa vào trò chơi điện tử, Cử bàn với Trọng âm mưu bắt cóc, giết người và lên kế hoạch đối phó với công an.

Tối 12/5, Trọng và Cử mua sẵn thuốc chuột, hộp sữa và bao tải. Sáng hôm sau, trong giờ học tự quản, Cử đã đọc nội dung bức thư tống tiền cho Trọng viết. Tan học, 11h trưa, Trọng vào trường Mầm non Hoa Sen đón Tuấn Anh, còn Cử ngồi ngoài chờ. Vừa bế em lên xe đạp, Cử cho Tuấn Anh uống sữa luôn.

Tuy nhiên, do mua phải thuốc chuột dởm nên đi lòng vòng mãi mà Tuấn Anh không ngấm thuốc. Cử và Trọng liền đưa con tin vào khu vực nhà vệ sinh bỏ hoang phía sau CĐ Sư phạm Hà Tây. Tại đây, chúng nhét em bé mới 5 tuổi vào bao tải, dùng gạch đập vào đầu rồi vùi xác.

Chiều 13/5, Cử và Trọng lại rủ nhau đi chơi điện tử. Đến 16h30 cùng ngày, chúng đem bức thư tống tiền nhét vào cửa nhà anh Nguyễn Mạnh Tấn, bố cháu Tuấn Anh với lời nhắn tối 15/5 phải nộp cho chúng 30 triệu đồng...

Ngay khi được tin con trai bị bắt cóc, anh Tấn đã trình báo công an huyện Thường Tín.Ngay trong đêm, công an đã khoanh vùng và nhận định thủ phạm chính là Cử. Tuy nhiên, khi được mời lên làm việc, Cử một mực không khai nhận.

Sáng 14/5, Cử và Trọng vẫn tới lớp như bình thường. Để đối phó với công an, Cử đã hướng dẫn Trọng cách khai nếu bị công an hỏi. Theo đó, chúng thống nhất khai nhận được mấy người ăn mặc lịch sự thuê đón Tuấn Anh. "Lời khai trơn tru này đã gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra", một cán bộ PC14 Hà Tây nói.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, chiều 15/5, Công an Hà Tây quyết định bắt giữ khẩn cấp Cử và Trọng vì tội giết người. Tại hiện trường, công an tìm thấy xác cháu bé xấu số dưới đống gạch ở nhà vệ sinh bỏ hoang.

Hai ngày sau vụ án mạng gây xôn xao dư luận, THCS Thường Tín và Mầm non Hoa Sen tạm đóng cửa.

P/s:Đọc xong mà gai hết cả người..Sợ wa :(:)(:)(:)((
 

Anhtoitb

New Member
Đi cướp để lấy tiền mua trang phục Game

TPO- Vì mê một bộ trang phục Game nên L.A.Q và L.Q.D, 17 tuổi, học sinh lớp 11 ở Hà Nội đã bàn nhau đi cướp để lấy tiền "tậu" bộ trang phục "xịn" cho hãnh diện với bạn bè.

20giờ ngày 16/5, L.Q.D chở L.A.Q trên chiếc xe máy hiệu Nouvo không biển số, không đội mũ bảo hiểm chạy lòng vòng trên các phố Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh... tìm mồi.

Đến 21 giờ tại đường Láng Hạ, phát hiện anh Nguyễn Văn Thành (17 tuổi) trú ở Đội Cấn (Ba Đình) đang ngồi sau xe đạp cầm điện thoại nhắn tin L.Q.D đã áp sát xe để L.A.Q giật chiếc điện thoại từ tay Thành rồi rú ga bỏ chạy.

Đến đường Đê La Thành (Ba Đình) thì bị các chiến sĩ thuộc đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) công an TP Hà Nội bắt giữ kèm tang vật là chiếc điện thoại Nokia 2600.

Tại cơ quan công an, cả hai tên cúi đầu nhận tội và khai nhận chỉ vì mê bộ trang phục Game nên mới rủ nhau đi cướp. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Theo Tienphong
 

Anhtoitb

New Member
Bán mẹ xong, quay lại lừa con

Đồn Biên phòng Phố Bảng huyện Đồng Văn - Hà Giang phối hợp với lực lượng vũ trang Trung Quốc, giải cứu hai mẹ con chị Thào Thị Pà (SN 1971) và Mua Thị Mai (SN 1991) ở xóm Chúng Chải, thị trấn Phố Là, huyện Đồng Văn, thoát khỏi tay bọn buôn người.

Lợi dụng quen biết, đối tượng Long Thạch Tú (SN 1988 người Trung Quốc), tiếp cận với chị Pà rồi rủ rê chị vượt biên đi làm thuê sẽ kiếm được nhiều tiền.

Sang đến Trung Quốc, Tú bán chị Pà cho một người đàn ông tên là Dương cùng quốc tịch với y, để lấy hơn 10 triệu đồng.

Sau 3 ngày, Tú lại vượt biên sang Phố Là, hắn đến nhà chị Pà tìm cháu Mai, bảo cháu đi cùng sang Trung Quốc tìm mẹ, Tú chưa kịp đưa cháu Mai đi, thì bị bắt.

Ngày 10/5/2008, được sự phối hợp của lực lượng chức năng Trung Quốc, nạn nhân Thào Thị Pà đã được giải cứu. Cùng ngày, đối tượng Long Thạch Tú, cũng khai nhận hành vi phạm tội của mình, hắn được bàn giao cho công an Trung Quốc để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo T.Hoài

Giadinh.net
 

Anhtoitb

New Member
Ngoại tình giờ... tập văn nghệ

TP- “Tuyệt quá, tuyệt quá, phen này tiết mục khối mình ăn đứt”. Đạo diễn vỗ đùi đánh đét, tiếng tán thưởng nổi lên cùng tiếng vỗ tay rào rào, làm đôi bạn diễn đang hôn nhau thắm thiết bừng tỉnh.

Họ thẹn thùng ngượng nghịu đỏ mặt trông đến tội nghiệp thanh minh “tụi mình nhập hồn vào nhân vật đấy mà”.

Chả là thị trấn tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, đội văn nghệ khối II ra sức luyện tập để dự thi. Duy được phân đóng cặp cùng Thảo thành 1 đôi yêu nhau. Họ buộc phải tập đi tập lại đoạn 2 người bịn rịn trao cho nhau nụ hôn thắm thiết trước lúc chia tay.

Của đáng tội, cũng có mấy cô cậu trẻ hơn được phân công vai này nhưng tập đi tập lại mãi vẫn không xong. Duy tuy đã 40 tuổi nhưng hiện đang công tác tại 1 cơ quan của huyện nên trông phong độ bảnh bao như một trai tân. Còn Thảo tuy đã tuổi băm nhưng 2 con đã lớn, chồng đi Hàn Quốc, suốt ngày chỉ chải chuốt phấn son trông càng mặn mà đằm thắm nên được đạo diễn để mắt tới.

Hình như họ rất có duyên với vai diễn này nên nhập cuộc khá dễ dàng. Mỗi khi cầm tay Thảo, Duy thấy như có một luồng điện chạy qua, còn Thảo khi áp vào gần Duy nghe đê mê lôi cuốn không gì cưỡng lại được. Họ diễn đạt đến mức mọi người, kể cả cậu đạo diễn phải xuýt xoa trầm trồ “trông cứ như… thật”.

Thúy vợ Duy vốn là một giáo viên thuỳ mị đoan trang, thương chồng con hết lòng, thấy anh ngày lo việc cơ quan, tối đến ăn vội lưng cơm rồi chạy đi tập văn nghệ, khuya về đến nhà là lăn quay ra ngủ quên cả trời đất, chị vừa xót xa lo cho sức khỏe của chồng, vừa cảm phục khi thấy chồng hết lòng vì việc chung nên thường hầm cháo bồ câu với hạt sen, thuốc bắc, hoặc về tận các vùng quê lùng mua trứng gà ri đánh kem đợi chồng.

Đêm nào cũng vậy, thấy anh về đến nhà trong dáng điệu mệt mỏi là chị nhúng khăn ấm rửa mặt mũi chân tay rồi ép anh ăn hết tô cháo, ly kem mới cho đi ngủ. Lên giường, chị lại đấm bóp, mát xa ru anh vào giấc ngủ không dám… đòi hỏi gì.

Một người láng giềng cùng ở trong đội văn nghệ ghé tai nói nhỏ với Thuý “Tao thấy chúng nhìn nhau lạ lắm”. Thuý cười nửa miệng nghĩ bụng “ghen ăn tức ở đấy mà, hôm nào ẵm giải nhất thì cả khối thơm lây, không diễn được lại còn… ganh”.

Như thường lệ tối hôm ấy, Thúy đánh sẵn ly kem đợi nhưng quá 12 giờ vẫn không thấy chồng về. Đang sốt ruột thì có người mang đến mảnh giấy có chữ viết của chồng “Các anh vừa hoàn thành bài tập nên tổ chức khao, em đưa anh 500 ngàn đồng để đội vay tạm nhé”.

Chị đưa tiền nhưng không giấu nổi thắc mắc: “Tại sao lại khao nhau vào giờ quá khuya như thế này”? Nhớ lại lời người bạn hôm nào: “Tao thấy chúng nhìn nhau lạ lắm”, chị giật mình vội lẳng lặng theo.

Lạ thay, người đó không tới nhà văn hoá mà đi ra đồng lúa trước mặt. Chị không dám tin ở mắt mình khi thấy Duy và Thảo trên người không mảnh vải che thân, vì bị mấy ông bảo vệ đồng thu hết quần áo, đang co ro úp mặt vào nhau chờ tiền... chuộc.

Sáng hôm sau, tin Duy và Thảo sau giờ tập văn nghệ lại đưa nhau ra đồng “tranh thủ” đã lan khắp thị trấn. Cậu đạo diễn tặc lưỡi “thì ra là vậy”, còn Thúy chợt hiểu vì sao chồng không còn đủ sức... chiều mình.

Bà con thì than “Phen này văn nghệ khối mình đi... đứt”.

Theo Tienphong
 

Anhtoitb

New Member
Mối tình “dưỡng sinh”

TP- Mấy năm gần đây, phong trào thể dục dưỡng sinh của hội người cao tuổi xã D (Hà Tây) trở nên rầm rộ. Hình ảnh nhiều cụ già tham gia cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh… khi rảnh rỗi không còn lạ.

Nó không đơn thuần chỉ là chuyện rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các cụ gặp gỡ trò chuyện, trao đổi thông tin.

Đã thành lệ, khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ sáng là lúc cụ L (78 tuổi) cùng nhiều cụ ông, cụ bà khác, trong đó có cụ X (65 tuổi) lại xách túi vợt cầu lông đi về phía sân đình.

Đây là nơi tập luyện thường xuyên của các cụ trong xã. Vì điều kiện sức khỏe không thể thi đấu được nhiều nên các cụ thường xếp đôi và thi đấu lần lượt theo hình thức “nam nữ phối hợp”. Mỗi khi thi đấu, cụ L. thường chọn cụ X. làm cặp đấu.

Cụ L. và cụ X. thường có mặt thi đấu sớm nhất. Lâu ngày thành quen, hai cụ “phải lòng” nhau từ lúc nào không hay. Cũng vì thế, sau mỗi lần thi đấu, hai cụ lại chuyển sang “sân” bên là khu đồng yên tĩnh cạnh đó để thi đấu “hiệp hai”.

Khi tâm sự ở bờ ruộng, lúc gặp mặt ở nhà hàng ven đường, nhiều người vẫn tưởng hai cụ tạm nghỉ sau khi luyện tập căng sức. Thêm nửa giờ trên “sân phụ”, hai cụ lại chia tay và thủng thẳng ra về.

Sự thật lâu ngày cũng lòi ra, có lẽ vì quá mải mê “thi đấu”, hình ảnh tình tứ của hai cụ đã bị dân làng phát giác. Sự việc trở thành xì căng đan của làng, con cháu đôi bên ra sức ngăn cấm, nhất là các con cụ L. vì cụ bà vẫn còn sống. Gia đình đôi bên quyết “treo vợt” và chấm dứt những chuỗi ngày “thể dục” buổi bình minh của hai người.

Giờ đây, mỗi khi nhắc tới thể dục dưỡng sinh buổi sớm, trong thôn ngoài xóm lại xôn xao bàn luận về mối tình vụng trộm của hai cụ già ở cái tuổi xưa nay hiếm.

Theo Tienphong​
 

Anhtoitb

New Member
Chữa bệnh, có... thai

TP - Chuyện cô Hóa nhà ông Tuyến đi chữa bệnh lại có thai chẳng mấy chốc đã lan ra cả làng Đông Phong. Người nói ra, kẻ nói vào làm cho câu chuyện trở thành đề tài khá nóng với người dân quanh năm chỉ biết tới hạt thóc, củ khoai.

Hoá là con gái út của vợ chồng ông Tuyến. Khác với anh chị em trong nhà, tính tình của Hóa “nóng, lạnh” thất thường, vui buồn lẫn lộn. Cũng vì cái tính đó nên đã 28 tuổi mà Hóa vẫn chưa có ai ngó ngàng.

Năm lần bảy lượt mai mối mà chẳng thành. Ông bà Tuyến thì đã xế bóng, chẳng biết còn sống được bao lâu, chỉ mong Hóa yên bề gia thất để khi nhắm mắt xuôi tay cũng mát lòng.

Trong làng nhiều kẻ ác khẩu thỉnh thoảng lại nói bâng quơ “có đứa con gái mà giữ như của quý ấy”. Kẻ ác miệng nói “28 tuổi thì còn chồng con cái nỗi gì”. Nghe vậy, ông bà Tuyến giận lắm. Một hôm, ông Tuyến đang tỉ tê uống nước ở đầu ngõ thì có người mách nước: “Tôi biết bên Thái Bình có thầy bói rất cao tay. Ông thử đưa con Hóa sang xem sao. Nó khỏi có khi lại lấy được chồng”.

Vợ chồng ông Tuyến như mở cờ trong bụng liền sắp xếp đưa con gái đến gặp thầy bói như lời mách bảo. Đến nơi, thầy bói xem cho Hoá rồi nói “con ông bị một âm hồn nó theo, vì thế muốn lấy được chồng phải làm lễ cắt tiền duyên”.

Có bệnh thì vái tứ phương, vợ chồng ông Tuyến gật đầu nghe theo. Thấy thầy có vẻ tận tình, lại do mùa vụ bận bịu ông Tuyến đành gửi Hóa ở lại nhà thầy nhờ “chữa giúp”.

Một hôm, Hóa đột ngột trở về sau hơn ba tháng nằm lại nhà thầy “chữa bệnh”. Có mấy tháng mà thấy Hóa béo tốt hẳn lên. Đặc biệt là cái bụng cứ lùm lùm như người đàn bà mang bầu. Đôi lông mày rậm khác thường.

Là người mẹ nên bà Tuyến cũng có chút nghi ngờ. Bà dò hỏi thì Hóa ngô nghê trả lời: “Thầy bảo phải ngủ với thầy thì mới lấy được chồng. Thế là con nghe theo”. Nghe con gái nói thế vợ chồng ông Tuyến mới ngã người biết có chuyện chẳng lành.

Đặc biệt là bà Tuyến cứ thở vắn than dài: “Bệnh thì chẳng khỏi lại còn rước họa vào thân”. Suy nghĩ mãi, ông bà đi đến quyết định: Viết đơn tố cáo gã thầy bói lừa và đành đưa cô con gái đáng thương đi giải quyết hậu quả.

Theo Tienphong
 

Anhtoitb

New Member
Chú rể nhầm… vợ

TP - Khi chị dâu vào phòng bôi vôi vào chân để chữa say cho Thái, cảm giác buồn buồn cùng sự thăng hoa méo mó của rượu, Thái cứ ngỡ chị dâu là tân nương liền ôm choàng lấy, mặc cho người chị dâu kêu gào phản ứng...

Nhà ông Quang (làng Chùa) có hai người con trai. Cậu con cả tên Tiến, cậu út tên Thái.

Tháng trước, Thái đã bị công an xã “mời” lên trụ sở Ủy ban vì tội “ghẹo” gái nhà lành làm mất cả dây chuyền lẫn hoa tai. Mặc dù ông Quang và vợ chồng anh Tiến đã khuyên bảo nhiều nhưng Thái vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Nhưng rồi, ông Quang cũng tìm được cách để “buộc” Thái. Nhờ mai mối tốt nên ông Quang dự tính cưới cho Thái một cô vợ làng bên với suy nghĩ “Có vợ, nó sẽ bỏ được rượu chè mà chí thú làm ăn”.

Còn Thái cũng tỏ ra “kết” cô gái ấy.

Đám cưới của họ diễn ra đúng dự kiến. Chú rể trong ngày “đăng quang” mặt đỏ phừng phừng đi chúc rượu từng mâm đến say mềm để mặc cô dâu trong phòng cưới.

Vì sợ cô dâu buồn khi thấy tân lang say bét nên mọi người dìu Thái về nhà anh trai. Không ngờ, khi chị dâu vào phòng bôi vôi vào chân để chữa say cho Thái, cảm giác buồn buồn cùng sự thăng hoa méo mó của rượu, Thái cứ ngỡ chị dâu là tân nương liền ôm choàng lấy, mặc cho người chị dâu kêu gào phản ứng.

Nghe tiếng kêu, Tiến và mọi người chạy vào thì “gạo đã nấu thành cơm”. Trong tư thế nửa kín nửa hở, Thái vô cùng ân hận.

Theo Tienphong​
 

Anhtoitb

New Member
Người tình đánh ghen… người tình

TP - “Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, chị Lan biết được ngoài mình ra anh Nam còn quan hệ với chị Phương nên chị đến tận nhà Phương để đánh ghen. Vụ đánh ghen giữa 2 người tình đã gây xôn xao làng trên xóm dưới.

Người dân xã Đ (Hải Dương) trong những ngày này xôn xao vì vụ đánh ghen của chị Lan với chị Phương. Không phải đánh ghen vì chị Phương quan hệ với chồng mình, cũng không phải đánh ghen vì chị Phương quan hệ với người nhà mà chị đánh ghen vì người tình.

Có lẽ mọi người trong xã Đ chẳng thể biết được quan hệ của chị Lan, chị Phương và anh Nam là như thế nào nếu như chị Lan không đến tận nhà chị Phương để đánh ghen.

Số là các chị Lan và Phương có chồng đi lao động Hàn Quốc đã được 5 năm, đang trong tuổi xuân lại ở nhà riêng cùng với con nhỏ nên cả hai chị đều rất thiếu thốn tình cảm.

Anh Nam có vợ đi Đài Loan cũng được gần 7 năm nên chuyện chăn gối không thể nói là đầy đủ. Chính vì vậy mà anh Nam đã tìm đến chị Lan người cùng hoàn cảnh để chia sẻ những thiếu thốn tình cảm. Họ có quan hệ với nhau trong một thời gian dài.

Còn chị Phương, “cảnh chăn đơn gối chiếc” như vậy cũng không ổn nên chị chủ động tìm đến với anh Nam. Không thể cưỡng lại được nên Nam có quan hệ thường xuyên với cả hai người phụ nữ xa chồng này.

“Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”, chị Lan biết được ngoài mình ra anh Nam còn quan hệ với chị Phương nên chị đến tận nhà Phương để đánh ghen. Chị chửi bới, mạt hạ đồng thời đánh chị Phương vì tội quan hệ với anh Nam. Việc chị Lan đánh ghen đã gây xôn xao làng trên xóm dưới nên chính quyền xã không thể đứng ngoài cuộc.

Công an xã Đ đã lập biên bản và yêu cầu chị Lan phải bồi thường về danh dự cho chị Phương và phạt tiền cảnh cáo vì gây rối an ninh trật tự.

Sau vụ đánh ghen này người dân xã Đ có chuyện để rì rào bàn tán về quan hệ của ba người. Có lẽ chị Lan là người thiệt thòi nhất vì vừa bị phạt tiền lại vừa bị mọi người gán cho một câu chẳng hay ho gì “đánh ghen vì bồ”. Còn anh Nam từ giờ chắc chẳng còn dám quan hệ với hai người phụ nữ xa chồng này nữa.

Theo Tienphong​
 

Anhtoitb

New Member
Tám mươi triệu đền nhũ hoa

TP - Càng ngày chuyện ông chủ tịch một hội quần chúng huyện P (tỉnh Hậu Giang) cắn đứt… nhũ hoa của cô gái bán bia ôm càng râm ran lan rộng.

Cánh xe ôm tụm ba tụm bảy nói với nhau rằng, thực ra ông này không phải “hứng” đến mức cắn đứt phăng cái… núm lúc ôm cô gái trong tay mà là do lúc đang… ngậm thì bị một cô gái khác ngồi kế bên xô ra, nên dứt luôn cái kia trong miệng!

Cánh chuyên môn ngành y cho biết, thực ra “nó” chưa đứt hẳn mà chỉ mới đứt 2/3, khi chở ra bệnh viện huyện P cầm máu không được nên phải chuyển đi một bệnh viện ở Cần Thơ.

Và cánh này cho biết thêm, ông này “già mà vẫn còn sung ba khía”, đã lấy mất một “bầu sữa mẹ” của con cô ta nếu mai này cô ta có con, vì khả năng nối lại như ban đầu là hết sức khó khăn và tốn kém.

Nguồn tin chính thức cho biết việc giải quyết hậu quả, lần đầu ông chủ tịch hội quần chúng nọ đưa cho cô gái 60 triệu đồng nhưng nguy cơ hầu tòa mười mươi, nên ông ta đưa thêm 20 triệu đồng và mọi chuyện êm. Nay ông vẫn cứ “phà phà” chức chủ tịch. Nhưng ông đã có biệt danh là “ông tám mươi”, tức là 80 triệu đồng.

Chưa có kết luận hoặc xử lý kỷ luật chính thức nào được đưa ra. Tuy nhiên, người khác không còn nghe theo lời ông dạy dỗ về đạo đức hay lý tưởng gì nữa.

Dân trong huyện P biết chuyện kháo rằng ông này “càng già càng cay”. Nhưng “cay” cái nỗi gì? Đấy là “cay” về đường chạy … tội, đã bịt kín được một số nơi để không bung bét. Song miệng thế gian thì không bịt được.

:O:O:O:O:O:O:O:O​

Theo Tienphong
 

Anhtoitb

New Member
Trưởng thôn đi tuần

TP- Mấy năm gần đây, xã N (Nghệ An) rất tích cực trong công tác bảo vệ trật tự trị an khu vực thôn khóm. Mỗi thôn đều thành lập riêng một tổ tự quản.

Thôn M thành lập mỗi khóm một tổ gồm 4 người, do ông Biên trưởng thôn làm tổ trưởng và 3 công an viên. Thi thoảng có các đồng chí công an xã N về hợp tác tuần tra bảo vệ.

Như thường ngày, hôm ấy ông Biên ăn cơm từ lúc bảy giờ tối. Ăn xong ông không quên mang theo chiếc đèn pin và chiếc dùi cui gỗ. Đến hội trường xóm, sau khi bàn bạc cùng các đồng nghiệp xong, ông Biên lại chọn cho mình khu vực khóm Đông của thôn để tuần tra. Và địa điểm mà ông thường xuyên nháy đèn pin là trên đường sau khu vườn nhà chị Thảo.

Chị Thảo là một phụ nữ góa chồng. Cách đây 3 năm, sau trận ốm nặng, chồng chị đã qua đời và để lại 4 đứa con. Mặc dù đã ngoài 40 nhưng chị Thảo trông còn khá trẻ. Các con chị đứa đi làm xa, đứa thì về quê ngoại tận Thanh Hóa. Nên chị phải ở nhà một mình. Thương cảm trước cảnh “đàn bà gối chiếc” nên ông trưởng thôn đã đến “tâm sự” và cùng “sẻ chia” nỗi buồn “thiếu bóng đàn ông” của chị.

Sau 3 lần nháy, ánh đèn pin tắt ngấm, bóng ông trưởng thôn cũng khuất dần cùng đêm tối. Nhưng nửa tiếng đồng hồ sau, trong nhà chị Thảo bỗng ầm vang tiếng chửi bới của một người đàn bà. Đó là bà Vi, vợ ông Biên. Thì ra do nhiều lần nghe bà con nhỏ to bàn tán, bà Vi đã biết chuyện chồng mình “lấy cớ tuần tra để làm chuyện bậy”.

Bị “bắt tận tay day tận mặt”, trong bộ dạng không mảnh vải che thân, chị Thảo không nói được gì, còn ông trưởng thôn chỉ biết van lạy bà vợ đừng làm ầm lên. Nhưng vô ích, tiếng chửi bới của bà Vi đã làm cả khóm Đông biết tin và sự thật đã sáng như ban ngày.

Ông trưởng thôn lặng lẽ mang dụng cụ trang bị cho đêm tuần tra của mình về nhà, để lại đằng sau là những tiếng cười chế giễu cùng những câu vè mỉa mai của người dân: Trưởng thôn ta thật tốt/Đi tuần tra cả đêm/Thăm hỏi các chị em/ Cảnh goá chồng đơn gối.

Sau chuyện ấy, ông Biên bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức trưởng thôn. Còn chị Thảo cũng nhanh chóng khăn gói để về quê ngoại sống. Ngôi nhà đành để lại cho ông anh chồng trông hộ.

Theo Tienphong​
 

timhieu

New Member
Phi cơ của bầu Đức về tới sân bay Tân Sơn Nhất

- 13h chiều nay, chiếc máy bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, Beechcraft King Air 350 với số seri FL-417 đã hạ cánh an toàn xuống đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM.
- Hiện máy bay của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, đậu tại khu sân bay quốc nội, trễ hơn dự kiến ban đầu hơn 2 ngày vì thời tiết xấu.
- Trao đổi với VnExpress, ông Cao Duy Thịnh, trưởng đại diện Công ty Hoàng Anh Gia Lai cho biết thủ tục hải quan cho chiếc phi cơ vào Việt Nam đã được hoàn tất và đến đầu tuần sau sẽ làm các thủ tục tiếp theo.
maybay_350x250.jpg

Chiếc máy bay của bầu Đức đang đậu trong sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay. Ảnh: Hồng Phúc

- Sau khi xong các thủ tục đúng theo luật Hàng không dân dụng thì máy bay còn phải qua một đợt sát hạch gắt gao của Cơ quan quản lý an toàn bay và hoàn tất thủ tục xin phép mới có thể cất cánh lên bầu trời Việt Nam.
- Thời gian đầu, khoảng nửa tháng, 2 phi công người Mỹ sẽ đảm nhận việc điều khiển, sau đó bên Vasco (Công ty dịch vụ hàng không miền Nam) sẽ cử 2 phi công người Việt sang Mỹ học để lái Kinh Air 350. Thời gian huấn luyện là 2 tuần.
- Chiếc Beechcraft King Air 350 là máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ loại nhỏ, do hãng Beech Aircraft Corporation Mỹ chế tạo. Được ông Đức mua lại với giá 7 triệu USD, chiếc phi cơ đã qua 3.000 giờ bay, chở tối đa 11 người, thân dài hơn 10 m, sải cánh hơn 15 m, buồng lái có chỗ cho 2 phi công.

Kiên Cường - Hồng Phúc (Nguồn Vnexpress)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top