• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ!!!

rosebeast

New Member
Vào thời kỳ "Đêm trường Trung cổ" mọi phát minh khoa học đều bị quy là có tội trong đó có cả việc nghiến kíu và phát triển, sử dụng các phần mềm PDA , thì Anh Trường, Tom codon và anh Ngọc VNPT nhà mình bị bắt và đưa ra tòa án xét xử, Tòa tuyến cả 3 đều phải bị xử trảm. Bước ra đoạn đầu đài, họ được lựa chọn nằm ngửa hoặc nằm sấp tuỳ ý khi đưa đầu vào máy chém.

Tom nói:
- Tôi sẽ ngửa mặt lên nhìn trời vì biết đâu trước khi chết tôi lại cook đựoc một bản Rom 9.1 với giao diện Blue and Blue gì gì đó, và mọi người sẽ rất vui vẻ.(>:) đúng là quá đam mê và tận tụy với công việc )

Dứt lời, Tom codon đường hoàng bước tới, đưa đầu vào máy chém. Đao phủ thả lưỡi dao và nó lao xuống cách cần cổ của Tom vài đốt tay thì dừng lại. Cho rằng nguyện vọng đó của Tom đã làm cảm động cả trời đất, đao phủ trả tự do cho Tom.

Đến lượt anh XTrường bước lên đoạn đầu đài. anh nghĩ thầm: "Nếu Tom kia may mắn nhờ ngửa mặt lên trời, biết đâu mình cũng vậy" nhưng mà ngoài miệng anh cứ nói:
- Tôi cũng chọn cách nằm ngửa để xem bọn nhóc quỷ trong box 8 nó xì pam đến mức nào, dẫu tôi có làm ma cũng không tha cho tụi nó, đứa nào xì pam nhiều đêm đêm tôi sẽ về bóp cổ" (ối, ghê quá =)) anh ơi)
Y như lần trước, lưỡi dao lại hạ xuống cách cần cổ anh Trường vài đốt tay rồi dừng lại và anh cũng được tha chết.

Đến lượt anh Ngọc VNPT, khi đưa đầu vào máy chém, anh cũng chọn tư thế nằm ngửa và không ngừng suy nghĩ về điều kỳ diệu vừa xảy ra. Chợt nhận ra điều gì, anh la lớn:

- Chờ chút đã! Nếu mấy người đổi chỗ sợi dây xanh và sợi dây đỏ cho nhau, lưỡi dao sẽ không bị kẹt nữa.
Lời bàn: (Ngậm ngùi...nhưng mà công nhận anh Ngọc thật thà nhỉ :p)

như là chuyện ma í:D:))=))
 

NgocVNPT

New Member
ủa, em kể nhiều rồi mờ... nhưng mà không vấn đề gì, em sẽ kể cho anh nghe nhé;

Ngày xửa ngày xưa. ở một vương quốc "này" có một cô công chúa "nọ" tên nàng là, TM Phương Anh,Phương Anh là một nàng công chúa xinh đẹp nhưng không may, một ngày kia đang đi dạo trong rừng nàng bị lão phù thủy ( BMM) vì ghen ghét sắc đẹp của nàng liền biến Phương Anh thành một con ếch. >:)
Rồi không giống như trong truyện cổ tích một ngày kia con ếch nhỏ (PA) bị anh Trường đi qua rừng bắt được,PA kêu lên khe khẽ: "Nếu anh hôn em,(chắc hun lên trán đó mà) em sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp". Anh Trường cúi xuống, nhặt lấy PA rồi bỏ vào túi.

Con ếch lại kêu lên: "Nếu anh hôn em và biến em thành một nàng công chúa xinh đẹp, em sẽ kỷ anh một con vertu xịn, Vertu Silve nhá ;;)". (Phương Anh bắt đầu mua chuộc),. Anh Trường lôi con ếch ra, nhìn nó mỉm cười rồi lại cho vào túi. :)

Con ếch kêu lên thảm thiết: "Nếu anh hôn em và biến em thành công chúa, em sẽ kỷ con vertu vàng và cộng thêm 500000000 PVD nữa, okay? anh Trường lại một lần nữa lôi PA ra, mỉm cười rồi nhét vào túi.:)

Con ếch phẫn nộ: "Anh làm sao vậy? Em đã bảo với anh em là công chúa xinh đẹp và sẽ hậu tạ rất nhiều. Sao anh không giúp em cơ chứ?"X-(

anh Trường trả lời: "Em à, làm AVD MOD như anh chẳng có thời gian cho bạn gái đâu, với lại vợ anh hay ghen lắm, hơn nữa tự dưng mà giàu thì các Mem khác sẽ ganh tỵ vì vậy anh thấy nói chuyện với một con ếch lại hay đấy".

Tội nghiệp PA quá !>:)

=D>=D>=D>=D>=D>=))=))=))=))
 

binhminhmuon

New Member
Thân tặng Anhtoitb:

Trong cuộc họp tiếp nhận nhân sự mới, Trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi phổ biến kinh nghiệm cho anh em:

- Nghề của chúng ta đòi hỏi phải hết sức cẩn thận, sơ ý là bị kiện cáo lôi thôi như chơi ấy. Vì vậy, khi lập biên bản thu giữ bất cứ vật gì, chúng ta cũng tránh những ý kiến võ đoán. Chẳng hạn, khi tang vật là vàng, chúng ta không thể giám định ngay đó là vàng thật hay vàng giả. Trong trường hợp này, cần ghi biên bản: "Thu giữ 5 vòng kim loại có màu vàng...". Hiểu chưa?

- Dạ, hiểu! - Các chiến sĩ mới đồng thanh.

Cuối tuần đó, trên bàn MOD Anhtoitb có một tập báo cáo.

Báo cáo 1: Ngăn chặn một vụ thanh toán của xã hội đen ở phường X, tang vật thu giữ là 12 thanh kim loại có mũi nhọn, có cạnh sắc và có cán.

Báo cáo 2: Phá một vụ trộm ở phường Y, tang vật thu giữ là một cục kim loại màu đen có hình đầu máy khâu.

Báo cáo 3: Ngăn chặn một vụ hôi của khi hỏa hoạn ở phường Z, tang vật thu được là 3 cục sứ có hình bồn cầu >:)
 

PhuongAnh

New Member
Đệ nhất kiếm
Giang hồ đang nín thở chờ đợi cuộc so tài của 3 cao thủ võ lâm. Họ đều là những người được mệnh danh đệ nhất kiếm trong PDAVIET. Và cuộc so tài bắt đầu...

Cao thủ thứ nhất SM XuanTruong tuốt kiếm vung lên, một con ruồi đứt làm hai mảnh rơi xuống.

Liền theo đó, cao thủ thứ hai MOD Sonblack vung kiếm lên chém, một con ruồi cũng chung số phận nhưng đứt làm 4 mảnh rơi xuống. Mọi người ai cũng trầm trồ khâm phục.

Cuối cùng một lão tiền Man PhamQuang bối vung kiếm lên chém con ruồi tiếp theo. Con ruồi chẳng những không chết mà còn cất cánh bay vụt đi. Lão tiền bối lăn ra cười sằng sặc. Mọi người ngạc nhiên hỏi:

- Này lão, lão đã chém trượt rồi còn vui nỗi gì mà lăn ra cười vậy?

Cố gắng nhịn cười, lão tiền bối đáp:

- Quả thực là ta có chém trượt thật, nhưng con ruối đó sẽ không bao giờ có cảm giác "sung sướng" nữa.

=))=))
 

PhuongAnh

New Member
Không biết ghen​

Xem xong tập phim cuối cùng, TM hhn bình phẩm: "Phim phải nói có ông chồng ghen đáng sợ. Vợ ra đường cũng ghen, vợ nói chuyện với bạn cũng ghen, thậm chí nằm mơ thấy vợ đi chơi với người khác cũng ghen".

Vợ TM hhn bảo: - Theo em thì ông chồng mới thật đáng thương.

- Cô vợ mới thật đáng thương. Người đẹp đến thế, thủy chung đến thế, niềm ao ước của bao nhiêu người đàn ông, mà cưới phải thằng chồng hay ghen bóng, ghen gió.

- Anh chồng sao lại không đáng thương? Quá đẹp trai, cao ráo, có tiền tài danh vọng, làm nhiều cô thầm thương nhớ trộm. Thủy chung thì anh ta có thừa, nhưng tại cô vợ cứ đỏng đà đỏng đảnh. Hỏi xem còn ai hơn anh ta không?

TM hhn liền đứng dậy, mặt hầm hầm:

- A, vậy là cô nói tôi không là cái gì so với nó phải không? Cô còn dám khen nó đẹp trai, giàu có, danh vọng trước mặt tôi à? Đến bây giờ tôi mới biết lòng dạ của cô. Trong số những người thầm yêu nhớ trộm nó có cả cô phải không? Hèn chi đêm nào cô cũng ngồi ê mông, mỏi mắt để theo dõi hết 100 tập của bộ phim.

Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên, TM hhn trợn mắt nói thật to:

- Đó, nó gọi cho cô đó, đến mà nghe đi!

P/S:Sự thật 100% luôn.Ai không tin thì hãy liên hệ trực tiếp với anh Nho là rõ liền =))
 

tinh_la_gi

Administrator
TRUYỆN CƯỜI CHỈ CÓ Ở PDAVIET

Hai vợ chồng Xuân TrườngPhương Anh đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, Xuân Trường dặn dò Phương Anh (một phụ nữ rất xinh đẹp :D ):

- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.

Phương Anh làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Xuân Trường tức giận X-(, rầy Phương Anh , sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:

- Mời vào!

Xuân Trường mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Tinh_la_gi ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi b-) :

- Chính các người đã làm bể cửa kính?

Xuân TrườngPhương Anh răm rắp trả lời:

- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.

- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, Tinh_la_gi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên Tinh_la_gi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho Tinh_la_gi .

Phương Anh hỏi Xuân Trường :

- Ông ước điều gì?

Xuân Trường trả lời:

- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.

- Được thôi, kể từ ngày mai Xuân Trường sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.

Tinh_la_gi quay qua Phương Anh và hỏi:

- Còn điều ước của bà là gì?.

- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.

- Được thôi. Kể từ ngày mai Phương Anh sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.

Xuân Trường hỏi vị thần Tinh_la_gi :

- Vậy còn điều ước của ông là gì?

- Tinh_la_gi Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé >:)!

Xuân TrườngPhương Anh nhìn nhau một hồi và cuối cùng Xuân Trường nói:

- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, Phương Anh em nghĩ sao?

Phương Anh trả lời:

- Phương Anh đành phải đồng ý thôi!

Vị thần Tinh_la_gi đưa Phương Anh vào phòng ngủ... :D

Hai tiếng đồng hồ sau, Tinh_la_gi hỏi Phương Anh :

- Này,Xuân Trường chồng em bao nhiêu tuổi vậy?

- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao Tinh_la_gi lại hỏi tuổi anh ấy?

- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà Xuân Trường vẫn còn tin là có thần thánh ư! :))=))
 

tinh_la_gi

Administrator
Hu.hu di chuyển đâu mất hết 1 truyện P.A đi máy bay và Cơ Trưởng là TLG đâu gòi ?! hic.hic
 
Top