• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.

binhminhmuon

New Member
hix,các Mem mới dạo này chả chịu xem các bài đã có trước gì cả...thành ra giờ box tràn ngập truyện,thơ cười ;) mạnh ai người ấy lập topic !
-Cảm ơn những điều mới mẻ mà các bác đem đến nhưng các bác phải chú ý giữ gìn Nội quy nhé:

"Tránh lặp chủ đề và làm loãng chủ đề" (trích Nội quy Những điều cần biết trước khi spam-Bete)

-Đề nghị Bete làm theo quy định hiện hành, "quét dọn" box theo định kỳ!b-)
 

Multi

New Member
Bận quá không ghé DD thường xuyên nen em update bài vở kém quá, các pác thông cảm :D
 

cutixitin8520

New Member
Bác trên nói đúng đó. Chứ mỗi lần đọc mỗi lần ra vào mệt lắm
Cám ơn nhiều truyện trong nhưng kô trong và sáng cũng không sáng tí nào
 

hcqp

New Member
Con giun đất!

Tèo đang đào bắt giun đất ở sân sau để chuẩn bị câu cá!... Tèo đào và thấy được 1 con giun đang ngoi ngóc ở một cái lỗ đất mềm mềm... bèn lấy tay kéo lên! Oh! một con giun to tướng!
- Giỏi! Cháu của nội giỏi lắm! (ông nội đang quan sát thằng bé) Tới đây Nội cho tiền con 1 ngàn đồng ăn bánh nhé!
- Ông nội nói tiếp: Con tìm được giun và lấy ra từ trong lỗ đất là giỏi... Nhưng con có cách nào đút ngược nó vào không?! Làm được, nội cho con 10 ngàn đồng luôn! Nhưng không được đào đất lên nhé... hư hết cái lỗ là không được.

Cu Tèo dạ một tiếng rõ to rồi chạy vào nhà trong lấy cái chai xịt tóc của thằng anh... rồi kéo căng con giun ra và xịt keo lên. Sau đó, Tèo cầm con giun đất đã cứng ngắc đút vào lỗ đất một cách dễ dàng....!
- Giỏi! Cháu của ông giỏi thiệt! Nội cho con 10 ngàn đồng nhé!
--------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, bà nội chạy đến vuốt đầu thằng Tèo và bảo:
"Cháu của bà quả là thiên tài....! Bà nội cho cháu 20 ngàn đồng luôn!!!" - nói xong bà nội bỏ vào nhà trong với ông nội và bảo "Cứ thế phát huy nhé ông!"

Tội nghiệp...Thằng Tèo cầm tiền và ngơ ngác ....:O:O:O
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Ôi! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác thất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run.Mình sợ toát cả mồ hôi. Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên.Rồi anh dúi vào tay mình hai cục tròn tròn, kêu mình phải nắn bóp nó. Ngộ quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút cái đó ra khỏi người mình, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao. Mình cảm thấy mãn nguyện. mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó... Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo đó.=))

Bác này nói xạo rồi,vậy 2 cục tròn tròn nó là cái gì vậy :-?
 

thonhi

Member
tiếp nè

Hội nghị Diên Hồng

Vua nhà Trần trịnh trọng hỏi các bô lão:
-Nước Đại Việt ta tuy là một nước lớn ở phương Nam nhưng luôn bị nước ngoài xem thường, khinh bỉ Tự cơ xưa đến giờ thật chưa có khi nào giặc vênh vang, điên cuồng đến như vây Chúng luôn đi rêu rao rằng ta có thế mà không có khí ~x( có đánh mà khôn có gan theo Nay thiên thời địa lợi nhân hòa, ta mơ được con 82. Vậy nên liệu tính sao đây
Mọi người xôn xao tranh nhau nói:
-Xin bệ hạ cho đánh!
-Thưa chỉ có đánh!
Nhà vua nhìn những khuôn mặt đẹp ***g lộng, hỏi lại 1 lần nữa:
-Nên lô hay nên đề?
Tức thì muôn miệng một lời:
-Lô, lô, mua ô tô!
Điện diên Hộng như dung chuyển, người người sục sôi.

Hai vợ chồng

Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Đến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hởi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
- Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
- Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chứ .
Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
- Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à ?
- Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ !
Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....!

Tên em xấu lắm

Cô giáo mới nhận dạy một lớp muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Đến một học sinh, nó nhất định ko chịu nói tên: - Tên em là gì? - Tên em xấu lắm! - Có gì mà ngại em cứ nói đi - Ko tên em xấu lắm... - Ko sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em cứ nói đi. - Tên em xấu thật mà. Tên em là cái mà cô thích cầm ý mà. - À cô biết rồi.... Em tên là cu chứ gì ;-s - Không, em tên là Phấn.=))
 

Babyblue

New Member
haha ! chuyện hiến máu nhân đạo này em cũng đọc vài lần rồi..nhưng chuyện "tên em xấu lắm thì chưa ? nhưng vì bác có nói là "ai có tâm hôn trong sáng hãy đọc nên em chẳng nghĩ gì cả. hihi
 

thonhi

Member
truyện mới nóng hổi đây
à em nhầm thơ chứ

Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
Ma cũng tránh, quỷ ngại gần,
Dáng người nét mặt mười phần đười ươi.
Vân xem đanh đá khác người,
Mặt mày rầu rĩ như người có tang.
Miệng cười tựa rắn hổ mang,
Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da.
Kiều càng xấu xí, gian tà,
So bề ngu dốt lại là phần hơn.
Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn,
Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh.
Một hai xấu nhất kinh thành,
Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai.
 

connguab

New Member
Ôi! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác thất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run.Mình sợ toát cả mồ hôi. Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên.Rồi anh dúi vào tay mình hai cục tròn tròn, kêu mình phải nắn bóp nó. Ngộ quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút cái đó ra khỏi người mình, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao. Mình cảm thấy mãn nguyện. mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó... Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đạo đó.=))

=)) =)) =)) :D :D :D :)) :)) :))
Hay quá bạn ơi !
Nhưng mình k hiểu 2 cục tròn tròn là cái gì vậy, bông gòn hả ???????? :-? :-? :-?
 

XuanTruong

Super V.I.P
=)) =)) =)) :D :D :D :)) :)) :))
Hay quá bạn ơi !
Nhưng mình k hiểu 2 cục tròn tròn là cái gì vậy, bông gòn hả ???????? :-? :-? :-?
Hai cục tròn tròn hình như là 2 quả trứng gà, để khi hiến máu xong bồi dưỡng thì phải Bác ạ!=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top