• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.

Bete

New Member
Bé Te kính chào quí vị! (cười chúm chím, nghiêng mình 45 độ)
Hôm nay bé Te tui xin mạn phép được "ton hót" những chuyện bí mật của làng PV ke...ke...
Rất mong quí vị "ton hót" phụ để mọi bí mật trong làng PV đều được bật mí cho dân tình tường tận.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều.
 

Vietvnn

Super V.I.P
Bé Te kính chào quí vị! (cười chúm chím, nghiêng mình 45 độ)
Hôm nay bé Te tui xin mạn phép được "ton hót" những chuyện bí mật của làng PV ke...ke...
Rất mong quí vị "ton hót" phụ để mọi bí mật trong làng PV đều được bật mí cho dân tình tường tận.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều.
chưa thấy gì cả Te ơi..... bật mí tí đi để anh em theo gót Te chứ
 

Bete

New Member
Yingzhou thức dậy vào buổi sáng, nhìn ra cửa sổ và thấy một con khỉ đột rất to trên ngọn cây ở sau nhà. Hoảng sợ Yingzhou gọi điện cho người diệt thú dữ. Tức thì có Utxd đến trên một chiếc xe tải nhỏ. Utxd mang theo một cái lưới lớn, một khẩu súng săn và một con chó trông rất dữ tợn. “OK”, Utxd nói, “Tôi sẽ trèo lên cây rung nó và con khỉ sẽ rơi xuống đất. Con chó kia sẽ lao đến và bập cho nó một nhát trí mạng. Khi nó đã bị thương anh chỉ việc chụp cái lưới lên mình nó. Tôi sẽ leo xuống và chúng ta sẽ trói nó lại”. Khi Utxd bắt đầu leo lên cây, Yingzhou bên dưới hỏi vọng lên: “Thế tôi phải làm gì với khẩu súng?” Utxd trên cây nói :”Có thể khi tôi rung cây thì con khỉ rung lại và tôi sẽ rơi xuống. Trong trường hợp đó anh hãy bắn con chó nhé”.
 
Chỉnh sửa cuối:

Bete

New Member
Batkit: Ủa! Yingzhou sao mặt mũi lại tè le vậy?
Yingzhou: Tui có thèng bạn, thèng đó tên Vui. Chẳng may nó té giếng wa đời. Hôm đám ma tui đi sau xe nó kêu: Úi trời ơi! Vui ơi là Vui
=))=))=))
 

yingzhou

New Member
Ba con ma cà rồng của làng PV vào quầy bar gọi:
- Cho một cốc máu nóng. BatKid khệnh khạng gọi.
KAWA ngồi cạnh tỏ vẻ " xành điệu "
- Make it double ! . Cũng kể là có phong độ của một kẻ đi Tây.
Đến lượt HuuTien già nhất , lão chẳng nói gì. Lão xưa nay vẫn cứ từ tốn hơn bọn trẻ.
- Cho mình cốc nước nóng nhé. Cám ơn !
BatKid với KAWA nghe thấy thế thì ghét quá. Lớn tiếng thóa mạ lão bằng những lời lẽ hết sức cay độc, rằng tại sao một con ma chuyên hút máu xác chết trinh nữ như lão, lại đi làm trò như thế ? Đeo mặt nạ trước mặt dân thôi là được, đây toàn anh em với nhau, lão cũng làm trò, quân tử tàu. Thật vớ vẩn quá đi.
Lão mặt không biến sắc, hoặc ví như ánh đèn bar mờ mờ không phản chiếu được nước da xám ngắt, nhăn nheo của lão. HuuTien chẳng nói chẳng rằng, rút trong túi ra một cái ..... Diana đã khô quắt.
- Chúng mày biết quái gì ? Anh uống Lipton!!! :-/
 

yingzhou

New Member
BeTeHami là hai bệnh nhân vừa trốn khỏi viện tâm thần
Một hôm BeTe ngồi tâm sự với Hami
BeTe : hôm nay có một thăng gọi tao là con bò
Hami: sao mày ko huc cho nó một cái
BeTe : ko được, tao còn phải suy nghĩ lại vì tao là loài nhai lại mà!
 

Vietvnn

Super V.I.P
Truyện vui cực ..... ngắn
BeTe đố yingzhou :

- Theo cậu thì vợ của Bill Gates sẽ nói gì vào đêm tân hôn của họ?
- yingzhou suy nghĩ ......... và phát biểu "Hmm... Cô ấy bảo: Thảo nào mà anh gọi công ty của anh “là vừa mềm vừa nhỏ xíu” (Micro - soft)!!!"
 

Vietvnn

Super V.I.P
Một hôm Bete vui mừng phấn khởi chạy đi tìm yingzhou để kể cho cậu ấy nghe về một phát hiện mới:

- yingzhou ơi tớ mới phát hiện ra các cụ ta ngày xưa đã có phương pháp nuôi con bằng nách đấy!

- Cậu đùa đấy à?

- Không, tớ vừa đọc thấy các cụ có câu: “Một nách hai con” mà!

- !?:-/
 

Vietvnn

Super V.I.P
yingzhou muốn mua đôi găng tay tặng người yêu, nhưng vì không quen đi shop nên đã nhờ “cô em vợ tương lai BeTe" đi cùng….

Khi cô bán hàng gói quà, không hiểu thế nào mà cô ta lại đặt nhầm mấy cái quần lót mà BeTe mua tặng sinh nhật cô bạn thân vào hộp quà của yingzhou, còn mấy cái găng tay lại chạy sang hộp quà kia. Hôm sau, yingzhou vô tư mang gói quà đến tặng nàng kèm theo lá thư như sau:

“Em yêu dấu, vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh mua tặng nó cho em đây.

Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau mà. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 kiểu mới, mang vào rất ấm, có phéc-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phéc-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phéc-mơ-tuya.

Anh đã bắt em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không bị ẩm ướt và không có mùi anh mới quyết định mua.

Anh hy vọng mỗi khi đi chơi, em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm. À này, theo mốt bây giờ thì người ta mang nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài một ít lông, xem rất đẹp!”.
 

MX31214

New Member
TUYỂN TẬP CHUYỆN CƯỜI

EM TẠO TOPIC NÀY ĐỂ POST CÁC LOẠI CHIỆN CƯỜI,CÁC ANH CHỊ E CŨNG CÓ THỂ POST GIÙM E ĐỂ TOPIC CÓ NHIỀU CHIỆN CHO BÀ CON CÔ BÁC ĐỌC

CHÚ Ý: _ CÁC BÁC ĐỪNG POST REPLY LẠI,LÀM LOÃNG TOPIC VÀ CHIỆN KO LIÊN TỤC,LÀM NHỮNG NG SAU SẼ KHÓ THEO DÕI,NẾU MUỐN CÁM ƠN THÌ NHẤN NÚT THANK GIÙM E LÀ ĐƯỢC RÙI
_ MỖI LẦN POST ÍT NHẤT 3 BÀI ĐỂ TRÁNH TÌNH TRẠNG CÂU NHIỀU BÀI,NẾU CHIỆN DÀI THÌ 1 BÀI CŨNG OK
 
Chỉnh sửa cuối:

MX31214

New Member
Ăn trái cây
Có ba chàng trai người Mĩ đi du lich ở rừng già Amazon, chẳng may bi lạc giữa đường và bị một bộ lạc ăn thịt người rất là dã man bắt giữ, 3 chàng trai nài nỉ van xin người tù trưởng tha mạng cho mình, nguòi tù trưởng đồng ý nhưng với một điều kiện là 3 người phải vào rùng để lấy về cho ông ta mỗi người một loại trái cây nhưng mà phải có đủ 10 trái, và chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi, nói xong, 3 chàng trai liền vào rừng và chỉ một lúc sau thì chàng trai thứ nhất trở về với 10 trái cam, người tù trưởng tỏ vẻ hài lòng vói chàng trai này và nói :
Mày cũng nhanh tay quá, vậy bây giờ mày có muốn sống không?
-Chàng trai 1 : Dạ thưa ông, con xin ông tha cho con ạ .
-Tù trưởng : Tao tha mạng cho mày cũng duoc, nhưng mà mày phải nhét hết 10 trái cam của mày vào trong hậu môn, nhét vào được hết 10 trái thì tao tha, còn không thì tao ăn thit.
Chàng trai vội vàng cởi quần ra và bắt đầu nhét cam , nhưng mà làm sao anh ta có thể nhét vào bằng đó trái cam được chứ, thế là số phận của anh ta bị kết liễu,và hồn của anh ta thì bay lên trời.
Một thời gian sau đó thì chàng trai thứ 2 hăm hở trở về, trên tay anh ta là 10 trái nho, thật là may mắn cho anh ta. Và anh ta cũng bị bắt nhét 10 trái nho, 10 trái nho thì có vẻ dễ dàng với anh ta thật vì anh ta nhét một hồi thôi thì đã được 9 trái rồi, nhưng bỗng nhiên anh ta lại phì cười và 9 trái nho đó bị phọt ra ngoài, thật là đáng tiếc, và thế là hồn lìa khỏi xác, thật là tội nghiệp, hồn của chàng trai thú 2 bay lên trời thì gặp hồn của anh chàng thứ 1, anh chàng thứ 1 vội vàng hỏi :
- Hồn 1 ( ngạc nhiên pha lẫn ngây thơ) : Tôi thấy anh nhét nho xung lắm mà, sao tự nhiên đang nhét lại phì cười ra để cho nho nó tọt hết ra ngoài vây?
-Hồn 2 : Tôi cũng biết vậy, nhưng mà anh có biết không , khi tôi đang cúi xuống để nhét trái nho cuối cùng thì tôi thấy thằng cha kia đang là khệ nệ kéo về một lượt 10 trái sầu riêng, tui mắc cười quá, không hiểu nỗi làm sao mà nó có thể nhét vào 10 trái sầu riêng đưọc, nghĩ đến đây thì tui chịu hết nỗi nên bật cười...
 

MX31214

New Member
Một anh thanh niên công giáo nọ được chọn lấy 1 cô trong ba cô 1 theo đạo
Phật, 1 theo đạo công giáo và 1 theo đạo Hoà Hảo , nhưng không được cho biết
tín ngưỡng của từng cô.
Suy nghĩ và ngắm nghía 1 hồi anh ta chọn đúng cô theo đạo công giáo.
Người đưa mối hỏi "làm sao anh chọn hay vậy "
"Có gì đâu cái cô có cái ngực bên trái nhỏ hơn bên phải là đúng thôi, bởi vì các cô theo đạo thường đấm vào ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng khi đọc kinh ăn năn"

-----------------------

Trong phòng tắm hơi có tiêng điện thoại di động kêu , một người đàn ông cầm máy lên nghe , tiếng một cô gái trẻ nhẹ nhàng :
- Anh yêu đó hả , anh ơi em vừa đi shopping về , em vừa mua một chiếc máy 50 đô , em tính vào tài khoản anh nhé !
- Em cứ tự nhiện
- Anh tuyệt quá , em còn mua một bộ nữ trang 500 đô !
- Rồi , tính vô anh luôn đi ! không có vấn đề gì !
- Ôi !! anh yêu của em ! Em vừa thua cá độ đá banh thua 5000 đô rồi !
- Em đừng lo , cứ trừ vào anh cả đi !
- Anh đúng là người đàn ông tuyêt vời nhất của đời em , em cúp máy nhé !
Tắt điện thoại đi , người đàn ông đứng dậy hỏi lớn :
- Cái điện thoại này của ai vậy ????...

-----------------------

Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Ðến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hỏi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói: - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần. Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm: - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chú. Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại: - Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à? - Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....
 

MX31214

New Member
"Còn Zin"
Một anh chàng thích chơi quần vợt bỗng chẳng may gặp nạn trên sân tập: trái bóng tennis bay với tốc độ cực cao đập thẳng vào phần mềm phía trước của anh ta, làm nó bị tổn thương trầm trọng.
Oằn mình đau đớn, anh chàng gục xuống sân và bạn cùng chơi vội vã đưa anh ta đi cấp cứu.
Trong phòng hồi sức, anh ta gượng hỏi thầy thuốc:
- Vết thương có tệ lắm không, bác sĩ? Tuần tới là tuần trăng mật của tôi, và vị hôn thê của tôi vẫn còn là một trinh nữ...
Ông bác sĩ đáp:
- Tôi sẽ bó bằng nẹp để giữ nó thẳng và tự liền lại. Tuần tới sẽ khỏi.
Nói xong, ông lấy ra 4 tấm chất dẻo, khéo léo băng chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc hộp nhỏ xinh, bao quanh lấy chỗ bị đau.
Anh chàng không nói gì với vợ chưa cưới và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra như dự kiến. Đêm tân hôn, cô vợ từ từ phanh áo, khoe:
- Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chưa ai được đặt tay lên bộ ngực này đâu.
Người chồng cũng thoát y và chỉ vào chỗ kín:
- Em nhìn này, của anh còn nguyên đai nguyên kiện.

-----------------------

Một anh chàng đi dạo trong rừng. Anh ta thấy một con ếch xanh tuyệt đẹp. ANh nói:
- Ếch bé nhỏ xinh đẹp ơi, mày ko nên lang thang ở đây, nguy hiểm đấy.

Bỗng nhiên, con ếch nhỏ biến thành một nàng tiên xinh đẹp, nàng nói:
- Chàng trai trẻ, chàng đã tốt bụng với ta, hãy uớc một điều, ta sẽ biến điều đó thành hiện thực.
- Tôi muốn có một bàn tay lớn với 10 ngón tay. Tôi là một barman mà.

Thế là điều ước của anh trở thành hiện thực. Trở về, anh trở thành một barman siêu hạng và kiếm được rất nhiều tiền boa. Anh kể chuyện cho anh bạn và anh này quyết định đi vào rừng một chuyến.
Chuyện xảy ra như cũ, và anh chàng này ước:
- Tôi uớc có một cái xxx vĩ đại, dài ít nhất 1m, đường kính ít nhất 10cm.

Cô tiên ngập ngừng: nếu thế, ko có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được đâu..
Anh chàng thản nhiên.
- Ko sao, tôi có anh bạn có một bàn tay cực lớn.
 

Vietvnn

Super V.I.P
Các ông chồng có tính "nể vợ" cũng nên đấu tranh để có được ít phút "sao đổi ngôi" cho đỡ tủi! đây là chuyển của anh chàng yingzhou và cô vợ Bete

6 giờ sáng, hai vợ chồng vừa thức dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt thì yingzhou đã lên tiếng:

- Hôm nay tôi phải nhắc, tôi là chủ cái nhà này...

- Vâng! - Bete đáp.

- Cô nhớ phải đảm đang...

- Vâng! - Bete nhỏ nhẹ.

- Cô nên biết rằng... cần phải... và...

(10 phút sau).

- Bởi vì...

- Stop! Đã hết “10 phút dạy vợ” như mọi ngày. Nào, bây giờ anh hãy đi nấu ăn sáng trong lúc em đánh răng, rửa mặt và gọi con dậy...

- Dzà!!!
 

MX31214

New Member
Một hôm cô bé dễ thương cảm thấy hoài nghi về nguồn gốc của mình. "Tại sao con ở đây hả mẹ?" cô bé hỏi.
Mẹ cô đáp "Chúa gửi con đến, cưng ạ".
"Và Chúa cũng gửi cả mẹ tới chứ mẹ?"
Mẹ tiếp, "Ừ cưng cà, Chúa cũng làm thế".
:Và cả bố, cả ông và cả bà, và các cụ nữa?"
"Ừ con ạ, tất cả họ".
Đứa trẻ lắc đầu nghi hoặc. "Vậy thì mẹ đã cho con biết rằng không hề có tình dục trong gia đình này từ 200 năm nay? Thảo nào mà mọi người hay cáu bẳn như vậy!"

*******************************

Một cô vợ quyết định đưa chồng tới một câu lạc bộ thoát y vũ nhân ngày sinh nhật của anh chồng. Khi họ tới câu lạc bộ, người gác cổng nói, “Chào Dave! Anh khoẻ không?”. Cô vợ ngạc nhiên lắm và hỏi xem anh chồng đã bao giờ tới câu lạc bộ này chưa.
“Ồ không”, Dave nói. “Anh ta ở trong đội bowling của anh mà”.
Khi hai vợ chồng ngồi yên vị, một cô hầu bàn tới và hỏi Dave xem anh có thích đồ uống như thường lệ không và mang tới một chai Budweiser. Cô vợ càng cảm thấy không thoải mái và nói, “Làm sao cô ta biết là anh uống Budweiser?”
“Cô ấy trong Liên đoàn Bowling cho phụ nữ, em yêu ạ. Bọn anh cùng chơi trên một làn với họ”.
Một vũ nữ thoát y tới bàn họ, vòng tay choàng qua cổ Dave và nói, “Chào Davey. Muốn một màn nhảy ở bàn như thường lệ không?”
Vợ của Dave giờ đây điên tiết, vớ ngay ví và chạy tuột ra khỏi câu lạc bộ. Dave chạy theo và thấy cô vợ đang chuẩn bị lên xe taxi. Trước khi cô đóng sầm cửa, anh ta nhảy vào ngồi cạnh vợ. Anh ta cố gắng một cách tuyệt vọng để giải thích làm sao cô vũ nữ thoát y nhận nhầm anh ta với người nào đó, nhưng cô vợ chẳng thèm nghe một câu. Cô ta la hét ầm ĩ, gọi anh ta bằng đủ thứ tên trong danh bạ. Người lái xe taxi quay đầu lại và nói, “Có vẻ như tối nay anh bắt phải một con chó khốn kiếp thực sự rồi Dave ạ”.
 

MX31214

New Member
Một sĩ quan cảnh sát có lịch trực suốt đêm ở đồn, nhưng lại được về trước thời hạn, nên đã về nhà sớm 4 tiếng so với dự tính, vào lúc 2h sáng.
Không muốn đánh thức vợ, anh ta cởi quần áo trong bóng tối và mò vào giường.
Khi đó, cô vợ "ngái ngủ" ngồi dậy và bảo, "Anh yêu, anh có thể tới cửa hiệu bán thuốc mở suốt đêm ở dãy nhà kế bên để mua aspirin cho em được không? Em bị đau đầu".
"Tất nhiên là được, em yêu", anh chồng nói. Đi qua căn phòng tối, anh ta mặc quần áo và tới hiệu thuốc.
Khi tới nơi, người bán thuốc nhìn lên và ngạc nhiên lắm. "Này", người bán thuốc nói, "Tôi biết anh - anh có phải là cảnh sát không? Sĩ quan Fenwick, phải không nhỉ?"
"Vâng đúng rồi. Thế thì sao?" anh cảnh sát hỏi.
"Vậy thì, thế quái nào mà anh lại ăn mặc như là đội trưởng đội lính cứu hoả vậy?"

*********************************

Một vị giáo sư đang hướng dẫn một sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho anh một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc.

- Anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Điều đầu tiên mà anh cần là không được có cảm giác sợ hãi.

Để chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông ta yêu cầu sinh viên của mình phải làm giống như vậy. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, chàng ta cũng phải lần lượt làm theo.

- Điều thứ hai mà anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi!
 

MX31214

New Member
Nước Quần

Giáo sư nữ đang dậy học sinh đại học học bài về Địa Lý. Bỗng một cô nàng quay sang hỏi:
-Cô ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần?
Nữ giáo sư ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên:
-Mày học hành con mẹ gì mà hỏi những câu ngu qué vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của bố mẹ mày. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước Cuba nữa

Ngòi nổ

Sau một buổi tối cực kỳ may mắn ở quán Numberone, một chàng Cuội vớ được một em thơm ngon, tính quả sẽ mang em về làm một đêm one night stand, kekeke. Vừa về đến nhà, chàng ta cởi phắt áo sơ mi ngoài ra, dơ bắp tay lên:

-Em thấy không...cái này phải tương đương với 500 tấn thuốc nổ

Đoạn hắn cởi luôn quần, chỉ vào đùi, vênh váo:

-Còn cái này phải tương đương với 1000 tấn thuốc nổ

Nói đoạn cởi nốt cả cái quần còn lại ra. Cô gái kia chợt chộp lấy cái bóp tiền, chạy thẳng ra ngoài. Chàng Cuội ngạc nhiên, chạy với theo:

-Ơ này, em ơi, sao tự nhiên lại bỏ đi vậy? Có chuyện gì thế?

-Anh thông cảm đi nha. Ở cạnh cả ngàn tấn thuốc nổ thế này mà cái ngòi thì bé tí, cho nên để bảo toàn tính mạng là em phải chạy xa.

Hói

Một chàng Cuội ngồi nói chuyện với bạn hắn. Cuội hỏi bạn :
-Mày có biết tại sao có hai loại hói không ? Có loại hói ở trán và có loại hói ở sau gáy ?
Anh kia trả lời :
-Do sức khỏe cả người khỏe quá và người yếu quá.
-Thế là thế nào ?
-Loại hói trán là loại khỏe quá, vì khỏe quá vợ nó chịu đéo nổi, cứ lấy tay đẩy trán lên, đẩy mãi thành nhẵn là hói chứ còn con mẹ gì.
-Vậy còn tao thì sao, tao bị hói ở sau gáy !
-Mày áh, mày bị hói sau gáy là do mày yếu quá, vợ mày đéo phê, nên luôn bị vợ vít đầu xuống, vít mãi thành hói chứ sao, hichic !
 

MX31214

New Member
Vết nứt

Vùng núi có vết nứt.Thôi thì các đoàn đua nhau về khảo sát. Có hai chị đi chợ nói chuyện với nhau:
-Của chị có nứt to không?
-Trứơc thì nhỏ. Chồng tao nhìn bảo, trước bé tý, bây giờ rộng qúa đi thui.
-Của tôi bên này cũng nứt, mà lạ nó chỉ nứt dọc. Lại còn có lỗ sâu cắm lút cây sào chưa tới nữa.
Một bà đi bên cạnh thêm vào :
-Cũng có chỗ nứt mới có người đến chứ ! Lỗ nứt của các chị làm cho bao người đến chọc đi, chọc lại, thật tốn công, tốn của bỏ mẹ.

********************************

Máu me tùm lum

Một thằng con trai mới lớn chưa biết gì về chuyện chăn gối. Hôm đó nó với người yêu nó xảy ra chuyện đó với nhau, sau khi làm xong nó ra ngoài đi đái, nó nhìn thấy con cu nó dính máu. Nó cho rằng cái ấy của người yêu có răng cắn con cu nó chảy máu. Nó bèn về kể với mẹ nó. Mẹ nó giải thích cho nó hiểu mà nó cứ nhất quyết cho rằng cái ấy có răng. Mẹ nó tức quá không biết làm sao bèn kêu chị nó vạch ra cho nó coi, Sui thay lúc đó chị nó đang có kinh. Nó nói rằng:
-Đó mẹ thấy không cái của chị mới nhổ răng máu còn chảy kia kìa.
Mẹ nó tức hơn nữa gọi em gái nó ra cho nó xem,thấy của em gái nó thốt lên:
-Còn nhỏ quá nên chưa có răng
Mẹ nó tức điên lên bèn cởi ra cho nó xem nó xem xong nó lại hét to rằng:
-Của mẹ già rồi rụng hết cả răng rồi ....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top