• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.

MX31214

New Member
Cô gái đồng trinh

Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ tới cổng thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi:

_ Con còn là con gái đồng trinh chứ?
_ Dạ, con cũng tin như vậy.
_ Thế nào? Sao con không xác nhận được đều đó mà chỉ tin thôi? Con hảy vào phòng bên để khám nghiệm. Nếu thật còn đồng trinh thì con sẽ được nhập thiên đàng...nhưng ít nhất phải có bằng chứng.

Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ trách sản khoa tâu rằng:

_ Nếu nói rằng cô gái này còn đồng trinh thì cũng được. Chỉ có đều hơi lạ lùng là khác với những cô gái khác, có bảy lỗ thủng nhỏ như những lỗ kim.

Thiên thần gác cửa ngạc nhiên:

_ Sao? Những lỗ thủng bằng lỗ kim thôi ư! Chúng ta không thể đầy một thiếu nữ xuống địa ngục vì lý do đó. Ta chấp nhận cho cô gái vào thiên đàng, nhưng trước khi qua cửa, con cho biết tên.

Cô gái bẽn lẽn:

Tên con là Bạch Tuyết.

**************************************

Chết cũng còn dâm

Một ông già có bộ râu thật là dâm đãng, thường được gọi là vị cha già kính yêu của vẹm sau khi chết bị đưa xuống địa ngục. Viên phán quan ra gặp và nói:
- May cho nhà ngươi. Hôm nay Diêm Vương ban ân xá. Ngàn năm mới có được một lần. Ngài cho phép những người xuống dưới địa ngục bữa nay được quyền chọn phòng hình phạt. Nói xong viên phán quan dẫn ông già đi tới căn phòng đầu tiên. Nạn nhân trong phòng đang bị một tên quỷ sứ cắt lưỡi. Phán quan liền hỏi:
- Phòng này dành cho những tên phạm tội nói láo, lừa đảo bà con. Thế nhà ngươi có muốn vô phòng này không?
Ông già hốt hoảng xua tay
- không, không tôi không chọn phòng này đâu.
Viên phán quan lại dẫn ông ta sang phòng kế. Phòng này nạn nhân đang bị nướng trên chảo dầu sôi ùng ục miệng không ngớt gào thét. Viên phán quan lại hỏi:
- Phòng này dành cho những tên dùng sinh mạng người khác để thủ lợi thế ngươi có vào không?
Ông già teo " bugi " quá quay ngoắt người bước đi. Tới phòng thứ ba Ông già trông thấy một người đàn ông đang bị xích trong tường, dưới chân gã đàn ông đang có một cô gái xinh đẹp trần truồng, đang ra sức o bế, thổi cây kèn da của hắn. Vừa thấy cảnh tượng này ông già reo lên:
- Phòng này, tôi chọn phòng này. Cho tôi vào phòng này đi.
Viên phán quan nhìn vào sổ tội ác của ông già gật gù:
- Ừ! Nhà ngươi cũng mắc tội gian dâm vào phòng này cũng được.
Nói xong viên phán quan dẫn ông già bước vào trong, vỗ nhẹ vai cô gái và nói với cô ta:
- Mấy trăm năm nay nhà ngươi làm việc này đã đủ rồi. Bây giờ ngươi có thể nghỉ, vì có người mới đến làm thế cho nhà ngươi rồi đấy.
 

MX31214

New Member
Cặp giò con gái

Một chàng Cuội có một cửa hàng cơm bình dân, vợ anh thuê một người giúp việc, chị ta rút kinh nghiệm là chỉ thuê những cô gái xấu hơn thú với ý nghĩ xấu thế này thì chồng mình đéo thèm bờm xơm làm chi. Còn chàng ta vào những buổi ban đầu cũng có ý nghĩ : cô giúp việc mặt mũi xấu thấy mẹ. Nhiều lúc ngồi nói chuyện riêng với cô ta, anh còn đéo muốn.
Một lần vừa vào bếp, nhìn thấy cô giúp việc đang xắn quần cao để rửa chân, lưng quay ra ngoài. Anh đứng nhìn đôi chân trắng, da căng, lại điểm lông phơn phớt, lòng bần thần. Chàng gọi :
- Này !
Cô giúp việc quay lại. Nhìn mặt cô xấu quá, anh lại bảo :
- Quay lại rửa chân cho xong đi, đằng sau còn bẩn .
Cô giúp việc tưởng thật lại quay lưng cúi rửa. Hắn đứng sau ngắm. Anh lại gọi :
- Này, quay lại đây tao bảo !
Cô gái quay lại, nhìn mặt xấu quá, anh lại phẩy tay :
- Thôi, quay lại rửa cho xong đi
Cuối cùng Cuội cũng liều, anh và cô gái giúp việc đang '' giở trò'' cùng nhau....Chị vợ về, thấy chồng mình đang '' làm việc '' cùng cô gái .
Vợ khinh bỉ :
-Tưởng với ai, đúng là : '' gà què ăn quẩn cối xay '' , nó xấu như chó vậy mà còn rúc mặt vào được.
Anh chống chế :
- Tao rúc vào chân nó chứ có phải vào mặt đâu!
Vợ lại chửi :
- Đồ chó đẻ! Chê nó xấu, lại còn rúc vào, còn cãi mẹ gì nữa hả!
Anh chàng rên rỉ :
-Nhưng tại cái bộ giò con gái của nó ngon vãi khí. Lần sau thuê đứa xấu cả mặt, xấu cả cặp giò lun nha, hichic...

***********************************

Hành hạ khi làm tình

Một chàng Cuội đến bây giờ đã băm nhát lớn nhát bé rồi nhưng vẫn chưa từng bao giờ biết mùi đàn bà,hichic. Nhiều khi nhìn lại thân phận mình mà chàng cứ khóc rưng rức. Nhất là những lúc lên forum, thấy bọn chíp hôi nói dóc chuyện cưa gái này nọ mà càng cám cảnh cái thân phận mình. Một hôm hắn mới nghĩ: ta không thể sống mãi một kiếp sống vô vị thế này được. Ta nhất định phải...yêu thôi.

Tình yêu đầu tiên của hắn nẩy nở tại forum của chúng ta, với một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nick là xxxxxx. Chỉ khổ nỗi đã yêu nhau hơn...2 tháng rồi mà hắn cũng chẳng có đủ can đảm để mời cô nàng về nhà mà thực hiện cái kế hoạch của mình. Về sau chính nàng sốt ruột quá, chịu đựng không nổi, nên mới ngỏ ý đưa hắn về nhà.

Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh và cực kỳ khiêu gợi, nàng liền nhẩy lên giường nằm thoải mái, hai tay quàng lấy cổ chàng, thẹn thùng:
- Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh.
Chàng ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả? Em nói cái gì?
- Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi.
- Hành hạ em à, nhưng mà hành hạ là...cái gì? Mà dùng cái gì để hành hạ bi chừ?
- Trời đất ơi ! Sao mà anh ngốc quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi...tiểu đó mà.

Đến lúc này chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ thì ra hành hạ là thế mà bây giờ mình mới hiểu. Chàng liền ngồi bật dậy, cúi xuống lấy cái BÔ ở dưới gầm giường rồi đập một cái như trời giáng vào đầu nàng .
 

MX31214

New Member
Bi nội, bi ngoại

Thời chiến tranh, một đôi vợ chồng sống ở làng quê bị một tên sỹ quan nước ngoài bắt, hắn đem cô vợ ra và thực hiện hành vi cưỡng hiếp ngay trước mặt người chồng. Anh chồng rất bực tức vi người vợ không những không kháng cự mà còn nảy người lên rất mạnh như phê vậy.
Sau đó anh ta mới chất vấn người vợ:
- Tại sao bà không kháng cự mà còn nảy người như vậy ?
Cô vợ trả lời:
- Không, em làm như vậy để dập cho bể bi của nó đó mà.
Anh chồng hét lên:
- Mẹ kiếp, tiên sư con đĩ, bi nội đây gần 10 năm chưa bể, bi ngoại làm sao bể.

Chuyện cây dừa

Có anh chàng nọ đang thì thầm với cô bạn gái trong bụi rậm dưới gốc dừa, bất chợt cô gái hỏi:

- Cái này là cái gì vậy anh ?
- Cây dừa đó em.
- Vậy hai cái này là cái gì ?
- Là trái dừạ

Một lúc sau cô gái chợt la lên :
- Vậy cái gì ướt ướt vậy anh ?
- hehehe nước dừa đó em
 

MX31214

New Member
Hay chữ

Ở một nhà hàng nọ có cô hầu bàn nhanh mồm và vui tính. Một hôm có một tốp khách vào ăn, cô ta nhanh nhẩu chạy tới giới thiệu các món ăn với khách:

- Thưa các anh! Nhà hàng em nổi tiếng các món ăn, món nào cũng ngon, món nào cũng có, món nào cũng ấn tượng.

- Khác hỏi: - Cơm! Có cơm không?

Cô ta trả lời: - Ui trùi, cơm! Cơm thì thơm nhau, món này ai cũng thích.

- Vậy có rau không? Ăn rau thì thế nào? Khách lại hỏi:

- Có rau! Ăn rau thì đau nhau. Các anh có biết vì sao ăn rau lại đau nhau không? Vì nó rẻ, doanh thu ít hơn mà.

- Vậy ăn cá thì sao? Khách lại hỏi.

- Ăn cá thì đá nhau ! Có nhiều đạm ăn cá khoẻ dễ đá nhau.

- Vậy ăn tôm? Khách lại hỏi.

- Ăn tôm thì ôm nhau. Tôm lúc hấp, lúc luộc hoặc nướng xong cứ co quắp lại như người ôm nhau ấy mà.

- Nếu vậy tôi ăn thịt. Ăn thịt thì sao nhau? Khách lại hỏi.

- Ăn thịt thì... thì... Cô gái ngượng ngùng không biết trả lời ra sao.

Khách vội đỡ lời:

- Ăn thịt thì nhộn nhịp khắp các cơ quan trong cơ thể chứ gì?
 

MX31214

New Member
Đưa xe vào gara

Có cặp vợ chồng có một đứa con (khoảng 5,6 tuổi gì đó). Đứa con đi học hai vợ chồng hú hí với nhau. Đứa con hôm nay được về sớm , bước vào thấy ba má làm gì mà kì cục quá nó hỏi:
- Ba đang làm gì vậy ?
- À , ba đang đưa xe vào gara đó con .
Sau một hồi nhìn ngó và suy nghĩ nó nói :
- Sao ba đưa xe vào gara mà còn để 2 bánh xe ở ngoài!

Điện thoại cho gái gọi

Có một chàng trai bị tai nạn giao thông rất nặng tàn phế nên không có vợ, vì không có vợ nên cái "nhu cầu tâm lý" ngày càng nặng. Đến một hôm chàng quyết định gọi cho Tú Bà để "tuyển" một em nhằm giải tỏa "bức xúc''....

Tiếng chuông điện thoại reo. Tú bà bốc máy:

- Alô!! xin hỏi anh cần gì ạ!!!.....

- Tuyển cho tui 1 em lên khách sạn XXX phòng 302.

- Vậy anh thích loại nào? Mập hay ốm?

- Tui bị tàn phế, bị cụt 2 tay nên ốm hay mập gì đều được hết. Tui có ôm được đâu...

- Vậy anh cần loại cao hay lùn?

- Tui bị cụt luôn hai chân nên cao hay lùn gì cũng được ráo!

Thấy thắc mắc Tú bà hỏi:

- Anh cho tui hỏi câu cuối cùng. Vậy "chổ đó" của anh có bị cụt luôn không vậy???

- Sao Bà hỏi mẹ gì nhiều vậy! Bà thử suy nghỉ coi nếu cụt luôn "chổ đó" tui lấy cái gì bấm điện thoại gọi cho bà hả...
 

MX31214

New Member
Lần đầu tiên

Đây là lần đầu tiên của nàng. Nàng nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Nàng đẩy chàng ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng chàng không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Chàng hỏi nàng có sợ không và nàng lắc đầu một cách dũng cảm.

Chàng có nhiều kinh nghiệm hơn nàng. Ngay cú đầu tiên ngón tay chàng đã chạm đúng điểm cần thiết. Chàng tiến sâu hơn và nàng run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể nàng căng thẳng chờ đợi nhưng chàng thật sự dịu dàng như chàng đã hứa với nàng.

Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nàng hãy tin chàng. Chàng đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của chàng làm nàng bớt căng thẳng và nàng mở ra cho chàng có thể vào một cách dễ dàng.
Nàng van xin chàng nhanh chóng hơn nhưng chàng vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho nàng ít đau đớn nhất. Và chàng tiến vào gần hơn, sâu hơn... và nàng cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể, và dường như một tia máu đỏ chảy ra khi chàng đang tiếp tục.

Chàng nhìn nàng lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt nàng rưng rưng nhưng lắc đầu và nói chàng cứ tiếp tục.

Chàng thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này nàng đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy chàng bên trong nàng.. Sau một vài giây phút tê liệt nàng thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên bên trong và chàng rút nó ra.

Nàng nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì chàng đã làm xong. Chàng nhìn nàng với một nụ cười ấm áp và nói với nàng rằng nàng thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.

Nàng mỉm cười và cảm ơn.... chàng nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên nàng.... đi nhổ răng.
 

MX31214

New Member
Chuyện ba con rận

Có một cô gái rất xinh đẹp nhưng rất ở dơ .Một hôm cô ta có hẹn với bạn trai nên cô ta phải tắm rửa rất sạch sẽ nhưng thật ko may trên người cô vẫn còn sót lại 3 con rận .
Sau đêm đó 3 con rận ngồi tâm sự với nhau .
Con thứ nhất nói: Hôm qua tao đen quá mày ui .Tao đang dạo chơi thì bị 1 con lươn nhầy nhầy ướt ướt nó lùa tao vào 1 khu rừng rậm rạp .Nó cứ bò đi bò lại may mà tao ôm được vào 1 cái cây may mà thoát chết .
Con thứ 2 tiếp lời: Đen thế đéo nào bằng tao , hôm qua tao cũng đang dạo chơi trong khu rừng đó . Nhưng tao lại bắt gặp 1 con rắn to ,đầu nó trơn bóng , nó cứ chui ra chui vào cái hang .Tao phải bám vào 1 cái cây ở cửa hang may mà thóat chết .
Con thứ 3 chen lời :Chúng mày đen thế đéo nào bằng tao được.
Hôm qua tao cũng ở trong khu rừng ấy ,tao cũng gặp con rắn đó ,tao sợ quá nên chui vào trong hang để trốn tưởng thoát rùi nào ngờ bị con rắn nó phun nước miếng tý chít, hichic!!!!!!!!!!!!

Phương pháp lạ

Có một cô cave trẻ đẹp nhận được đơn đặt hàng của một chàng trai cô hăm hở lên đường ,vào phòng và làm việc cần làm với chàng trai nọ ,sau khi làm xong chàng trai nọ chạy ra ban công tập vài động tác thể dục sau đó chui qua gầm giường .Sau khi chui ra ở gầm giường bên kia chàng trai tiếp tục lao lên giường và tiếp tục làm việc ,sau khi làm xong chàng ta lại chạy ra ban công làm vài động tác thể dục rồi lại chui qua gầm giường rồi lại lao lên giường rồi lại tiếp tục .Cứ liên tục như vậy đến lần thứ sáu mà sau mỗi lần dường như chàng ta càng làm khoẻ hơn .Cô CV kia lấy làm lạ lắm ,cô thầm nghĩ chắc chàng này có phương pháp gì lạ chăng mà sao khoẻ và dai sức thế ,cô bèn làm theo thử làm theo xem sao .Sau khi làm xong lần thứ bảy cô cũng chạy ra ban công rồi làm vài động tác thể dục sau đó cô cũng chui xuống gầm giường thì cô bắt gặp 6 thằng dưới đó .
 

MX31214

New Member
Đi Chùa Hương

Có một chiếc thuyền lớn chở khá nhiều người đi chùa cầu phật, trên thuyền có để rất nhiều lễ vật cúng chùa để ở cuối thuyền.
Trời đang đêm, mọi người trên thuyền đều tập trung trước mui thuyền trò chuyện, riêng chỉ có 1 nam, 1 nữ không quen biết nhau là ở cuối thuyền để tránh ồn ào và để canh giữ lễ vật.
Hai người ngồi im lặng không ai nói với ai lời nào, bỗng nhiên cô gái . . . địt một cái! Im lặng một hồi chàng trai bèn nói:
-Sao em kỳ quá vậy! Em làm vậy mà coi được hả?
-Em xin lỗi anh! Em lỡ!
-Lỡ ,lỡ cái gì! Em nghĩ coi, ở đây toàn là đồ cúng không hà, em làm ô uế hết trơn rồi còn gì!
-Em đã nói là xin lỗi rồi mà, sao anh cố chấp quá vậy!
-A . . .,em còn sừng sộ với tui nữa hả! Được rồi ,để sáng mai vô chùa anh méc với phật, cho phật quở em cho em biết!
Cô gái sợ tái mặt bèn khóc lóc năn nỉ anh con trai đừng có méc lại với đức phật, khóc lóc một hồi anh con trai cũng xiêu lòng: - Thôi được rồi, chuyện này cũng nghiêm trọng lắm, anh mà nói lại sợ phật giận rồi vật em chết mất công. Nhưng mà để trả ơn anh ,em phải cho anh chơi một cái!
Cô gái ngượng chín người nhưng mà sợ bị tội, nhìn lại thấy mọi người không ai để ý nên cũng nhắm mắt đưa . . .ch. .!
Sau một hồi thoả mãn, anh con trai hả hê lắm, vẫn còn muốn lắm. Vừa may sao lúc đó cô gái lại địt một cái nữa. Không bỏ lỡ cơ hội anh ta liền nói: cái nữa!
Cô gái thấy chuyện cũng lỡ rồi có bị cái nữa cũng đâu có sao, bèn để cho anh ta làm cái nữa. Sau khi làm xong chưa kịp mặc đồ lại thì cô gái lại địt cái nữa! Chàng trai lúc này đã thấm mệt nhưng tiếc của nên lại đòi lần nữa! Lần này cô gái không ngại ngần gì nữa, sau lần này chàng trai mồ hôi nhễ nhại tính đi nghỉ vì quá mệt. Vừa mới dợm chân tính đi thì lại nghe tiếng cô gái . . .địt thêm cái nữa! Tức giận chàng trai liền nói: - Mệt quá! Ỉa thì ỉa mẹ nó đi! Địt . . .địt hoài ,mệt quá!!!

Sữa ai?

có 1 người cha nọ dẫn con trai của mình vào 1 cửa hàng , cô chủ tiệm đon đả ra đón ...rồi nói :
-anh mua "sữa của em đi anh "sữa này thơm ngon lắm .bảo đảm "hàng "chưa khui đâu ..còn nguyên xi à ...thiệt đó.
ông bố trả lời :
- cô thông cảm cháu nó còn bé cô cho cháu uống ..sữa nhi đồng thôi ..chớ còn sữa đó để tôi ...bồi dưỡng cũng được
 

MX31214

New Member
Vợ chồng mới cưới

Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của đôi vợ chồng mới cưới:

Vợ: Từ từ đã anh ......

Chồng: Từ từ là thế nào? Em kêu rên khẽ thôi! Thôi em cho anh xoay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........

Vợ: Ừ thì chơi nằm nhé...... Áh ! Anh lại đút trượt rồi......

Chồng: Thế thì sao nè .... Ngửa mặt lên cái coi nào....Rồi...... Thôi chơi kiểu này khó quá. Để anh xoay lại nhé cho dễ......

Vợ: Nhanh lên......... Thế đó..... Đút nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!

Chồng: Nhưng anh sợ đút không vừa!!!!!!!!!!!

Vợ: Cứ đút vào đi....... Đàn ông gì mà...............

Chồng: Làm sao ?

Vợ : Hừ ..... Chơi xếp hình với anh chán quá trời ... em đi ngủ đây....
 

MX31214

New Member
Tưởng bở

Một cô gái cực xinh xắn lại gần anh bồi bàn, đưa tay vuốt má anh chàng vẻ đầy âu yếm. Anh ta ngạc nhiên nhưng cũng khoái nên cứ để yên cho cô nàng hành động.

Nàng hỏi:

- Anh chàng đẹp trai ơi! Anh có thể cho em gặp ông chủ tiệm ăn không?

- Nhưng ông ấy không có ở đây...

Cô gái tiếp tục vuốt ve gương mặt anh chàng, mỗi lúc một âu yếm hơn. Nàng lại nói:

- Nào, anh... Cho em gặp ông quản lý đi nào...

- Anh làm sao mà chiều em được. Ông ấy không có ở đây!

Cô gái luồn ngón tay vào miệng anh chàng, làm anh ta kích động tột độ. Cô ghé sát mặt lại tai anh bồi, thì thầm:

- Thế này nhé... Anh hãy nói lại với ông chủ, rằng...

Anh bồi bàn chỉ còn biết gật gật đầu, vì cả lưỡi lẫn môi còn mải mút liếm các ngón tay nuột nà của cô gái.

Cô nàng nhấn giọng, nói thật rõ:

- Anh nói lại với ông chủ rằng hết cả giấy vệ sinh lẫn xà phòng trong khu vệ sinh nữ rồi nhé!
 

MX31214

New Member
Anh Ấn vô!

Có 2 vợ chồng tiều phu nọ!sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng. Người chồng tên Ấn , mụ vợ tên Gái .Ban ngày người chồng vẩn vào rừng kiếm củi .Còn mụ vợ thì may vá. Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là lẳng lơ ,hay đua đòi .
Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng ko đặng , nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả "Dê". Mụ vợ vì ham tiền nên ....lửa gần rơm ..lâu ngày cũng bén !
Như thường lệ !người chồng vào rừng lấy củi . Đợi chồng đi !Mụ vợ nhắn người tình qua để làm "chuyện ấy !"
Trong lúc cao trào,mây nước ngừng trôi !Bất chợt người chồng về!Mụ vợ hốt hoảng nói :
_Mụ vợ :"Anh ấn vô"
_Tên Bá hộ :nghe người tình thỏ thẻ vậy nên ghĩ mình chưa "làm đến nơi ,đến chốn"nên làm "theo yêu cầu "bạn tình
_Mụ vợ :lại tiếp tục nói khẽ:"Anh ấn vô"
_Tên Bá hộ :Nghĩ trong đầu :sao hôm nay nó sung thế!

_Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô đến sân giọng gấp rút "Anh ấn vô,Anh ấn vô...!!!!!"
_Tên Bá hộ :hì hục!!! hì hục!!
_Mụ vợ :hốt hoảng khi thấy chồng vô gần giọng líu lại :Anh ấn
vô,Anh ấn vô...!!!!!"
_Tên Bá hộ hù !!ù !!!lúc này lực bất tòng tâm !!tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấn vô liên tục !liền nhảy xuống đất chửi đổng !
"Tiên sư con đĩ ! mày bảo ông ấn thế nào được nữa hả!Sức người cũng có hạn chứ!"Có phải trâu bò đéo đâu hả !
 

MX31214

New Member
Cách làm cho đàn ông " sướng"

Một buổi chiều, cô vợ ngồi nhà một mình thì có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa thì gặp một người đàn ông lạ mặt. Chưa kịp hỏi gì thì anh chàng đã hỏi:

_ Cô có biết cách làm cho đàn ông "sướng" không?

Cô vợ giật mình đóng rầm cửa lại. Một lúc sau lại nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở và vẫn gặp người đàn ông lúc nãy. Anh ta lại hỏi:

_ Cô có biết cách làm cho đàn ông "sướng" ko?

Lần này thì cô gái quá sợ nên đã hét tóang lên và đóng chặt cửa.

Đến tối, anh chồng trở về nhà và được nghe cô vợ kể lại chuyện đã xảy ra lúc chiều. Anh chồng nóng mặt lắm. Hôm sau anh quyết định nghỉ làm ở nhà để đợi cái thằng mất dạy kia.

Buổi chiều hôm sau, lại có tiếng gõ cửa. Anh chồng vồ ngay cây súng và bảo vợ ra mở cửa.

Vẫn là người đàn ông lạ mặt :

_ Cô có biết cách làm cho đàn ông "sướng" ko?

Lần này cô vợ trả lời dõng dạc :

_ Có biết !! Vậy thì sao hả, dog ghẻ?

Anh chàng lạ mặt gật gù và nói :

_ Vậy làm phiền cô giúp chồng của cô "sướng" hộ cái nha. Đừng để anh ta tòm tem vợ của tôi hòai.

Hiệu quả của việc lấy vợ

Một đợt một anh chàng phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau một thời gian chữa chạy, bác sĩ gọi chàng lên để kiểm tra kết quả.

Bác sĩ : Sau khi ra viện anh sẽ làm gì

Chàng: Tôi sẽ cưới một em ở forum Thằng Cuội làm vợ.

BS : Cưới nàng rồi thì làm gì

Chàng: Đưa em lên giường rồi tụt quần nàng ra

Bác sĩ mừng lắm hỏi nốt một câu :

Vậy sau đó làm gì??

Chàng: Lấy thun quần làm súng cao su.

Có thai

Một Cuội hỏi mẹ: Mẹ ơi con gái 7 tuổi có thai được không?

Mẹ hắn quát: Con chỉ nói nhảm nhí..7 tuổi làm sao mà có thai được.

Cuội quay sang nói với em gái: Thấy chưa! Anh đã bảo mà.!!!
 

MX31214

New Member
Có thai

Một Cuội hỏi mẹ: Mẹ ơi con gái 7 tuổi có thai được không?

Mẹ hắn quát: Con chỉ nói nhảm nhí..7 tuổi làm sao mà có thai được.

Cuội quay sang nói với em gái: Thấy chưa! Anh đã bảo mà.!!!

Súng hết đạn

Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý:

- Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?

- Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi, hic hic.

Cái đuôi

Có một chàng Cuội đi bãi tắm Titop ở Vịnh Hạ Long, chàng đột nhiên thấy có 1 tiên nữ đang trần truồng tắm một mình, vậy là chàng cũng cởi truồng nhảy ào xuống nước, có một con khỉ đực vô tình đứng trên bờ thấy, khỉ nhăn răng ra cười: Tại sao cái đuôi của thằng cha kia lại cắm ra đằng trước vậy nhẩy??
 

MX31214

New Member
Từ Hi Thái Hậu

Ngày xưa bên Trung Hoa đời Mãn Thanh có một vị Thái Hậu rất là dâm đãng. Càng già bà ta càng đòi hỏi sinh lý nhiều hơn. Bà ta ra lịnh cho các quan trong triều bất cứ ai qua đêm với bà mà làm cho bà được thoả mãn thì sẽ đuợc thưởng cho trọng hậu, còn nếu như bà vẫn cảm thấy " ngốn lừa " thì sáng ra sẽ bị xử chém ngay. Sau bao nhiêu tuần lễ có biết bao chàng " cựa ngặc " , " Phong nhĩ " đến thử tài nhưng mỗi sáng các quan canh cổng đều phải nghe tiếng bà thái hậu hét lớn " Đem nó ra ngoài thiến. Ủa lộn chém ". Một hôm có một cậu bé tuổi chừng 12 tuổi đầu còn để tóc vá đào ( trọc lóc có ba chỏm thui ) xin vào thử. Các quan canh cổng thấy tội nghiệp ngăn cản.
- Trời ơi muốn chết hả của mày cùng lắm là bằng trái ớt hiểm mà dám vô thử .
Cậu bé cứ nhất định xin vào thử. Các quan gác cổng đành cho vào. Sáng hôm sau nghe tiếng bà Thái hậu cười sằng sặc rồi truyền lịnh
- Bây đâu mang vàng bạc ra thưởng cho my darling ngay lập tức.
Các quan gác cửa còn đang ngạc nhiên ngơ ngác thì cậu bé bước ra. Các quan liền xúm lại hỏi.
- Ối dzời ơi đại ca trẻ tuổi có ngón nghề gì lợi hại quá làm ơn chỉ giúp cho tụi tui kiếm chút cháo.
Cậu bé điềm tĩnh nói.
- Có nghề mẹ gì đâu, nhìn cái đầu đang ướt mèm của tôi đây này....
 

Vietvnn

Super V.I.P
Cho ké bài nhé:

Biết làm thế nào...
Khi mà ta làm điều gì cũng trái với ý nàng, làm xuôi làm ngược đều là... ngược cả!


- Nếu ta để cô ấy ở nhà và cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi cuộc sống đầy khắc nghiệt: ta thật gia trưởng. Nếu ta ở nhà làm nội trợ: ta thật đàn bà!

- Nếu ta cố gắng làm việc: ta sẽ chẳng có thời gian dành cho cô ấy. Nếu ta không làm việc: ta là một kẻ vô dụng!

- Nếu ta khen cô ấy đẹp: đó là sự nịnh bợ. Nếu ta không khen cô ấy đẹp: ta thật vô cảm!

- Nếu ta khóc: ta quá yếu đuối. Nếu ta không khóc: ta là một kẻ máu lạnh!

- Nếu ta quyết định cái gì đó mà không bàn với cô ấy: ta là kẻ độc đoán. Nếu ta quyết định cái gì đó mà luôn xin ý kiến cô ấy: ta là người thiếu quyết đoán!

- Nếu ta muốn cô ấy làm việc mà cô ấy không thích: đó là sự vô lương tâm. Nếu ta muốn cô ấy cứ hoàn toàn làm theo ý thích: ta sẽ phải bán nhà!

- Nếu ta nhìn các cô gái đẹp trên đường khi đi cạnh cô ấy: ta quá phóng đãng. Nếu ta không chú ý đến các cô gái đẹp: ta thật không bình thường!

- Nếu ta mua hoa cho cô ấy: ta đang có âm mưu gì đây. Nếu ta không mua hoa: ta thật thô thiển!

- Nếu ta ngủ ngon: ta chẳng quan tâm gì đến cô ấy. Nếu ta thức khuya nhiều: ta làm cô ấy mất sức khoẻ!

- Nếu ta không nói ra những điều trên: Không ai hiểu nỗi khổ của ta. Nhưng ta đã tiết lộ điều này trên 24H mất rồi, hỡi ôi, ai sẽ là người bảo vệ đôi tai của ta?

Chuyện bí ẩn
Không đóng được nắp quan tài cho người đã khuất, nguyên nhân vì sao?


Một người kể chuyện với bạn mình về đám tang một người đàn ông, anh ta kể rằng người ta đã không thể đóng được nắp quan tài.

- Tại sao vậy? - Người bạn tò mò.

- Đó là do ông ta đã chết vì uống Viagra quá liều!
 

Bete

New Member
Yingzhou bị buộc tội giết người, thẩm phán Phamquang sau khi họp với bồi thẩm đoàn quyết định khép Yingzhou bị tử hình
-Phamquang: Anh còn lời gì muốn nói không?
-Yingzhou: Tôi có thể chọn hình thức chết không ạ?
-Phamquang: Anh muốn chết theo kiểu nào? Treo cổ hay ngồi ghế điện?
-Yingzhou: dạ! Em muốn chết... già
 

ironheart

New Member
Thằng nhỏ thông minh quá

Trong một tiết học tốt có thầy hiệu trưởng tham dự. Cô giáo gọi Tèo lên hỏi:
- Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn nhưng bé Tèo trả lời ngay: "Dạ là con Cua, nó có càng lớn càng nhỏ".
- Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Bé tèo: Dạ là hai cái túi quần.
- Cô giáo: Ở nơi đâu mà lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Bé tèo: Dạ ở Phi châu.
- Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa hai chân cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Bé Tèo: Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo: Cái gì trong người của cô mà lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
- Bé Tèo: Dạ cái luỡi ạ.
- Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa lấy chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho bé Tèo trả lời nhưng bé Tèo đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ ạ".
- Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo
- Bé Tèo: Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Bé Tèo: Dạ là cây kem ạ.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với bé Tèo: "Thầy cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thầy không trả lời đúng một câu nào hết!!

Sưu tầm.
 

ironheart

New Member
Có giỏi cũng không thắng được

Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan - đại diện địa ngục - đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ:

- Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.

- Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?
:)) =))
 

ironheart

New Member
Thiếu Sót

Ba du khách gồm một người Scotland, một người Pháp và một người Mỹ tới tham quan Nam Mỹ. Họ gặp nhau trong một bar rượu và sau một cuộc cãi cọ không đâu vào đâu, ba người bắt đầu choảng nhau kịch liệt. Quân cảnh địa phương lập tức xuất hiện và bắt giữ cả 3 người.

Khi phiên tòa mở ra, 3 du khách nhận ra vận rủi của họ còn tồi tệ hơn họ tưởng. Chủ bar nơi họ đánh nhau là em trai của nhà độc tài đang lãnh đạo đất nước bằng bàn tay sắt. Cả 3 người ngay lập tức bị kết án 5 năm tù cấm cố biệt giam.

Trước khi 3 người bị giải đi, chánh án nói:

- Vì các phạm nhân là người nước ngoài nên mỗi người sẽ được hưởng một ân huệ: được tự chọn thứ giúp mình giết thời gian trong nhà ngục. Hãy chọn đi!

Người Scotland xin một hầm rượu whiskey Scotland loại ngon đủ dùng trong 5 năm. Anh chàng người Pháp chọn được uống rượu vang Pháp hảo hạng xả láng trong thời gian ở tù. Du khách Mỹ muốn có cả núi thuốc lá để anh ta đủ hút trong suốt 5 năm.

Chánh án đồng ý và 3 du khách bị đưa tới nhà tù và ném vào những phòng biệt giam ẩm ướt, tối tăm dưới tầng hầm của ngục thất.

5 năm sau, các du khách thiếu may mắn được phóng thích. Người Scotland bò ra khỏi hầm, say bí tỉ và cứ thế bò ra khỏi nhà tù. Anh chàng người Pháp loạng choạng bước ra trong cơn mơ màng và cũng nhanh chân lỉnh mất khi hiểu mình đã được tự do. Anh chàng người Mỹ là người cuối cùng được trả tự do. Anh ta bước ra sân nhà giam rồi sụp xuống đấm thịch thịch xuống đất:

- Diêm! Trời ơi! Diêm đâu? Sao không cho tôi diêm?

Sưu tầm
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top