• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Chuyện làng PV ke...ke...

Status
Không mở trả lời sau này.

ironheart

New Member
Cái ngòi nổ

Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn.
Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi.
Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi.Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à.
=))
 

ironheart

New Member
Nhỡ làm rách váy của phụ nữ

Tokyo - Nhật bản

Tại Khu phố Ginza đông nườm nượp, một anh chàng Nhật chẳng may chạm vào làm toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Nhật. Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nói: "Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì chất lượng chiếc váy này tồi quá."

New York - Mỹ

Trên Quảng trường Times tấp nập người đi lại, 1 anh chàng Mỹ vô tình động vào làm toạc chiếc váy của một cô gái Mỹ Anh chàng này chưa kịp mở mồm thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói: "Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, anh cứ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án..." Nói xong ghi lại số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.

Paris - Pháp

Trên Quảng trường Khải hoàn môn nổi tiếng TG, một chàng lãng tử Pháp không may làm toạc váy của một cô nàng Pháp. Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic, sau đó ghé vào tai chàng trai nói: "Nếu anh không ngại, thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi..." Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến 1 khách sạn nhỏ để cùng nghiên cứu vấn đề ẩn sau làn váy ngắn.

Moscow - Nga

Tại Hồng trường, một chú Ivan nghốc nghếch lớ ngớ thế nào lại làm rách toạc váy của 1 nàng thiên nga Nga. Chàng Ivan bối rồi chưa biết làm sao cả thì cô nàng thiên nga đã thỏ thẻ: "Lạnh quá đồng chí ạ! Đồng chí có be Smirnoff nào đấy không không thì cho tớ xin mộ hớp."

London - Anh quốc

Tại Quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chú Ăng-lê vô tình xé toạc chiếc mini skirt của một cô gái Anh. Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, mặt đỏ giừ nói: "Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi..." Anh chàng này bèn cởi áo quấn lại cho cô gái rồi vẫy 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới.

Sydney - Úc

Tại tiền sảnh nhà hát Opera Sydney, một chú thanh niên Ô-zi lỡ làm rách váy ngắn của 1 cô gái cũng người Ô-zi. Anh chàng rối rít chưa kịp xin lỗi hay làm gì thì cô gái nói: "Cám ơn anh, hôm nay trời nóng quá nhỉ!"

Seoul - Hàn Quốc

Trên một đại lộ ở Seoul, một chàng trai Y Chang Heo trong lúc vội vã nên lỡ làm rách toạc cả mini jupe của một nàng Soi Giun Kim. Anh chàng chưa kịp nói gì thì cô gái đã đưa cho chàng một hoá đơn trị giá USD 150 cùng với một lời "thỉnh cầu" "Em sẽ là của anh cả ngày hôm nay!"

Trùng Khánh - Trung Quốc

Trước Tượng đài Giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh Tầu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh. Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên: "Mày to gan nhỉ, dám ăn đậu phụ dai à? Đi gặp 110 cùng tao ngay..."

Đài Bắc - Đài Loan

Tại Quảng trường Tây môn, 1 anh chàng Đài vô tình cào rách chiếc váy ngắn của một cô gái Đài. Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười ha ha nói: "Chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh giai?"

Sưu tầm
 

ironheart

New Member
Loạn

Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bên lêm việc: - Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.

Giao rụt rè hỏi:

- Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?

Sau một cái nhau mày, sếp quát:

- Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn.
 

ironheart

New Member
Cắt ngắn,cắt dài
Chuyện vui thôi,không có ý phân biệt,trêu chọc.

Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Quảng Bình nặng chịch:
- Chào anh, anh cặx ngắn hay cặt dài?

Cũng bằng giọng tương tự anh ta trả lời:
- Thưa cô tôi ... cặx ngắn
- Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặx ngắn uổng quá!
- Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
- Dạ anh cho em hai chục.
- Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
- Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặx mô?
Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
- Không cặx.
- Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặx ngắn ba hồi không cặx.
 

ironheart

New Member
Ấp trứng voi


Có một anh chàng nọ nhà rất nghèo, nghèo đến nỗi không có cái quần để mặc (giống truyện Tiên Dung - Đồng Tử). Nhà bên lại có cô gái rất đẹp ngày ngày để ý anh ta. Một hôm cô nàng quyết định qua nhà làm quen. Vì không có quần mặc nên anh không dám tiếp, nhưng cô gái cứ một mực đòi gặp anh. Cuối cùng anh đồng ý nhưng lại chui vào một cái lu và ló đầu ra để trò chuyện.

Cô gái thấy lạ bèn hỏi:
- Anh làm gì trong đó vậy?
Chàng trai ấp úng:
- À ... Anh ... Anh ấp trứng.
Cô gái:
- Trứng gì?
Chàng trai:
- Trứng voi.
Cô gái nghe thấy trứng voi liền muốn xem cho biết, cô ta xin anh chàng cho mình xem trứng voi, vừa mở lời xin cô ta thò tay ngay vào trong lu nhanh đến nỗi anh chàng ngăn không kịp. Chợt cô gái reo lên:
- A, anh ơi, trứng đã nở thành voi con rồi, em sờ thấy cái vòi...
(ST)
 

ironheart

New Member
Di truyền

Hai anh em nhà kia cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái xxx dài qúa sức tưởng tượng của hai anh em đó.

Quá đỗi ngạc nhiên, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:
- Tại sao xxx hai anh dài qúa cỡ dzậy?
Người anh trả lời:
- Dạ thưa, tại di truyền.
- Ồ thì ra vậy.
Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
-Vậy thì cái của ba anh, chắc là daì lắm lắm phải không?
- Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.
- Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có "ku" chứ!
- Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ!

(ST)
 

ironheart

New Member
Rất "đô"

Trong tình yêu, tất nhiên tình cảm là đáng quý nhất, nếu có “đô” ($) tặng người yêu thì cũng là điều bình thường. Nhưng tặng “quả đô” này thì… xin đừng!

Cô con gái khoe với mẹ:

- Bạn trai mới của con tên là Đô.

- “Đô” ấy tao không cần

- Vậy thì mẹ yên tâm! Anh ấy rất nặng…

- Trời ơi! Là tao nói cái nó cho mày kia.

Cô gái hớn hở: - Cái anh ấy cho con “đô” lắm rồi! Gần 3 tháng rồi mẹ ạ!


(ST)
 

ironheart

New Member
Sứ mạng...

Một cụ ông tuổi ngoại 90 nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn .
Hôm đi tập dưỡng sinh có một bé gái trạc tuổi cháu nội của ông đi theo nằn nì để bán vé số . Thương tình ông mua dùm một vé, khi về nhà ông để tấm vé số lên đầu tủ, không ngó ngàng gì tới .

Dè đâu, cháu ông đem đi dò và thật bất ngờ tấm vé ấy trúng lô đặc biệt: Một tỷ đồng .

Cả nhà vừa mừng vừa lo . Mừng thì đã rõ, nhưng lo là lo với từng ấy tuổi, sức khỏe đã vơi cạn mà hay được tin nầy liệu ông Nội có còn đủ bình tỉnh để mà sống với con cháu hay không ?

Cuối cùng, cả nhà quyết định nhờ vị Linh mục mà ông ngưỡng mộ nhất, thường có chuyện gì vui buồn ông đều tâm sự và nhờ cậy Linh mục giải quyết cho, đúng hay sai ông cũng một mực nghe lời .

Vị Linh mục đã đến, được ông tiếp rất niềm nở . Ban đầu vị LM nói về tuổi tác của ông, như vậy là quá thọ . Tiếp theo khen sự nghiệp và con cháu ông ai ai cũng thành đạt . Tất cả, tất cả đều do Chúa nhân từ ban cho ông .

Ông lấy làm cảm động, hết lời cảm ơn Chúa, cám ơn sự động viên của Cha ...

Vị Linh mục tiếp lời: Nếu bây giờ Chúa thương mà cho ông trúng số đặc biệt một tỷ đồng thì ông nghĩ như thế nào ?.

Ông cụ ôn tồn mà rằng: Con xin cám ơn Chúa đã rủ lòng thương . Đời con đã già, con cháu thành đạt cả, của cải đối với con không còn có nghĩa lý gì nữa . Nếu Chúa ban cho con số tiền ấy, con nguyện rằng chỉ giữ lại một khoản tiền nhỏ để lo hậu sự khi con qua đờì, khỏi phiền tới con cháu, họ hàng . Số còn lại con xin cúng cho Cha, Cha có thể tùy nghi sử dụng .

Ông cụ say sưa muốn nói thêm nữa . Nhưng kìa sao Cha lại ngoặt cổ sang một bên thế .

Khi người nhà ở nhà dưới chạy lên thì vị Linh mục đã về với Chúa tự bao giờ

(ST)
 

ironheart

New Member
Giàu nhanh dữ

Hai mẹ con lại đi chơi biển Vũng Tàu.
Khi 2 người cùng nhau nhảy sóng, thì con gái hỏi mẹ tại sao cái chú này lại có một cục chính giữa vậy?
Bất ngờ trước câu hỏi của con,và vì con còn nhỏ nên bà mẹ trả lời là vì chú ấy giàu nên mới có .......
Lát hồi cô bé lại hỏi mẹ,sao chú kia lại có cục to hơn? mẹ trả lời vì chú ấy giàu hơn!
Hai mẹ con tắm biển chàn rồi kéo nhau lên tắm nắng.
Bà mẹ thì nhắm mắt ngủ, cô con gái thì cứ dán chặt m,ắt vào một vật thể ko xác định(?!)
Mẹ chợt tỉnh dậy và hỏi con gái sao ko ngủ?
Con gái trả lời mẹ rằng:" mẹ ơi, lúc nãy có chú kia nhìn mẹ đang ngủ, tự nhiên chú ấy giàu...giàu....giàu lên wá trời luôn mẹ àh!"

(ST)
 

ironheart

New Member
Anh yêu em...em...

Một chàng trai tỏ tình với một cô gái, anh ta nói :
Em có biết rằng anh.... anh ...yêu ...yêu...em...em không?
Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó!!!!
Chàng trai luống cuống: Không... ko phải, ý anh muốn nói là... anh anh ...yêu .. em...
Cô gái: Vậy thì để anh ta nói với em...
Chàng trai: Không..không phải... anh muốn nói là...anh ... yêu ... em ... em...
Cô gái: Vậy thì anh đi mà nói với nó ...
Chàng trai bực bội với giọng khó chịu... Trời ơi! là trời, không phải thế...anh muốn nói rằng .... anh anh...yêu... em em....
Cô gái cáu gắt : Vậy thì để anh ta đi nói với nó...

(ST)
 

ironheart

New Member
Phụ nữ và xe hơi

Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo ngay.
- Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc theo dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh Peter đành dẫn đường cho ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:
- Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì?
Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ford liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp…
Thượng Đế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, Người phán:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế của ta quả là có nhiều sai sót, nhưng nếu tính về độ phổ dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.

(ST)
 

ironheart

New Member
Lập luận

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cấn.
- Bực quá, ông chồng quát lên: Giờ tui là chồng bà hay con bà?
- Bà dzợ tỉnh bơ trả lời : Tui không cần biết, đứa nào bú sữa tui là con tui.
- Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)
- Thằng con nghe thấy cũng hùa theo: Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó.............
- Chồng: Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao.
- Thằng con : Con không cần biết, đứa nào ngưng bú sữa trước đứa đó là anh !
- Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)
 

ironheart

New Member
Bốn đời chồng nhưng vẫn còn Gin

Một cô gái đi thi hoa hậu tới phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thấy ghi:"bốn đời chồng nhưng vẫn còn Gin" liền đặt câu hỏi:
- Tại sao có 4 đời chồng mà vẫn còn gin?
- Cỗ trả lời:
Lấy chồng lần đầu là một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết ! ly dị !
Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn !
Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị!
Đến người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị ...
__________________
(ST)
 

MX31214

New Member
Gái trinh

Cô gái kia sắp lấy chồng, kẹt một nỗi là cô ta không còn trinh! Lo lắng là chồng tương lai sẽ thất vọng khi biết điều này cô bèn hỏi ý một cô bạn !
- Tao làm đám cưới vào cuối tuần này, thằng bồ tao nghĩ là tao còn trinh! Mà thật ra tao mất nó từ năm 13 tuổi rồi, mày có ý kiến gì hay giúp tao với !!!
- Cũng hơi khó đây !! Hay là đêm động phòng mày lấy một sợi dây thun đeo lên háng, khi chồng mày đút "cái ấy" vào thì mày kéo sợi thun lên rồi buông ra và nói tiếng động là đo màng trinh mày bị phá rách !!
Cô này nghe cũng hay hay bèn thực thi diệu kế !! Đêm động phòng trước khi lên giường cô len lén đeo sợi dây thun lên tận háng rồi leo lên giường với chồng!!! Khi anh chồng vừa đút vào cô kéo sợi thun lên và buông ra đánh "bét" !! Anh chồng mặt nhăn nhó hỏi :
- Cái gì thế em?
- Đó là tiếng rách của màng trinh thôi anh à !
- Em mau mau gỡ giùm anh ! Cái "màng trinh" của em nó đang quấn xiết chặt hai "hòn dái" anh rồi kià !!

Khăn lau mặt

Một chàng Cuội đi ra phố với chị dâu, bị mắc mưa ướt như chuột lột.
Về tới nhà, Cuội nhẩy vô bồn tắm chung với bà chị.

Cuội chỉ phần "trên" của chị, hỏi:

Cái này là cái gì vậy?

Chị dâu Cuội trả lời: đó là hai cục xà bông của chị.

Cuội chỉ phần "dưới", hỏi:

Cái này là cái gì vậy?

Chị Cuội trả lời: đó là cái khăn lau mình của chị.

Cuội nói tiếp:

Hèn chi hôm nọ em thấy con bé hàng xóm dùng xà bông khăn lau của nó để rửa mặt lau miệng cho anh Hai !!!
 

MX31214

New Member
Hột vịt lộn

Bà dì lớn tuổi mà chưa có chồng tới ở chung nhà với cặp vợ chồng trẻ.

Một đêm kia, bà dì đứng nghe lén đằng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.

Bà dì nghe lóm thấy cô vợ hỏi anh chồng:

"Trùi ui, sao cái của anh đã đen thui mà còn nhiều sợi lông dài nữa."

Bà dì nghe lóm thấy anh chồng trả lời cô vợ:

"Còn cái của em thì đỏ hỏn, nhưng lại ít lông hơn của anh."

Bà dì tá hỏa, tống cửa chạy vô trong phòng ngủ la lối:

"Bố tiên sư chúng mày, nói chuyện bậy bạ .... "

Cặp vợ chồng đang ăn hột vịt lộn !!!!!


Cước lỗ..... khác

Cặp vợ chồng nhà nọ đi hưởng tuần trăng mật. Tới đêm cuối của ... 7 đêm khoái lạc, chị vợ nói với anh chồng: "Cưng à, cưng cước ... lỗ đó của em 6 đêm liên tiếp rùi, hổng thấy chán à. Hay anh thử cước cái ... lỗ kia đi cho biết mùi."

Anh chồng vừa hì hục, vừa trả lời: "Câm mẹ họng em lại đi nhé. Anh chưa muốn em có bầu đó mà"
 

MX31214

New Member
Thả bồ câu

Trên một chiếc xe bus máy lạnh, bỗng nhiên mọi người nghe mùi khó chịu bốc lên như ai đã.... địt, hichic. Một ông lão phát hiện mùi bốc lên từ một cô gái ngồi cạnh. Cô ta đột nhiên cất tiếng hát: "Em như con bồ câu đang tù túng, xin hãy thả bồ câu ra", điiiiit, điiiiit. Mùi khó chịu lại bốc lên như nhạc đệm cho tiếng hát của cô gái. Lão già tức khí qué hét lên: Tiên sư con đĩ, nếu có muốn thả bồ câu thì cút ra khỏi xe mà thả nhé, con nhãi ranh .

Cụt tay

Có một gã nọ bị cụt 1 tay, gã rất đau khổ vì bị tàn tật như vậy thì em nào mà thèm cho cước cơ chứ, hichic. Đang đứng trước nhà than ngắn thở dài, gã thấy tên hàng xóm bị cụt cả hai tay đang nhảy cà tưng cà tưng ra vẻ sung sướng lắm. Gã cụt 1 tay ngạc nhiên lắm, y nghĩ tên kia bất hạnh hơn mình sao lại có vẻ yêu đời như thế nhẩy. Tò mò qué, gã đành hỏi: Ehhh, sao cha nội tàn phế như vậy mà còn nhảy nhót yêu đời vậy, tập tành chuẩn bị đi bar Numberone với tiên nữ fải không nè?? Gã cụt hai tay vừa nhảy vừa nói: Câm họng mày lại nghen, Numberone đếch gì ở đây, tao đang nhảy vì kiến bò vào cắn thằng nhỏ của tao, mà tao không biết làm sao để gãi nên đành fải nhảy vậy thui àh

Hàng độc

Một mụ già giàu có đã 70 tuổi chết chồng hết 3 người rùi, lại quyết định tái giá với 1 chàng trai mơn mởn tuổi 18. Sau khi ăn chơi nhậu nhẹt 3 đêm lìn, chàng trai đã chết sau khi động phòng, hichic. Cảnh sát đã cố gắng hết sức truy tìm nguyên nhân nhưng không tìm ra. Cuối cùng một bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi đã xác nhận: chàng trai trẻ chết vì ngộ độc do đã bú fải sữa..... quá đát
 

MX31214

New Member
Viagra

Một ông già khoảng trên 80 tuổi, thường vào tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc. Cứ cách vài ngày ông lại mua 2 viên Viagra, nhờ cô bán thuốc cắt mỗi viên làm 3, 4 phần, gói kỹ cất vô túi. Cô bán thuốc thấy tò mò vì ông già coi bộ hom hem bệnh hoạn, đi còn không muốn nổi mà sao... chịu chơi quá, lựa hôm ông già có vẻ vui vẻ mới thỏ thẻ hỏi :
Bác ơi! con nói thật chứ bác cũng lớn tuổi rồi, bác dùng thuốc này nhiều không có lợi đâu! Bộ bác gái còn trẻ lắm hả bác??

Ông cụ vừa ho sù sụ vừa lắc đầu:

Cô ơi, bà nhà tôi bả chết từ lâu rồi! cô không biết chứ tôi uống mấy thứ này chỉ cốt đi... tiểu cho khỏi ướt chân thôi, nước non mẹ gì đâu!!!

Quà cho bạn gái

Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.
Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta.Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
Sau đây là nội dung của lá thư:

Em yêu dấu,

Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh hửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
P.S.
Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.
 

MX31214

New Member
Cưng như trứng mỏng

Một cô gái hỏi bạn:

- Ở sở làm, xếp đối xử với cậu như thế nào?

- Xếp cưng tớ như trứng mỏng.

- Nghĩa là...

- Thỉnh thoảng xếp "luộc" và bóc vỏ ra dùng

Sự trùng hợp kỳ lạ

Ở quán Numberone, một chàng Cuội đang ngồi nhâm nhi ly rượu XO tại quầy thì một cô gái rất xinh đẹp đến ngồi bên cạnh, gọi ly Tequila. Chàng quay sang bắt chuyện:

Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt. Xin phép cho tôi đãi cô.

Cô gái mĩm cười:

Thật là trùng hợp. Tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì?

Tôi nuôi chó giống. Trước đây con chó cái cưng của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó có bầu rồi. Con của nó đáng giá mấy chục ngàn đô la chớ không ít.

Thật trùng hợp! Nhiều năm nay ông chồng già của tôi không cho tôi được 1 đứa con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng! Thế sao con chó cưng của ông đẻ được vậy?

Ồ, tôi đã đổi con chó đực khác!

Cô gái ngạc nhiên: Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ!
 

MX31214

New Member
Cắt bớt

Một thương gia playboy Đài Loan sang Việt Nam du lịch, anh gặp một cô gái đẹp. Không dằn lòng được ông tới trước mặt cô gái:

- Thưa cô tôi là một người thương gia giầu hàng thứ nhì bên Đài Loan. Còn cô là người con gái đẹp nhất tôi gặp từ xưa đến nay. Nếu cô bằng lòng làm vợ, tôi sẽ làm 3 điều cô muốn.

Cô gái nhìn ông ta có vẻ nghi ngờ. Chỉ muốn đòi thứ cắc cớ để ông không làm được, cô gái chỉ vào Hotel gần bên bến Bạch Đằng:

Tôi muốn làm chủ cái Hotel kia.

Ông ta gọi điện thoại cho nhà băng, nửa giờ sau nhân viên Hotel ra trao chìa khóa cho chủ mới. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa muốn thử thêm, cô tiếp:

Tôi muốn làm chủ cái du thuyền đậu ngoài khơi kia.

Ông thương gia gọi điện thoại, nửa giờ sau, trực thăng đưa thuyền trưởng vào chào ra mắt bà chủ tầu. Cô gái biết anh chàng này có tiền, hắn có thể mua được bất cứ thứ gì, cô bèn nghĩ tới một món mà tiền chưa chắc đã mua được. Cô nói:

- Tôi muốn, “cái khúc dồi” của ông dài 20 cm.

Thương gia suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Ở đây có bác sĩ giải phẫu nào không?

Cô gái:

Ông đang ở Đài Loan, thiếu mẹ gì bác sĩ giải phẫu, nhưng ông muốn làm gì?

- Tôi phải tới cho bác sĩ cắt bớt 5 cm.
 

MX31214

New Member
phụ nữ và xe hơi

Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng, Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp mặt, Thánh Peter thông báo ngay.

- Hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc theo dây chuyền cho kỹ nghệ chế tạo xe hơi, làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Lỡ đã hứa, nên Thánh Peter đành dẫn đường cho ông ta. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay:

- Lúc Người chế tạo ra đàn bà, Người đã suy nghĩ gì?

Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại:

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?

Ford liền trả lời:

- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót. Phía trước bị phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy kêu lớn khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và bảo dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ mỗi 28 ngày là bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu khủng khiếp…

Thượng Đế nghe qua liền bảo:

- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.

Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã trình lại cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, Người phán:

- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng! Sáng chế của ta quả là có nhiều sai sót, nhưng nếu tính về độ phổ dụng thì gần 98% đàn ông trên thế giới sử dụng sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top