• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

HỒ THAN THỞ PV Hải Phòng !

Badamgiak23

Super V.I.P
Em mở đầu nhé,buồn quá mà không biết tâm sự với ai,Juventus thân yêu của em vừa thua thằng Napoli 3-1 xong,muốn khóc quá,ngày hôm nay nhận được niềm vui chiến thắng "ghi hình thành viên" thì giờ lại thế này đây...
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

Anhtoitb

New Member
Ha ha, Badamgia đừng buồn nữa, thử mang tình yêu và niềm đam mê sang Đảo quốc Sương mù đi. ManU yêu dấu của mình đang trên mạch thắng giòn như pháo nổ vậy!
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Ha ha, Badamgia đừng buồn nữa, thử mang tình yêu và niềm đam mê sang Đảo quốc Sương mù đi. ManU yêu dấu của mình đang trên mạch thắng giòn như pháo nổ vậy!

Cảm ơn anhtoitb đã động viên,may quá cũng kiếm được 5000 PVD trận MU để vơi đi phần nào...
 

Nokialover

New Member
Em mở đầu nhé,buồn quá mà không biết tâm sự với ai,Juventus thân yêu của em vừa thua thằng Napoli 3-1 xong,muốn khóc quá,ngày hôm nay nhận được niềm vui chiến thắng "ghi hình thành viên" thì giờ lại thế này đây...
:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((

buồn quá là cá độ tèo đấy , chia sẻ với chú em nhưng đẳng cấp là nhất thời Juve sẽ lên tiếng ngay thôi :D:D:D:D:D:D
 

Anhtoitb

New Member
Juve mà cứ gặp ManU là tơi bời khói lửa đó. Bà đầm già bao giờ cũng ngán bầy quỷ đỏ mà. Nghe song Long động viên nhau mà cũng thấy tủi thân, không có ai chia sẻ niềm vui chiến thắng ManU với mình!
Nếu đêm nay Arsenal ngã ngựa tại Alfiel thì mình vui biết bao!
 

Anhtoitb

New Member
Vừa mới cách đây 15 phút thằng bạn gọi điện mời về quê nó cưới vợ
Hu hu.... Em mới gọi điện bảo nó rằng:


Nặng nợ làm chi với gái gú hả các chú, thời trai trẻ oai phong cứ qua đi vùn vụt, vài năm nữa già rồi nhìn lại, thấy mình cũng lẫm liệt lắm chứ. Nhưng thiếu vợ, thiếu đi tình yêu, cái cuộc sống này lại chả còn hứng thú gì, sinh ra là con người là thằng đàn ông, cũng phải có trái tim, phải không? Anh ủng hộ quan điểm có bạn gái, biết yêu thương và chăm sóc để đón nhận tình yêu từ bạn gái, nhưng các chú nhớ, phải bản lĩnh mà nhìn ra chân tướng thật của "Tình yêu" đấy, đừng mù quáng, kẻo chính bạn bè của các chú mất đi một thằng bạn, mất một thằng đàn ông. Nhớ nhé, bàn nhậu cũng chờ các chú mà bát đĩa ở nhà cũng đang chờ các chú!!

Đời trai nay đã thôi rồi
Tin mày (sắp) có vợ rụng rời lòng tao
Ngày xưa bay nhảy thế nào
Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
Vợ con là cái lồng son
Đường vào thì có, chẳng còn đường ra
Vợ mày là con người ta
Nghĩ mày với nó - chẳng bà con chi

Vợ con là cái quái gì
Mà mày ngu dại mày đi vào tròng
Thuyền quyên là bẫy anh hùng
Bao người đã chết mày không thấy à

Ngày xưa mày vẫn ba hoa
Thằng ngu thì mới chịu xa lưới tình
Bây giờ cáo đã thành tinh
Đã thấy bẫy sập còn xin được vào

Độc thân thật sướng biết bao
Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
Bây giờ đã có vợ rồi
Đi về bẩm báo, chạy trời khỏi mưa

Tiền lương tháng tháng phải đưa
Tiền xài mua sắm phải thưa với bà
Làm trai rửa bát quét nhà
Vợ gọi thì dạ, còn ra nỗi gì

Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
ợ về ngủ thảm tối thì hết hơi
Ôi ôi ôi, hỡi mày ơi
Kể như tao khóc cho đời bạn tao !!
 

Anhtoitb

New Member
Nhiều lúc ngồi một mình nỗi cô đơn cứ trào dân trong lòng mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Hình bóng người ấy lại cứ hiện về trông tâm khảm.


Đã lâu rồi anh không hò hẹn cùng ai
Thời gian cứ đuổi nhau trôi mãi miết
Kể từ ngày em ra đi biền biệt
Day dứt trong anh một nỗi mong chờ.

Anh yêu em nhưng quá đổi dại khờ
Anh vụng dại nên để em vuột mất
Nỗi nhớ hanh hao ngay cả khi mơ không thành giấc
Những ngón tay gầy chải nỗi nhớ mong.

Em không về xanh lối cũ rêu phong
Khoảng trống trong tim không thể lấp đầy bằng một hình bóng khác
Thỉnh thoảng trên đường anh vẫn thường giật mình ngơ ngác
Thấp thoáng dáng người, ơ! có phải là em?
 

Wantoknow

New Member
Thơ thẩn làm chi để thêm sầu
Sầu rồi sầu mãi để thẩn thơ
Thẩn thơ ra đứng đầu bờ
Thấy em gái nhỏ thẫn thờ làm thơ

:D:D:D:D:D
 

Anhtoitb

New Member
Chủ tịch cũng văn thơ đáo để. Chắc ngày xưa tán gái hay lém đúng không anh? Còn bây giờ thì sao?
 

Wantoknow

New Member
Chủ tịch cũng văn thơ đáo để. Chắc ngày xưa tán gái hay lém đúng không anh? Còn bây giờ thì sao?

Có khó gì đâu một đôi dòng
Văn thơ con cóc thế này đây:
Một tay bóp trán, một tay viết
Bẻ vụn bài văn, hóa thành thơ :D

Khi xưa tán gái không hay lắm
Nên anh bây giờ cũng vậy thôi :-?
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Mới phát hiện ra CLB PV Hải Phòng khá nhiều thi sĩ,kiểu này chúng ta chuẩn bị xuất bản 1 ấn phẩm riêng là vừa
 

Anhtoitb

New Member
Mới phát hiện ra CLB PV Hải Phòng khá nhiều thi sĩ,kiểu này chúng ta chuẩn bị xuất bản 1 ấn phẩm riêng là vừa

ý kiến của Badamgiak23 là rất hay. Chúng ta chuấn bị cho ra ấn phẩm thui!
 

Anhtoitb

New Member
Có đúng là Trái đất tròn không em ?
Sao chúng ta không về chung một điểm ?
Em xa quá, anh chỉ còn hoài niệm...
Biết khi nào ta lại được thấy nhau ?

Lồng ánh mắt, hòa vùng trời ấm áp
Sưởi hồn nhau những năm tháng thơ ngây
...Anh mắc cỡ và đôi phần khờ dại quá
Đẩy em xa vòng tay tự lúc nào

.....
Ngày xưa đó, lá bàng xanh đẫm nước
Của sương mai hay giọt nước mắt ai ?
Anh chọc mãi, em dùng dằng, e ấp
Để giờ đây ôn lại tháng ngày, buồn !


Sao lại nhớ người ấy thế này!????
 

Anhtoitb

New Member
Đất Đồ Sơn lạnh lẽo nhiều cám dỗ, đi làm về là không dám ra khỏi nhà. Những lúc cô đơn lại nhớ về mối tình đầu ấm áp. Nhưng nỗi nhớ sao mà da diết thế!??
 

Anhtoitb

New Member
Lần Sinh nhật này cố về với anh em nhé badamgia. Không vắng mặt được đâu?
 
Top