• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

MÕI TUẦN MỘT NHÂN VẬT PDAVIET

Status
Không mở trả lời sau này.
Pic1.jpg

Coi đỡ hình này hén anh Dũng, nay mai em chụp hình khỏa thân em up lên =))
 

Vietvnn

Super V.I.P
Chém em trai vài phát tiếp nè :

1/ Đ/c em thích Tiền hay tình nhất? Tại sao?

2/ Đ/c em biết yêu mấy năm rồi, đã diệt được bao nhiêu cô tấm rồi? bào giờ kết thúc cuộc chơi.?

3/ Em có muốn llà một ADMIN ở PDAViet ko?>:)
 

Anhtoitb

New Member
Lâu lâu không vào mài dao thớt.
Chém ông bạn mấy nhát cho vui nào:
- 26 mùa rau ngổ rùi, đã lừa được bao nhiêu em òi?
- Quan điểm của Lân về con gái thời nay?
- Có thích lái máy bay BG không vậy ta?
 
Chém em trai vài phát tiếp nè :

1/ Đ/c em thích Tiền hay tình nhất? Tại sao?

2/ Đ/c em biết yêu mấy năm rồi, đã diệt được bao nhiêu cô tấm rồi? bào giờ kết thúc cuộc chơi.?

3/ Em có muốn llà một ADMIN ở PDAViet ko?>:)

Kekeke, trả lời câu hỏi của anh nè:

1/Em thích cả 2 anh ạ >:), mà giờ có chọn được nữa đâu anh ^^.
2/Em biết yêu từ năm mẫu giáo cơ, lúc đó cả lớp còn ngủ chung phòng, giờ nhớ nhỏ bạn nằm kế em =)) lúc đó quá, hé hé
3/Làm admin mệt lắm anh ơi, em thích làm Man như anh à >:)>:)>:)
 
Lâu lâu không vào mài dao thớt.
Chém ông bạn mấy nhát cho vui nào:
- 26 mùa rau ngổ rùi, đã lừa được bao nhiêu em òi?
- Quan điểm của Lân về con gái thời nay?
- Có thích lái máy bay BG không vậy ta?

- Bận túi bụi với lại không đẹp zai lại hơi tưng tửng nên không lừa được em nào hết Tới, giờ còn bị nắm tóc nè :))
- Con gái bi giờ: Có 2 loại, lúc nào và thời nào cũng vậy Tới ơi, 1 tích cực, 1 tiêu cực...Theo Lân thấy bi giờ, đã gặp nhiều thì tiêu cực đông hơn :))
- Câu này là tui giết ông á nghen >:)>:)>:)
 

Kojiro

Super V.I.P
Chém ông anh phát:
- Duyên cớ nào đưa anh vào PV?
- Cảm giác a như thế nào khi từ ktshoanglan sang cái nick bi chừ với màu xanh?
- Tại sao a nói chỉ thân mình KJR, e có biết a là ai đâu nèo :))
 

Vietvnn

Super V.I.P
Kekeke, trả lời câu hỏi của anh nè:
2/Em biết yêu từ năm mẫu giáo cơ, lúc đó cả lớp còn ngủ chung phòng, giờ nhớ nhỏ bạn nằm kế em =)) lúc đó quá, hé hé

- Cái này là sự trùng hợp ngẫu nhiên nè, anh cũng biết yêu từ lúc học mẫu giáo đo =)), thế mối tình đầu của chú có chồng chưa?>:)
- Ở PV chú có bị ai "chích" và chú có "chích" ai ko?:p
- Dự định đi ĐN của chú bao giờ thành hiện thực?
 
Chém ông anh phát:
- Duyên cớ nào đưa anh vào PV?
- Cảm giác a như thế nào khi từ ktshoanglan sang cái nick bi chừ với màu xanh?
- Tại sao a nói chỉ thân mình KJR, e có biết a là ai đâu nèo :))

- Cách đây 2 năm anh cần up rom cho con o2S già nua í mà, nên được người bạn giới thiệu lên đây :D
- Cảm giác lên MOD rất sung sướng, hehe, ai cũng vậy thui em, ngay cả em nữa :))
- KJR thiệt ra là 2 anh em sao a không biết :D, nhưng biết KJR từ lúc em còn là VIP thường reg nhạc chuông cho các thành viên trong box NHẠC CHUÔNG VÀ HÌNH NỀN kìa :D:D:D
 
- Cái này là sự trùng hợp ngẫu nhiên nè, anh cũng biết yêu từ lúc học mẫu giáo đo =)), thế mối tình đầu của chú có chồng chưa?>:)
- Ở PV chú có bị ai "chích" và chú có "chích" ai ko?:p
- Dự định đi ĐN của chú bao giờ thành hiện thực?


- Chưa anh ơi, yêu em lắm nên chờ em lấy vợ rồi mới lấy chồng >:)>:)>:)
Lâu lâu cũng ghé qua chở đi chơi =))
- Cái này có nhiều lắm á anh, nhất là anh >:)>:)>:)
- Năm sau em đi Đà Nẵng, còn nhiều chỗ để đi nữa có lẽ em xuất phát từ Đà Nẵng đi ra Bắc xong qua...Trung Quốc luôn :)), nói trước cho anh biết để chuẩn bị, vợ em nhậu khá hơn em :))
 

Kojiro

Super V.I.P
- ...

- KJR thiệt ra là 2 anh em sao a không biết :D, nhưng biết KJR từ lúc em còn là VIP thường reg nhạc chuông cho các thành viên trong box NHẠC CHUÔNG VÀ HÌNH NỀN kìa :D:D:D

Biết e từ khi là VIP, vậy anh có muốn đạt tới vị trí như em bây giờ không? :p

Nếu BQT muốn ai đó ứng cử vào SM thì kế hoạch của a để phát triển khu vực yêu thích của anh là gì?

Không hiểu sao chém hoài mà không mỏi tay >:)
 
Biết e từ khi là VIP, vậy anh có muốn đạt tới vị trí như em bây giờ không? :p

Nếu BQT muốn ai đó ứng cử vào SM thì kế hoạch của a để phát triển khu vực yêu thích của anh là gì?

Không hiểu sao chém hoài mà không mỏi tay >:)

Có những cái mình muốn nhưng khả năng hiện tại không cho phép mình thì nên gác lại sau vậy em :D
Kế hoạch thì từ khi quản lí box, tức còn là mod thì mỗi ngày đều thấy những thay đổi trong box và có những ý để phát triển box, anh vẫn thích làm DHV vì khả năng bám sát box cao :D.
Em cứ chém vô tư :))
 

Kojiro

Super V.I.P
...
Kế hoạch thì từ khi quản lí box, tức còn là mod thì mỗi ngày đều thấy những thay đổi trong box và có những ý để phát triển box, anh vẫn thích làm DHV vì khả năng bám sát box cao :D.
Em cứ chém vô tư :))

Ý anh là làm DHV là khác với SM hả :p Sm là DHV cao cấp mà >:)
Trả lời ngắn ngủn, đọc không sướng chút nào. Giận rồi, tạm nghỉ trong giây lát, khi nào nghĩ ra cái gì hay chém tiếp :D
 

AnhTu

Super V.I.P
1. Nếu có một việc gây hiểu lầm & ku em là người chịu đựng thì việc đầu tiên cần làm, ku em sẽ làm gì :-?
2. Nếu bị cắt cụt chân tay (về làm thường dân) do hiểu lầm, ku em sẽ nghĩ gì & làm gì?
3. Nếu có một người con gái thương thầm nhớ trộm, ku em sẽ xử lý ra sao?
4. Nếu người con gái này yêu lầm do hiểu sai vấn đề, ku em sẽ giải thích ra sao :D
5. Công việc ngoài đời & diễn đàn là 2 công việc khác nhau, nhưng nếu công việc ngoài đời bị thất bại, bị hạ chức hay thuyên chuyển, cắt giảm, điều đầu tiên ku em làm sẽ nhu thế nào?? (không phải trù ẻo, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần chứ :D)
Chesm
 

Kojiro

Super V.I.P
1. Nếu có một việc gây hiểu lầm & ku em là người chịu đựng thì việc đầu tiên cần làm, ku em sẽ làm gì :-?
2. Nếu bị cắt cụt chân tay (về làm thường dân) do hiểu lầm, ku em sẽ nghĩ gì & làm gì?
3. Nếu có một người con gái thương thầm nhớ trộm, ku em sẽ xử lý ra sao?
4. Nếu người con gái này yêu lầm do hiểu sai vấn đề, ku em sẽ giải thích ra sao :D
5. Công việc ngoài đời & diễn đàn là 2 công việc khác nhau, nhưng nếu công việc ngoài đời bị thất bại, bị hạ chức hay thuyên chuyển, cắt giảm, điều đầu tiên ku em làm sẽ nhu thế nào?? (không phải trù ẻo, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần chứ :D)
Chesm

A Lân trả lời cho kỹ giúp anh Tú nữa nhé :))
 
1. Nếu có một việc gây hiểu lầm & ku em là người chịu đựng thì việc đầu tiên cần làm, ku em sẽ làm gì :-?
2. Nếu bị cắt cụt chân tay (về làm thường dân) do hiểu lầm, ku em sẽ nghĩ gì & làm gì?
3. Nếu có một người con gái thương thầm nhớ trộm, ku em sẽ xử lý ra sao?
4. Nếu người con gái này yêu lầm do hiểu sai vấn đề, ku em sẽ giải thích ra sao :D
5. Công việc ngoài đời & diễn đàn là 2 công việc khác nhau, nhưng nếu công việc ngoài đời bị thất bại, bị hạ chức hay thuyên chuyển, cắt giảm, điều đầu tiên ku em làm sẽ nhu thế nào?? (không phải trù ẻo, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần chứ :D)
Chesm

Trả lời anh zai nè :D
1. Nếu bị hiểu lầm thì cách em làm đầu tiên là nếu mình không nói được thì nhờ đếm một người thứ 3 nói hộ, dĩ nhiên là bạn bè rất tin tưởng :D, em nghĩ ai cũng làm vậy thôi anh :)
2. Đối với em, thường dân hay quan chức cũng vậy anh à, quan trọng là thực lực của mình có xứng đáng hay không, cho dù làm thường dân, em chắc sẽ có nhiều bức xúc lắm, nhưng thời gian sẽ trả lời thay mình, quan trọng nhất là xung quanh mình còn rất nhiều bạn bè, haha
3. Tánh em là ai thươgn em là em thương lại hà :))
4. Nếu người ta yêu lầm, em nghĩ cho người ta yêu lại thôi anh, tình yêu là không miễn cưỡng, mà miễn cưỡng thì mất hạnh phúc :D
5. Cái này em đã từng bị, và mình tự chọn cho mình con đường khác sáng sủa hơn, vấn đề đặt ra là lí do và nếu phù hợp em sẵn sàng ra đi nếu cắt giảm là do khả năng mình không đáp ứng đủ công việc, ở lại thêm vướng bận anh em mà lại không tốt cho công việc khi bản thân bị bệnh tâm lí rồi :D

Em hiểu mỗi người có cách sống khác nhau, nhưng sống quang minh chính đại thì chỉ sợ mình ko có chí thôi :)), ngoài ra không sợ gì cả, hehe.
Ban giám khảo Mr.Tú chấm điểm cho vòng thi ứng xử nào và trang phục áo tắm bắt đầu thi :))
 

hcqp

New Member
Chào NguyenHoangLan!
1/ Nếu chẳng may, "ở giá" thì sao nhỉ?! Em đã có kế hoạch gì cho việc chống lại sự ở giá không?! he he (Mách nhỏ: Đôi khi tình yêu ở rất xa, nhưng nhiều lúc nó gần ngay trước mắt. Quan sát lại thử xem nhé!)
2/ Em là kiến trúc sư phải không?! Em định kiến thiết cho cuộc sống tương lai của em như thế nào?! (anh là KSXD, nếu được thì hợp tác!)
 
Chào NguyenHoangLan!
1/ Nếu chẳng may, "ở giá" thì sao nhỉ?! Em đã có kế hoạch gì cho việc chống lại sự ở giá không?! he he (Mách nhỏ: Đôi khi tình yêu ở rất xa, nhưng nhiều lúc nó gần ngay trước mắt. Quan sát lại thử xem nhé!)
2/ Em là kiến trúc sư phải không?! Em định kiến thiết cho cuộc sống tương lai của em như thế nào?! (anh là KSXD, nếu được thì hợp tác!)

Chào anh, anh mới cưới vợ nên có khác, hehe
Trả lời anh nè:

1. Năm sau em cưới rồi, cả 2 gia đình đồng ý rồi ạ :D, nên chắc không phải chống ở giá mà giờ em đang chuẩn bị chống lại "bạo hành trong gia đình" :)) (Nếu chẳng may nó xảy ra mà em là nạn nhân, >:) )
2. Em chắc cũng như bao người khác thôi anh, mong muốn lớn nhất là có con trước 30t :)), còn nhiều việc nữa mà chưa tính ra >.<
Nếu được hợp tác với anh thì tốt quá ạ! :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top