• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

NHỮNG TRUYỆN CƯỜI THƯ GIÃN!!!

PhuongAnh

New Member
Trong những canh bạc​

Có người nói: “Tôi luôn luôn vượt qua được tất cả mọi thứ trừ những cám dỗ, và đánh bạc là một trong những cám dỗ đó”.

Trong phòng trực cấp cứu, ba bác sĩ đang đánh bạc. Họ lần lượt đặt giá cho ván bài của mình:

- Tôi đặt 100.000!

- Tôi chơi gấp đôi: 200.000!

- Tôi chấp cả hai ông luôn: 500.000!

Con bệnh ở giường bên không nén nổi tò mò vì thấy canh bạc đã đến hồi "khát cháy cổ", anh ta ráng hết sức nhỏm dậy nhìn:

- Trời! Các ông chơi... bằng ống penixilin à?

*
* *

Trong sòng bạc, một người đàn ông tàn tạ đến gần một quý ngài ăn mặc sang trọng:

- Thưa ông, đã ba hôm nay tôi chưa được ăn, xin ông giúp cho.

Ngài nọ cau mày:

- Được, tôi sẽ cho ông 10 đôla, nhưng làm sao tôi biết chắc được ông không dùng số tiền này để đánh bài?

- Không đâu thưa ông, tiền đánh bài thì tôi có rồi ạ.

*
* *​

Hai tên ma cô đang say sưa cá độ bóng đá:

- Nếu trận này mà mày đặt cửa đội X, tao chấp 1 ăn 5!

- Quá hời, nhưng tao đang hết nhẵn tiền đặt cửa.

- Ừm... Hay đặt vợ mày thế vào đó!

- Không bao giờ!

- Sao vậy, mày luôn kêu là đã chán ngấy cô ta, mà tao thì lại khoái.

- Nhỡ đội X thắng thì sao?
 

persie

New Member
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sỹ chuẩn bị thuyết trình thì ở dứới ồn ào quá.
Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí…
Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí…
Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí…
Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc.
Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta
 

persie

New Member
Một người đàn bà có tật hay ngủ gật khi nghe thuyết giáọ Ông chồng bà ta thấy cần phải làm một cái gì đó để trị tật của vợ mình. Chủ nhật nọ, hai vợ chồng đi nhà thờ như thường lệ, ông chồng liền đem theo mình một cây gậỵ Trong nhà thờ, khi vị linh mục đọc tới một phần trong bài thuyết giáo, liền hỏi các con chiên ở dưới:
- Và ai đã tạo ra sáu ngày, để ngày còn lại là dành cho nghỉ ngơỉ
Ông chồng liền lấy gậy thọc vào hông
bà vợ một cú, bà ta đau quá liền bật dậy kêu toáng lên:
- Ôi thượng đế!
- Đúng rồi, con nói đúng rồi - Vị linh mục nói và tiếp tục bài thuyết giáo của mình.
bà vợ ngồi xuống, cằn nhằn ông chồng và chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đị Tới một đoạn khác, vị linh mục lại hỏi lớn:
- Và ai đã chết đi trên cây thánh giá để cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗỉ
ông chồng lại thọc cây gậy thật mạnh vào bà vợ, bà ta nhảy dựng lên:
- Ôi Chúa ơi!
- Đúng rồi, đúng rồi - Vị linh mục nói xong và tiếp tục thuyết giáọ
Người đàn bà ngồi xuống quay sang nhìn ông chồng cảnh giác. Một lúc sau vị linh mục lại hỏi:
- Và Eve đã nói gì với Adam sau khi đứa con thứ hai của họ ra đờỉ
Ông chồng quay sang vừa định thọc bà vợ, thì bà vội bật dậy và hét lên:
- Nếu ông mà còn thọc cái cây chết tiệt đó vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ bẻ gãy nó đó!!!
 

XuanLam

New Member
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sỹ chuẩn bị thuyết trình thì ở dứới ồn ào quá.
Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí…
Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí…
Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí…
Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc.
Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta

Chuyện này đọc xong chỉ cười ít thôi
 

persie

New Member
Thế mới là mơ

Có 3 con chuột lười biếng sống trong một hang nhỏ. Một hôm, khi thức ăn chỉ còn một mẩu bánh mì, chúng quyết định ai có giấc mơ đẹp nhất sẽ được ăn.

Con đầu tiên lên tiếng:

- Tôi mơ thấy mình ở một nhà hàng lớn và được ăn một bữa thịnh soạn.

Con thứ hai cũng không kém phần long trọng:

- Tôi mơ thấy tôi được ăn hăm-bơ-gơ, gà rán và kem trong bếp.

Con thứ ba chậm rãi:

- Tôi mơ thấy mẩu bánh mì bị hỏng, vì vậy tôi đã dậy và ăn nó rồi!
 

persie

New Member
Liệu pháp tâm lý

Tè dầm là thói quen xấu của Robin từ thuở nhỏ. Anh hết sức xấu hổ nhưng dù cố gắng hết sức cũng không thể kiểm soát nổi việc này
Cuối cùng, vợ ép anh đi điều trị.

Robin gặp bác sĩ nội tiết, ông này khuyên anh nên đi gặp một bác sĩ tâm lý bởi việc tè dầm kinh niên có liên quan đến vấn đề tinh thần hay cảm xúc.

Khoảng 3 tuần sau, anh trở về nhà, gương mặt sáng lên vì vui sướng. Vợ Robin sướng phát khóc lúc gặp chồng ở cửa:

- Anh yêu, trông anh hạnh phúc thế, anh được chữa khỏi rồi phải không?

- Không, nhưng bây giờ mỗi khi như thế, anh lại thấy tự hào, không còn xấu hổ nữa!
 

persie

New Member
Vô phương cứu chữa

Một bệnh nhân tâm thần luôn mồm kêu chưa được ăn, mặc dù vừa được ăn no. Sau vài tuần điều trị, một hôm anh ta không kêu ca nữa.
> Bác sĩ nhãn khoa/ Còn xanh/ Đè nén/ Sai lầm khi phát ngôn

Bác sĩ hy vọng bệnh của anh ta đã giảm được phần nào nên đến hỏi han

- Sao, cậu đã ăn no rồi à?

- Đói quá, không kêu được nữa! - anh kia thều thào
 

persie

New Member
Cần cái to hơn

Hôm đó có chuyện rời xa nhà, Đậu phải ngủ ở khách sạn. Giữa đêm, Đậu xuống đánh thức cô trực phòng, xin ly nước! Cô ta lấy ly nước đưa cho Đậu mang về phòng.

Một lúc sau, Đậu lại xuống tìm cô xin ly nước khác và cô cũng làm vừa lòng khách.

Đậu cứ lập lại như vậy thêm vài lần thì cô hầu phòng rất bực, vì không thể hiểu ra sao, cô mới nói:

- Nếu ông khát nước sao không xin luôn 1 bình thật to mang về phòng, đâu cần phải đi lên đi xuống như thế ?

Đậu ngớ ra:

- Thế mà tôi không nghĩ ra! Tôi không lấy nước để uống. Chẳng qua là lửa trong phòng tôi đang cháy to quá cô ơi!

- ???
 

persie

New Member
- Anh có thích một người phụ nữ khờ khạo không?
- Không.
- Vậy một người phụ nữ nghiện thuốc lá?
- Cũng không.
- Thế còn phụ nữ không biết nấu ăn?
- Hoàn toàn không thích!
- Vậy thì sao anh lại quá chú ý đến vợ tôi vậy?

*
* *​

- Ai ngờ hàng xóm nhà mình lại có thằng cha đểu thế. Hôm qua hắn lại dám tán tỉnh cả tôi nữa chứ...
- Thằng cha nào mà đểu thế?
- Khó nói quá... nhất là khi nói với vợ thằng cha đó.

*
* *​

- Nghe nói cậu rất thích sân vận động thành phố mình có bóng đá?
- Vì những lúc đó ông chồng mình vắng nhà hơn hai tiếng.
 

persie

New Member
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ :
- "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...."
Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai:
- "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......"
 

piety

New Member
Đâu có họp là ta cứ đi

Ba ông cán bộ gặp nhau tại cuộc họp của một công tỵ Tuy ba ông ở ba cơ quan khác nhau nhưng khá thân nhau, vì cuộc họp nào, ở đâu, ba ông đều có mặt. Một ông nói: - Có thơ châm biếm bọn ta đấy.
- Thơ thế nào?
Ông này đọc luôn “Sáng kính thưa, trưa kính gửi, hết họp kính mời”. Ông khác bảo: - Câu ấy đâu đã hay. Tôi có câu này hay hơn, rồi ông đọc:

“Kính thưa, kính gửi, kính mời

Trong ba kính ấy ông xơi kính nào?

Kính thưa là kính tào lao

Kính gửi, kính mời, hai kính đều hay

Kính gửi là kính cầm tay

Kính mời là kính ông say bì bì”.

Ông thứ ba vỗ đùi: Tuyệt, hay tuyệt. Chúng ta “đâu có họp là ta cứ đi”!=))=))
 

piety

New Member
Cười liên lục địa
Tớ nghiêm khắc cảnh cáo anh ta: “Đừng tưởng có thể dùng tiền bạc đơn thuần mà mua được tình yêu của tôi”.

- Rồi anh ta làm thế nào?

- À… anh ta chậm rãi lấy ra một xấp cổ phiếu.

* Một phụ nữ cầu nguyện:

- Lạy đấng tối cao, ngày hôm nay, cho đến giờ này con chưa hề ngồi lê đôi mách, rên rỉ than van hay nói xấu, chì chiết ai, mà cũng chưa ăn một miếng bánh ngọt nhỏ nào… Con sẽ ra khỏi giường trong vài phút nữa…

* Sếp giận dữ quát:

- Thật vô ý thức, ai lại ngủ trong giờ làm việc thế này? Sao không ngủ ở nhà? Anh không đủ thời gian để nghỉ ngơi à?

- Nhưng ngoài điều kiện thời gian thì còn phải có sự yên tĩnh nữa chứ!
 

piety

New Member
Em phải cố
Ở nông trường nọ có chị tính lẳng lơ, chẳng may quá đà để phải mang “bầu”. Thủ trưởng cơ quan gọi đến hỏi tra xác minh xem cha đứa bé trong bụng kia là ai, nhưng chị ta một mực không khai, mà cứ nhận là mình bị hiếp về ban đêm nên không tỏ được mặt người.

Thủ trưởng cơ quan hỏi: - Thế, nó cao hay thấp?

- Dạ, nó cao hơn em cả cái đầu.

- Thế, nó hiếp ở đâu?

- Dạ, ở ngay bãi đá gần cổng vào nông trường đấy ạ.

- Thế, hiếp ở bãi đá, toàn đá cả thì nằm thế nào được?

- Dạ, nó hiếp đứng ạ.

Thủ trưởng cơ quan vặn tiếp:

- Nó cao, chị thấp, mà chị bảo nó hiếp đứng thì sao tới được. Ðúng là chị khai man trá rồi.

Chị chàng nghe vậy vội giãy nảy lên mếu máo:

- Ðúng mà, oan cho em. Ðúng là nó hiếp đứng em mà. Nó thì cao thật đấy, nhưng lúc ấy em phải cố kiễng chân lên mới được đấy chứ ạ…:p:p
 

piety

New Member
Tuần trăng mật
Một gia đình có ba cô con gái, và cũng rất tình cờ họ đi lấy chồng vào cùng một ngày. Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật, và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.

Hai ngày sau, bà đã nhận được e-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn chữ: “Nestcafe”.

Đầu tiên, người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem và thấy hàng chữ: “Good till the last drop” (Thơm ngon đến giọt cuối cùng). Bà mỉm cười và vui vì hạnh phúc của con gái.

E-mail của cô thứ hai đến vào một tuần sau đó, cũng chỉ có mấy chữ: “Benson & Hedges”.

Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem, và đọc được hàng chữ: “Extra long, King size” (To lớn, mạnh mẽ). Bà nhíu mày, nhưng cũng thấy mừng cho con gái.

Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ, và nó cũng rất ngắn gọn: “British Airways”.

Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo: “Three times at day, seven days at week, in both directions” (Ba chuyến một ngày, chạy suốt tuần, cả chiều đi lẫn chiều về).
;;);;)
 

piety

New Member
Chồng già ,vợ trẻ . . .
Cô vợ trẻ rất yêu chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ mỗi tội là cô “mới lớn” nên còn khá ngây thơ. Chẳng hạn, một buổi sáng sau khi vợ chồng vừa xong “chuyện vợ chồng” cô thấy ông xã ngâm mình trong bồn tắm đầy sữa, cô quan sát một hồi rồi gật gù như một nhà hiền triết:

- Em biết anh làm thế để làm gì rồi!

- Làm gì nào?

- Anh đang “nạp sữa” để bù lại…

Chồng cô cười… sặc sữa. Không biết cô nói để bù cho cái gì, nhưng đúng là ngây thơ đến đáng yêu.

Cứ như thế, ngày lại ngày, cuộc sống của họ thật hạnh phúc.

Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chàng đã cao tuổi nên sức có hạn, đêm hôm ấy chàng đã “hi sinh” trong lúc “làm nhiệm vụ”.

Cô gái buồn bã khóc lóc cả ngày. Vừa khóc vừa nguyền rủa những người đã phát minh ra ô tô. Mẹ cô lo lắng, sợ con phát điên nên bà dọn đến ở cùng cô.

Một hôm, thấy con gái có vẻ tỉnh táo, bà mẹ thủ thỉ hỏi chuyện:

- Sao con lại ghét ô tô làm vậy? Có phải chồng con bị tai nạn ô tô đâu?

- Nhưng cũng gần như vậy mẹ ạ.

- Nghĩa là thế nào?

- Anh ấy cao tuổi nên chúng con “sinh hoạt” rất ít, mỗi tuần chỉ hai lần. Và quy định vào đúng hai ngày có tiếng chuông nhà thờ.

- Thì sao?

- Anh ấy có thói quen “làm” theo nhịp chuông nhà thờ. Đối với anh ấy thì chuyện đó không khó lắm, nhưng… Hu, hu…

- Rồi sao con?

- Đêm hôm ấy, chúng con đang vui theo những tiếng chuông nhà thờ đầu tiên thì có chiếc xe cứu hoa chạy ngay rú còi dồn dập!
:D:D:D
 

piety

New Member
Còn thừa đồ ăn

Cậu bé con nhà mọi ăn thịt người dẫn bạn về nhà và nói với bố mẹ:
- Mẹ ơi, đây là bạn con.Con đã dẫn nó về nhà ta chơi.
Bà mẹ nhìn cậu bạn của thằng bé rồi nói:
- Con cho nó vào tủ lạnh đi, hôm nay chúng ta vẫn còn nhiều đồ ăn lắm!!!:D:D:D
 

piety

New Member
Địa ngục còn sướng chán

Người góa phụ trẻ nằm mơ thấy được nói chuyện với hồn của chồng mình:
- Anh ơi! Anh sống ở bên đó có hạnh phúc hơn hồi sống với em không?
- Ơn trời! Tình hình ở đây khá hơn rất nhiều - Hồn của người chồng trả lời.
- Tuyệt quá! Vậy bây giờ anh đang ở đâu?
- Ở địa ngục!:p
 

piety

New Member
Quảng cáo hay

Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng:
- Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy?
- Về việc này thì ông khỏi chê. Chúng tôi đã buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy
 

piety

New Member
Cấm kị
Ba nữ tu muốn hoàn tục liền đến diện kiến mẹ bề trên. "Chúng con không muốn làm nữ tu nữa! Vậy phải làm sao?" Mẹ bề trên nói: "Các con chỉ cần làm một điều cấm kị và quay lại đây sau 24h." Cã ba rời khỏi trong khi vẫn suy nghĩ điều gì có thể coi là cấm kị.

Ngày hôm sau cả ba cùng đến gặp mẹ bề trên. Nữ tu thứ nhất "Con đã ăn cắp xe đạp của một đứa bé!". Mẹ bề trên nói: "Ta nghĩ vậy đã là cấm kị rồi, giờ con hãy đi uống nước thánh." Nữ tu làm theo và cô đã hoàn tục.

Nữ tu thứ hai: "Con đã ngủ với một người đàn ông đã có gia đình." "Thật là tội lỗi, con hãy đi uống nước thánh." Nữ tu thứ hai làm theo và cô cũng hoàn tục.

"Còn con đã làm gì phạm giới?" Mẹ bề trên hỏi nữ tu thứ ba.

Nữ tu thứ ba tự hào nói: "Con đã tè vào chậu nước thánh.":|
 
Top