• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO 360°

Kangmin82

New Member
Lang thang trên mạng thấy trang http://bongdabet.com/home/ cũng hay share cho cả nhà, cập nhật tin tức thể thao, kèo chuẩn ( cho bác nào máu cá độ :D ) .... rất nhiều thứ mọi người tự vào tìm hiểu nhé.
 

lovelychip1590

New Member
Khi Capello trải lòng mình: Tôi phát ốm vì nghề HLV

Thông thường những gì mà chúng ta thấy từ Capello là một HLV với khuôn mặt nghiêm khắc và không ngừng nhăn mặt hay hò hét trên sân bóng. Ít khi chúng ta được chứng kiến một Capello u sầu hoặc rơi vào tình cảnh trầm cảm. Hôm thứ Tư vừa qua (13/10), sau trận hòa 0-0 giữa Anh và Montenegro, Capello bị bắt gặp ngồi lọt thỏm trong một góc quán bar và dùng rượu để ...giải sầu. Sau những ly Rosso (một loại rượu ưa thích của Capello), HLV trưởng tuyển Anh cũng lần đầu tiên trút bỏ những tâm sự đã đeo đuổi ông trong suốt một thời gian dài.

Tôi phát ốm vì nghề HLV. Hiện tôi nghĩ gì ư, tôi chỉ muốn nhận nốt 6 triệu bảng tiền tương và ra đi. Báo chí ghét tôi, tôi cũng chẳng thích họ. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã dẫn dắt một số đội bóng lớn như Milan, Roma, Juventus hay Real Madrid. Tôi vô địch Serie A, La Liga và Champions League. Tôi được làm việc cùng với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Maldini, hay Raul. Nhưng nhiệm vụ hiện tại của tôi nặng nề hơn nhiều, đó là phải giành chiến thắng cùng với tuyển Anh, một đội bóng luôn là tâm điểm của giới truyền thông.

CA.jpg

Lần đầu tiên Capello trải lòng mình - Ảnh AP

Khi đến với nước Anh, người ta nói với tôi rằng Wayne Rooney là một trong những cầu thủ tốt nhất thế giới. Cá nhân tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã nói chuyện với HLV Alex Ferguson. Ông ấy nói rằng Rooney đang chấn thương nhưng cậu ấy thì lại bảo rằng không phải thế. Thực tế, Rooney đã đúng, cậu ấy không ghi bàn cũng không tạo ra nhiều cơ hội nhưng tinh thần của cậu ấy khích lệ các đồng đội khác thi đấu. Ở nước Anh, chẳng có cầu thủ nào đam mê cháy bỏng với bóng đá hơn Rooney.

Khi tôi quyết định chọn lựa chiếc băng đội trưởng, người ta châm chọc và chỉ trích tôi một cách nặng nề. Nếu tiếp tục để Gerrard đeo băng đội trưởng, tôi sẽ bị chỉ trích. Nhưng ngay cả khi đã trao lại cho Ferdinand, người ta vẫn chỉ trích tôi. Vậy thì tôi phải nên trao nó cho ai để không phải nhận sự chỉ trích? Tuyển Anh như một con thuyền và điều cốt yếu là bạn phải có một người thuyền trưởng nếu không con thuyền đó sẽ ngay lập tức lao vào băng, hay đá ngầm. Ở trên sân bóng luôn có 11 cầu thủ và là 11 cá tính khác nhau. Nhiệm vụ của người đội trưởng là phải thống nhất được những cá tính đó lại và tạo nên một khối gắn kết duy nhất. Đó mới là điều quan trọng nhất. Thông thường, phải đến khi con tàu sắp chìm, bạn mới biết cách để làm những gì đúng đắn nhất. Tại Serie A, điều này xảy ra như cơm bữa và người Anh cũng lên học điều đó.

Thất bại ở World Cup 2010 khiến tôi như tan nát. Tuyển Anh đã chơi một thứ bóng đá rất tồi trong khi các cầu thủ thì không ngừng than vãn hay rầu rĩ. Nên nhớ, chúng tôi tốn hàng triệu bảng để cố gắng mang tới cho họ những trong thiết bị tập luyện tốt nhất thế giới. Nhưng họ lại liên tục phàn nàn hết về điều này hay điều khác. Tôi còn nhớ có một cầu thủ đã kêu ca rằng tôi đưa ra những quyết định chọn lựa đội hình chính thức quá muộn. Nhưng thực tế, liệu khi công bố sớm, họ có đá được như mong muốn. Hãy lấy ví dụ điển hình từ vị trí thủ môn. Buổi sáng hôm trận đấu giữa Anh và tuyển Mỹ diễn ra, tôi đã nói với Robert Green là sẽ bắt chính. Cậu ấy tỏ ra lo lắng và hoang mang đến nỗi không thể ăn nổi bữa sáng. Cứ tưởng tưởng nếu tôi thông báo trước 5 ngày, có lẽ cậu ấy sẽ chết vì không thể ăn được gì.

Tôi không hiểu nhiều về ngôn ngữ và văn hóa Anh nhưng tôi không nghĩ các cầu thủ cũng giống mình. Bóng đá rất đơn giản. Tôi đã làm việc ở nhiều quốc gia mà ở đó người ta thuộc lòng các thuật ngữ "chuyền bóng", "ghi bàn" và "chiến thắng". Thế nhưng, ở nước Anh có vẻ như mọi người không biết hết điều đó.

Trận đấu tới, Anh sẽ đá với xứ Wales, họ đã thua trong cả 3 trận ở vòng loại nhưng với tính chất của một trận derby của Vương quốc Anh, khó khăn sẽ đến. Nếu tuyển Anh thua, đương nhiêu tôi sẽ bị sa thải. Khi đó, người ta sẽ nói tuyển Anh cần một HLV mang quốc tịch Anh. Nếu được phép tiến cử, tôi sẽ chọn Harry Redknapp. Ông ấy cũng là người đã chỉ ra những sai lầm ngay từ khi tôi bắt đầu làm việc với ĐT Anh.



Thực hiện: 24h.com.vn
 

lovelychip1590

New Member
Alex Ferguson chữa thẹn hộ Van der Sar

Mắc sai sót ngớ ngẩn khiến MU phải chia điểm với đội bóng yếu West Brom cuối tuần qua, nhưng thủ thành người Hà Lan không phải chịu chỉ trích từ ông thầy Ferguson.[/B]

Từ khi chuyển đến thi đấu cho MU năm 2005, Edwin van der Sar luôn duy trì phong độ ổn định đến đáng nể. Có thể nói anh chính là một trong những nhân tố quan trọng bậc nhất đem về sân Old Trafford ba chức vô địch Ngoại hạng Anh gần đây cũng như Champions League 2008.

Tuy nhiên cuối tuần qua Van der Sar đã mắc một sai phạm chết người khi để vuột bóng từ đường chuyền vào tưởng như không quá khó của cầu thủ West Brom. Lúc đó hoàn toàn không có ai gây sức ép với Van der Sar. Tình huống dở khóc dở cười ấy tạo điều kiện cho Somen Tchoyi ập vào ghi bàn gỡ hòa 2-2.

4.jpg

tin nhanh - Van der Sar (trái) thất vọng sau khi góp phần làm nên bàn gỡ của West Brom.

"Edwin van der Sar đã chơi bóng khoảng 25 năm và lần gần đây nhất cậu ấy mắc sai sót như vừa rồi có lẽ là từ hồi ở tiểu học", Ferguson bào chữa thay cậu học trò. "Tôi nghĩ mọi người vì vậy không nên nói thêm về sự cố bất chợt lần này".

Cuối tuần qua, Wayne Rooney một lần nữa không được xếp đá chính mà chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp hai. Nguyên nhân chắc chắn không phải vì thể lực, bởi trước đó Rooney đã khẳng định từ đầu mùa đến giờ anh không gặp chấn thương như ông thầy tuyên bố. Khi được hỏi về vấn đề này, Ferguson từ chối trả lời.

Còn khi bình luận về kết quả trận đấu, Ferguson tỏ rõ thái độ thất vọng: "Đây là một kết quả không thể lý giải nổi và rất đáng giận. Đôi khi chỉ dẫn trước một bàn lại hay. Bởi khi đó các cầu thủ sẽ thi đấu tập trung hơn".

MU hiện vẫn trong top 4, thậm chí chưa thua trận nào, nhưng không thể nói họ đang có một khởi đầu tốt. Họ thậm chí đang dần đánh mất hình ảnh khi đã để hòa đến 5 trong 8 trận, thủng lưới 11 lần và ba lần phải chia điểm dù đã dẫn trước đối phương hai bàn.

"Những kết quả gần đây chưa mang tính quyết định đến cục diện cuộc đua, nhưng rõ ràng chúng tôi không thể để điều này tiếp diễn", chiến lược gia gắn bó với MU từ năm 1986 tâm sự.

Vnexpress.net​
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Một chút Tevez + rất nhiều Mancio = chiến thắng cho Man City

Rất nhiều may mắn, cộng với sự tỏa sáng của bộ đôi Tevez – Silva, đặc biệt là tài điều binh khiển tướng của Roberto Mancini đã giúp Man City có 1 chiến thắng nghẹt thở trước Blackpool.

Sự tỏa sáng của Tevez và Silva cộng cái đầu của Mancini

Hưng phấn sau khi hạ Liverpool tại Anfiled cộng với quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Bloomfield Road, HLV Ian Holloway đã tung ra sân đội hình xuất phát rất giầu chất công ở cuộc chạm trán Man City. Giàn hỏa lực với 4 tiền đạo gồm Grandin, Varney, Campbell và Taylor-Fletcher của Blackpool như muốn nghiền nát hàng thủ đắt giá của đội khách ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bên kia chiến tuyến, Roberto Mancini cũng đã bất ngờ từ bỏ sơ đồ chiến thuật 4-5-1 với 1 tiền đạo cắm duy nhất. Thay vào đó là đội hình ra quân với bộ đôi tấn công Tevez – Adebayor.


Thực tế Blackpool không hề mất cân bằng với sơ đồ chiến thuật 4 tiền đạo. Grandin và Varney hoặc Campbell và Taylor-Fletcher luôn tích cực tham gia công tác phòng ngự mỗi khi đội nhà mất bóng. Sự cơ động này giúp Blackpool tạo được một thế trận chắc chắc, thậm chí có phần lấn lướt trước Man City trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Đặc biệt trong hiệp 2, điển hình là ở phút thứ 54, nếu tiền đạo Campbell bình tĩnh và chính xác hơn trong tình huống đối mặt với Joe Hart, thì lẽ ra Blackpool đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Máu lửa và đầy nhiệt huyết nhưng có vẻ Blackpool thiếu một chút may mắn ở những tình huống mang tính chất quyết định.

Blackpool đã không có nhiều may mắn. Còn Man City lại có thừa. Trong khi Man Xanh đang lép vế trước đội chủ nhà, Tevez đã vô cùng may mắn khi sự cộng hưởng của pha chuyền bóng từ Silva cộng với cú tắc bóng rất mạnh của hậu vệ Blackpool, khiến bóng đập chân ngôi sao người Argentina bay vào lưới thủ môn Matthew Gilks. Ngoài ra ở tình huống này, rõ ràng Tevez đã đón bóng từ tư thế việt vị.

Bàn thắng thứ 2 của Tevez hoàn toàn khác với pha mở tỷ số. Nó là sự tổng hòa của chất máu lửa, quyết tâm và kỹ thuật siêu việt chất chứa trong ngôi sao người Argentina: tranh chấp bóng không khoan nhượng với hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút căng lần thứ 2 hạ gục Matthew Gilks.

11 phút sau pha lập công thứ 2 của Tevez, David Silva đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City. Một bàn thắng đậm chất latin khi tiền vệ người TBN lừa bóng qua hàng loạt cầu thủ Blackpool trước khi bắn hạ thủ môn đối phương.

Xen kẽ giữa 3 bàn thắng của Man City là 2 pha lập công của Blackpool. Man City đã đánh bại Blackpool 3-2 nhưng đó là 1 chiến thắng không hoàn toàn thuyết phục của đội bóng thành Manchester. Còn Blackpool đã thua cuộc nhưng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi về màn trình diễn dũng cảm của mình ở trận đấu đêm qua.

Thôi nhé Johnson, Adebayor!

Sự xuất sắc của Tevez và Silva đã mang về 3 bàn thắng cho Man City. Nhưng Roberto Mancini mới là nhân vật chính trong thắng lợi trước Blackpool.

Nhận thấy sơ đồ 2 tiền đạo có vẻ bất ổn với sự bơ vơ của Tevez và Adebayor trên hàng công. Đầu hiệp 2 Mancini đã rút ngôi sao người Togo, tung David Silva vào sân đưa Man Xanh về sơ đồ 4-5-1 quen thuộc.

Việc tung David Silva vào sân đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong lối chơi của Man City. Sự điều chỉnh này của Mancio giúp Man Xanh thi đấu thanh thoát hơn, khiến Tevez nguy hiểm hơn khi được “thả” về vị trí sở trường.



Ngôi sao người Argentina đã lập cú đúp. Còn tiền vệ người TBN đã kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn và cũng chính là người ghi bàn thắng thứ 3 cho Man City.

Trong một lần hiếm hoi được ra sân ở đội hình xuất phát ở mùa giải này, cả Adam Johnson và Emmanuel Adebayor đều đã không thể hiện được nhiều. Cú sút căng vọt xà ở phút thứ 6 là điểm sáng hiếm hoi của tiền vệ người Anh ở trận đấu với Blackpool. Còn tiền đạo người Togo đã không tìm được sợi dây liên hệ với người đá cặp Tevez. Thậm chí sự góp mặt của Adebayor còn vô tình triệt tiêu mức độ nguy hiểm của Tevez.

Kể từ đầu mùa giải, cả Johnson và Adebayor từng nhiều lần lên tiếng tỏ ra khó chịu với Roberto Mancini vì HLV người Italia thường xuyên để bộ đôi này ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí cựu tiền đạo Arsenal còn dọa rời City of Manchester nếu không được Mancini thường xuyên đá chính. Tuy nhiên với màn trình diễn nhờ nhờ đục đục ở trận đấu tối qua, cả Johnson và Adebayor chẳng có lý do gì để phàn nàn với quyết định của Mancio.

Thực hiện: / Nguồn: Bongdaso.com​
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Đa chiều dư luận về tương lai của Wayne Rooney

Trong khi HLV Wenger và Mourinho tin rằng Rooney sẽ ở lại MU, Nicolas Anelka lại mong muốn tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện tại Chelsea.

"Wayne Rooney sẽ ở lại MU", Jose Mourinho nói trên kênh Sky Sports. "Rooney có thể muốn ra đi vì một số lý do, nhưng tôi tin cậu ấy thuộc về MU, thuộc về cổ động viên MU, thuộc về sân Old Trafford. Tôi tin cậu ấy sẽ ở lại.

Tuy nhiên nếu MU thay đổi vào phút chót và muốn bán Rooney, xin hãy gọi điện cho tôi".

Tương lai của Rooney tại sân Old Trafford đang thu hút sự chú ý của dư luận, khi anh bất ngờ đòi ra đi. Mối quan hệ giữa cầu thủ này với HLV Alex Ferguson đang có dấu hiệu rạn vỡ vì nhiều nguyên do. Một số ý kiến cho rằng Rooney không hài lòng khi không được đáp ứng mức lương đúng như kỳ vọng trong bản hợp đồng mới. Số khác nhận định có thể anh tự ái vì cách đối xử của ông thầy sau khi vỡ lở chuyện quan hệ với gái mại dâm trong thời gian vợ anh mang bầu.

Tuy nhiên vì bất cứ nguyên nhân gì, Rooney có vẻ như đang thất thế trong mắt dư luận Anh. "Rooney làm MU buồn" là tiêu đề một bài viết trên tờ Sun. Trong khi đó tờ Daily Mirror in đậm dòng tiêu đề bài viết: "Phản bội". Tờ Guardian lại nhận xét rằng HLV Ferguson đang tìm cách "loại bỏ Rooney như một nhân tố có hại cho sức khỏe của MU".

Rooney vẫn chưa có giải thích chính thức về việc không chịu ký hợp đồng mới và muốn ra đi. Nhưng một số thông tin cho rằng không phải tiền đạo này hám tiền hay bực dọc với việc HLV Ferguson không cho anh thi đấu thời gian qua, mà đơn giản bởi cảm thấy các ông chủ của MU thiếu tham vọng.

Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của một tổ chức CĐV của MU, Manchester United Supporters' Trust (MUST). "Câu hỏi đặt ra với chúng tôi hiện nay là tham vọng của các ông chủ có được như Rooney cũng như phần đông cổ động viên mong muốn?", phát ngôn viên của MUST nói. "Với những diễn biến gần đây, câu trả lời rõ ràng là không".

MUST từng nỗ lực vận động để tổ chức tài chính Red Knights mua lại MU từ tay gia đình Glazer, nhưng bất thành. Sắp tới họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình để tỏ rõ thái độ chống lại những ông chủ người Mỹ, trước trận đấu gặp Tottenham ngày 30/10 tới đây.

Gia đình Glazer, đứng đầu là Malcolm Glazer, đã trở thành những ông chủ của MU từ năm 2005. Đa phần số tiền họ bỏ ra mua lại CLB là do đi vay mượn, nên từ đó trên vai MU luôn nặng gánh nợ nần. "Mỗi mùa họ đều tìm cách rút ruột câu lạc bộ và không bao giờ đầu tư trở lại", phát ngôn viên của MUST nói thêm. "Và tất cả những người MU đều cảm thấy buồn vì điều đó".

Về tương lai của Rooney, cựu cầu thủ của MU và Inter - Paul Ince - cho rằng chuyển ra nước ngoài thi đấu là điều nên làm với Rooney lúc này. "Những rắc rối bên ngoài sân cỏ có lẽ đang làm ảnh hưởng đến Rooney. Có thể cậu ấy đang cảm thấy rằng điều tốt nhất lúc này là chuyển đến một đất nước khác và bắt đầu một cuộc sống mới", cựu tiền vệ từng có hai mùa giải thi đấu cho Inter nói.

"Tôi từng rời MU đến Inter, và đó là điều tốt nhất tôi đã làm để có thể tránh xa dư luận, tập trung tốt hơn vào gia đình cũng như sự nghiệp của tôi. Có thể Rooney cũng đang nghĩ như thế".

Trong khi đó, khi được hỏi về vấn đề hiện tại của Rooney, Nicolas Anelka hồ hởi nghĩ đến viễn cảnh có thể thi đấu cùng tiền đạo tuyển Anh. "Cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Ai ai cũng đã biết về khả năng của Rooney. Cậu ấy chắc chắn sẽ được chào đón nếu đến Chelsea".

Tuy nhiên HLV Arsene Wenger lại tin rằng trước sau gì Rooney cũng ở lại MU. "Tại sao ư? Vì đó là câu lạc bộ của Rooney, và MU có đủ khả năng giữ cầu thủ này", chiến lược gia của Arsenal phân tích. "Tôi tin sẽ đến một ngày Rooney nói MU là nhà của tôi, và tôi sẽ ở lại đây".


Vnexpress.net​
 
Last edited by a moderator:

HuyChung

New Member
Ronaldo: Khắc tên vào lịch sử Real

Trong trận đấu gặp Milan tại vòng bảng Champions League đêm qua, Ronaldo đã chơi tuyệt hay và góp công lớn cho chiến thắng 2-0 của Real. Tuyệt vời hơn nữa, bàn thắng mà CR7 ghi được cũng chính thức giúp anh lập nên một kỉ lục mới tại sân Bernabeu.

Thực ra, ở 2-3 trận đấu đầu mùa giải năm nay, nhiều CĐV của Real tỏ ra lo ngại khi Ronaldo chơi không ấn tượng. Một số ý kiến cho rằng lối chơi của CR7 phần nào bị đối thủ bắt bài và cả việc có mặt của những ngôi sao mới như Ozil, Di Maria đã hạn chế tầm hoạt động của tiền vệ này. Tuy nhiên, tất cả đã dần bị xua tan bởi Ronaldo đang trở lại là một “sát thủ” đáng sợ. Chỉ trong vòng có 17 ngày qua, Ronaldo đã ghi tới 7 bàn thắng, trong đó có 5 bàn tại La Liga, 1 tại Champions League và 1 cho ĐTQG Bồ Đào Nha.

Pha lập công vào lưới Milan đêm qua đã nâng tổng số bàn thắng mà Ronaldo ghi cho Real lên tổng cộng 40 bàn thắng (trong 45 trận đấu), tính trung bình 0,88 bàn/trận, đó là con số thường gắn liền với một tiền đạo chứ không phải một tiền vệ như Ronaldo. Như vậy, so với thành tích của những người đi trước là Di Stefano (307 bàn trong 403 trận đấu chính thức, trung bình 0,76) Hugo Sánchez (trung bình 0,73 với 207 bàn trong 283 trận) và Raul (326 bàn trong 740 trận đấu trung bình 0,44), tiền vệ người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu. Tất nhiên, sự nghiệp của Ronaldo vẫn còn ở phía và anh hoàn toàn có thể nâng cao kỉ lục này.

94cbef44b2761d.jpg
Ronaldo chính thức đi vào ngôi đền lịch sử của Real

Phát biểu sau trận đấu với Milan, Ronaldo không giấu được sự vui mừng: “Chiến thắng đến với chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Giành được 9 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên, Real đã có đến 75% cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Cá nhân tôi rất vui vì tạo nên một kỉ lục ghi bàn ở Real. Nhưng tôi không quá bận tâm về điều đó. Mang lại chiến thắng và giành những danh hiệu cùng Real mới có ý nghĩa quan trọng nhất với tôi. Tôi sẽ cố gắng giữ được phong độ tốt nhất trong bất kì trận đấu nào.”

Trong khi đó, HLV Jose Mourinho hết lời ca ngợi cậu học trò cưng. Chính phong độ tuyệt vời của Ronaldo thời gian qua là chất xúc tác đưa “cỗ máy” Real mạnh mẽ. “Tôi đã chờ đón một trận đấu khó khăn với Milan. Ngày hôm nay, Real đã nhập cuộc rất tốt khi tung ra được hai đòn phủ đầu. Còn tuyến tiền vệ và hậu vệ đã chia cắt thành công các vị trí của Milan. Ronaldo chính là cầu thủ chơi hay nhất ở trận đấu này. Tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng của cậu ấy luôn khiến đối thủ gặp nguy hiểm. Ronaldo sẽ còn mang lại nhiều điều tuyệt vời cho Real. Tất cả hãy chờ đợi ở cậu ấy”, Mourinho nổ tưng bừng.

Tinthethao
 

HuyChung

New Member
Hướng về Rooney

Đêm nay, mọi con mắt sẽ đổ dồn về sân Old Trafford song diễn biến trận đấu giữa M.U và đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Bursaspor chỉ là thứ yếu.

rooney1a.jpg

Tương lai của Rooney (trái) tại M.U không còn chắc chắn như xưa - Ảnh: AFP

Tâm điểm của trận cầu là giây phút đội hình của “Quỷ đỏ” được công bố và câu trả lời được nhiều người mong đợi là liệu Wayne Rooney có mặt trong đội hình xuất phát hay không.

Tương lai của Rooney tại M.U hiện là một trong những đề tài nóng bỏng nhất của giới túc cầu sau khi báo giới Anh dồn dập đưa tin về mối quan hệ bên bờ vực giữa anh và HLV Alex Ferguson. Rooney vỡ mộng với Sir Alex vì ông không bảo vệ anh trong scandal mua dâm, chán chường với sự thiếu thốn tham vọng của một M.U ngập trong nợ nần… Tất cả đưa ra dấu chỉ cho một cuộc chuyển nhượng đình đám vào tháng 1. Đó là những suy đoán song không phải không có những sự kiện.

Đáng chú ý nhất là việc Rooney công khai chống lại Sir Alex khi tuyên bố anh không hề bị chấn thương như biện hộ của HLV người Scotland về những lần anh vắng mặt trong đội hình. Kế đến là việc Rooney từ chối gia hạn hợp đồng với M.U. Và mới nhất, chân sút 24 tuổi thổ lộ với đồng đội anh đang xem xét khả năng chuyển sang đầu quân cho đối thủ cùng thành phố Manchester City. Ngoài ra, đó là tin tức M.U có thể mất Rooney mà chỉ thu lại được 5 triệu bảng, theo điều luật 17 của FIFA về chuyển nhượng. Đây thực sự là một cơn ác mộng với các CĐV M.U.

Rooney đã chơi hết bài và đêm nay, dù muốn dù không, “Ngài máy sấy tóc” phải thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình. Xét về mặt chuyên môn, việc Rooney ra sân hay không cũng không quá quan trọng với Sir Alex dựa vào phong độ hiện thời của anh. Dimitar Berbatov và Javier Hernandez có thể gánh vác hàng công. Ngay cả trận đấu với Valencia trên sân khách mà Sir Alex không ngần ngại gạt bỏ Rooney, thì sá gì đối thủ chẳng có chút trọng lượng như Bursaspor, đội bóng thua cả 6 trận đấu ở các cúp châu Âu gần nhất mà không ghi nổi một bàn.

Song nếu Rooney một lần nữa lại bị cất trên băng ghế dự bị như trận gặp West Brom mới đây, cuộc chiến giữa Sir Alex và Rooney sẽ khó có cơ hội cứu vãn. Đó là sự xác nhận cho những tin tức mà báo giới đồn đại và có thể xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Rooney ở Old Trafford. Rooney cuối cùng cũng chịu chung số phận như những Roy Keane, David Beckham, Ruud van Nistelrooy và Jaap Stam. Điều băn khoăn còn lại chỉ là Rooney sẽ ra đi vào tháng 1 hoặc mùa hè.

Tuy nhiên, đừng vội cho rằng Rooney sẽ không thể thắng trong cuộc chiến này. Keane, Beckham, Van Nistelrooy và Stam đều cuốn gói khi đã qua thời kỳ đỉnh cao còn tương lai của Rooney vẫn ở phía trước. Hơn nữa, anh là ngôi sao lớn cuối cùng của M.U, không kể những “ông già” như Van der Sar, Ryan Giggs và Paul Scholes… Cristiano Ronaldo đào thoát trong độ tuổi sung sức nhất song đó là khi Sir Alex đã làm tất cả để giữ anh và mối quan hệ giữa họ vẫn thân mật.

“Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, Sir Alex hẳn không quên câu nói trứ danh của mình. Dù Rooney thi đấu tệ hại trong thời gian gần đây, anh vẫn hết sức quan trọng với tương lai của M.U. Vì vậy, không ngoa khi nói rằng nhà cầm quân người Scotland đang phải trải qua giây phút khó khăn nhất ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Song đừng ngạc nhiên nếu như thường lệ, Sir Alex lại làm các nhà bình luận một phen “hố hàng” bằng cách đưa Rooney ra sân từ đầu trận và chứng kiến anh trở thành người hùng trong trận thắng của M.U, như kiểu anh từng thực hiện trong màn ra mắt cách đây 6 năm trước một đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ khác là Fenerbahce, một cú hat-trick trong chiến thắng 6-2.

Thanhnien
 

lovelychip1590

New Member
'Bạch tuộc' nhúng vào trận Inter - Spurs?

Có nhiều lý do để người ta cho rằng, giới làm độ đã can thiệp vào trận đấu ghẹt thở giữa Inter và Tottenham ở Giuseppe Meazza rạng sáng 21/10, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Theo thống kê của một số tờ báo uy tín ở Italia và châu Âu, trận đấu giữa Inter và Tottenham đã khiến dân cá độ một phen khóc ròng, với diễn biến đầy kịch tính cho đến tận những phút bù giờ.

images2056415_Etoo_Spurs.jpg


Rất nhiều người đã bắt "kèo" Inter. Chứng kiến những gì diễn ra trong hiệp 1, với 4 bàn thắng và thế trận hơn người, dân "độ" càng thêm tin mình sẽ "ăn to" nếu nằm hết vào đại diện của Serie A, bất chấp việc nhà cái thay đổi tỉ lệ kèo liên tục.

Bi kịch đã diễn ra trong hiệp 2, khi Inter như "đi bộ", để cho Spurs vùng lên và ghi liền 3 bàn.

Đặc biệt hơn, có đến 2 bàn được ghi khi trận đấu bước vào phút 90, và đây mới là thời điểm tiền từ túi dân độ đổ hết vào nhà cái.

Trong hoàn cảnh UEFA đang điều tra những trận đấu bị nghi ngờ bán độ trong quá khứ, cũng như một loạt sự gian lận ở World Cup được phơi bày, không phải không có lý khi người ta đặt giả thuyết "bạch tuộc" đã vươn vòi của mình đến cuộc đối đầu Inter - Spurs.

images2056416_Gomes_Inter.jpg


Thậm chí, ngay cả một nhóm tifosi Inter, trên một diễn đàn của các ultras, đã nêu vấn đề: "Phải chăng đã có sự can thiệp của một ai đó để tạo nên một cuộc chạy đua nghẹt thở đến thế?".

Một số bài báo cũng phân tích, Spurs chỉ dùng một bài duy nhất để khiến hàng thủ đầy rẫy ngôi sao của Inter sụp đổ, và đó là lý do để làm tăng thêm những nghi ngờ.

Cụ thể, người ta đặt câu hỏi Maicon đã ở đâu và làm gì, khi để Bale một mình dẫn bóng hơn 60m bên cánh trái (cánh phải của Inter) và ghi bàn. Những người khác dường như cũng không mặn mà đuổi theo, dù với bóng trong chân Bale không thể đạt tốc độ cao nhất.

Bàn thắng thứ 2 của Bale cũng diễn ra tương tự, khi Lucio chuyền bóng hỏng vào chân đối phương ở khu vực giữa sân. Một lần nữa, Bale thoải mái dẫn bóng bên cánh trái, để rồi thêm một pha dứt điểm tương tự được tung ra để hạ Julio Cesar.

images2056416_Gomes_Inter-1.jpg


Ở phút 91, các hậu vệ Inter để Lennon tự do đi bóng trước vòng cấm và kiến tạo cho Bale. Lúc này, dúng ra hậu vệ phải Maicon cần bó vào để đeo bám Bale. Thế nhưng, không ai nhìn ra Maicon đang ở đâu, còn Bale thì ung dung ghi bàn.

Tất nhiên, tinh thần của Spurs là rất đáng khen. Nhưng phải nhìn nhận vào một thực tế: một đội bóng thủng lưới trước 4 bàn, lại bị đuổi thủ môn chính ngay từ phút thứ 8, liệu có thể làm nên điều thần kỳ như vậy?

Hơn nữa, Inter được xem là một trong những đội sở hữu hàng thủ mạnh nhất châu Âu thời điểm này. Cũng chính hàng thủ ấy đã làm nền móng cho cú ăn ba lịch sử mùa giải trước.

Vậy, có hay không có bàn tay của giới làm độ nhúng vào?


Vnexpress.net​
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Ronaldo “ăn 4”, Real đại thắng R.Santander

Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới đội khách, Cristiano Ronaldo đã củng cố ngôi vị số 1 trên BXH Pichichi La Liga mùa này với tổng cộng 9 pha lập công (một số trang báo Tây Ban Nha ghi là 10, tính cả bàn thắng từ cú sút phạt hàng rào chạm người Pepe và đi vào lưới ở trận gặp Real Sociedad).

images2056976_1.jpg

Real đang "vào khung" - tin nhanh

Nhìn vào những thắng lợi gần đây của Real, có thể khẳng định thời kỳ khó khăn của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid đã trôi qua. Sau những trận thắng theo phong cách bàn thắng nhỏ giọt, Real đã làm nức lòng người hâm mộ khi ghi 16 bàn trong 3 vòng đấu gần đây (6-1 trước Deportivo, 4-1 trên sân Malaga và 6-1 trước Racing Santander).

Giữa tuần qua, Real của Mourinho lại thể hiện đẳng cấp bằng chiến thắng nhàn nhã trước Milan khi chỉ cần 15 phút để giải quyết trận đấu (trong khi mùa trước, Real để thua Milan 2-3 trên sân nhà). Không có gì phải phàn nàn về mọi khâu của Real Madrid lúc này. Với hàng thủ gồm Casillas và 2 trung vệ người Bồ: Carvalho - Pepe, Real chỉ lọt lưới 4 bàn từ đầu giải. Ngay cả bàn thua ở trận thắng Racing cũng đến từ một tình huống “bất khả kháng” (có phần hài hước) và không thể trách móc hàng thủ Real. Trên hàng tấn công, Higuain và Ronaldo đã vượt qua thời kỳ khó khăn để tìm lại cảm hứng ghi bàn. Trong khi Oezil và Di Maria hòa nhập rất nhanh vào lối chơi chung của Real, trở thành những cầu thủ “làm bóng” đắc lực cho Higuain – Ronaldo.

Nhìn vào chiến thắng 6-1 vừa qua và so sánh với hai thắng lợi nhọc nhằn 1-0 và 2-0 mùa trước khi đụng độ Racing, dễ dàng nhận thấy Real đã có bước tiến vượt bậc. Ngay cả bản thân HLV Miguel Angel Portugal – người từng có thời làm giám đốc kỹ thuật của Real Madrid, khi trở lại sân Bernabeu sau gần một năm, cũng đã có nhận xét về sự thay đổi tích cực của Real Madrid.

Những tưởng sức ép từ Barca ở trận đấu trước đó sẽ khiến Real bị căng cứng, thì bất ngờ Bầy kền kền trắng vẫn chơi khá thoải mái và nhàn nhã, mà bằng chứng chính là bàn thắng ngay ở phút thứ 10 hiệp một. Từ quả chuyền bóng dài thông minh của Di Maria, Higuain thoát xuống bắt tốc độ và hạ gục thủ thành Tono. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo người Argentina lại phá bẫy việt vị rồi căng ngang thuận lợi để Ronaldo dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

images2056977_2.jpg

Ronaldo lần đầu tiên ghi tới 4 bàn trong 1 trận đấu

Đến phút 27, tỷ số đã là 3-0, khi Ronaldo một lần nữa có được bàn thắng dễ dàng từ quả căng ngang của Oezil. Khi hiệp hai mới diễn ra được 2 phút, Ronaldo đánh dấu hat-trick bằng quả xử lý cận thành điềm tĩnh, sau khi Di Maria đột phá và tạt bóng tầm thấp vào trong. Ngày thi đấu có phần thăng hoa của CR7 khép lại ở phút 55, khi anh đá thành công quả 11m, từ pha đốn ngã Di Maria trong vòng cấm của Cisma.

Những phút còn lại của trận đấu, Oezil ngẫu hứng nhận quả chuyền dài của Alonso và đột phá solo trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái. Ít phút sau, Diop gỡ lại bàn thắng danh dự cho đội khách khi cú sút của anh đập người Rosenberg đổi hướng, khiến Casillas không thể cản phá.

Thắng trận này, Real đã có 20 điểm qua 8 vòng đấu, tạm đứng đầu BXH, hơn Barca 1 điểm.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas, Carvalho, Pepe, Marcelo (Pedro León 70’), Arbeloa, Ronaldo, Alonso, Di Maria, Oezil (Sergio Canales 65’), Khedira, Higuain (Benzema 67’).

Racing Santander: Tono, Henrique, Cisma, Francis, Torrejon (Nahuelpan 45’), Ponce, Colsa (Lacen 68’), Bakircioglu, Diop, Munitis (Arana 56’), Rosenberg.

Bàn thắng:Higuaín 10’, Cristiano Ronaldo 15’, 27’, 47’, 56’ (pen), Oezil 63’ – Rosenberg 73’


(Theo Bongda24h)
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Ronaldo luôn thích ... 'ăn chả'

Một người bạn của Milene Domingues, người vợ đầu tiên của Ronaldo và đã có với anh một mặt con, trong một lần trả lời phỏng vấn tuyên bố "Người ngoài hành tinh" là kẻ thích "ăn chả" hơn là ở nhà với vợ.

Tay chơi số một Milano

Lên đỉnh vinh quang chỉ trong một năm với Barcelona, cám dỗ từ những đồng lire (đơn vị tiền tệ Italia, khi ấy chưa sử dụng euro) đã đưa Ronaldo đi đến một quyết định: bỏ trốn khỏi Nou Camp để được chơi cho Inter.

images2057515_Ronaldo_Vieri.jpg

Ronaldo hợp với Vieri trở thành cặp "sát thủ tình trường"

Người Barcelona căm ghét Ronie vì điều đó, còn Chủ tịch Moratti của Inter thì tự hào khi được sở hữu siêu sao lớn nhất bóng đá thế giới thời bấy giờ. Nhưng Moratti không nghĩ rằng, mang Ronaldo về cũng đồng nghĩa trong tay ông là chú ngựa chứng.

Inter mùa giải 1997/98 là tập thể của những người nước ngoài, và đa phần đều không bao giờ biết đến chuyện lăng nhăng. Vì thế, "người ngoài hành tinh" không tìm được đối tác nào để cùng... "đi đêm". Kể cả đồng hương Ze Elias cũng từ chối đi chung với Ronie đến các hộp đêm.

Ở Italia, Ronie không có Susana bên cạnh. Anh chỉ "nhịn" được vài tháng, trước khi lao vào con đường gái gú. Những cô gái gọi hoạt động bất hợp pháp ở Milano trở thành "người tình một đêm" với Ronaldo. Không thể thống kê chính xác, chỉ biết rằng Ronie chán những cô nàng ở Milano và chuyển địa bàn lên vùng phía Bắc.

Khi cuộc tình với Susana tan vỡ (bắt nguồn từ thói trăng hoa của Ronaldo), cầu thủ đi vào lịch sử thế giới khi là người trẻ nhất đoạt Quả bóng vàng, càng lao vào những cuộc vui hệt như một con thiêu thân. Không ít lần Ronie đến tập muộn, chỉ vì anh dành thời gian cho những cô nàng "bán hoa".

Fabio Galante, người khoác áo Inter cùng thời Ronaldo, sau khi chuyển sang Torino, đã tiết lộ: "Ở Inter chia hai phe, một là ’những đứa con nuôi’ của Chủ tịch (Moratti) và phe còn lại. Nhưng Ronaldo là người có địa vị khác. Moratti thật vĩ đại, nhưng ông cũng góp phần làm hỏng Ronie vì quá chiều chuộng cậu ấy".

Rất nhiều lần Ronie bỏ tập hoặc đến khu thể thao Angelo Moratti (Appiano Gentile) muộn hơn giờ quy định, nhưng lần lượt các HLV Luigi Simoni, Lucescu, Castellini, Hodgson hay kể cả Lippi đều không dám kỷ luật, vì anh được Moratti bảo vệ. Hơn nữa, trong giai đoạn Inter là "cối xay HLV", họ biết rằng đụng vào ngôi sao lớn nhất càng dễ mất việc.

images2057516_Mmilene_domingues.jpg

Gặp Milene, Ronie dính "tiếng sét" thứ hai - tin tuc

Mùa Hè năm 1999, Moratti quyết định bỏ khoản tiền kỷ lục để mua Vieri. Thế là Inter có một cặp sát thủ thực sự trên sân cỏ lẫn tình trường. Với kinh nghiệm và có nhiều "mối", Vieri giúp Ronaldo rất nhiều lúc anh "thiếu thốn tình yêu". Người ta luôn bắt gặp Vieri và Ronaldo đi vào những hộp đêm VIP và nổi tiếng về khoản gái gọi.

Sự khắc nghiệt của Serie A, với những pha va chạm mạnh luôn tồn tại, cùng cuộc sống buông thả khiến cho Ronie phải trả giá. Anh liên tục gặp chấn thương mức độ nặng. Mùa 1999/00, Ronie chỉ đá 7 trận ở Serie A; mùa 2000/01 anh không thể ra sân một phút nào; sau đó, ở mùa giải cuối cùng, Ronie chỉ đủ sức đá cho Inter 16 trận trên mọi mặt trận (cả dự bị lẫn chính thức).

Lần thứ hai "sét đánh"

Không lâu sau khi chia tay Susana, trong khi nàng sụp đổ còn chàng lao đầu vào các cuộc vui, Ronie dính phải "tiếng sét" thứ hai.

images2057517_Ronaldo_Milene.jpg

Vừa quen nhau, Ronaldo và Milene đã làm đám cưới - tin nhanh bong da

Bất ngờ gặp cầu thủ kiêm siêu mẫu đồng hương Milene Domingues, Ronie bám theo nàng như hình với bóng. Domingues liên tục kiếm show biểu diễn ở Milano để ở bên cạnh người tình. Trong thời gian này, chấn thương bắt đầu xuất hiện thường xuyên, nên Ronie càng được ở bên người yêu nhiều hơn.

Là cầu thủ của Corinthians, nhưng Domingues gần như chỉ sống ở Milano. Họ bất ngờ đám cưới sau thời gian ngắn gặp nhau, và Domingues sinh cho Ronaldo chú nhóc Ronald (tháng 4/2000).

Tưởng như "sét đánh" lần thứ hai và đám cưới với Domingues sẽ giúp Ronie bớt tính lăng nhăng. Nhưng không. Trong thời gian Domingues mang thai và sau khi sinh, Ronie liên tục đi kiếm niềm lạc thú bên ngoài.

Nhờ Vieri giúp đỡ, Ronie càng có thêm nhiều đối tượng để cưa cẩm và đưa... lên giường.

Đây cũng là thời điểm Ronie chấn thương nặng nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá. Vì vậy, hết Domingues đến các bác sĩ của Inter khuyên Ronie nên "cai" tình dục trong một thời gian để bình phục, nhưng anh đều lắc đầu và tiếp tục sa đọa.

images2057518_Ronaldo_Milene_Ronald.jpg

Gia đình hạnh phúc tan vỡ vì thói trăng hoa của Ronaldo - tin nhanh the thao

Một lần nữa bà Sonia lại bảo vệ Ronie, nên anh càng thêm lún sâu vào chuyện tình ái lăng nhăng. "Hãy để con tôi tự do trong chuyện này. Tình dục vừa giúp nó thanh thản đầu óc, vừa giúp nó dễ bình phục chấn thương hơn".

Với lời động viên tự mẹ, Ronaldo không còn kiểm soát được chính mình. Mùa Hè 2002, không lâu sau khi được Inter chữa trị chấn thương dứt điểm và trở thành ngôi sao sáng nhất Nhật - Hàn, đưa Brazil lên ngôi VĐTG, Ronaldo phản bội Inter như cách anh từng phản bội Barca, để đầu quân cho "dải ngân hà" Real Madrid.

Những cô gái đẹp vây quanh, Ronie hầu như không dành thời gian cho vợ con. Kết quả, Domingues quyết định chia tay một mình chăm con. Đến lúc ấy, Ronie mới giật mình, "tôi thực sự sốc và tiếc nuối".

Khi hai người ly dị, một người bạn của Domingues tuyên bố: "Cô ấy đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Tôi không thấy ai cam chịu như Milene. Vậy mà anh ta lại phụ cô ấy. Không tính khi thi đấu, thời gian gã bội bạc ấy đi ngủ lang với gái điếm còn nhiều hơn số lần bên vợ con".

(còn tiếp)



Vietnamnet.vn​
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Lionel Messi bác bỏ tin đồn đến Inter Milan

- Phát biểu với báo giới ngày hôm qua (26/10), ngôi sao người Argentina, Lionel Messi khẳng định không muốn rời Barcelona nhưng thừa nhận không biết chắc về những điều sẽ xảy ra trong tương lai.

Trong tuần qua, GĐĐH của Inter Milan, Ernesto Paolillo có những phát biểu cho rằng tham vọng của nhà đương kim vô địch Serie A và Châu Âu là một ngày nào đó sẽ giành được chữ ký của siêu sao người Argentina.

Nếu thương vụ này thành công, đó sẽ là một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ để thuyết phục nhà đương kim vô địch La Liga, Barcelona đồng ý để cầu thủ đã giành danh hiệu quả bóng vàng năm 2009 và Cầu thủ xuất sắc nhất năm rời sân Nou Camp.

images2058510_1.jpg

Messi khẳng định không muốn rời Barcelona

Trong bài phát biểu của mình với báo giới, bản thân Messi thừa nhận rằng mình không có ý định rời CLB xứ Catalan, nơi mình đã phát triển thành một ngôi sao xuất sắc nhất của làng túc cầu thế giới kể từ khi gia nhập lò đào tạo trẻ của CLB trong năm 2004.

Phát biểu với France Football ngày hôm qua, tiền đạo 23 tuổi này khẳng định: “Một cuộc di chuyển đến Inter Milan? Thời điểm này, tôi cảm thấy rất tốt tại Barcelona. Tôi không muốn rời xa CLB, nhưng bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai… Khi tất cả mọi thứ đều đang tốt đẹp, bạn không nghĩ về nó. Nhưng khi mọi thứ trở nên khó khăn hơn, không ai có thể nói trước được điều sẽ xảy ra”.

Messi là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng năm 2010, danh hiệu được sáp nhập từ hai danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn.

Ngoài ngôi sao người Argentina, những đồng đội của Messi tại Barcelona như Andres Iniesta, Xavi, Carles Puyol và David Villa cùng với bộ ba giành chiến thắng tại World Cup 2010 tại Nam Phi Iker Casillas, Xabi Alonso và Cesc Fabregas cũng có tên trong danh sách cho các giải thưởng khác.

Messi thừa nhận nếu mình không giữ được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tiền đạo 23 tuổi này hy vọng giải thưởng sẽ vẫn ở Nou Camp: “Điều tôi muốn nhất là đối với danh hiệu quả bóng vàng sẽ tiếp tục ở lại phòng truyền thống của CLB. Tôi tin rằng chiến thắng tại World Cup sẽ có một tầm quan trọng lớn trong việc đưa ra quyết định cuối cùng”.

Xavi cũng là một ứng cử viên nặng ký của cuộc đua giành danh hiệu quả bóng vàng khi nhận được sự hỗ trợ đáng ngạc nhiên từ Xabi Alonso và Cristiano Ronaldo hai ngôi sao của Real Madrid, CLB luôn được coi là đối thủ không đội trời chung của Barcelona: “Nếu bạn nhìn vào những gì Xavi đã thể hiện trên sân, đó là điều ngoại mục”, Xabi Alonso phát biểu với Tạp chí DT.



(Theo Báo Giáo dục & Thời đại)​
 
Last edited by a moderator:

DreamLand

New Member
Kg còn gì vui hơn, Finish Time, Liverpool đã Win 1 cách khó khăn, 3 điểm quý giá như con cá \-/\-/\-/
 

DreamLand

New Member
U23 Việt Nam thua tệ hại trước SingaporeX_X
Trận hồi tối hem phải U23 mà là ĐTQG, Hòa 1 - 1 nhưng tình hình này thật giống trước khi AFF CUP 2008 diễn ra, ĐTVN đá kg như kỳ vọng. Lo thiệt.
 

HuyChung

New Member
Trận hồi tối hem phải U23 mà là ĐTQG, Hòa 1 - 1 nhưng tình hình này thật giống trước khi AFF CUP 2008 diễn ra, ĐTVN đá kg như kỳ vọng. Lo thiệt.

:-/:-/:-/
ĐTQG Việt nam giờ chán quá ta
 

DreamLand

New Member
lại nghiền cúp C1 hả thảo nào muộn rồi vẫn thấy online !! cập nhật tỉ số giùm nha tui ngủ đây hoa mắt ứa!! X_X
Hic giờ mới lết dậy dc. 3 - 1 Liverpool lại có chiến thắng tiếp theo, thật là vui.Chủ nhật này dù sẽ là sự thật nhưng kg dám tin là Liv sẽ đánh bại Chel. \-/\-/\-/
 
Top