• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO 360°

DreamLand

New Member
Tường thuật trực tiếp Asiad 2010: Olympic Việt Nam 2 - 0 Olympic Bahrain


(TinTheThao) - Olympic Việt Nam đặt mục tiêu giành vé vượt qua vòng đấu bảng ở Asiad 2010 và điều đó đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải quyết đấu với Olympic Bahrain ngay trong trận ra quân. Sau quãng thời gian chuẩn bị gần 3 tháng, hãy xem những chàng trai trẻ của bóng đá Việt sẽ làm được những gì...


Nằm chung bảng Bahrain, Turkmenistan, Iran - những đối thủ được đánh giá là rất mạnh nhưng mục tiêu của Olympic Việt Nam vẫn rất tự tin đặt cho mình mục tiêu giành vé đi tiếp. Những thành tích ổn định kể từ ngày tập trung cộng với sự bổ sung chất lượng từ đội tuyển quốc gia như Tấn Trường, Minh Đức, Anh Đức, Trọng Hoàng, Thành Lương hy vọng rằng sẽ giúp Olympic Việt Nam hoàn thành tham vọng của mình ở đấu trường châu lục.
94cd7a46496ef3.jpg

HLV Phan Thanh Hùng nắm toàn quyền chỉ đạo Olympic Việt Nam (Ảnh: Quang Thái)

Trận ra quân của Olympic Việt Nam là cuộc đọ sức với Bahrain vào lúc 15h00 chiều nay trên SVĐ Nhân dân Quảng Đông. Nếu như giành thắng lợi thì cửa đi tiếp sẽ rộng mở đối với thày trò HLV Phan Thanh Hùng.

Ở Asiad lần này, HLV Phan Thanh Hùng được trao toàn quyền chỉ đạo sau khi HLV trưởng Calisto đã hủy kế hoạch có mặt ở Trung Quốc vào phút chót để tập trung toàn bộ tâm huyết của mình cho đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2010.

Đội tuyển Olympic Việt Nam bước vào trận đấu một cách khá tự tin. Bahrain không phải là đối thủ quá đáng sợ và các cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất tập trung trong từng đường bóng của mình bên phần sân nhà. Thế trận trong khoảng 15 phút đầu diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều tỏ ra thận trọng thăm dò đối thủ.

Tuy nhiên, Bahrain với lợi thế về mặt thể hình dần tỏ ra mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp tay đôi và có một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam duy trì sự chắc chắn bên phần sân nhà đồng thời chờ đợi các cơ hội từ những pha tấn công sở trường của mình. Phút thứ 34, tỷ số được mở cho Olympic Việt Nam khi tiền vệ của CLB Hòa Phát Hà Nội - Đinh Thanh Trung tỏa sáng tận dụng hoàn hảo cơ hội mà Thành Lương tạo ra cho mình. Đây là điều đã được chờ đợi từ lâu đối với Thanh Trung sau khi anh chứng tỏ phong độ xuất sắc của mình trong màu áo CLB ở V-League 2010.

Bàn thắng này hứa hẹn sẽ giúp Olympic Việt Nam chơi tốt hơn rất nhiều trong phần còn lại của trận đấu.

94cd7c59244a06.jpg


Các "viện binh" từ ĐTQG giúp lối chơi của Olympic Việt Nam mạnh mẽ hơn rất nhiều (Ảnh: Thanh Niên)

Bước sang hiệp đấu thứ hai. Olympic Việt Nam vẫn đang duy trì rất tốt thế trận. Suýt chút nữa Đinh Thanh Trung có được bàn thắng thứ hai của mình sau cú sút phạt vô cùng hiểm hóc từ bên phía cánh phải. Tuy nhiên, thủ môn của Bahrain cũng rất xuất sắc trong tình huống cản phá.
Với đà tinh thần rất hưng phấn, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục thể hiện lối chơi vô cùng hợp lý trong khi Bahrain có phần không còn duy trì được sự bình tĩnh của mình.

Phút thứ 74, Trọng Hoàng nhận bóng từ đường chuyền của Đức Thiện rồi dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Olympic Việt Nam. Một chiến thắng có vẻ như đã đến rất gần với chúng ta.

Bahrain đã không còn có cơ hội để tìm kiếm điểm số khi mà đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn chơi bóng hết sức tập trung. Phút thứ 90, liên tiếp có hai bàn thắng được ghi, ngay sau khi Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0 thì Bahrain cũng có được bàn thắng danh dự cho mình.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng. Đây là bước khởi đầu vô cùng thuận lợi dành cho Olympic Việt Nam trong tham vọng giành tấm vé vượt qua vòng đấu bảng.
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Hữu Phước, Quốc Long, Minh Đức, Đình Đồng

Tiền vệ: Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Ngọc Điểu, Thành Lương, Thanh Trung

Tiền đạo: Anh Đức

(Nhấn F5 để tiếp tục theo dõi) :D



Nguồn: Trung Dũng - TinTheThao

 
Chỉnh sửa cuối:

DreamLand

New Member
Trong Topic này toàn là mình solo :p
Kéo lên cho anh em yêu thể thao bình luận cho vui vẻ :D
 

ntynty6787

New Member
Hướng dẫn cá độ bóng đá

Hướng dẫn tạo tài khoản cá độ bóng đá, các môn thể thao, CASINO, POKER …trực tuyến tại 12BET
Đặt cược trực tiếp với nhà cái hàng đầu châu Á
12BET là nhà cái đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tiền đặt cược bằng Việt Nam Đồng
Link tham gia 12BET : http://www.12bet.com/92030591/sportsbook/vn/Index.aspx
Hướng dẫn chi tiết tại : http://www.12betvn.com
Gửi tiền tối thiểu chỉ 200.000 vnđ là có tài khoản để đặt cược.
Cược đặt tối thiểu là 10.000 vnđ
Bằng một chiếc máy tính internet có kết nối internet. Cá độ online có thể giải quyết tất cả các nhược điểm của hình thức cá độ offline bằng các ưu điểm của mình như:
- Rất nhiều sự lựa chọn: có hàng nghìn nhà cái trên khắp thế giới luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bạn.
- Nội dung cực kì phong phú: không chỉ có cá độ trong bóng đá, bạn còn được dịp thỏa sức với hàng trăm sự kiện diễn ra hàng ngày của các môn thể thao yêu thích khác như: Bóng chuyền (Volleyball), Tennis, bóng rổ (Basketball), Bóng bầu dục (Rugby), Golf, Đua ngựa (Horse racing), Đua xe công thức 1 (Formula 1), Đua mô tô (Moto GP), Bóng chày (Baseball), Khúc côn cầu trên băng (Ice hockey),v.v..
- Có thể cá độ bất cứ lúc nào: sáng sớm hay giữa trưa, tờ mờ tối hay nửa đêm, hàng nghìn nhà cái luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ nhu cầu cá độ nào của bạn.
- Có thể cá độ ở bất cứ đâu: dù bạn đang ở nhà, ở cơ quan, đi công tác xa hay thậm chí đi nước ngoài cũng chẳng có gì ảnh hưởng.
- Chủ động quản lý chi tiêu: chỉ được phép cá độ bằng số tiền mình có do vậy bạn sẽ không bị lâm vào tình trạng bội chi. Bạn luôn kiểm soát được tình hình tài chính của mình.- Sự đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán của nhà cái: với tiềm lực tài chính khổng lồ của nhà cái uy tín bạn luôn được đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.

Với sự phổ biến của máy tính và internet băng thông rộng, các hình thức thanh toán trực tuyến, và đặc biệt là điện thoại có khả năng kết nối internet qua GPRS hay 3G như hiện nay, việc cá độ online là hết sức đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn khả thi.
- 12BET là nhà tài trợ chính thức của các câu lạc bộ bóng đá Sevilla FC, Newcastle United FC, Birmingham City FC, WBA cho nên uy tín và tiếng tăm thì các bạn yên tâm.
Với 12BET bạn rất an tâm vì khi tham gia bạn kiểm soát được tình hình tài chính của mình vì mỗi lần cược bạn được phép cược tối thiểu là 10.000 VNĐ và mọi giao dịch gửi tiền và rút tiền đều thông qua ngân hàng hay thẻ ATM.
Ngoài ra bạn có lợi thế khi tỉ lệ kèo ăn rất cao vì đây là tỉ lệ kèo nhà cái tổng của thế giới mà không phải thông qua trung gian nào
-Thủ tục đăng ký đơn giản.
-Thông tin của bạn được 12BET tuyệt đối bảo mật.
-Loại hình đặt cược phong phú, cược theo tỷ lệ hiệp 1 , hiệp 2, cả trận ( đặt cược từ phút đầu tiên đến phút bù giờ suốt trận đấu ), cược tài xỉu mỗi 15 phút trong trận ( từ 1-15 phút, 15 -30, 30 – 45, 45 – 60…), cược xiên, cược tỷ số, cược phạt góc, ném biên, cược thẻ đỏ, thẻ vàng…
-12BET có đội ngũ hỗ trợ khách hàng chu đáo bằng tiếng Việt.
Đặc biệt 12BET còn hỗ trợ nhiều hình thức gửi tiền và rút tiền tiện lợi: điện chuyển khoản, hối phiếu ngân hàng, moneybooker, neteller, ngân hàng địa phương, ngân hàng trực tuyến,…
-Tại Việt Nam thì phương thức gửi tiền chủ yếu và thuận lợi nhất là hình thức ngân hàng địa phương .
Quý khách có thể gửi tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng của quý khách tại Việt Nam như: Vietcombank, Á Châu bank, Đông Á, Agribank …
-Gửi tiền và rút tiền cực nhanh. Gửi tiền chỉ 15 phút có tiền trong tài khoản đặt cược . Rút tiền trong vòng 24h .
-Và còn nhiều ưu điểm khác.
Nếu còn băng khoăn không ngại đăng ký để tìm hiểu. Một công ty đã mở rộng tại thị trường VN. Với tỷ lệ cược hàng đầu, Gửi rút tiền nhanh chóng, hơn thế nửa là khuyến mãi tiền thưởng 33% với lần gửi tiền đầu tiên. Tiền thưởng VND 6,000,000 đang chờ đợi bạn.
-Để có thể tham gia đặt cược tại nhà cái uy tín này. Quý khách tham gia theo link dưới đây
http://www.12bet.com/92030591/sportsbook/vn/Index.aspx
Hướng dẫn chi tiết tại : http://www.12betvn.com
Các bạn muốn biết thêm thông tin về 12BET vui lòng liên hệ nick vn.12bet@yahoo.com
Capture-3.jpg


Capture-4.jpg


Capture-5.jpg

 

haolantrang

New Member
BONG DA ITALIA

AC Milan: Hiểm họa Renzo Barbera20:0 1/3/2012
Chuyến hành quân đến Renzo Barbera của thầy trò HLV Allegri hứa hẹn nhiều khó khăn, nhất là khi họ đã thua 5 trận liên tiếp tại đây.

Sau thảm họa trọng tài Tagliavento, Milan tiếp tục nhận tin buồn khi Boateng sẽ không kịp trở lại ở trận gặp Palermo cuối tuần này.

MẤT NGÔI ĐẦU?

Boateng dính chấn thương bắp đùi chân trái trong trận đấu với Arsenal ngày 15/2. Ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán tiền vệ người Ghana chỉ vắng mặt 2 tuần, nghĩa là anh sẽ kịp bình phục ở cuộc đối đầu với Palermo cuối tuần này. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ trang tin Milannews.it cho biết Boateng sẽ không thể ra sân ở Renzo Barbera. Đây không phải lần đầu trung tâm Milan Lab đưa ra dự báo sai về thời điểm bình phục của các cầu thủ. Trước đó, Pato cũng nhiều lần gặp vấn đề tương tự.
hoa1.jpeg
[/url]​
Trở lại với vụ Boateng, việc không có sự phục vụ của tiền vệ năng nổ này sẽ là tổn thất cực lớn cho Milan.

Với Boateng, Milan vừa có một mũi nhọn uy hiếp khung thành đối phương hiệu quả, vừa có một máy quét hữu hiệu ở giữa sân, mà màn thể hiện ở trận gặp Arsenal là minh chứng. Những trận gần đây, HLV Allegri thường bố trí Emanuelson đá thay Boateng. Cầu thủ người Hà Lan cũng chơi rất cố gắng (đặc biệt là ở trận thắng Cesena) nhưng rõ ràng anh vẫn chưa khỏa lấp được khoảng trống Boateng để lại. Để so sánh, Boateng đã có 4 bàn và 3 lần kiến tạo/11 trận cho Milan ở Serie A còn Emanuelson mới ghi vỏn vẹn 1 bàn và có 2 đường kiến tạo từ đầu mùa. Trong khi Boateng có điểm số trung bình là 7 điểm thì con số này với Emanuelson chỉ là 6,73. Rõ ràng, tầm ảnh hưởng của Emanuelson còn lâu mới bì được với Boateng.

Không Boateng nhưng Milan được đón sự trở lại của 2 tiền vệ Flamini và Gattuso. Tuy nhiên, bộ đôi này không còn đóng vai trò quan trọng. Trong hoàn cảnh đó, chuyến hành quân đến sân Renzo Barbera của Milan hứa hẹn rất nhiều sóng gió. Nên nhớ, 5 lần gần nhất đến sân Palermo, Milan thua cả 5. Chiến thắng gần nhất của Rossoneri tại hiểm địa này cũng đã cách đây 6 năm (2-0 ngày 26/02/2006). Chưa hết, cần biết Palermo đang là đội đá sân nhà hay thứ 2 ở Serie A khi giành 30/36 điểm tuyệt đối. Nếu mất điểm, nhiều khả năng Milan sẽ phải trả lại ngôi đầu cho Juventus, đội chỉ phải gặp Chievo vòng này.

IBRAHIMOVIC TRỞ LẠI

Vô vàn khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Allegri. Và rất may cho họ là Ibrahimovic đã hết hạn treo giò.

Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên Milannews.it, Ibra thừa nhận hành động tát vào mặt Aronica ở trận gặp Napoli là ngu ngốc. Và Ibra cũng thổ lộ rất muốn ghi bàn vào lưới Palermo để chuộc lỗi với các Milanista.

Trong quá khứ, Renzo Barbera từng mang lại những kỷ niệm đẹp với chân sút người Thụy Điển. Mùa 2008/09, khi còn ở Inter, Ibra đã lập một cú đúp (trong đó có cú sút phạt tuyệt đẹp) để mang về chiến thắng 2-0 cho Nerazzurri trước Palermo. Hơn bao giờ hết, các Milanista đang chờ đợi Ibra lại tỏa sáng để giải cứu Milan khỏi hiểm địa Renzo Barbera.
 

haolantrang

New Member
Navibank Sài Gòn rệu rã trên sân Nha Trang: Ai trả “hồn” cho tôi?18:56 3/3/2012

Navibank Sài Gòn rệu rã trên sân Nha Trang: Ai trả “hồn” cho tôi?18:56 3/3/2012

Hôm qua, ông Phạm Công Lộc ngồi chết lặng trên ghế huấn luyện nhìn cảnh các học trò của mình vỡ nặng trước chủ nhà Khánh Hòa trên sân Nha Trang. Vỡ từ tinh thần, vỡ đến lối chơi và vỡ cả về tỷ số. Đã có người đặt ra câu hỏi: Việc thua 0-3 của Navibank Sài Gòn liệu có phải là dấu chấm hết cho HLV họ Phạm hay không?

Thật ra trong bóng đá thua 0-3 cũng chẳng có gì là bi kịch. Nhưng vấn đề là cách thua của Navibank Sài Gòn hôm qua thảm quá. Vẫn có trong đội hình một Phan Văn Tài Em dạn dày kinh nghiệm, một Lương Văn Được Em mà vòng đấu trước vừa tạo ra một “tuyệt phẩm V.League”, một thủ thành Văn Hạnh, một trung vệ Long Giang đã “ăn cơm không biết bao nhiêu năm trời”… nhưng Navibank Sài Gòn lại chẳng khác gì một cái bịch bông để cho cầu thủ Khánh Hòa tha hồ đấm.

Mà một khi đã được người ta nằm ra cho đấm như vậy dĩ nhiên Khánh Hòa chẳng cần tung hết tốc lực cũng có thể nuốt trọn con mồi. Họ không cần khoét bóng xuống sát sạt đường biên dọc, mà chỉ cần ung dung tạt bóng cầu âu từ xa cũng đủ khiến “tử cấm thành” Navibank Sài Gòn chao đảo. Họ không cần đột phá cá nhân, xâm nhập vòng cấm địa, mà chỉ cần nhàn nhã tung chân sút từ khoảng cách 15 – 20m cũng đủ khiến hệ thống phòng ngự của Navibank phải thót tim.Bong da Viet Namngày hôm nay


Hôm qua, Tài Em mờ nhạt, Long Giang sai số, riêng thủ thành Văn Hạnh thì có hơn một tình huống đá bóng vào chân đối thủ như một gã khờ. Nhưng những ai biết chuyện và hiểu chuyện đều không trách mỗi cá nhân này. Bởi nói như chính những người trong nhà của Navibank Sài Gòn thì “với hệ thống này, tinh thần này, con người nào được lắp vào đó cũng thế mà thôi”. Quả thật, vấn đề chính của đội bóng Sài thành nằm ở cái đầu và con tim – những cái đầu dường như không hiểu nhau (hoặc không muốn hiểu?), và những con tim không mang trong mình một chút sục sôi nào.vat viet nam ngày hôm nay





Một đội bóng được đầu tư không biết bao nhiêu tiền của, được đổ vào không biết bao nhiêu niềm tin rốt cuộc lại trở thành cái sản phẩm “xìu xìu ển ển” đó – lỗi đầu tiên, lỗi số 1 thuộc về HLV trưởng Phạm Công Lộc hay chăng? Ai cũng đã biết đầu năm nay, khi bất ngờ ngồi lên ghế thuyền trưởng Navibank Sài Gòn, ông thầy người Đồng Tháp đã thực hiện chính sách “Đồng Tháp hóa đội bóng Sài thành” với việc mang về đây những học trò cũ người Đồng Tháp.

Và người ta bảo nó chính là nguyên nhân của những bất đồng âm ỉ. Ở đây, chúng tôi không dám qui kết nó có đích thực là nguyên nhân của mọi nguyên nhân như dư luận bàn tàn hay không, nhưng cần phải quay ngược trở lại 2 năm trước đó để thấy rằng Navibank Sài Gòn thực sự cũng chẳng có bản sắc gì.

Chắc nhiều người chưa quên là nhờ có tiền mà những ông chủ bóng đá Sài thành đã mua hẳn một đội QK4 vốn đóng đô ở Nghệ An về TP HCM và khoác lên nó một chiếc áo mới, rồi gọi nó là Navibank Sài Gòn. Thời điểm ấy người ta cũng đã nói rất nhiều đến “chất QK4” và “chất Sài Gòn thực thụ”, và cũng cho rằng nó chính là nguyên nhân sâu xa khiến đội này không thể phất lên.

Lúc thì bị so sánh với QK4, lúc thì bị so sánh với Đồng Tháp, hóa ra Navibank Sài Gòn những năm qua giống như một đội bóng chắp vá, không sắc, cũng chẳng hồn. Nhưng đấy dường như cũng không phải vấn đề riêng của Navibank Sài Gòn, mà là vấn đề chung của cả một nền bóng đá với cái bi kịch của những con người có thể mang tiền ra mua cả một đội bóng, nhưng không thể mua được cái hồn cho đội bóng.

Chiều qua, nhìn cái cảnh Navibank Sài Gòn đá như buông trên sân Chi Lăng mà thấy nhói lòng với những mặt trái của BĐVN thời chuyên nghiệp trá hình!để xem quaiPad 3 Conceptmột chiếc máy cực hay
 

haolantrang

New Member
Tin hot Heynckes lại “mắc tội” với Leverkusen?19:48 3/3/2012

Ở Đức, HLV Heynckes đã lần lượt dẫn dắt Frankfurt, Schalke, M’gladbach (2 lần), Leverkusen và Bayern (đây là lần thứ 3). Vì thế, việc ông đối đầu các đội bóng cũ giống như “chuyện thường ngày ở huyện”. Song cuộc tái ngộ Leverkusen đêm nay lại rất đặc biệt.
Heynckes%20.jpeg

Leverkusen không chỉ là CLB gần nhất Heynckes gắn bó trước khi trở lại Bayern. Trận chiến Leverkusen - Bayern còn gợi lại ký ức khó phai với chiến lược gia 66 tuổi người Đức này. 2 mùa liên tiếp ông đều giữ vai trò quyết định tới giấc mơ Đĩa Bạc và tấm vé Champions League của đôi bên.

Vòng 30 mùa trước, Leverkusen gặp Bayern trong tình cảnh họ đang bám đuổi Dortmund trong cuộc đua đến chức vô địch Bundesliga, còn Hùm xám đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa này. Éo le thay, khi ấy Heynckes đang dẫn dắt Leverkusen, nhưng đã nhận lời sang Bayern vào mùa giải mới. Công khai giúp Leverkusen đeo bám Dortmund hay ngầm giúp Bayern (đội bóng tương lai của ông lúc bấy giờ) có vé dự Champions League? Chẳng rõ Heynckes chủ định thế nào. Chỉ biết rằng trận đấu ngày 17/4/2011, Leverkusen thua Bayern tan nát 1-5.nhưMessi vs Ronaldohoàn thật hoàn hảo


Bây giờ, đôi bên đổi chỗ cho nhau. Một chiến thắng cho Bayern cũng gần như đồng nghĩa việc cánh cửa Champions League đóng sập với Leverkusen. Tương quan khác và thế của Heynckes cũng khác. Lần này, ông phải giúp Bayern giành trọn 3 điểm bằng mọi giá.Djokovic vs Tipsarevictrong ngày


Trong thời gian nắm quân tại sân BayArena,Transformer Pad InfinityHeynckes chính là HLV có tỷ lệ giành điểm cao thứ hai cho Leverkusen. Trung bình mỗi trận ông mang về cho Leverkusen 1,87 điểm (thành tích chỉ xếp sau kỷ lục 1,89 điểm của HLV Christoph Daum). Công nhiều nhưng có lẽ “tội” của Heynckes sẽ không ít...
 
Top