• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Anh em ở Thái Bình ở đâu???

Anhtoitb

New Member
Cái này em thấy lằng nhằng quá nhưng thôi chơi cái kia cũng đủ rồi mà.

Tập trung cho pv đi, mình thấy mấy cái diễn đàn kia của mấy ông TB sao ấy, toàn vào tám linh tinh, không có gì để mà sâu sắc. Chỗ nào cũng thấy hội đồng hương với tìm cô giáo cũ ... :p:p
 

holitraco

New Member
Các bác xem thế nào có khi anh em mình phải làm 1 cuộc cách mạng tuyên truyền thôi.hiiii!
Chán quá, bữa trước bên giao lưu làm quen anh có thấy 1người ghi danh quê Thái bình, đã mời họ vào đây mà chẳng thấy post gì cả. Hình như con người Thái bình đi đâu cũng sợ mang hai chữ Thái Bình hay sao ấy?
 

carrick1984

New Member
Em thì thấy lúc nào cũng mải mê kiếm tiền thôi chẳng quan tâm gì khác nữa cả.Còn mấy thằng em thì nó vào nghiên cứu xong con điện thoại của nó là lượn mất hút.Chẳng cần tìm tòi nghiên cứu gì.Chắc anh em mình lại phải đợi 1 ngày đẹp trời thôi!
 

Anhtoitb

New Member
Chán quá, bữa trước bên giao lưu làm quen anh có thấy 1người ghi danh quê Thái bình, đã mời họ vào đây mà chẳng thấy post gì cả. Hình như con người Thái bình đi đâu cũng sợ mang hai chữ Thái Bình hay sao ấy?

Sao mà phải sợ 2 chữ Thái Bình nhỉ các huynh! Phải tự hào là người Thái Bình mới đúng chứ! Với những người không dám thừa nhận quê hương thì coi như là không có, các huynh bận tâm làm chi! :)):)):)):))
 

carrick1984

New Member
Đúng thế thực ra chỉ cần chất lượng chứ số lượng ko quan trọng.Các bác đợi hè năm sau em về anh em sẽ làm quả thật hoành trang ,tổ chức thật long trọng nhe.
 

holitraco

New Member
Posted via Mobile Device Chú về cứ gọi a rồi a e mình tính nha. Mà từ giờ đến đó thời gian lâu lắm chẳng biết thế nào nữa?
 

carrick1984

New Member
Vâng nhưng kiếu gì cũng ok mà em chỉ cần về đến quê nhà thôi bất cư nơi nào cũng có thể phi đến được.Có gì anh em nhớ giữ liên lạc ở đây nhé!
 

holitraco

New Member
Vâng nhưng kiếu gì cũng ok mà em chỉ cần về đến quê nhà thôi bất cư nơi nào cũng có thể phi đến được.Có gì anh em nhớ giữ liên lạc ở đây nhé!
Mấy bữa nay không ol được, chú cứ yên tâm đi, a vẫn ở TB mà, chưa thể có khả năng đi nơi khác được
 

htdungcaonguyen

New Member
Giờ mới biết mục này. Xin vào điểm danh nhé: Mình nhà thị trấn Thanh nê- Kiến Xương- T.B, Nhưng hiện công tác Pleiku-Gia Lai. Tuy ở xa nhưng luôn nhớ về quê hương. Cho mình được chào tất cả anh em quê T.B nhé.
 

holitraco

New Member
Giờ mới biết mục này. Xin vào điểm danh nhé: Mình nhà thị trấn Thanh nê- Kiến Xương- T.B, Nhưng hiện công tác Pleiku-Gia Lai. Tuy ở xa nhưng luôn nhớ về quê hương. Cho mình được chào tất cả anh em quê T.B nhé.
Bác vào đây sớm có phải hay không, năm ngoái em thường xuyên lăn lộn ở cái Tây nguyên của Bác, từ Kbang cho den Ajemba.... tham gia cái vu gỗ đỏ đó
Dù sao rất vui làm quen với bác, hy vọng ngày nào đó ngồi ở đường Vừu nhâm nhy với bác ly cafe tây nguyên
 

Anhtoitb

New Member
Vậy thì các huynh mua cafe Ban Mê về Cầu Nguyễn để ta cùng nhâm nhi và thưởng thức Bánh cáy luôn!
 

holitraco

New Member
Vậy thì các huynh mua cafe Ban Mê về Cầu Nguyễn để ta cùng nhâm nhi và thưởng thức Bánh cáy luôn!
Bữa trước chú nói về TBình mà chẳng thấy đâu, anh đã nhắn tin cho chú cả 2số điện thoại của anh rồi mà ko thấy reply. Bây giờ thì anh chủ yếu ở Hà nội rồi, khi nào về Tbình anh nhắn chú nha, nhiều thì ko có chứ 1ly cafe Ban mê lúc nào anh cũng sẵn lòng mời chú
 

carrick1984

New Member
Giờ mới biết mục này. Xin vào điểm danh nhé: Mình nhà thị trấn Thanh nê- Kiến Xương- T.B, Nhưng hiện công tác Pleiku-Gia Lai. Tuy ở xa nhưng luôn nhớ về quê hương. Cho mình được chào tất cả anh em quê T.B nhé.
Tất cả anh em xin chào mừng htdungcaonguyen!Bác lúc nào có thời giản rảnh rỗi nhớ vào tham gia cùng anh em nhé!
 

htdungcaonguyen

New Member
Bác vào đây sớm có phải hay không, năm ngoái em thường xuyên lăn lộn ở cái Tây nguyên của Bác, từ Kbang cho den Ajemba.... tham gia cái vu gỗ đỏ đó
Dù sao rất vui làm quen với bác, hy vọng ngày nào đó ngồi ở đường Vừu nhâm nhy với bác ly cafe tây nguyên
Tiếc quá, nếu biết sớm có phải anh em được ôn nghèo kể khổ về Quê hương và thời thơ ấu tại Pleiku rồi không.

Tất cả anh em xin chào mừng htdungcaonguyen!Bác lúc nào có thời giản rảnh rỗi nhớ vào tham gia cùng anh em nhé!
Nếu về T.B mình sẽ liên hệ, Nhớ Quê hương đến nao lòng!
 

carrick1984

New Member
Tiếc quá, nếu biết sớm có phải anh em được ôn nghèo kể khổ về Quê hương và thời thơ ấu tại Pleiku rồi không.


Nếu về T.B mình sẽ liên hệ, Nhớ Quê hương đến nao lòng!
Ôi chân thật mộc mạc cảm động quá!Mong sớm ngày đoàn tụ cùng anh em.
 
Top