• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CLB ĐIỆN ẢNH PV Hải Phòng

Badamgiak23

Super V.I.P
Triệu Vy

Hiện cô là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên 30 tuổi đã xuất hiện trong rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh và thu âm tới 6 album solo. Cô cũng đoạt được nhiều giải thưởng danh giá của điện ảnh Hoa ngữ.

9.jpg

Triệu Vy là con gái của một nhà thiết kế mỹ thuật ứng dụng và một giáo viên. Năm 2000, cô tốt nghiệp Khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay khi còn trên ghế nhà trường, Triệu Vy đã xuất hiện trên truyền hình với vai diễn chính trong series phim Hoàn Châu công chúa. Nhờ đó, cô nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc của giải thưởng Kim Ưng, đồng thời là diễn viên trẻ nhất nhận được giải thưởng danh dự này. Cũng trong năm 1999, Triệu Vy khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc với album đầu tay mang tên Swallow.

Cô tiếp tục gặt hái được những thành công đáng kể trong sự nghiệp diễn viên khi góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh. Năm 2004, Triệu Vy được bầu chọn là Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại LHP Sinh viên Bắc Kinh lần thứ 11 cho vai diễn trong tác phẩm Warriors of Heaven and Earth, mặc dù cô chỉ có đúng 25 dòng đối thoại cho vai diễn này.

Năm 2005 làm đầy thêm danh sách giải thưởng của chim én nhỏ khi cô giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP quốc tế Thượng Hải cho diễn xuất trong bộ phim A Time to Love. Cũng trong thời gian này, Triệu Vy được xếp thứ 4 trong danh sách những người Trung Quốc nổi tiếng nhất của tạp chí Forbes. Sự nghiệp ca hát của cô cũng thu được những thành công lớn khi chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc 2006 cho Nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất và Video được yêu thích nhất mang tên Shangguan Yan and I.

Tổng cộng, với 4 album đã được phát hành vào năm 1999 và 2000, Triệu Vy đã bán được 3,7 triệu bản tại châu Á chỉ trong vòng 2 năm. Tháng 12/2004, album Piao đã tiêu thụ tới 300.000 bản chỉ trong vòng 10 ngày đầu phát hành tại đại lục.

Sau khi được thừa nhận khả năng diễn xuất qua bộ phim Hoàn Châu công chúa, Triệu Vy hướng tới Hong Kong để phát triển sự nghiệp. Tại đây, cô được tham gia bộ phim hài Đội bóng Thiếu Lâm của Châu Tinh Trì (2001) và bắt đầu được biết tới trên thị trường điện ảnh quốc tế. Cũng từ đó, cô được trải nghiệm những kỹ năng diễn xuất đa dạng từ thể loại hài, bi và cả hành động.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time Asia, Triệu Vy đã thú nhận rằng trước đây, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ trở thành diễn viên bởi trong suy nghĩ của cô, đó là thế giới của những người vô cùng xinh đẹp mà cô thấy mình rất bình thường.

Với nụ cười dễ thương và gương mặt xinh xắn, Triệu Vy đã xuất hiện trên trang bìa của rất nhiều tạp chí nổi tiếng của Trung Quốc như Cosmogirl, People, Harper’s Bazaar…

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Ngô Ngạn Tổ

Qua mỗi vai diễn, luôn biết cách làm công chúng phải tranh luận về mình, đó chính là chàng thái tử Vô Loan nổi tiếng của bộ phim Trung Quốc đang gây đình đám “Dạ Yến”.

91.jpg

Ngô Ngạn Tổ từng có một thời ngọt ngào bên người mẫu, diễn viên gợi cảm Maggie Q, bạn diễn của anh trong Naked Weapon. Tuy nhiên, cuộc tình giữa hai nhân vật được xem là gợi cảm nhất của màn ảnh Hong Kong cũng nhanh chóng đi vào vết xe đổ như bao cuộc tình nghệ sĩ khác, nhanh đến rồi cũng chóng đi.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành kiến trúc, Ngô Ngạn Tổ tới Hong Kong vào năm 1997, nơi anh kiếm được những đồng tiền đầu tiên bằng nghề người mẫu. Một năm sau, anh đã được xem là gương mặt mới của điện ảnh Hong Kong.

Năm 2005, Ngô Ngạn Tổ quyết định thực hiện giấc mộng âm nhạc bằng việc tham gia vào boyband Alive cùng Terence Yin, Conroy Chan và Andrew Lin. Gần đây, ban nhạc đã giành được cơ hội làm nhạc nền cho The Heavenly Kings, một tác phẩm do chính Ngô Ngạn Tổ làm đạo diễn. Cùng năm, anh nhận giải Kim Mã cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong bộ phim hành động New Police Story.

Với vai thái tử Vô Loan trong siêu phẩm Dạ yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, anh cho biết: “Vai diễn không phải quá khó đối với tôi, nhưng là một cơ hội tốt để tôi học hỏi. Cát Ưu, Chương Tử Di, Châu Tấn… mỗi người luôn biết cách để thể hiện ưu thế riêng của mình trong một môi trường chuyên nghiệp”. Những bộ phim yêu thích của anh là Bố già, Pulp Fiction, Citizen Kane. Anh xem đi xem lại mà không biết chán vì luôn học hỏi được nhiều từ những tác phẩm này.

Sinh ngày 30/9/1974 tại San Francisco, Ngô Ngạn Tổ còn có hai người chị gái. Anh tâm sự về gia đình: “Bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều muốn gần họ, cùng thưởng thức bữa tối và những câu chuyện tán gẫu vui vẻ. Với tôi, gia đình là một tài sản thiêng liêng không gì thay thế được kể cả khi giữa chúng tôi có sự bất đồng quan điểm”.

Sau khi tốt nghiệp trường trung học Head Royce, Ngô Ngạn Tổ vào đại học Oregon, nơi anh đã trở thành đội trưởng Wushu của trường vào tháng 1/1994. Anh nói vui: “Trong mắt người phương Tây, cứ là người Trung Hoa là biết võ. May mắn là tôi không làm họ thay đổi suy nghĩ này!”

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Lưu Diệc Phi: 'Hollywood không phải là tất cả'

Sau 4 năm sinh sống và học tập tại Mỹ, tháng 6/2002, cô diễn viên 19 tuổi quyết định trở về Trung Quốc để theo đuổi giấc mơ trở thành nghệ sĩ. Cô phát biểu: “Không phải Hollywood mới là môi trường thuận lợi để trở thành diễn viên nổi tiếng”.

10.jpg

Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ khi mới 8 tuổi trong vai trò người mẫu quảng cáo, Lưu Diệc Phi đã sớm xác định theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô bé miệt mài luyện tập thanh nhạc, ballet và đàn piano để thực hiện bằng được ước mơ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

Trở về Trung Quốc vào năm 2002 để tham gia kỳ thi tuyển vào khoa diễn xuất Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi thi đỗ với kết quả cao. Đến tháng 7/2006, cô tốt nghiệp và chính thức đầu tư toàn bộ thời gian để phát trển sự nghiệp điện ảnh.

Không chỉ theo đuổi điện ảnh, cô còn tấn công cả thị trường âm nhạc. Tháng 8/2005, Lưu Diệc Phi ký hợp đồng phát hành đĩa hát với tập đoàn giải trí Sony Music. Suốt một năm trời, cô dành thêm thời gian luyện tập thanh nhạc và vũ đạo tại Nhật Bản để kịp trình làng đĩa hát đầu tay mang tên Liu Yi Fei vào tháng 7 vừa qua.

Hiện, Lưu Diệc Phi được xem là một trong những “ngọc nữ” đáng giá nhất của màn ảnh Trung Quốc sau thành công vượt bậc của bộ phim Thiên long bát bộ năm 2005 và Thần điêu hiệp lữ năm 2006. Và để có được vai diễn Tiểu Long nữ, cô đã xuất sắc vượt qua đàn chị Châu Tấn để lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vu Mẫn. Thần điêu đại hiệp chính thức khởi quay từ tháng 4/2004 và đóng máy vào đầu năm 2005.

Tác phẩm này của Kim Dung đã được đưa lên màn ảnh Hong Kong và Đài Loan rất nhiều lần. Trước đó, người đẹp Lý Nhược Đồng được xem là nàng Tiểu Long nữ tài sắc vẹn toàn nhất. Bởi vậy, sức ép đối với Lưu Diệc Phi trong suốt thời gian quay Thần điêu đại hiệp không hề nhỏ chút nào.

Trong tháng 10 này, cô đã được tạp chí thời trang Trendstyle của Trung Quốc mời làm gương mặt trang bìa. Với khuôn mặt đẹp và sáng, đôi mắt bồ câu hút hồn và dáng hình mảnh mai, trông cô diễn viên 19 tuổi quyến rũ không kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Lương Triều Vỹ

Sinh ngày 27/6/1962, anh vốn là một cậu bé rất láu cá, nghịch ngợm. Tuy nhiên, kể từ khi cha bỏ mẹ con anh bơ vơ, Triều Vỹ trở nên chín chắn và trải đời hơn hẳn. Trước đó, dù lấy trò đỏ đen làm nghiệp, nhưng cha anh cũng đủ tiền trang trải nuôi nấng vợ con.

17_vi1.jpg

Trong suốt thời kỳ thơ ấu, cậu bé Lương luôn phải chịu đựng những trận cãi vã của cha mẹ về chuyện tiền bạc. Nếu trúng đậm được một món bở nào đó thì cha cậu cũng lè nhè sau những trận nhậu liên miên. Chứng kiến cờ bạc hủy hoại con người đến vậy, Lương Triều Vỹ tự hứa với mình sẽ không bao giờ tham gia vào bất kể trò may rủi nào. Nếu cha cùng mẹ anh gánh vác trọng trách gia đình, rất có thể Tony Leung đã được học lên đại học, đã thỏa nguyện ước mơ tuổi trẻ. Chính sự đổ vỡ hôn nhân đã khía một vết sẹo hằn sâu trong anh, khiến anh nhìn nhận về tình yêu có phần méo mó. Và điều đó dẫn đến những bối rối, những điều khó xử trong các cuộc tình tay ba của anh sau này.

Sau khi cha bỏ đi, Lương Triều Vỹ trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ hai người phụ nữ trong gia đình. Dù mẹ đã làm việc nặng nhọc để anh có thể theo đuổi con đường học vấn, nhưng cuối cùng thì Tony cũng rời ghế nhà trường năm 15 tuổi. Anh giúp mẹ kiếm tiền bằng việc làm chân chạy việc trong cửa hàng rau của ông chú. Sau đó, anh cũng thử sức với nhiều việc nữa như bán điều hòa, tủ lạnh và máy giặt.

Thời gian này, Lương Triều Vỹ chơi thân với Châu Tinh Trì và người bạn này thường nói về trường đào tạo điện ảnh TVB. Ban đầu, Tony không mấy quan tâm, nhưng rồi anh vẫn cứ nộp đơn thi vào đó theo lời khuyên của người bạn thân - mà sau này là cây hài nổi tiếng.

Thật may, ngay từ những ngày đầu thử sức với diễn xuất năm 1982, Lương Triều Vỹ đã nhận được nhiều đánh giá tốt, thậm chí gây bất ngờ cho các đạo diễn. Anh nhanh chóng giành được vị trí của một ngôi sao sau show diễn dành cho thiếu nhi 430 Space Shuttle. Cũng phải thôi, Tony là người đàn ông quyết đoán và tham vọng. Anh hiểu rằng diễn xuất là thứ tài năng anh có hơn người và là con đường duy nhất giúp anh có thể kiếm tiền cũng như khiến mẹ anh tự hào.

Đến năm 1984 thì "hội chứng" Lương Triều Vỹ bắt đầu len lỏi khắp các ngóc ngách của truyền hình. Khả năng diễn xuất của anh như một năng khiếu thiên bẩm, rất tự nhiên, rất thuyết phục. Tony giải thích: “Tôi vốn là một người trầm lặng, ít khi bộc lộ bản thân. Nhưng khi đóng phim, mọi thứ trong tôi mới bộc phát ra ngoài. Tôi khóc, tôi đau khổ, tôi sợ hãi… khán giả nghĩ đó là tôi diễn, nhưng kỳ thực, đó là cảm xúc thật của tôi, từ thẳm sâu tâm hồn tôi cứ thế tuôn ra. Đó là cách duy nhất giúp tôi giải tỏa tâm trạng của mình”.

Cũng trong những ngày mới vào nghề, anh đã tìm được tình yêu với kiều nữ Trương Mạn Ngọc. Và cặp đôi này nhanh chóng trở thành đôi uyên ương đẹp nhất làng nghệ sĩ Hong Kong. Thế nhưng, chuyện tình duyên của họ chẳng mấy suôn sẻ. Trong vòng 4 năm, đã 3 lần họ quyết định ai đi đường nấy, rồi mỗi lần gặp lại, lửa tình yêu giữa hai người lại bùng cháy. Đến năm 1989 thì họ chính thức chia tay nhưng dẫu có hẹn hò với ai, chưa bao giờ anh có được rung động mạnh mẽ như với Trương Mạn Ngọc. Thậm chí có lần, khi đang yêu một diễn viên khác, nhưng vì đóng chung Police Cadet 1988, cùng nữ minh tinh họ Trương, anh lại ngã vào vòng tay cô không sao cưỡng lại. Anh chẳng nhòm ngó gì đến người yêu cũ, không một lời giải thích, không một sự nhắn nhe. Anh tin rằng, sự im lặng sẽ nói lên tất cả và không có đủ can đảm để giãi bày sự thật. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước thái độ lững lờ của Tony nhưng về mặt nào đó, họ cũng cảm thấy vui khi anh trở lại với Trương Mạn Ngọc.

Sớm tìm được hào quang, nhưng cuộc sống của Lương Triều Vỹ không dễ chịu chút nào. Mỗi khi mắc sai lầm nào đó, tội lỗi của anh bị phóng đại đến 10 lần. Bản thân anh cũng phải đấu tranh với chính bản thân, và cay đắng tự ví mình với những chú cá cảnh sống trong bể cá.

Từng lớn lên với sự vắng bóng của người cha nên Triều Vỹ rất dễ bị tổn thương và đôi khi tự ti. Anh không chuẩn bị cho mình hành trang để đối phó với các cuộc tình tay ba, những scandal nghệ thuật. Ngay cả khi tiếng tăm nổi như cồn, anh cũng còn cảm giác mặc cảm. Có cảm giác như anh luôn bị ám ảnh, thậm chí là bị tra tấn, về mặt tâm hồn.

Đầu năm 1989, Lương Triều Vỹ quyết định chia tay TVB để phát triển sự nghiệp màn ảnh rộng. Lý do rất chính đáng, anh đã trở thành một ngôi sao sáng rực, nhưng tiền cát-xê thì quá bèo bọt. Tony muốn được trả công xứng đáng hơn, và được tham gia những bộ phim nghệ thuật hơn, dù bước đi đó là vô cùng mạo hiểm.

Cũng chính trong thời gian này, khi sự nghiệp ở trong tình trạng bấp bênh, bất ổn định, cuộc sống của anh xuống dốc không phanh. Rượu và ma túy gần như nuốt trửng Tony, anh chẳng thiết tha gì và thường uống rượu đến khi chẳng còn biết gì nữa. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến sự bạc nhược của Lương Triều Vỹ. Trước tiên, đó là vì lý trí của anh không vững vàng. Chẳng có ai bên cạnh khuyên nhủ anh nên làm gì. Anh cũng không đủ khả năng để giãi bày tâm tư mình với ai khác, kể cả mẹ, vì anh không muốn bà buồn. Vậy là anh càng rơi vào vòng luẩn quẩn.

Một lý do khác nữa, Tony là một diễn viên rất tận tâm, anh thường vắt kiệt sức mình để hóa thân vào vai diễn. Đôi khi, anh đòi hỏi mình quá khắt khe, và khi cảm thấy chưa đạt đến độ hoàn hảo, anh đâm ra giận bản thân và tìm đến rượu. Trong những ngày tăm tối này, cứ sáng ra, anh đến trường quay, tối về lại đâm đầu vào quán bar uống cho say mềm. Anh không còn khả năng kiểm soát cuộc sống, không còn sự kiêu hãnh thời đóng phim ở TVB.

Những bộ phim điện ảnh đầu tiên mà anh đóng gần như không có danh tiếng mấy. Anh thường chỉ được giao vai thứ chính, nên mặc dù tiền bạc kiếm được rủng rẻng hơn, anh không cảm thấy thỏa mãn. Trong 3 năm liền, Tony giành hai giải Diễn viên phụ xuất sắc của Hiệp hội điện ảnh Hong Kong. Đến năm 1992, anh từ chối nhận đề cử lần thứ ba cho vai diễn trong phim Hard Boiled. Khi nhận vai, anh cứ chắc mẩm đó là vai chính, vậy mà đề cử lại nằm ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc. Anh tự rút mình ra khỏi cuộc đua ấy.

Cuối năm 1989, Lương Triều Vỹ hẹn hò với Lưu Gia Linh. Mối tình của họ kéo dài dai dẳng với nhiều sóng gió. Có lẽ bởi họ đến với nhau vì một số điều ngoài tình yêu. Triều Vỹ thời gian đó suy sụp vì chuyện nghề, chuyện tình cảm với Trương Mạn Ngọc không có lối thoát, còn Lưu Gia Linh cũng từng ở trong hoàn cảnh bị bỏ rơi. Người yêu cũ của cô đã hủy đám cưới chỉ vài tuần trước ngày thành hôn. Chính những mất mát đó đã đẩy họ đến với nhau. Cùng với thời gian, tình yêu của Lưu Gia Linh đã gây ảnh hưởng tích cực đến Lương Triều Vỹ. Anh không còn là chàng trai tự ti, mặc cảm mà trở nên điềm tĩnh hơn. Tuy nhiên, Tony vẫn là một người có nội tâm phức tạp. Ngay cả bây giờ, khi đã có tuổi, đã trải nghiệm nhiều, đôi khi anh vẫn thụ động không ngờ. Có những lúc anh trở nên lầm lì, giam mình trong phòng vài ngày trời. Nhưng bù lại, anh cũng rất biết thưởng thức cuộc sống. Anh có thể tìm niềm vui từ những điều rất giản dị như đọc một cuốn sách hay, ngâm mình trong bồn tắm ướp hoa, đi dạo dưới trời mưa, lướt sóng trên biển...


 

Badamgiak23

Super V.I.P
Lý Băng Băng

Diễn viên họ Lý nổi tiếng là một "cô gái thép", năm năm đóng liền 121 tập phim, đánh lùi bệnh tim với sức làm việc dẻo dai. Là một đại minh tinh, nhưng chưa bao giờ cô mua một bộ trang phục dạ hội, chưa bao giờ có một chuyến du lịch thực sự.

Có một lần, Lý Băng Băng đến trường quay muộn với trạng thái không tốt. Mọi người lo lắng liệu cô có thể nhập vai. Nhưng thoáng một cái đã thấy cô xuất hiện rất thoải mái, nhẹ nhàng với bộ trang phục mới đầy hấp dẫn. Trong lúc làm việc, mọi người ai cũng căng thẳng nhưng cô lúc nào cũng nói cười. Chỉ thoáng chốc, cô đã có thể ngủ ngon lành, khi đạo diễn hét to: "Kết thúc công việc", cô mới giật mình: "Ôi tôi đã ngủ được một giấc rồi". Công việc hằng ngày rất bận, sau khi quay phim xong nếu có thời gian nghỉ ngơi, cô lại sắp xếp tham gia hoạt động công ích, mỗi ngày chỉ được ngủ hai, ba tiếng.

2-1.jpg

Về tin đồn quan hệ với Chu Hiếu Thiên, cô nói: "Chu Hiếu Thiên rất tốt, chúng tôi coi nhau như những người bạn. Khi báo đăng tin về quan hệ của chúng tôi, cậu ấy đã cầm tờ báo cười nói: "Chị à, giới báo chí chẳng còn việc làm nữa?". Cậu ấy là người trượng nghĩa, người nhỏ mà chí lớn, mới 25 tuổi mà đã có trái tim của người 40, lại rất hiểu biết, có lòng thương người".

Lý Băng Băng sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, có truyền thống giáo dục. Cha cô từng nói, làm người nhất định phải có phẩm cách cao quý, phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, luôn thành thật mọi nơi mọi lúc. Mẹ dạy luôn phải dịu dàng, rộng lượng, biết điều. Khi mẹ bị bệnh tim phải phẫu thuật, chỉ một mình Lý Băng Băng có thể chăm sóc mẹ, vì cha phải đi làm trả viện phí, em đang thi. "Một cô gái 18 tuổi phải lo mọi thủ tục bệnh viện, đi chợ nấu cơm, mang cơm vào viện, cho mẹ uống thuốc, tất cả mọi việc đều một mình làm", người bạn thân của cô kể lại với sự cảm phục.

Người ta thường thấy khi chụp ảnh, cô chỉ mặc những bộ quần áo đơn giản như học sinh. Ngay cả đến khi đóng phim cũng vậy, nhà thiết kế mời đến, đưa cho cô những bộ thời trang mốt nhất, cô cũng không để ý, chỉ "ậm ừ" một tiếng là xong.

Sự giản dị còn thể hiện ở việc cô không che giấu quê hương của mình. Khi mới từ quê lên Thượng Hải học, bạn đồng học đều là những người rất sành điệu, chỉ mình cô vẫn vậy. Nhưng cô gái thôn quê như vậy lại trở thành học sinh có tiền đồ nhất trong lớp.

Lý Băng Băng nói: "Mỗi lần xuất hiện, các nhà thời trang đều tự nguyện cung cấp trang phục cho tôi nhưng tôi nghĩ, không cần thiết phải bỏ tiền ra mua những trang phục quý phái để rồi chỉ mặc có một lần". Cha mẹ đều là người dân thường, sinh hoạt khó khăn, nên Lý Băng Băng đã có thói quen tiết kiệm từ nhỏ. Hiện nay cô vẫn tự hào nói: "Bàn ăn của tôi chưa bao giờ có thức ăn thừa".

Trong đoàn làm phim, mọi người đặt cho cô biệt danh kẻ liều mạng. Khi đóng một cảnh trong phim Trương Tam Phong, cô và nhân viên tạo mưa cùng vật lộn trong mưa nhân tạo hơn 7 tiếng đồng hồ. Khi đóng phim Uyên ương hồ điệp, bả vai bị viêm, cô vẫn kiên trì đóng. Lý Băng Băng nói: "Tôi là con gái nhưng đây là công việc, không nên có sự ưu đãi đặc biệt nào cả. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là có thể chịu đựng như vậy mãi được không, và không biết có một lúc nào tôi ngã trên trường diễn mà tôi không tỉnh dậy được không? Đó là những việc tôi không thể kiểm soát được".

Nước hoa Băng Băng thích nhất là loại Remember me của Dior, màu nhạt, hương vị cũng thoảng nhẹ. Loại nước hoa này là do một người bạn thân nhất tặng. Cô nói: "Tôi không thường nhận được quà tặng, mỗi món quà tôi đều trân trọng. Một lần về đến phòng, tôi nhìn thấy một bó hoa bách hợp, bên cạnh là một bức thiếp với dòng chữ "Băng Băng, tìm một người yêu bạn". Hoa rất thơm, tôi rất hạnh phúc".

Điều kiện tìm bạn đời của Lý Băng Băng là "không quá đẹp trai, không quá mồm mép, không đối tốt chỉ với một mình tôi. Nhân phẩm tốt, thẳng thắn chân thực là được". Cô còn nói thêm: "Đẹp trai quá tôi không giữ nổi, nhưng cũng không thể chấp nhận một người bụng phệ hay quá gầy gò, cũng phải ưa nhìn một chút. Những người quá thông minh tôi cũng không dám tìm. Tôi là một người ngốc nghếch nên không thể tìm một người quá thông minh. Tôi muốn một người lương thiện, nhân hậu, sáng suốt".

Khi lên đại học, tiêu chuẩn của cô là: "Vương mã cũng được, bạch mã cũng được, phải đẹp trai, cao to, sống đời đời với tôi, trung thành với tôi. Tôi phải tìm thấy tất cả ở anh ta. Bây giờ mới thấy mình quá ảo tưởng. Giờ đây đã tỉnh mộng". Cô cũng khẳng định: "Tuy vận mệnh đào hoa có thể thay đổi cuộc đời nhưng con người ta phải thuận theo tự nhiên, chứ không thể chủ động tự tìm tình yêu được". Cô tâm đắc với câu nói "ghét của nào trời trao của ấy".

Năm 20 tuổi, cô từng thích một người đẹp trai và hơn cô 4 tuổi, "nhưng chúng tôi không tiến triển được, chỉ là thích nhau mà thôi". Còn bây giờ, Lý Băng Băng nói: "Tôi rất ít khi nghĩ đến chuyện ấy. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không có cơ hội. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đã được an bài, bản thân không làm được những gì mình muốn. Hơn nữa, tôi cũng không có lòng tin. Tôi nghĩ tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh và thần thoại. Bạn có tin không, tôi chưa tận mắt nhìn thấy một đôi vợ chồng nào thực sự yêu nhau cuồng nhiệt, thiên trường địa cửu, không hề có".

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Moon Geun Young "Badamgiak23 : Con cái nhà ai mà xinh quá"

Trong năm nay, Moon Geun Young chỉ nhận lời góp mặt trong bộ phim nhựa “No Love for Summer”, dự kiến sẽ ra mắt khán giả Hàn Quốc vào tháng 11 tới. Phim được làm lại từ tác phẩm truyền hình nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản.

Chỉ hơn một tháng nữa là No Love for Summer sẽ ra mắt khán giả nhưng chiến dịch tuyên truyền cho bộ phim và những thông tin liên quan vẫn chưa được tiết lộ. Moon Geun Young vào vai một cô con gái nhà tài phiệt giàu có nhưng bất hạnh trong tình yêu…

11.jpg

Bắt đầu được chú ý khi nhận lời vào vai Eun So trong bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu khi mới 13 tuổi và chỉ góp mặt trong ba tập đầu nhưng với khả năng diễn “bi” xuất sắc, cô bé đã lấy khá nhiều nước mắt của khán giả.

Với những hợp đồng quảng cáo béo bở tính tới hàng triệu won, Moon Geun Young nhanh chóng trở thành đối thủ của các đàn chị và là nữ hoàng quảng cáo mới của màn ảnh Hàn Quốc. Cô tham gia khá ít phim truyền hình vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh.

Sau 7 năm hoạt động nghệ thuật, Moon Geun Young đã có mặt trong ba phim nhựa và đều thuộc hàng phim ăn khách: Câu chuyện về hai chị em, Cô dâu bé nhỏ và Vũ điệu Samba.

Trong đó, bộ phim nhựa Vũ điệu Samba được đánh giá khá cao và được nhận định là vai diễn đột phá trong sự nghiệp khi cô quyết định từ bỏ hình tượng nữ sinh quen thuộc để vào vai một cô gái trưởng thành, biết yêu và đầy đam mê. Để chuẩn bị cho vai diễn này, Moon Geun Young đã phải học tiếng Trung Quốc, giành nhiều thời gian luyện tập vũ đạo với những vũ công chuyên nghiệp.

Cô diễn viên tuổi teen thừa nhận mình là một người rất tham lam: “Tôi rất muốn vào vai một người phụ nữ với ý chí báo thù mãnh liệt như chị Lee Young Ae trong Sympathy for Lady Vengeance, hay quyến rũ như Lee Mi Suk trong Scandal, hoặc một Son Ye Jin lạnh lùng trong A momment to remember".

Hiện, Moon Geun Young là sinh viên năm thứ nhất đại học Sungkyunkwan ở Seoul (Hàn Quốc). “Dù tôi luôn nghĩ rằng, đóng phim là niềm đam mê lớn nhất của mình nhưng tôi vẫn muốn tới trường học và gặp gỡ bạn bè trong lớp”, cô tâm sự.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Takeshi Kaneshiro

Được ví như Johnny Depp của điện ảnh châu Á, Kim Thành Vũ được rất nhiều thương hiệu mời chào làm người mẫu. Anh là đại diện của các hãng nổi tiếng như điện thoại di động Ericsson, thời trang Prada...

Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro) sinh ngày 11/10/1973 trong gia đình có bố là người Nhật và mẹ người Đài Loan. Vì thế mà anh có thể nói lưu loát vài thứ tiếng, nhưng thời đi học thì chính dòng máu lai đã làm cậu bé Thành Vũ nhiều lúc bị chọc ghẹo. Cha mẹ cậu đã cho con thử học cả trường dành cho người Nhật lẫn Đài Loan, nhưng cậu không thích nghi nổi. Sau này, Takeshi được cha mẹ chuyển hẳn đến học trường quốc tế của Mỹ hợp tác với Đài Loan.

9_ta.jpg

Kim Thành Vũ chuẩn bị bệ phóng cho mình thành sao qua các video quảng cáo thời còn học trung học. Và đến năm 15 tuổi thì công ty A&R có lời mời chào đào tạo anh trở thành một ngôi sao ca nhạc. Không để tuột cơ hội, Kaneshiro miệt mài tập luyện và ra mắt công chúng thành công vào năm 1992. Không dừng lại ở đó, chàng thanh niên Thành Vũ tiếp tục tấn công điện ảnh và may mắn được làm việc cùng đạo diễn tên tuổi Vương Gia Vệ trong phim Chungking Express (1994) và Fallen Angels (1995). Và anh đã gây bất ngờ đối với phần lớn người hâm mộ.

Thực ra, Takeshi sinh ra để đóng phim nhiều hơn là làm ca sĩ, nhưng anh lại đến với sân khấu ca nhạc trước. Về mối liên hệ giữa một ngôi sao ca nhạc và điện ảnh, anh cho rằng, cả hai công việc đều đòi hỏi sự sáng tạo và niềm say mê. Quá trình sáng tác bài hát hay diễn xuất đều là một chuỗi những sáng tạo, và là sự tổng hợp của nhiều yếu tố hài hòa. Tài năng phong phú của Takeshi đã mang lại sự bất ngờ, nỗi thán phục rõ ràng nơi các fan. Các kịch bản tới tấp đến với Takeshi. Cũng đến lúc này, anh nhận ra thị trường Hong Kong chưa đủ rộng lớn với mình và Takeshi tiếp tục chinh phục khán giả quê hương cha là Nhật Bản. Nhưng phải đến Thập diện mai phục, Takeshi mới thực sự để lại ấn tượng sâu đậm.

Để hóa thân vào vai diễn chàng Kim bổ đầu, Takeshi phải luyện tập khá nhiều bởi trước đó, hầu hết các phim anh tham gia đều mang dáng dấp tâm lý lãng mạn. Anh dành ra một tháng để học về các nguyên tắc sử dụng kiếm. Thế nhưng, anh cho rằng, đó cũng chỉ là những đường nét cơ bản nhất, còn thì anh vẫn phải nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn. Dù vậy, trong suy nghĩ của anh, tác phẩm của Trương Nghệ Mưu về bản chất là một câu chuyện tình nhiều hơn là một bộ phim thiên về hành động. Và thực sự diễn xuất có chiều sâu của anh đã thực sự đưa Takeshi tiến gần hơn đến những dự án của Hollywood. Tuy nhiên, anh không cố đấm ăn xôi, tìm mọi cách để kiếm được một vai diễn của kinh đô điện ảnh thế giới bằng mọi cách. Với anh, những bộ phim được đầu tư lớn không đồng nghĩa với chất lượng hoàn hảo. Và Kim Thành Vũ cũng cho rằng, nếu có vai diễn cho anh ở Hollywood, những vai đó sẽ không có nhiều đất diễn.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Trịnh Y Kiện

Là người rất hoạt bát, vui vẻ, chẳng mấy khi quan trọng hóa vấn đề nên anh có lượng khán giả hâm mộ rất đông. Từng hẹn hò với hai kiều nữ xinh bậc nhất màn bạc nhưng giờ đây, Y Kiện lại một mình lẻ bóng.

Nam tài tử sinh ngày 4/10/1967 ở Hong Kong. Cha mẹ anh đặt tên con là Y Kiện với mong muốn con mình luôn mạnh khỏe. Và sự thực thì anh có một thân hình cường tráng, chỉ có điểm yếu nhỏ là cận thị và phải đeo kính áp tròng.

b.jpg

Y Kiện có một anh trai và một em gái. Cha anh đã phải lao động khá vất vả để chu cấp cho cả gia đình. Đến giờ, anh vẫn rất ngưỡng mộ cha vì những hy sinh thầm lặng mà ông dành cho đàn con. Kiếm được tiền, nhưng anh không tiêu xài quá xa xỉ. Thú vui của anh là được thư giãn tại gia, đọc sách và xem những bộ phim mà anh yêu thích. Y Kiện đặc biệt thích Tom Hanks và các tiểu phẩm hài của Mr Bean. Nếu có thú vui gì ngoài trời thì đó chính là đi biển. Anh rất thích các hoạt động thể thao như lặn, leo núi, thám hiểm các hòn đảo bằng du thuyền của mình.

Trịnh Y Kiện bắt đầu con đường nghệ thuật từ khá sớm. Sau khi tốt nghiệp, anh tham gia vào một cuộc thi hát. Mặc dù không chiến thắng, anh cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sau đó, tài tử đăng ký gia nhập trường võ thuật của TVB một cách tình cờ. Vì thực tế, trong máu anh chẳng có mấy đam mê dành cho võ thuật nên chàng trai họ Trịnh lại chuyển sang trường dạy diễn xuất. Quả là một quyết định đúng đắn bởi không phải đợi lâu, Y Kiện nhanh chóng chiếm được vài vai diễn của TVB. Những Girls Without Tomorrow và Young and Dangerous đã đưa anh đến hàng sao.

Sớm nổi danh, nên Y Kiện chịu không ít áp lực từ phía báo giới. Họ đào bới từng mảnh đời tư của anh, nhất là chuyện anh bỏ Thiệu Mỹ Kỳ để đến với Lương Vịnh Kỳ. Không ít lần, anh bị bí mật theo dõi và quay những thước phim nặng tính riêng tư, khiến anh điên đầu và tức giận. Tuy nhiên, sau 6 năm hẹn hò, đôi uyên ương cũng đôi người đôi ngả vì lịch diễn liên miên cản trở. Dầu vậy, họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ bình thường và sẽ không chối từ chuyện diễn cặp trong phim. Một lần nữa, cái tên Trịnh Y Kiện lại xuất hiện đầy rẫy trên tạp chí.

Thay vì thanh minh thanh nga cho những bài báo về mình trên báo, Trịnh Y Kiện bắt tay vào hành động. Anh tham gia vào khá nhiều công việc từ thiện, trợ giúp về tài chính cho các trại trẻ mồ côi và là đại diện của Quỹ động vật hoang dã thế giới.

Hơn thế, anh đặc biệt quan tâm và tỏ ra thân thiện với khán giả hâm mộ. Rất bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian tham dự các buổi họp mặt của fan ở Singapore và Hàn Quốc. Với số lượng fan đông đảo như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi anh được mời làm người đại diện của các thương hiệu như mỹ phẩm Shiseido JS, đồng hồ Tag Heuer, máy ảnh kỹ thuật số Canon.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Dương Tử Quỳnh

Chuyên đóng các vai hành động, nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn làm khán giả phải giật mình khi thể hiện hình ảnh nàng geisha quyến rũ. Yêu cuộc sống tự do, nhưng người đẹp rất thích có con và đã nhận nuôi 5 đứa trẻ. Đó là những nét mâu thuẫn đáng yêu ở nữ diễn viên này.

Sinh ngày 6/8/1962 tại Perak, Malaysia, từ nhỏ, Tử Quỳnh đã là một cô gái xinh xắn, dễ thương và có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Học múa ballet khi chỉ 4 tuổi và hơn chục năm sau, cô nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại Viện múa Hoàng gia Anh. Một tai nạn ở chân đã làm cô gái xinh đẹp không thể theo đuổi nghiệp múa, nhưng may mắn thay, đó lại chính là bước ngoặt để cô chuyển sang học diễn xuất.

frr.jpg

Nhờ vẻ đẹp thiên phú, năm 1983, Dương Tử Quỳnh đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia. Cùng năm đó, cô đoạt luôn giải Hoa hậu Mooba ở Melbourne, Australia. Những danh hiệu này đã giúp cô được giới nghệ thuật biết đến nhiều hơn, và những lời mời đóng phim không còn là giấc mơ xa vời với người đẹp.

Khác với những hoa hậu đóng phim thường vào vai tiểu thư thì Dương Tử Quỳnh lại chọn cho mình dòng phim hành động. Đặc biệt, cô chẳng sợ xây xước tay chân hay phai mòn sắc đẹp khi thực hiện những pha hành động nguy hiểm. Trong lần đầu đóng cùng Thành Long trong Super Cop (Cảnh sát siêu đẳng), cô đã bị gãy xương sườn vì đóng những pha như lái môtô phóng lên tàu lửa đang chạy; rớt từ xe tải xuống xe hơi... Nhưng cũng chính nhờ thế mà cái tên Dương Tử Quỳnh được khán giả nhắc tới nhiều hơn.

Tuy nhiên, phải chờ tới khi Yes, Madam được trình chiếu thì nhân vật do cô thể hiện mới thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả và được xem là bước đột phá trong sự nghiệp điện ảnh. Từ đó, Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên hành động số một của châu Á.

Thành công nối tiếp thành công, cô hoa hậu ngày nào được mời hóa thân trong Câu chuyện cảnh sát 3 (1992). Với bộ phim này, cô đã phá kỷ lục về thù lao cao nhất dành cho nữ diễn viên trong lịch sử điện ảnh Hong Kong. Tiếp đó, cô khẳng định mình trong các bộ phim khác như: The Heroic Trio (1992); Butterfly Sword (1993); Project S (1993)...

Không dừng lại ở châu Á, Tử Quỳnh mở rộng hoạt động của mình sang Hollywood khi tham gia Điệp viên 007 trong bộ phim Tomorrow Never Die. Nhờ tầm ảnh hưởng lớn như vậy cùng sự xuất hiện thuyết phục trong Ngọa hổ tàng long nên trong lần bình chọn Nữ diễn viên hành động hấp dẫn nhất thế giới do tạp chí Mỹ Entertainment tổ chức, Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di cùng đứng thứ 3. Những pha hành động dù là đấu kiếm hay đấu tay đôi, dù trong rừng trúc hay trên mái nhà thì Tử Quỳnh cũng khiến khán giả phải thốt lên thán phục.

Có ưu thế trong những vai hành động, nhưng Dương Tử Quỳnh đã khiến khán giả giật mình khi thấy cô đầy quyến rũ, uyển chuyển với bộ kimono qua bộ phim Hồi ức của một geisha. Trong phim, các kỹ nữ phải có dáng đi mềm mại như những phụ nữ Nhật thực sự. Vì vậy, Tử Quỳnh đã phải tập luyện rất vất vả. Cô nhớ lại: “Tôi thường mặc kimono mỗi khi thức giấc và đi lại trong nhà. Việc này trở thành bản năng thứ hai của tôi. Thỉnh thoảng tôi mặc quần jeans để ra đường nhưng lại bước đi giống như đang mặc kimono. Lúc đó, tôi thấy xấu hổ vì mình hành động kỳ cục quá".

Về đời sống riêng tư, cô kết hôn với Dickon Poon - một thương gia Hong Kong nổi tiếng năm 25 tuổi. Tuy nhiên, họ đã chia tay nhau sau 4 năm chung sống đầy sóng gió. Giờ đây, đã ngoài tứ tuần nhưng nàng Bong Girl vẫn tuyên bố một câu chắc nịch: "Tôi chưa hề muốn lấy chồng và đương nhiên là cũng chưa muốn có con". Hiện tại, người đẹp hẹn hò với ông chủ giàu có của hãng đua Ferrari, Jean Todt. Dương Tử Quỳnh tâm sự: "Chúng tôi từng nói chuyện với nhau về vấn đề kết hôn, tuy nhiên tôi nghĩ không nhất thiết phải làm đám cưới. Bởi giờ đây, tôi và Jean Todt cảm thấy cuộc sống như hiện tại là quá đủ. Hơn nữa, nói một cách thẳng thắn tôi vẫn đang thích cuộc sống tự do".

Chưa muốn lên xe hoa, nhưng Tử Quỳnh rất thích có con. Cô cho biết: "Tôi có 5 con nuôi, trong đó 4 đứa là con của anh trai tôi. Tôi cho rằng, kể cả khi tôi không thể chăm lo cho bản thân mình thì vẫn còn có những đứa con tuyệt vời đó. Con cái chính là sự cam kết đảm bảo nhất. Tôi không nghĩ công việc là quan trọng nhất, vì nhiều lúc tôi cần có các con bên mình hơn".

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Lưu Đức Hoa

Tài tử họ Lưu được xem là nghệ sĩ toàn năng của Hong Kong: diễn viên tuyệt vời, ca sĩ tài năng, kẻ đa tình phóng khoáng và một nhà kinh doanh. Ở vị trí siêu sao, anh vẫn không ngừng vận động và giành được nhiều sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp.

7_luu.jpg

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, trong một gia đình nghèo ở Đại Phố (Hong Kong). Gia đình anh làm nghề nông. Lúc 5-6 tuổi, anh rất thích trốn nhà đi chơi trong rừng, say mê đuổi theo những chú chim nhỏ và thỏ hoang. Sợ các con khổ cực, cha anh không muốn cả đời làm nông dân nên bán ruộng, vườn, khăn gói lên thành phố mở quán ăn. Từ đó, mỗi sáng, anh và chị gái đi gánh nước, rồi kiêm luôn việc rửa chén đĩa thuê.

Sự nghiệp diễn xuất của Đức Hoa bắt đầu vào năm 1981, khi tham gia làm việc tại Đài truyền hình TVB. Nhưng lúc đó, anh chỉ được giao một vai diễn nhỏ trong show truyền hình. Đến năm 1983, anh mới được mời vào một vai chính trong Boat People (Thuyền nhân). Sau đó, anh tiếp tục toả sáng trong: Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp.

Năm 1982, Châu Nhuận Phát - người giới thiệu anh tham gia bộ phim Boat People - giúp anh nhận đề cử cho danh hiệu Gương mặt mới triển vọng của HKFA lần thứ 2 (1983). Sau đó, Đức Hoa nổi tiếng hơn với các bộ phim như Rich And Famous, và Tragic Hero. Anh bắt đầu tham gia những bộ phim hành động cùng Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu...

Năm 1988, Andy quyết định rời TVB. Đó cũng là năm anh gặt hái được nhiều thành công trên màn ảnh rộng với bộ phim A Tears Go By của đạo diễn Vương Gia Vệ. Anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Rồng Vàng và đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Hong Kong lần thứ 8. Andy còn được gọi với biệt hiệu 14 Smiles, khi chỉ trong năm 1988, anh đã tham gia tới 14 bộ phim. Trong 20 năm sự nghiệp diễn xuất, Andy đã góp mặt đến gần 100 bộ phim. Riêng trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1991, anh đã đóng tới 58 bộ phim.

Năm 1995, bộ phim Full Throllte đã mang lại hơn 30 triệu đôla Hong Kong, trở thành một trong những bộ phim hàng đầu của anh. Năm 2000, Needing You đánh bại Miss Impossilbe: II để giành ngôi đầu bảng và chỉ trong 2 tuần mang lại 35 triệu đôla Hong Kong, trở thành hiện tượng của năm 2000. Chưa hết, năm 2001, Love on a Diet và Fulltime Killer đã chiếm chỗ của Pearl Harbor (Trân Châu Cảng) trong suốt mùa hè.

Không chỉ là một diễn viên tài năng, Lưu Đức Hoa còn chuyển qua làm đạo diễn, tự sản xuất phim và vẫn không ngừng phát triển sự nghiệp ca hát. Năm 1985 khi anh ký hợp đồng với Capital Records và cho ra đời ca khúc I only know I love you, tạo ấn tượng trong lòng khán thính giả
Andy là ca sĩ/nhạc sĩ có nhiều đĩa Bạch Kim nhất, anh đã bán hơn 35 triệu đĩa và đã diễn hơn 100 địa điểm khắp châu Á và Bắc Mỹ. Từ lúc xuất hiện album đầu tiên của anh vào năm 1985, anh đã ghi âm và phát hành hơn 50 album cá nhân ở Hong Kong, Đài Loan, và các nước châu Á. Sự nghiệp ca hát của Lưu Đức Hoa được thừa nhận qua rất nhiều các giải thưởng âm nhạc mà trong đó bao gồm cả những giải danh dự của MTV và Billboard.

Những người yêu phim của Andy đều biết đến nhạc phim của anh. Những phim anh đóng đều có vài soundtrack do anh trình bày. Bộ phim Internal Affair (Vô gian đạo) do anh và Lương Triều Vỹ đóng đã là cơn sốt của năm 2002, thì chính bài Wu jian dao (do cả hai trình bày) cũng là tiêu điểm cho những ai săn lùng sound track. Năm 2000, anh được ghi tên vào sách Guinness thế giới với danh hiệu ca sĩ nhạc Canto-pop có nhiều giải thưởng nhất.

Andy cũng là một nghệ sĩ từng đình đám chuyện yêu đương. Từ ngày chưa thành danh, anh lập gia đình ở Malaysia, có một con trai. Đến khi chinh phục đỉnh cao nghệ thuật, chuyện vợ chồng của Lưu Đức Hoa sớm rơi vào quên lãng. Khi ấy, anh thú nhận với vài người bạn thân là đã chia tay vợ và là người đàn ông độc thân.

Nhưng Lưu Đức Hoa chỉ độc thân có ít ngày thì hình ảnh và tin tức anh cặp bồ với ngôi sao gợi cảm Đài Loan Du Khả Hân lan tràn khắp mặt báo… Ba tháng sau, lại có tin nóng hổi Lưu Đức Hoa đã chia tay Du Khả Hân và người mà anh mê đắm là Quan Chi Lâm (một trong Tứ đại mỹ nhân Hong Kong thập niên 90).

Cuộc tình của hai người gắn kết được bốn năm nhưng chưa bao giờ Lưu Đức Hoa chính thức công nhận cùng dư luận Quan Chi Lâm là người yêu của anh. Cảm giác mình chỉ là kẻ núp sau lưng hào quang của Andy, Quan Chi Lâm quyết định chia tay.

Sau khi dứt áo, Lưu Đức Hoa tiếp tục chặng đường tình duyên mới với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp trong làng giải trí: Trịnh Diễm Lệ, Trịnh Tú Văn, Trương Bách Chi...

Xứng danh là một nghĩ tài năng bậc nhất Hong Kong, giờ đây Andy Lau đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ điện ảnh và âm nhạc. Sau rất nhiều nỗ lực của anh, nhiều người cho rằng, chỉ riêng cái tên Lưu Đức Hoa cũng đã đủ sức đảm bảo cho sự thành công của một dự án điện ảnh.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Choi Ji Woo

Một gương mặt nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi vẻ đẹp dịu dàng thánh thiện và những vai diễn nữ tính giàu tình cảm, Choi Ji Woo đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp những vẫn không bằng lòng với chính mình.

Choi Ji Woo sinh ngày 11/6/1975 tại Pusan, Hàn Quốc. Từ nhỏ cô đã được mọi người yêu mến bởi gương mặt xinh đẹp thánh thiện như Đức Mẹ. Choi Ji Woo thể hiện trí thông minh đặc biệt và sự tự lập ngay từ nhỏ. Mới 5 tuổi cô bé đã ước ao trở thành người nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Có lẽ chính ước mơ này đã thôi thúc Choi Ji Woo trên con đường sự nghiệp sau này.

4-3.jpg

Choi Ji Woo chỉ có một người anh, vì vậy từ nhỏ cô đã được cưng chiều. Song bố cô làm trong quân đội nên lúc nhỏ gia đình cô chuyển chỗ ở liên tục. Được sự hướng nghiệp của gia đình, Choi Ji Woo theo con đường hát và múa từ nhỏ. Cô nổi tiếng là một học sinh sáng tạo nhưng khá bướng bỉnh, bởi vậy cô không được lòng giáo viên và bạn bè đồng lứa. Choi Ji Woo vốn là một người năng động, nhưng rất cẩn trọng. Cô thường nhút nhát khi gặp người lạ, vì vậy cô không dễ dàng làm quen với những người bạn mới. Mặc dù vậy Choi Ji Woo vẫn tiếp tục cách sống của riêng mình cũng như tiếp tục nỗ lực hoàn thiện từng động tác múa.

Choi Ji Woo có lẽ đã trở thành một một diễn viên múa nếu như một ngày nọ cô không bắt gặp một tờ thông báo tuyển người có gương mặt giống ngôi sao điện ảnh Pháp Esabell Adjinee. Cô đăng ký thi và bất ngờ thành công. Sự kiện này như một bước đệm đưa tên tuổi Choi Ji Woo đến với các công ty quảng cáo và các hãng phim. Các hợp đồng làm phim liên tiếp đến với cô diễn viên nghiệp dư. Để chuyên nghiệp hóa nét diễn xuất của mình, Choi Ji Woo ghi tên theo học khóa đào tạo diễn xuất của hãng MBC. Đây cũng là thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của Choi Ji Woo. Cô chỉ được giao các vai diễn thế mờ nhạt trong các bộ phim của hãng.

Cô gái bướng bỉnh và tự lập Choi Ji Woo không vì thế mà nản lòng. Bộ phim Olgami (1997) là bộ phim đánh dấu sự đột phá của cô với vai diễn một người con dâu bị mẹ chồng hành hạ. Vai diễn được khán giả và các nhà làm phim đánh giá rất cao. Tiếp đó là bộ phim điện ảnh First Kiss mà Choi Ji Woo tham gia với hình ảnh một phụ nữ ba mươi tuổi khát khao tình yêu đích thực. Tuy vậy cô thực sự thành danh ở lĩnh vực phim truyền hình. Bộ phim truyền hình đầu tay mà cô tham gia là War and Love, sau đó là First Love và Happiness – những bộ phim đưa hình ảnh Choi Ji Woo trở nên quen thuộc với công chúng.

Năm 1999 Choi Ji Woo tham gia vai nữ duy nhất trong No Where to Hide bên cạnh các diễn viên đàn anh như Park Jung Hun, Ahn Sung Gi và Jang Dong Gun. Bộ phim trở thành một trong 10 tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc thành công nhất của thập niên 90. Cô tiếp tục chinh phục khán giả châu Á với các bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng như Winter Love Song và Beautiful Days.

Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Choi Ji Woo chưa hài lòng với chính mình. Đạo diễn Jang Dulk từng nhận xét về cô: “Cô ấy là một nghệ sĩ tiềm năng tựa như một củ tỏi vậy, cứ bóc tách một lớp lại khám phá ra một điều mới mẻ”. Về đời tư, Choi Ji Woo chưa tìm được ý trung nhân cho riêng mình. Mối tình đầu lãng mạn của cô tan vỡ vào đúng ngày Ji Woo quyết định lên Seoul lập nghiệp. Cô thích những mối quan hệ lãng mạn như trong những bộ phim cô từng tham gia diễn xuất. “Nếu như tôi gặp một người đàn ông hiểu và chăm sóc tôi, có thể tôi sẽ kết hôn ngay ngày hôm sau” – cô nói.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Son Ye Jin

23 tuổi, còn quá trẻ ở cả tuổi đời và tuổi nghề, nhưng Son Ye Jin đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong nền điện ảnh Hàn Quốc. Cô có những nét diễn xuất già dặn cùng sự đa phong cách đầy ấn tượng.

a9.jpg

Son Ye Jin sinh ngày 1/11/1982. Cô tốt nghiệp khoa Điện ảnh trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô đã được các đạo diễn chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng và nụ cười dễ thương. Phim đầu tiên cô tham gia là Giọt nước mắt bí mật, tiếp đó, Hãng truyền hình Hàn Quốc MBC mời cô đóng vai chính trong Lời cầu hôn ngọt ngào. Cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua vai diễn trong bộ phim ăn khách nhất năm 2000 này. Hãng MBC còn trao tặng cô danh hiệu Diễn viên trẻ triển vọng.

Sau thành công đầu đời, Son Ye Jin không ngừng cố gắng chinh phục nghệ thuật thứ bảy, đồng thời cô tham gia cả lĩnh vực quảng cáo với vai trò người mẫu. Bộ phim Sun Hee và Jin Hee một lần nữa đánh dấu vị trí của cô trong điện ảnh truyền hình Hàn Quốc vốn đã có rất nhiều sao. Những phim điện ảnh cô tham gia là Chihwaseon, Giai điệu tình yêu, Cổ điển. Càng ngày Son Ye Jin càng đảm nhận những vai diễn khó và phức tạp hơn, với những tầng bậc tình cảm và những diễn biến tâm lý nhiều chiều. Đặc biệt trong Chihwaseon, một phim cổ trang, cô được tham diễn bên cạnh những tên tuổi lớn của điện ảnh Hàn Quốc như Choi Min Sik, Ahn Sung Ki… Bộ phim đã tham gia Liên hoan phim Cannes năm 2002 và giành được giải dành cho Đạo diễn xuất sắc.

Năm 2004 Son Ye Jin vượt qua nhiều diễn viên để vào vai nữ chính của bộ phim Leave của đạo diễn Ho Jin No. Còn trẻ nhưng cô vào vai người phụ nữ có chồng bị tâm thần sau khi bị tai nạn một cách xuất sắc. Đạo diễn Ho Jin No đánh giá: “Ẩn sau vẻ trong sáng ngây thơ của Son Ye Jin là một cô gái chín chắn”.

Diễn xuất của Son Ye Jin ngày một trưởng thành nhanh chóng. Phong cách ăn mặc và trang điểm cũng chững chạc hơn nhiều so với tuổi của cô. 23 tuổi nhưng Son Ye Jin đã rất bận rộn với các dự án đóng phim và làm người mẫu quảng cáo. Cô là người mẫu độc quyền của nhiều hãng thời trang và xuất hiện nhiều lần trên bìa của các tạp chí tại Hàn Quốc.

Sự nghiệp còn đang rộng mở trước mắt cô diễn viên trẻ trung và có những nét diễn xuất già dặn này.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Jang Na Ra

Xem bộ phim "Đám cưới", khán giả không khỏi bất ngờ trước một hình ảnh hoàn toàn mới của Jang Na Ra. Trong vai cô tiểu thư nhà giàu See Na, diễn xuất của Jang Na Ra dịu dàng, đằm thắm khác xa với những vai diễn sôi nổi, lí lắc của cô trước đây.

19_jang1.jpg

Đám cưới là tác phẩm truyền hình đánh dấu sự trở lại của “cô gái thông minh” Jang Na Ra sau 1 năm bôn ba sang Trung Quốc đóng phim. Với gương mặt thông minh, linh lợi và nụ cười xinh xắn ngay từ khi học trung học, Jang Na Ra đã xuất hiện trong vô số mẩu quảng cáo. Trước đó ở bậc tiểu học, cô bé người Seoul này đã nuôi mơ ước trở thành diễn viên sau một lần được lên sân khấu đóng chung với cha trong vở kịch Les Miserables. Năm 2000, Jang Na Ra đăng ký vào khoa nghệ thuật trường đại học Chungang, chuyên ngành sân khấu. Tuy nhiên để được người xem biết đến mình trên màn ảnh, Jang Na Ra chọn cách đi đường vòng: tấn công sân khấu ca nhạc trước. Tháng 5/2001, cô phát hành album đầu tay First Story, các tình khúc nhẹ nhàng như Burying My Face In Tears, Confession, April Story liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng ở Hàn Quốc. 300.000 đĩa bán hết vèo là một niềm khích lệ lớn lao đối với một ca sĩ mới vào nghề như Jang Na Ra. Cũng trong năm đó, giải thưởng Ca sĩ mới xuất sắc được các đài phát thanh và Hiệp hội Âm nhạc trong nước nhất trí trao cho Jang Na Ra.

Với những thành tích trên sân khấu ca nhạc, Jang Na Ra đầy tự tin khi bước vào làng phim. Đầu tiên, cô xuất hiện trong bộ phim thể loại sitcom New Nonstop bên cạnh các diễn viên nổi tiếng như Park Kyung Lim, Yang Dong Gun. Đến phim Cô gái thông minh, hợp tác với nam diễn viên trẻ Jang Hyuk, Jang Na Ra được công nhận là diễn viên chuyên nghiệp khi bộ phim đạt tỷ suất người xem rất cao. Biệt hiệu cô gái thông minh từ đó cũng gắn liền với cô. Các phim truyền hình và điện ảnh kế tiếp Patzzi-tình yêu của tôi, Ôi ngày hạnh phúc tạo đà cho tên tuổi Jang Na Ra vượt khỏi biên giới Hàn Quốc. Năm 2005 hòa cùng trào lưu “sao” Hàn đổ bộ màn ảnh Trung Quốc, Jang Na Ra xuất hiện trong bộ phim Công chúa ngổ ngáo cạnh nam diễn viên Tô Hữu Bằng và được khán giả đại lục hoan nghênh nhiệt liệt. Sau 1 năm hoạt động miệt mài ở Trung Quốc, năm 2005, Jang Na Ra trở về quê nhà và ký hợp đồng đóng phim Đám cưới. Vào vai See Na, Jang Na Ra lột xác khỏi hình tượng tinh nghịch, ngổ ngáo quen thuộc.

Không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng, Jang Na Ra còn được lòng các fan bởi cách cư xử có tình có nghĩa. Đầu năm 2003, Jang Na Ra vinh dự là ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên được mời đến tham gia lễ trao giải Grammy, tuy nhiên cô đã khéo léo từ chối để có mặt tại buổi họp mặt fan club đã lên lịch sẵn. Hiện Jang Na Ra là thành viên của tổ chức từ thiện quốc tế FHI, cô từng tổ chức nhiều chuyến đi đến Nhật, Philippines, Đài Loan giúp đỡ những người kém may mắn.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Củng Lợi

Người ta thường gọi Chương Tử Di là "Củng Lợi mới" bởi muốn nói đến một biểu tượng cũ quá nổi tiếng, quá chói sáng mà tên tuổi cũng như sự nghiệp phim ảnh của cô đều là những dữ liệu đáng để đời.

Củng Lợi sinh ngày 31/12/1965 ở Trần Dương, Liên Ninh, Trung Quốc. Cô là con gái cưng của một giáo sư kinh tế đồng thời ông cũng là một thương gia.

Ước mở trở thành ca sĩ nhưng số phận lại đưa Củng Lợi đến với điện ảnh. Cô nộp đơn vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, bất ngờ thi đỗ và đến năm 1989 thì tốt nghiệp.

43.jpg
Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế giảng đường, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu đã có mối quan hệ đặc biệt. Giữa họ, ngoài tình yêu dành cho nhau, họ cùng có tình yêu dành cho điện ảnh. Đó là cơ sở cho mối quan hệ bền vững, lâu dài và triển vọng. Cô đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu giao vai chính trong phim Cao lương đỏ (Red Sorghum - 1987). Với vai diễn đầu tiên này, Cũng Lợi bắt đầu tạo được ấn tượng mạnh mẽ và lôi cuốn được sự chú ý của khán giả.

Đối với Củng Lợi khi đó, đạo diễn Trương là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Hầu hết những phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn khoảng đầu những năm 90 đều dành vai diễn cho Củng Lợi.

Nhờ đó, Củng Lợi tiếp tục tỏa sáng. Cô giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Có thể kể đến là phim Cúc đậu (Ju Dou - 1990), Củng Lợi đã nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 49 và Đèn lồng đỏ treo cao (Raise the Red Lantern - 1992)...

Không ai có thể phủ nhận rằng thành công mà Củng Lợi có được ngày hôm nay có một phần đóng góp và dìu dắt tận tình của đạo diễn Trương Nghệ Mưu ngay từ những bước đi chập chững đầu tiên.

Sau bộ phim đầu tiên cộng tác với đạo diễn Trương, cô còn tham gia phim Teracotta Warrior, The Puma Action (1989), The Banquet, Back to Shanghai (1991) của các đạo diễn Trần Khải Ca, nhận giải Cành cọ vàng trong Liên hoan phim Cannes và Củng Lợi được nhận giải New York Film Critics - một giải quốc tế khởi đầu cho chặng đường rạng rỡ trong cuộc đời cô.

Củng Lợi có một tiềm năng diễn xuất vô cùng đa dạng: từ vai diễn một cô gái nhà quê, chất phác (Cao lương đỏ, Phải sống) cho tới vai làm gái điếm (Shanghai Triad, Chinese box), từ cành vàng lá ngọc ngây thơ (Thích Khách Tần Vương) cho tới một bà chủ ghê gớm (Đèn lồng đỏ treo cao).

Trong A Terracotta Warror, Củng Lợi vào ba vai với ba tâm trạng tính cách khác nhau: một khuê các cao quý, một cô nàng lợi dụng và một nữ sinh ngây thơ. Còn vai diễn trong Bá vương biệt cơ lại thể hiện nét khám phá riêng trong vai diễn xuất thần của cô. Một cô gái lầu xanh lẳng lơ nhưng khi lấy chồng thì giữ chọn đạo hạnh, đối xử nhân hậu, rộng lượng với người em kết nghĩa suốt ngày gây sự của chồng.

Trong những năm sau, Củng Lợi còn tham gia một số phim như Temptress Moon (1996), Breaking the Silence (1999) và thành công liên tiếp thành công. Lịch làm việc của cô ngày một dày đặc và những vai diễn xuất sắc đã đưa tên tuổi Củng Lợi ngày một nổi tiếng.

Không đơn giản, dễ dàng cho một nữ diễn viên Châu Á như Củng Lợi có được vinh dự tham gia Liên hoan Cannes 5 lần và được mời vào vị trí Ban giám khảo, làm Chủ tịch Ban giám khảo tại các Liên hoan Venice (2002) và Tokyo (2003). Thành công hôm nay là nhờ vào những cố gắng và nỗ lực rất nhiều ngay từ ngày đầu nhập học và những vai diễn đầu tiên.

Ít ai biết rằng cô từng phải trải qua 7 tiếng hóa trang kéo dài và làm việc 40 giờ liền không ngủ để vào vai diễn. Cô tâm sự: "Những hy sinh ấy không đáng kể gì so với niềm vui có một vai diễn hoàn thiện nhất được khán giả đón nhận. Chính những vai diễn đã dạy tôi rằng phải luôn sống thoải mái và tự tìm cơ hội đến với phong cách riêng của bản thân".

Bởi vậy, Củng Lợi đã tạo ra kỳ tích trong điện ảnh thế giới về sự "tung hoành" của diễn viên điện ảnh Trung Quốc. Cô là người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Venice lần thứ 49, là một nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc vượt ra khỏi phạm vi Châu Á.

Củng Lợi được giải đặc biệt trong liên hoan phim Cannes, trở thành ngôi sao quốc tế trẻ nhất và nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận vinh dự này.

Ngoài nỗ lực rèn luyện khả năng diễn xuất, Củng Lợi khá may mắn khi mang một vẻ đẹp tự nhiên, đặc trưng của phụ nữ phương Đông. Hình ảnh của người phụ nữ mà cô thể hiện trên phim đã cho khán giả một góc nhìn đúng đắn về lòng nhân đạo.

Cô là diễn viên Trung Quốc đầu tiên làm người đại diện cho hãng mỹ phẩm L'Oreal của Pháp và hãng thời trang nổi tiếng của Trung Quốc. Sau một thời gian cống hiến, Củng Lợi vinh dự được nhận Huân chương danh dự của hãng mỹ phẩm và Huân chương Bắc đẩu bộ tinh của Bộ Văn hóa Pháp. Năm 1998, cô được tạp chí People của Mỹ bình chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới.

Năm 2005, cô cũng góp phần tạo cho hai bộ phim Trung Quốc có mặt và tranh giải tại Liên hoan phim Cannes. Đó là The Journey (Lộ trình), bộ phim Trung Quốc duy nhất được đề cử ở thể loại phim dài của đạo diễn Dương Siêu và 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ dự tranh giải Cành cọ vàng.

Không chỉ "làm mưa làm gió" điện ảnh Châu Á, Củng Lợi đã chiếm được cảm tình của khán giả châu Âu khi cô tham gia một loạt phim Hồi ký của một Geisha (do Steven Spielberg đạo diễn), Miami Vicea (Michael Mann).

Năm nay cô tiếp tục tham gia tập thứ 4 của series phim Silence of the Lambs (Sự yên lặng của bầy cừu) của đạo diễn Peter Weber. Trong bộ phim này, Củng Lợi sẽ đóng cặp với Collin Farrel và Jamie Foxx - người từng đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc của giải Oscar trước đây.

Hiện nay, Củng Lợi là nữ diễn viên có sự nghiệp được ngưỡng mộ nhất Trung Quốc, cô luôn là thần tượng của các nữ diễn viên trẻ. Kinh nghiệm diễn cùng vẻ đẹp mặn mà, nữ tính của cô luôn làm cho các đồng nghiệp thán phục.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Lucy Liu

“Tôi rất hãnh diện về xuất xứ của mình, sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó từ chối gốc gác bản thân, đặc biệt là khi bạn muốn theo đuổi mục đích tối thượng. Tôi không muốn đại diện cho những người Mỹ gốc Á, mà chỉ muốn được là một người gốc Á làm việc thành công trên đất Mỹ", Lucy Liu tâm sự.

8.jpg

Người đẹp giải thích: "Một khi bạn muốn mình trở thành người đại diện, bạn vô tình đặt cả tảng áp lực trên vai, và do vậy mà dù kết quả có thế nào, bạn cũng vẫn có cảm giác bứt rứt và thất vọng. Mà tôi thì chẳng muốn phải dằn vặt trong hối tiếc tí nào".

Cha là một kỹ sư và mẹ làm việc trong ngành hóa sinh học, Lucy lớn lên ở khu Queens, New York. Cha mẹ đều là người Trung Quốc nhập cư, nhưng họ dạy dỗ Lucy theo phong cách Mỹ. Dù vậy nhiều khi, cô vẫn bị người ngoài hơi bị phân biệt đối xử.

Lucy Liu

“Tôi rất hãnh diện về xuất xứ của mình, sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó từ chối gốc gác bản thân, đặc biệt là khi bạn muốn theo đuổi mục đích tối thượng. Tôi không muốn đại diện cho những người Mỹ gốc Á, mà chỉ muốn được là một người gốc Á làm việc thành công trên đất Mỹ", Lucy Liu tâm sự.

Người đẹp giải thích: "Một khi bạn muốn mình trở thành người đại diện, bạn vô tình đặt cả tảng áp lực trên vai, và do vậy mà dù kết quả có thế nào, bạn cũng vẫn có cảm giác bứt rứt và thất vọng. Mà tôi thì chẳng muốn phải dằn vặt trong hối tiếc tí nào".

Cha là một kỹ sư và mẹ làm việc trong ngành hóa sinh học, Lucy lớn lên ở khu Queens, New York. Cha mẹ đều là người Trung Quốc nhập cư, nhưng họ dạy dỗ Lucy theo phong cách Mỹ. Dù vậy nhiều khi, cô vẫn bị người ngoài hơi bị phân biệt đối xử.

Chính vì vậy mà Lucy nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc học. Nếm mùi khốn khó ngay khi chào đời, rất nhanh chóng, cô rút ra một kinh nghiệm sống còn: chẳng có gì tự nhiên đến với mình. Để có được kết quả học tập mỹ mãn, cô lao vào học và đến 18 tuổi, cô đậu ĐH New York. Tình cờ, và may mắn sao, vì chán cảnh sống ở ký túc xá, cô chuyển đến học ở ĐH Michigan, nơi cô được tiếp xúc với diễn xuất, khiêu vũ, mỹ thuật và âm nhạc.

Đang học năm cuối, Lucy muốn thử vận may qua việc đăng ký tham gia vở Alice in Wonderland. Thật không ngờ, vai diễn được giao cho cô và không bỏ lỡ cơ hội, cô đã chứng minh sức bật của mình ngay trong vai diễn đầu đời.

Thế nhưng, Lucy Liu chỉ bắt đầu được khán giả biết đến khi cô nhận vai diễn luật sư Ling Woo trong vở hài kịch nổi tiếng Ally McBeal (1998-2002). Qua điểm xuất phát lý tưởng này, cô đã tạo cột mốc quan trọng với một đề cử Emmy. Và nhờ cú đề pa xuất sắc mà sau đó, người đẹp tiếp tục được mời xuất hiện trong bộ phim Shanghai Noon (2000), trong vai nàng công chúa Pei Pei và sánh vai cùng người hùng hành động Thành Long.

Hết công chúa lại đến thiên thần. Với Những thiên thần của Charlie, cô được đôn lên đóng vai chính cùng Drew Barrymore và Cameron Diaz, và đến giờ, qua một số vai nhỏ nữa trong Chicago và Kill Bill, người đẹp đã thực sự chinh phục Hollywood.

Ngoài nghệ thuật thứ bảy, Lucy cũng là một họa sĩ khá chất. Cô từng tổ chức triển lãm các tác phẩm multimedia tại Gallery Cast Iron ở Soho, New York năm 1993. Nhờ những tác phẩm xuất sắc này mà cô đoạt học bổng hội họa ở Trung Quốc. Năm 1997, lần thứ hai cô có triển lãm cá nhân ở Venice, California.

Phải nói rằng cuộc sống của Lucy khá là phong phú và đa dạng. Những lúc rảnh rỗi, cô dành thời gian leo núi, trượt tuyết, phi ngựa và hơn thế nữa là luyện võ thuật và chơi đàn accordion.


 

Badamgiak23

Super V.I.P
Trương Bá Chi

Cha mẹ ly hôn, Trương Bá Chi sau khi tốt nghiệp tiểu học được cha đưa sang Australia, 17 tuổi cô mới trở lại Hong Kong. Từ nhỏ, vì tính thích chăm sóc người khác nên Trương Bá Chi dự định học ngành y. Nhưng giấc mộng thời áo trắng chưa thành sự thật, cô đã được các chuyên viên săn tìm ngôi sao phát hiện.

1-4.jpg

Bước chân vào làng giải trí bước đầu bằng vài bộ phim quảng cáo, Trương Bá Chi không ngờ chính những đoạn phim đó đã giúp cô trở thành một ngôi sao điện ảnh.

Năm 1999, Châu Tinh Trì tự đạo diễn và vào vai trong bộ phim Vua hài kịch, anh đã để Trương Bá Chi vào vai nữ chính khi cô mới 18 tuổi. Lần đầu tiên bước chân vào lĩnh vực điện ảnh, ngay lập tức Bá Chi giành giải Kim Tượng cho Diễn viên mới xuất sắc và nổi tiếng từ đó với danh hiệu "Ngọc nữ chưởng môn nhân".

Danh hiệu ấy được tạo nên bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và ánh mắt rạng ngời của Trương Bá Chi trong phim Không thể nào quên, khi cô hoá trang thành một nữ sinh. Vẻ đẹp thánh thiện của Trương Bá Chi tập trung ở khuôn mặt tròn và cặp lông mày.

Theo tờ Mirror, một gương mặt đẹp của Trung Quốc phải có hình trái xoan, chân mày lá liễu và khóe môi cong. Một dung nhan đẹp theo tiêu chuẩn là phải có đường gương mặt như Chương Tử Di, đôi mắt của Phạm Băng Băng, chân mày của Trương Bá Chi, mũi như Lưu Diệc Phi và miệng giống Trương Mạn Ngọc. Máy tính đã tổng hợp những yếu tố trên để cho ra gương mặt "trong mơ" này.

Nhiều ngôi sao mới xuất hiện, dĩ nhiên không thể thiếu các scandal đi kèm. Trương Bá Chi cũng vậy. Gần đây báo chí Hong Kong liên tiếp đăng những bức ảnh về sự "xuống cấp" của "Ngọc nữ" qua những tấm ảnh cô nốc bia cả chai, nhảy như điên dại trong vũ trường, hút thuốc lá ngoài đường, đi trên phố với quần short không cài khuy để hở hết "nội y" như một bụi đời, cô và người tình ngoại quốc "mi nhau" quá thân mật ở nơi công cộng...

Dư luận cũng phê phán việc trong phim Vô cực, Trương Bá Chi tham gia nhiều cảnh quay khoả thân và trên giường. Nhiều người cho rằng cô bị Tây hóa từ khi có chàng người yêu ngoại quốc. Người lại nói bộ ngực của cô là tác phẩm nhân tạo.

Trương Bá Chi khá bình tĩnh trước sóng gió này. Cô thẳng thắn: "Tôi không có thời gian để bận tâm đến những tin đồn. Đúng là trong phim có cảnh khoả thân và trên giường, nhưng chúng tôi chẳng cảm thấy kỳ lạ, chỉ coi đó như một màn diễn bình thường mà thôi".

Thậm chí cô cho rằng những màn khỏa thân như thế vẫn chưa đủ độ: "Tôi cảm thấy chưa đến độ cực điểm như đã nghĩ. Nếu lần sau nhận được nhận kịch bản như thế, tôi sẽ diễn đột phá hơn nữa".

Một điều khiến những người hâm mộ Trương Bá Chi phản cảm là cô "thay người tình như thay áo". Báo chí đã tốn không biết bao giấy mực về chuyện tình cảm của Trương Bá Chi. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Tuần San Minh Tinh, Trương Bá Chi đã thẳng thắn: "Tôi không quá đau buồn về chuyện thất tình. Tôi là người rất lạc quan, nếu thấy người bạn trai nào không hợp là tôi cho nghỉ liền, sau đó chuyển qua tình bạn".

Trương Bá Chi nói, cô thường chọn thể thao để giải toả sau khi đổ vỡ, và cách tốt nhất là ra biển nhảy sóng. Trương Bá Chi cũng thừa nhận cô từng mặn nồng với bốn người đàn ông là Trần Hiểu Đông, Trần Tiểu Xuân, Tạ Đình Phong và ông chủ ngân hàng tư nhân Primus Pacific Partners ở Hong Kong nhiều hơn cô 6 tuổi tên là Jeroen.

Cuộc tình với người đàn ông Hà Lan sở hữu tài sản 1 tỷ USD tưởng sẽ đi tới hôn nhân đã sớm kết thúc chỉ sau vài tháng, khi bạn bè của Trương Bá Chi tình cờ phát hiện ông ta "ăn vụng" trong thời gian cô đi Bắc Kinh đóng Vô cực.

Trong số 4 người đàn ông từng yêu, Trương Bá Chi tâm sự cô thích nhất Trần Tiểu Xuân: "Anh ấy là người bạn tốt cả đời của tôi, sẽ không bao giờ bán rẻ tôi". Về Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi coi anh như bóng của cô trong chiếc gương. Còn với người yêu đầu tiên Trần Hiểu Đông, hai người đến nay vẫn giữ liên hệ. "Trong những người đó, người thích hợp làm chồng tôi nhất là Trần Tiểu Xuân, thứ hai là Tạ Đình Phong, rồi đến Trần Hiểu Đông", Trương Bá Chi nói.

Mới đây nhất, báo chí Hong Kong đăng tải thông tin Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong có vẻ muốn tái hợp, sau khi nàng Vương Phi của Tạ Đình Phong kết hôn với Lý Á Bằng, còn Trương Bá Chi cũng chia tay với Jeroen.

Bất kể những scandal vây quanh, Trương Bá Chi vẫn ngày một tỏa sáng trên con đường sự nghiệp. Điều này thể hiện qua việc cô đang là diễn viên có cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất ở Đại lục (200.000 NDT một tập - phim Châu Toàn) và được đúc tượng trưng bày trong Bảo tàng Madame Tussauds danh tiếng.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Lý Liên Kiệt

Người hùng võ thuật sinh ngày 26/4/1963 trong một gia đình đông anh em mà anh là con út. Cha mất sớm khi Liên Kiệt mới lên hai, bà mẹ thương con nên không bắt cậu ấm sờ mó vào việc gì, thậm chí tập xe đạp hay tập bơi cũng là những hoạt động thuộc vùng cấm.

24_lien1.jpg

Bất cứ việc gì dù chỉ có hơi hướng nguy hiểm một chút thôi là Lý Liên Kiệt phải nằm ngoài vùng phủ sóng trong khi đám bạn cùng trang lứa với cậu được chơi đùa tưng bừng ngoài phố. Một khi mẹ anh nói không, thì Kiệt răm rắp nghe lời, không dám ho he ngay cả khi bà không ở nhà.

Lý Liên Kiệt bắt đầu luyện võ wushu vào mùa hè năm 1971. Trong tháng hè, chính quyền địa phương không muốn bọn trẻ chạy nhông nhông ngoài đường nên họ gửi chúng đến trường Thể dục thể thao Bắc Kinh với các học sinh của 15 trường tiểu học. Nơi đó, bọn trẻ được chia làm nhiều nhóm, nhóm học thể dục dụng cụ, nhóm học bơi, nhóm đá bóng, và nhóm học wushu. Tình cờ thế nào mà chàng trai họ Lý được xếp vào lớp wushu dù lúc đó, cậu chẳng có tí khái niệm nào về môn này cả.

Khi năm học mới bắt đầu, chừng 1000 đứa trẻ được "lùa" về học và bị đuổi khỏi lớp wushu, chỉ chừng 20 chàng xuất sắc được tiếp tục theo học, trong đó có Lý Liên Kiệt. Tự hào hơn nữa, cậu là học sinh lớp 1 duy nhất. Nguyên vụ việc đó đã khiến cậu nổi tiếng trong lớp, đứa trẻ nào cũng nể cậu.

Thế nhưng, khi sự mới mẻ và hãnh diện qua đi, Lý Liên Kiệt cũng đôi lúc buồn lòng vì sau giờ học, thay vì được về nhà chơi nghỉ, thì cậu lại phải tiếp tục luyện tập thêm 2 tiếng đồng hồ. Rồi khối lượng tập ngày càng nặng thêm. Mùa đông đến, bọn trẻ vẫn phải tập ngoài trời, mà trời đông Bắc Kinh thì lạnh khiếp, tay chân bọn trẻ cóng lại, đau buốt vậy mà chúng vẫn phải đập tay để tạo ra tiếng thật to, nếu không sẽ bị thày quát mắng.

Một năm sau, lúc này Jet Li đã bước sang tuổi thứ 9 và chuẩn bị thi đấu. Thực ra, đây là giải wushu toàn quốc đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc kể từ cuộc cách mạng văn hóa và nó cũng chẳng có giải thưởng vật chất gì đáng kể, người thắng cuộc chỉ nhận được một kiểu bằng khen mà thôi. Dù vậy, rất nhiều anh tài trong cả nước đã thi đấu hết sức mình. Đây là lần đầu tiên Lý Liên Kiệt xa nhà, cảm giác được ngồi trên tàu với cậu bé thật thú vị. Trong khi đó, mẹ của cậu thì lo lắng phát sốt, bà khóc lóc khi tiễn con và trong một tíc tắc nào đó, cậu đã định ở nhà với mẹ. Thật may là điều đó không xảy ra và cuối cùng thì cậu đã vượt qua tất cả các đối thủ và trở thành võ sĩ hạng ưu.

Ngay khi đoạt được danh hiệu này, Jet Li được yêu cầu không phải đến trường học văn hóa nữa. Cậu được gửi đến học trường thể thao và ở trong ký túc xá. Kể từ đó, cuộc sống độc lập của cậu bắt đầu, cậu chỉ về nhà thăm mẹ và 2 chị 2 anh vào thứ bảy và ngày chủ nhật. Việc tập luyện của cậu giờ đây chỉ có thể được mô tả bằng một từ duy nhất: “đắng ngắt”. Hàng sáng, tiếng chuông vào lúc 6h sáng đánh thức toàn bộ học viên dậy và ngày nào cũng như ngày nào, họ phải đổ mồ hôi tập 8 tiếng đồng hồ. Ngay cả khi bị ngã đau thì học viên vẫn không được nghỉ ngơi. Than phiền về vết thương chỉ khiến sư phụ nổi giận mà giao thêm bài tập. Tưởng tượng thế này: “Em bị đau tay” và thày trả lời: “Ok, em không phải tập các bài về tay, hãy luyện đôi chân đi vậy”. Và thế là đứng đá khoảng 2000 cái. Chính vì quy định nghiêm ngặt đó, mà khi đau đớn, cậu chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn.

Một ngày thứ hai, Lý Liên Kiệt trở lại trường với cái chân lê lết. Thấy tình trạng đó, sư phụ yêu cầu anh không phải tập các bài về chân. Tình cờ, một giáo viên hướng dẫn đến thăm lớp. Ông lập tức phát hiện ra cậu bé đứng ở góc và hỏi tại sao cậu không tập cùng những đứa trẻ khác. Khi ông nhìn thấy bàn chân sưng tấy của Liên Kiệt, ông yêu cầu người đồng nghiệp của mình đưa cậu đến bệnh viện. Chụp X - quang, bác sĩ phát hiện xương chân cậu bị gãy, và đó là chấn thương đầu tiên trong nghiệp võ thuật của diễn viên này.

Lý Liên Kiệt được bó bột và bác sĩ yêu cầu cậu phải bất động từ vùng thắt lưng trở xuống. Thế nhưng, chỉ được nghỉ ngơi chừng vài tuần, cậu lại được triệu tập đến lớp. Một cậu học sinh lớp lớn có trách nhiệm cõng cậu đến lớp hàng ngày, rồi thả cậu trên sân tập. Lý Liên Kiệt cứ ngồi đó cả ngày mà tập các động tác tay, đấm 1000 cái, 2000 cái…, không được phép rời sân tập. Hết ngày, một học viên khác được chỉ định cõng Lý Liên Kiệt về phòng.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Trương Mạn Ngọc

Là gương mặt xinh đẹp trong tứ đại mỹ nhân hiện đại của Trung Quốc, từng là phu nhân của một đạo diễn nổi tiếng người Pháp, song Trương Mạn Ngọc vẫn tự tin trên đôi chân của chính mình, khi tình duyên không còn ở lại với phận hồng nhan.

4-4.jpg

Trương Mạn Ngọc sinh ngày 20/9/1964 tại Hong Kong, nhưng cha mẹ cô đều là người Thượng Hải. Khi còn nhỏ, cô có một mơ ước bé bỏng là trở thành thợ cắt tóc. Năm lên 8 tuổi, cô cùng gia đình chuyển sang sống tại Anh và từng làm nhân viên bán hàng cho một hiệu sách ở London. Sau bao năm xa xứ, cô trở về quê hương năm 1981 với sự nghiệp người mẫu. Chỉ hai năm sau, cả Hong Kong đã phải nghiêng mình trước sắc đẹp của Trương Mạn Ngọc khi cô đăng quang ngôi vị Á hậu Hong Kong và tham gia trong cuộc thi Hoa hậu thế giới. Cũng từ đây, Hãng truyền hình TVB và ngôi sao hành động nổi tiếng Jackie Chan bắt đầu để mắt tới cô, bắt đầu bằng loạt phim Police Story.

Vẻ đẹp trời phú và tài diễn xuất của Trương Mạn Ngọc đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên hàng đầu Hong Kong năm 1990, mở đầu cho hàng loạt các giải thưởng danh giá của khu vực và thế giới. Gương mặt khả ái của cô xuất hiện trong rất nhiều những bộ phim nổi tiếng như 2046 (2004), Hero (2002), In the Mood for Love (2000), Chinese Box (1998). Dường như cô rất có duyên với đạo diễn Vương Gia Vệ, bởi hầu hết các bộ phim hai người hợp tác đều rất thành công, đặc biệt là với In the Mood for Love đóng cặp với Lương Triều Vỹ, cô đoạt tới 2 giải Ảnh Hậu. Năm ngoái, cô vinh dự với ngôi đầu bảng danh sách 50 người quyến rũ nhất Trung Quốc khi tuổi tác đã không còn ở thời xuân sắc vàng son. Cùng với điện ảnh, cô còn làm người mẫu độc quyền cho các hãng mỹ phẩm và thời trang lớn như Hermes, Lux…

Không chỉ nổi tiếng tại Hong Kong, Trương Mạn Ngọc còn vươn cặp chân dài của mình đến châu Âu với sự khởi đầu là bộ phim kinh dị Irma Vep của đạo diễn người Pháp Oliver Assayas. Bộ phim không những là cánh cửa mở ra con đường chinh phục phương Tây của mỹ nhân Hong Kong mà còn gắn kết đạo diễn và nữ diễn viên chính với kết quả là một đám cưới ngay sau khi tác phẩm hoàn thành. Tuy nhiên nếu phim ảnh dẫn dắt Trương Mạn Ngọc đến với tình duyên thì cũng chính phim ảnh lại là lý do khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ. Một năm cô trở lại Trung Quốc đóng phim là một năm mọi thứ rạn nứt nghiêm trọng. “Ngày tôi trở lại Paris cũng là ngày mọi thứ thay đổi. Chờ đợi tôi là một lá đơn ly hôn”.

Những ngày tháng đó thực sự khó khăn với Trương Mạn Ngọc khi cô vẫn tiếp tục phải hợp tác với chồng để hoàn thành bộ phim The Clean. Chính nỗi buồn riêng đã góp phần vào thành công xuất sắc của vai diễn Emily Wang trong phim này. Giải Cành cọ vàng cũng không làm cô nguôi ngoai mối tình với người chồng cũ: “Anh ấy là người rất ôn hòa, khác hẳn tôi. Oliver thích văn hóa châu Á, có lẽ đó là lý do anh ấy đem lòng yêu tôi, mặc dù khoảng cách tuổi tác của chúng tôi khá xa (10 tuổi). Chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy dạy cho tôi nhiều điều, chẳng hạn như làm sao có thể tìm được niềm vui và sự lạc quan trong quá trình làm việc đầy khó khăn và mệt mỏi”.

Khi được hỏi về những thể loại phim mà cô ưa thích, Trương Mạn Ngọc nói: “Tôi rất thích thể loại tình cảm tâm lý xã hội. Sau Clean, tôi đã thực hiện thêm 10 bộ phim như thế. Tôi hy vọng sẽ không phụ lòng khán giả khắp nơi, đặc biệt là ở phương Tây. Tôi mong được hợp tác với các đạo diễn lớn trong các bộ phim nói về nền văn hóa Á châu, đặc biệt là Trung Quốc. Điều quan trọng là tôi muốn trở về cội nguồn và được những người đồng hương yêu mến. Tôi đam mê điện ảnh, gần như cuộc sống của tôi gắn liền với nó. Không biết chính điện ảnh đã chọn tôi hay tôi đã chọn điện ảnh làm nghiệp sinh tử của mình”.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Song Hye Kyo

Cô gái xinh đẹp bất hạnh trong “Trái tim mùa thu” một lần nữa tỏa sáng trong “Ngôi nhà hạnh phúc”, bộ phim gây sốt trong giới trẻ châu Á gần đây bên cạnh anh chàng nổi tiếng trên toàn thế giới Bi Rain.

Sinh ngày 26/2/1982 tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo là con một và được rất mực cưng chiều trong gia đình, bởi vậy tính cách của cô có phần rất yếu đuối. Lớn lên, Song Hye Kyo mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang và tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật tại trường đại học Se Jong. Bạn thân thiết nhất hiện nay của cô là hai chú chó xinh xắn Seri và Bada.

2-2.jpg

Năm 16 tuổi, lần đầu tiên Song Hye Hyo được hãng SBS mời làm liền một lúc hai bộ phim Na Uh Dae và Sung Pung Clinic. Song phải đến hai năm sau cô mới thực sự được biết đến với vai diễn cô gái Eun Seo trong Trái tim mùa thu của hãng KBS sau cuộc thi tuyển gắt gao với nhiều tên tuổi khác. Vai diễn của cô thành công ngoài sức tưởng tượng, là bước đệm cho một loạt các phim ăn khách khác sau này, đặc biệt là Ngôi nhà hạnh phúc. Cũng từ bộ phim này, cô được kênh truyền hình CCVT của Trung Quốc bình chọn vào danh sách 10 ngôi sao điện ảnh châu Á bên cạnh Quách Phú Thành, Lê Minh, Triệu Vy…

Thành công đến với cô gái trẻ này tương đối sớm, Song Hye Kyo đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như giải Diễn viên triển vọng của đài SBS năm 1998, giải Nữ diễn viên nổi tiếng và ăn ảnh nhất của đài KBS năm 2000. Năm 2005 người hâm mộ Trung Quốc còn bầu Song Hye Kyo và nam diễn viên Song Seung Heon, bạn diễn của cô trong Trái tim mùa thu là hai diễn viên đẹp nhất trên màn ảnh. Độc giả của tờ Mingbao, nhật báo Hong Kong bình chọn Song Hye Kyo là người đứng đầu danh sách Nữ diễn viên xinh đẹp nhất, trên cả Kim Hee Sun, Choi Ji Woo và Lee Young Ae. “Gia tài” phim ảnh của cô diễn viên mới 24 tuổi đời này đã lên tới hơn chục bộ phim truyền hình cùng trên dưới hai chục giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ.

Bên cạnh diễn xuất, gương mặt xinh đẹp trong sáng của cô còn xuất hiện nhiều trên các chương trình quảng cáo và các hoạt động xã hội. Cô và bạn trai cũ là nam diễn viên Lee Byung Hun từng đóng góp số tiền 20 triệu won (2 tỷ đồng VN) ủng hộ cho đảo Cheju, hòn đảo đánh dấu tình yêu của hai người. Song Hye Kyo đóng chung với Lee Byung Hun trong phim All In của đài SBS. Tình yêu của họ được mọi người nhiệt tình ủng hộ mặc dù hai người cách nhau mười mấy tuổi. Tuy nhiên mối tình này kết thúc không rõ nguyên do làm cho báo chí xôn xao một thời gian. Cô vẫn ấp ủ một ước mơ giản dị, có một tổ ấm bình thường và cô sẽ là người vợ, người mẹ hiền chăm sóc gia đình mình.

Vẻ đẹp vừa trẻ trung năng động, vừa đài các quyến rũ cùng nét diễn xuất rất có hồn, dường như con đường điện ảnh vẫn đang trải hoa hồng dưới chân của chủ nhân “ngôi nhà hạnh phúc” này.

 

Badamgiak23

Super V.I.P
Chương Tử Di

Vẻ đẹp Á Đông gợi cảm, nét diễn xuất tinh tế, xuất thần, Chương Tử Di được Hollywood ưu ái thực sự. Tên tuổi của cô không chỉ xuất hiện trên các mẫu quảng cáo mà còn hiện hữu trên Top 100 diễn viên có ảnh hưởng nhất hành tinh.

7.jpg

Sinh ngày 9/2/1979 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chương Tử Di xuất thân trong một gia đình hoàn toàn không theo nghệ thuật. Bố cô là một nhà kinh tế học còn mẹ là giáo viên. Chương Tử Di từng theo học tại Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh khi mới 13 tuổi. Năm 18 tuổi, cô đã vượt qua 4.000 thí sinh để được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn vào vai trong bộ phim tình cảm Đường về nhà, bộ phim từng đoạt giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 2000. Cũng năm đó, cô nổi tiếng khắp thế giới với vai diễn trong phim Ngọa hổ tàng long. Kể từ đó, Chương Tử Di được biết đến như một ngôi sao đầy triển vọng. Cô không ngừng cố gắng học tiếng Anh để có thể tự tin đặt chân vào Hollywood.

Để giữ được thân hình lý tưởng, cô có một thời gian biểu làm việc và sinh hoạt rất khoa học với những bài tập thể dục cường độ cao như nhảy, chạy dài, bơi, tập thể dục. Vẻ đẹp đằm thắm và quyến rũ rất Á Đông của cô được các thợ săn ảnh của các tạp chí thèm muốn. Tháng 7/2005, một bức ảnh khỏa thân được tung lên tạp chí GQ – Singapore được cho là của Chương Tử Di nhưng sau đó người ta đã chứng minh đó là một tấm ảnh được xử lý bằng Photoshop. Tuy nhiên tại Trung Quốc, cô chỉ đứng sau Triệu Vy về tin đồn và các scandal.

Chương Tử Di nổi tiếng là một cô gái đỏng đảnh, bướng bỉnh và hay nũng nịu ngay từ khi đang theo học trường múa. Năm 13 tuổi, do chán ngán việc học hành căng thẳng, có lần cô trốn học khiến gia đình phải nhờ đến cảnh sát truy tìm. Khi đã trở nên nổi tiếng, cô lại tuyên bố thích tên gọi Tử Di Chương hơn là cái tên Chương Tử Di như trong khai sinh.

Nhờ theo học múa từ nhỏ, Chương Tử Di luôn sẵn sàng cho các vai võ hiệp với những vũ đạo đẹp mắt. Cô còn được mời làm người mẫu quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng như mỹ phẩm Maybelline, dầu gội Pantene, đồ uống Coca-Cola, máy tính Lenovo. Năm 2001, Chương Tử Di được tạp chí People bình chọn vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Mới đây, cô được tạp chí Time chọn vào danh sách Top 100 ngôi sao có ảnh hưởng nhất và tạp chí Vanity Fair bình chọn cô là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất thế giới.

Với khả năng diễn xuất tuyệt vời và nhiều màu sắc, khả năng chinh phục những vai diễn đầy thách thức, Chương Tử Di đang tiến những bước rất dài trên con đường chinh phục điện ảnh phương Tây.

 
Top