• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CLB THỂ THAO PV Hải Phòng

Anhtoitb

New Member
Đêm nay MANU - CHELSEA sẽ quyết đấu trong trận chung kết C1. Không biết anh em HP những ai thích MANU, ai thích CHEL? Nào, hãy cũng bình loạn về đội bóng mình yêu thích!
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Thằng nào đá với MU mình thích thằng đó, và đương nhiên với trận này sẽ là Chelsea rồi
 

Shinichi

New Member
Thằng nào đá với MU mình thích thằng đó, và đương nhiên với trận này sẽ là Chelsea rồi

Sampdoria vừa cầm hoà Juve 3-3 khiến cho Juve khó khả năng dự cup C1 đấy chú chuyển sang ghét nó đi. :)):)):))
 

Badamgiak23

Super V.I.P
HƠ HƠ HƠ ! Thông báo với toàn thể anh em là Juve đã chính thức dành quyền dự CUP C1 mùa sau và đặc biệt là Alessandro Del Piero đã phá mọi kỷ lục tại Juve
 

Anhtoitb

New Member
Đêm nay MANU và CHEL đá trận chung kết C1. Không biết đội nào giành quyền đi tiếp đây? Hồi hộp quá!
 

Shinichi

New Member
Làm gì còn cơ hội mà đi tiếp. Chỉ có đứng hay ngồi thôi chú em ạ.
 

Anhtoitb

New Member
Làm gì còn cơ hội mà đi tiếp. Chỉ có đứng hay ngồi thôi chú em ạ.

Em nói đi tiếp là đi đá tiếp trận tranh Siêu cúp Thế giới với 3 đội bóng của Châu Mỹ, PHI và Á như mọi năm đó anh!
 

Anhtoitb

New Member
Chùm ảnh lễ đăng quang của Manchester United

Champions League đã hạ màn. Giggs và Rio Ferdinand đã chính thức thay mặt cho các đồng đội ở Manchester United để nhận chiếc cúp danh giá này sau khi đánh bại Chelsea trên chấm 11m. Dưới đây là chùm ảnh về lễ đăng quang của thày trò Ferguson….


Không khí lễ khai mạc trận chung kết Champions League



Các CĐV muốn gợi nhớ lại thảm hoạ Munich



Avram Grant và Ferguson lại trò chuyện vui vẻ với nhau
như những người bạn



Nhưng chiến lược gia người Israel không thể duy trì nụ
cười khi trận đấu hạ màn



Bởi Manchester United mới là những nhà tân vô địch



Niềm vui của các CĐV MU và nỗi buồn của NHM Chelsea



Giggs và Ferdinand sẽ mang chiếc cúp Champions League về
phòng truyền thống CLB.



Quỷ đỏ đã đăng quang lần thứ 3 tại Champions League, trước
đó là ở mùa giải 98/99 và 67/68





Các cầu thủ áo đỏ tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng

 

Shinichi

New Member
Em nói đi tiếp là đi đá tiếp trận tranh Siêu cúp Thế giới với 3 đội bóng của Châu Mỹ, PHI và Á như mọi năm đó anh!

Anh thấy cái cúp đấy có vẻ không quan trọng bằng cup C1 thì phải.
 

Anhtoitb

New Member
Anh thấy cái cúp đấy có vẻ không quan trọng bằng cup C1 thì phải.

Vâng, cái cúp đó thì không quan trọng, nó mang tính giao hữu để gắn kết tình đoàn kết và giao lưu giữa các nền bóng đá thui anh ạ!
 

Anhtoitb

New Member
Real chuẩn bị sẵn xe cho Ronaldo

TP - Trong khi Cristiano Ronaldo vẫn lấp lửng về tương lai của mình thì Real Madrid lại tiến thêm một bước trong nỗ lực “cuỗm” cầu thủ xuất sắc nhất của Manchester United về với sân Bernabeu.

Theo thông tin trên tờ Marca, trong khuôn viên đại bản doanh của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha tại thành Madrid đã đậu sẵn một chiếc xe sang trọng để dành riêng cho Ronaldo sử dụng.

Hình ảnh đăng trên tờ báo này cho thấy đó là một chiếc xe sang trọng mới toanh hiệu Audi, tấm biển số xe ghi dòng chữ “chuyển tới Cristiano Ronaldo” và một tấm biển khác đề “Madrid tài trợ”.

Những thông tin liên tiếp về khả năng Ronaldo về đầu quân cho Real do báo chí Tây Ban Nha liên tục tung ra trong những ngày vừa qua đã khiến “máy sấy tóc” Alex Ferguson nổi giận.

Nhà cầm quân người Scotland đã lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Real Madrid Calderol và HLV Schuster là “những kẻ thiếu đạo đức” khi sử dụng báo chí để tung ra những tin đồn về tương lai của Ronaldo.

Theo HLV Ferguson, Ronaldo vẫn còn 4 năm hợp đồng với Manchester United và ông không có ý định bán Ronaldo như Beckham hay Van Nistelrooy trước đây nên sẽ làm tất cả để giữ chân cậu học trò cưng.
 

Badamgiak23

Super V.I.P
Sao bọn này nó sướng thế nhở, ước mơ của tôi bây giờ là Audi Q7 Màu trắng Sữa, nhìn cực phê, Hải Phòng đang có 1 em chưa nắp biển suốt ngày thấy lượn lờ ngoài đường thách thức
 

Anhtoitb

New Member
Anh em tham khảo phân bảng và sơ đồ thi đấu của VCK EURO 2008

7cybhr433gu7j9vqtqvg.jpg


u022cloyab8ktri2zip9.jpg

 
Chỉnh sửa cuối:

Anhtoitb

New Member
Ronaldo hướng tới mục tiêu EURO

Cristiano Ronaldo đã có một mùa giải thành công rực rỡ trong màu áo Manchester United với cú đúp Champions League và Premier League nhưng đó chưa phải là tất cả đối với anh. Mục tiêu tiếp theo mà chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha muốn chinh phục chính là ngai vàng EURO 2008.

og038a2fjmyshv2ji68r.jpg

Ronaldo sẽ tiếp tục toả sáng tại EURO 2008 ?

Bất chấp việc Ronaldo đã khẳng định anh sẽ vẫn gắn bó với MU vào mùa giải năm sau nhưng hàng loạt ông lớn mà nổi trội là Real Madrid vẫn không ngừng công cuộc săn đuổi chữ ký của “R7”. Trong thời gian gần đây có rất nhiều tin đồn về tương lai của Ronaldo nhưng bản thân anh lại chẳng mấy quan tâm tới chúng bởi lúc này tâm trí của anh đang hướng về ngai vàng EURO 2008 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Hiện tại tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng với Manchester United. Tôi chỉ muốn tập chung thi đấu thật tốt cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại EURO sắp tới mà thôi.”

“Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt nhưng tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho EURO. Tôi sẽ đến Áo và Thuỵ Sỹ với phong độ tốt nhất và mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.”

Mùa giải năm nay tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trong màu áo của quỷ đỏ và ghi tới 42 bàn thắng, một con ssố kỷ lục đối với một cầu thủ không phải là một tiền đạo như Ronaldo. Tuy nhiên đó chưa phải là mốc cuối của “R7”, anh hi vọng mùa giải năm sau anh sẽ “nhả đạn” nhiều hơn nữa để giúp MU tiếp tục đăng quang trên các đấu trường.

“Mỗi mùa bóng thi đấu cho MU tôi lại tiến bộ thêm rất nhiều. Mùa giải năm nay thật tuyệt vời, tôi đã ghi được rất nhiều bàn thằng và cùng MU đăng quang tại hai đấu trường quan trọng”

“Mùa bóng năm sau tôi sẽ cố gắng thi đấu để đạt thành tích tốt hơn cả năm nay.”

“Mùa giải này tôi đã đăng quang tại Champpions League và Premier League, tôi thực sự hạnh phúc với những gì mình đã làm được. Đây là danh hiệu châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, nhưng đó chưa phải là tất cả , tôi muốn dành được nhiều danh hiệu hơn nữa.”

Theo Bongda​
 

Anhtoitb

New Member
UEFA European Championship

jggiplt4ibrk6sn4a0cm.jpg

Giải vô địch châu Âu hay còn gọi là European Championship được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960 tại Pháp. Kể từ đó, cứ 4 năm một lần giải lại diễn ra và trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất trên thế giới.

Giai đoạn đầu tiên


Người đề ra ý tưởng thành lập Euro là tổng thư kí liên đoàn bóng đá Pháp Henry Delauney. Tại vòng chung kết Euro đầu tiên năm 1960, đội tuyển Liên Xô với thủ môn huyền thoại Lev Yashin đăng quang lần một cách đầy thuyết phục sau khi đánh bại Nam Tư với tỉ số 2-1 trong trận chung kết.

Lần thứ hai giải được tổ chức là vào năm 1964 trên đất Tây Ban Nha. Ngay từ vòng đấu loại đã có một sự cố xảy ra khi đội tuyển Hi Lạp từ chối đá với Albani, vì giữa hai nước này có xung đột từ năm 1912. Đội tuyển Liên Xô lần thứ hai liên tiếp lọt vào trận chung kết nhưng đã bị thua chủ nhà Tây Ban Nha. Đó cũng là lần duy nhất đội bóng xứ bò tót lọt giành được một danh hiệu lớn cho đến nay.

Bốn năm sau, vòng chung kết Euro chuyển đến đất nước Địa Trung Hải Italia. Sau thất bại thảm hại trước CHDCND Triều Tiên ở World Cup 1966, đội tuyển Ý dường như lột xác và chơi xuất sắc tại giải đấu này. Đây là quãng thời gian thành công của bóng đá Italia ở cấp câu lạc bộ nhưng ĐTQG Ý lại không có nhiều thành tích nổi bật. Tại trận bán kết Euro 1968, Ý đã phải dùng đến luật tung đồng xu mới vượt qua được Liên Xô. Trong trận chung kết, các cầu thủ áo Thiên Thanh dễ dàng vượt qua Nam Tư 2-0 để giành ngôi vô địch.

Ấn tượng Tiệp Khắc

Thập kỉ 70 đánh dấu một sự kiện đặc biệt với lần đăng quang ấn tượng của các cầu thủ Tiệp Khắc (cũ) vào năm 1976. Đội bóng Đông Âu liên tiếp gây bất ngờ khi loại hết Liên Xô, Hà Lan rồi đánh bại đương kim vô địch CHLB Đức. Đặc biệt ở trận đấu cuối cùng, kịch tính đã được đẩy lên cao trào: với tỉ số hoà 2-2 trong hai hiệp chính, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Cú đá sục bóng quyết định của Penanka không chỉ đưa đội Tiệp Khắc lên đỉnh cao của châu Âu mà còn sáng tạora một phong cách sút bóng độc đáo cho các cầu thủ thế hệ sau học tập.

Thập kỉ 80 và bóng đá tấn công

Thập kỉ 80 đánh dấu sự lên ngôi của lối đá tấn công đẹp mắt. Năm 1984, thế hệ của Michael Platini đã trình diễn thứ bóng đá hào hoa làm say mê lòng người và đăng quang thuyết phục. Bốn năm sau, đến lượt Cơn lốc màu da cam Hà Lan làm mưa làm gió. Dàn cầu thủ gồm toàn những tài năng xuất chúng Ruud Gullit, F.Rijkaard, Ronald Koeman và đặc biệt là Marco Van Basten lần lượt vượt qua mọi thử thách để vinh danh thứ bóng đá tấn công tổng lực mà người Hà Lan phát minh ra.

Kỉ lục của người Đức


Xuyên suốt trong lịch sử của các kì Euro, đội tuyển Đức chính là đội bóng thành công nhất với 3 lần vô địch vào các năm 1972, 1980 và 1996. Sau thế hệ Beckenbauer, Bern Schuster, dấu ấn mà “cỗ xe tăng” để lại chính là lứa cầu thủ xuất sắc đầu những năm 90. Cầu thủ Đức O.Bierhoff chính là người đầu tiên ghi được bàn thắng vàng tại trận chung kết Euro 1996 trước đội tuyển CH Séc, đánh dấu cú hattrick vô địch cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất lục địa già.
Những câu chuyện thần tiên

Trong các kì Euro đã diễn ra, có một số đội bóng nhỏ ở châu Âu đã làm nên kì tích. Đầu tiên phải kể đến đội tuyển Đan Mạch tại Euro 1992. Tham dự Euro với tư cách là đội thay thế Nam Tư, nhưng những chú lính chì dũng cảm lần lượt vượt qua mọi chướng ngại vật trên con đường đi tới vinh quang. Giải đấu này đã vinh danh thủ thành Peter Schmeichel, hòn đá tảng giúp cho đội bóng quê hương của Andersen tạo nên bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá.

Mười hai năm sau, một đội bóng khác đến từ đất nước của những vị thần là Hi Lạp một lần nữa đi vào lịch sử. HLV Otto Rehhagel cùng các học trò trình diễn một thứ bóng đá chặt chẽ và thực dụng đến lạnh lùng. Hi Lạp đã vô địch một cách xứng đáng và đó chính là sự tôn vinh sức mạnh của tập thể.

Một khoảnh khắc kì diệu khác mà người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi, đó chính là lần đăng quang nghẹt thở của đội tuyển Pháp năm 2000. Cho đến tận những phút cuối của trận chung kết, Italia vẫn dẫn trước 1-0. Nhưng đội tuyển của Zidane đã làm nên một cuộc đào thoát ngoạn mục với pha gỡ hoà của Wiltord và sau đó là bàn thắng vàng của Trezeguet. Đây là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử các vòng chung kết Euro.
 

Anhtoitb

New Member
Hàng tiền đạo của tuyển nào “khủng” nhất Euro 2008?

TPO - Đó chính là hàng tiền đạo của đương kim vô địch World Cup Italia khi 6 tiền đạo có tên trong danh sách của HLV Donadoni đã ghi tới 103 bàn thắng ở mùa giải vừa qua.

dr8o00l0gp329jpf0pek.jpg

Hàng công của tuyển Italia sẽ “khủng” nhất Euro 2008?

Trong số ra ngày 27/5, tờ thể thao uy tín của Italia Tuttosport đã có bài nhận định về khả năng của 4 ông lớn Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan tại VCK Euro 2008.

Theo đó, Tuttosport đánh giá khá cao về khả năng tấn công của đội tuyển Italia và nhận định 6 tiền đạo có tên trong danh sách của HLV Donadoni là mối đe doạ lớn nhất với các đối thủ tại giải đấu sắp diễn ra tại Áo và Thuỵ Sĩ đầu tháng 6 tới.

Để không bị đánh giá là “mèo khen mèo dài đuôi”, Tuttosport đã đưa ra những thống kê cụ thể để bảo vệ cho luận điểm của mình.

Thống kê cho thấy, ở mùa giải vừa qua, 6 tiền đạo của tuyển Italia đã ghi được tổng cộng 103 bàn thắng. Người hẻo nhất trong số họ là Cassano cũng có tới 10 lần lập công.

Dẫn đầu trong danh sách là tiền đạo đang đầu quân cho Bayern Munich, Luca Toni với 24 bàn. Thành tích này cũng giúp cựu tiền đạo Fiorentina đoạt giải Vua phá lưới Bundesliga.

Đứng thứ hai là “Hoàng tử thành Turin” Del Piero, vua phá lưới Serie A với 21 bàn thắng. Ngoài ra, Marco Borriello ghi được 19 bàn, Antonio Di Natale được 17 bàn và Fabio Quagliarella là 12 bàn.

Trong khi đó hiệu suất ghi bàn của 3 đội còn lại đều thua xa Italia. Thứ tự lần lượt của họ là Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp.

6 tiền đạo của Hà Lan ghi được 88 bàn, trong đó riêng Vua phá lưới giải vô địch quốc gia Hà Lan Klaas Jan Huntelaar ghi được 34 bàn. Số còn lại thuộc về Ruud van Nistelrooy (16 bàn), Hesselink (15 bàn), Van der Vaart (12 bàn), Van Persi (7 bàn) và Babel (4 bàn).

Tiếp theo là hàng tiền đạo 84 bàn thắng của tuyển Tây Ban Nha. Trong số này Vua phá lưới La Liga Daniel Guiza ghi được 27 bàn. Tiếp theo là Torres (24 bàn), Villa 18 bàn, Fabregas 7 bàn, Silva 4 bàn và Garcia 4 bàn.

Cuối cùng là tuyển Pháp với 82 lần lập công của hàng tiền đạo. Đó là 20 bàn của Karim Benzema, 16 bàn của Cisse, 16 bàn của Gomis, 12 bàn của Henry, 11 bàn của Anelka và 7 bàn của Govou.

Kể cả trong trường hợp ông Domenech gọi lại Trezeguet, cầu thủ đã ghi được 20 bàn trong mùa giải vừa qua thay cho Govou, thì hàng tiền đạo của Pháp cũng chỉ ghi được 95 bàn, vẫn thua xa tuyển Italia.
 

Anhtoitb

New Member
Man United dọa "kiện" Real Madrid

TPO - Man United hé lộ có thể sẽ thông báo lên FIFA chuyện Real Madrid liên tục có những hành vi trái quy định để chèo kéo tiền vệ Cristiano Ronaldo.

2vbo3hps4av6zt8skfui.jpg

Ch. Ronaldo - Trung tâm rắc rối
Nhà vô địch Premier League và châu Âu đã phát đi thông điệp rằng họ ngày càng "điên tiết" về những bình luận từ phía Real Madrid liên quan đến "sự quan tâm thái quá" của họ với Ronaldo.

"Man United đang tức giận về những lời bình của Real Madrid về ước muốn mập mờ bằng con đường không hợp pháp để có được chữ ký của Cristiano Ronaldo” - Man United thông báo trên trang chủ.

"Thực tế Ronaldo là cầu thủ đã ký hợp đồng dài hạn với Man United; và anh là cầu thủ không phải để bán. - Bản thông báo khẳng định thêm - CLB sẽ không có lựa chọn nào khác, và sẽ thông báo vấn đề này lên FIFA nếu Real Madrid tiếp tục có những hành vi không thể chấp nhận được".

Man United đang lo sợ Ronaldo cũng có thể ngả theo những lời mời hậu hĩnh từ phía Real và sẽ đồng ý ra đi sau Euro 2008. Chính HLV trưởng Real Madrid, ông Bernd Schuster, đã xác nhận Ronaldo là mục tiêu số một của CLB trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.
 

Anhtoitb

New Member
Đến lượt Terry làm đội trưởng đội tuyển Anh

TPO - Trung vệ John Terry sẽ là đội trưởng tiếp theo của đội tuyển Anh trong trận đấu giao hữu tại Mỹ. Đó là tuyên bố của HLV Fabio Capello.

qf9wzklkumfucp1q4er6.jpg

Quyết định này đã được đưa ra đêm hôm qua, một ngày trước trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội khách Mỹ trên sân Wembley vào đêm nay.

Capello cho biết quyết định chọn Terry đã được ông đưa ra trước trận chung kết Champions League giữa tuần trước, nhưng bây giờ mới công bố.

Việc Terry đá hỏng quả phạt đền định mệnh trong trận chung kết cũng không thể làm ông thay đổi ý kiến với vị trí thủ lĩnh của trung vệ đang khoác áo Chelsea này.

“Khi tôi thông báo với Terry rằng anh sẽ là đội trưởng thì anh ấy rất rất hạnh phúc. - Capello cho biết - Điều quan trọng là trở thành một người lãnh đạo đội bóng và John Terry là con người như vậy”.

Terry đã được chọn là đội trưởng đội tuyển Anh trong các trận đấu dưới thời cựu HLV Steve McClaren kể từ khi David Beckham xin rút lui vai trò này sau World Cup 2006.

Tuy nhiên, dưới triều đại mới của tân HLV Capello, ông đã thử nghiệm luân phiên vai trò đội trưởng cho những trụ cột.

Đầu tiên là tiền vệ Steven Gerrard ở trận đấu ra mắt thắng Thụy Sĩ 2-1 hồi tháng Hai, sau đó là trung vệ Rio Ferdinand trong trận thua Pháp 0-1 hồi tháng bB.

Vì thế quyết định cho Terry làm đội trưởng trong trận đấu với Mỹ cũng không phải là quyết định cuối cùng. Tháng Chín tới, Capello mới quyết định ai sẽ là đội trưởng đội tuyển Anh tại các trận vòng loại World Cup 2010.
 

Anhtoitb

New Member
Grant từ chối làm Giám đốc Thể thao Chelsea

TPO - HLV vừa bị Chelsea sa thải, ông Avram Grant, đã không còn muốn ở lại với đội bóng khi kiến quyết không ngồi vào chiếc ghế Giám đốc Thể thao như trước khi làm HLV.

ey1gjj02mu7vtmxa7oi.jpg

“Tôi hiểu đề xuất của họ, nhưng về phương diện cá nhân, đây không phải là lúc đề làm lại vị trí đó" - Ông cho biết cuối ngày hôm qua.

Chelsea đã sa thải Grant sau khi đoàn quân Blues thua Manchester United trong trận chung kết Champions League trên chấm phạt đền.

Ông chủ Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich, từng đưa Grant về làm Giám đốc Thể thao tháng 7/2007, trước khi bổ nhiệm ông làm HLV trưởng do Jose Mourinho ra đi.

“Không có vấn đề gì với Chelsea, tôi trả lời họ một cách trực tiếp mà không thông qua các luật sư. - Grant cho biết - Tôi mong đội bóng sẽ gặp nhiều may mắn, còn tôi sẽ đi theo con đường của tôi".
 
Top