• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

HẢI PHÒNG : Ăn gì ... Chơi ở đâu..

XuanTruong

Super V.I.P
Mời các bác xuống Đồ Sơn, ngồi nhậu ở nhà hàng Hiệu Chi và ngắm biển Đồ Sơn tuyệt như thế này đây:

Không biết biển đẹp hay rượu vào làm ta thấy biển đẹp!​

Biển Đồ Sơn thật là tuyệt!:) Mình gốc ở ngoài đó nhưng chưa bao giờ được đặt chân đến!!!:((
 

dta2707

New Member
CHẹp, chả thấy bác nào nhắc đến cháo lươn, cháo cay ở đường Trần Bình Trọng cả.chẹp. Cháo+lươn+quẩy+chi chương(thực ra đó bột ớt, cay lắm)= chảy nước rãi...
Mà nói thêm là quán có 2 bác già già bán là ngon nhứt!

Còn nữa, cần nhắc đến bánh bèo ở Lê Đại Hành. CHẹp, cũng ngon!

Chắc còn 1 chỗ nữa ít người biết. Đó là bún Liên. Đó là 1 quán bún bán vào buổi sáng, nằm tít tìn tịt cuối 1 cái ngõ nhỏ trên đường Đình Đông. Tuy nằm sâu như vậy, vậy mà quán lúc nào cũng đông nghịt, mọi người cứ phải đợi nhau ăn xong để lấy chỗ. Chẹp. Muốn ăn cũng vất vả!

Còn nữa!
"Ngan chậm" gần tháp đồng hồ, gần ngã tư Minh khai với Điện biên phủ. Chẹp. Gọi là "ngan chậm" nhưng mà chả chậm tý nào. Ngon fết!

Ốc thì sao nhỉ?
Người HP mà ko nhắc đến Ốc thì kể cũng hơi lạ. Ốc thì phải nhắc đến đường Hang Kênh. Nhất là đầu đường, các loại ốc trên đời đều có!

HÌ, tiện ở Hàng kênh, lại nhắc luôn đến miến trộn. Chẹp!ngon hết xảy!Lạ miệng và rất bổ dưỡng.

Có ai nhắc đên chả Mai ở Cát Cụt chưa nhẩy? Chưa nhắc thì tui nhắc! Ở đó chuyên "chả hải sản". Chẹp, cai này đặc sản HP đó nha. Thực ra cội nguồn của chả hải sản phải là ở chợ Cố Đạo cơ, nhưng hiện tại thì "chả Mai" mới là nhất.

ơ, tí quên.
Món sữa trứng. Món này đọc đáo đó. ăn rất thơm và béo. CHẹp Cũng mới thấy chỉ HP có. Mà hầu như hàng bánh mì batê nào cũng có.
 
Last edited by a moderator:

dta2707

New Member
Aha, Gần nhà mình mà tí quên.
Bánh mì cay Khánh Nạp. Đúng tiêu chí Ngon+bổ+Rẻ của các bác. ăn tóe...bánh mì thì mỗi người mất 10k là hết cỡ.

Con chè hoa quả trên đường Tô Hiệu thì sao nhỉ? Ngay gần ngã tư Hồ Sen đó! Bao nhiêu loại quả trên đời. Chẹp. Cũng ngon vô cùng

Còn nữa, hết sao đc. Bánh mì pa tê. Chắc khối người nghĩ mình có nhầm lẫn j đây khi lại giới thiệu "bánh mì Pa tê". KO nhầm đâu. Đây là Bánh mì ở ngã tư Cột đèn cơ. Chẹp, cứ khoảng 10h đêm là mọi người xếp hàng dài đợi mua. Chẹp. Thế cũng đủ biết bánh mì chỗ đó ngon thế nào.

Vẫn còn. Bánh cuốn nóng trên đường Trần Nguyên Hãn, đối diện Trung cấp Y. Chẹp. Cũng ngon.

Hì, ko biết mình giới thiệu đc bnh món rồi. Chẹp.
Tiếp theo là "mì chờ" cuối đường Cát Dài, đối diện Việt Tiệp. Cái tên đã thấy độc đáo và muốn thưởng thức rồi!

Có lẽ thế là quá đủ để mọi người tận hưởng và khám phá.
Còn rất nhiều nới nữa mà tôi biết. Đấy là tôi chưa kể bất cứ 1 quán nhậu nào đo. HÌ Kể hết ra chắc mình thành thành viên tích cực mất.
 
Last edited by a moderator:

Anhtoitb

New Member
Lâu nay không thấy anh em nào bổ sung địa điểm ăn nhậu trên đất Hải Phòng!
 

Anhtoitb

New Member
Hôm nào chuẩn bị 240.000 ( Bao mình nhé ) mình dẫn đi ăn ghẹ xào ở Biển Đồ Sơn nhé :)

Cái này khó đấy đồng chí Kế toán ạ! Nhiều tiền mang xuống đây bạn làm hoa tiêu cho! :D:D:D
 

Anhtoitb

New Member
nghẹ xào >""< em cũng chưa ăn bao giờ >""< thèm rỏ rãi

Hum nào chú xuống Đồ Sơn anh dẫn chú đi ăn. Mà thông báo là từ 1.5 món Ghẹ này lên giá rùi đó: 150.000/Ghẹ/Lần =))=))=))=))
 

NgocVNPT

New Member
Hum nào chú xuống Đồ Sơn anh dẫn chú đi ăn. Mà thông báo là từ 1.5 món Ghẹ này lên giá rùi đó: 150.000/Ghẹ/Lần =))=))=))=))

Nhân dịp 1/5 nên mới tăng lên 150.000 đó còn hết mùa du lịch lại giảm về 120.000 - bạn nào muốn tiết kiêm 30.000 thì để sau mà du lịch hãy đi nhé ( Nhớ liên hệ Tới để Anhtoitb còn đặt hàng trước ) :-??:-??:-??
 

Anhtoitb

New Member
Nam ở Đồ Sơn hả? Anh ở Lê Lai cơ - Cách Đồ Sơn có 18km ( 20" xem máy ) :)

Chú ý: Anh Nam An Dương, anh Ngọc ở Lê Lai --> không ai ở Đồ Sơn!

To all: Giá Ghẹ lên 150k là lên luôn từ ngày 1.5 đó chứ không còn giá 120k nữa đâu nên các tướng mà đi xuống ĐS thì nhớ mang đủ tiền nhé!
 

Anhtoitb

New Member
Giá cả bây giờ lạm phát quá, cái gì cũng đắt cả.

Thông báo với lão là 2 ngày vừa rùi tại Đồ Sơn, giá cả không khác gì dao cắt cổ:

- Nước dừa: 75.000d/quả
- Bia HN: 40.000d/chai
- Ngao luộc: 150.000d/kg
- Phòng nghỉ: 800.000--> 2tr/phòng
...
Chóng mặt! Xót ruột!
 

PhuongAnh

New Member
Thông báo với lão là 2 ngày vừa rùi tại Đồ Sơn, giá cả không khác gì dao cắt cổ:

- Nước dừa: 75.000d/quả
- Bia HN: 40.000d/chai
- Ngao luộc: 150.000d/kg
- Phòng nghỉ: 800.000--> 2tr/phòng
...
Chóng mặt! Xót ruột!

Oạch ngao ở HN mình ăn có 35.000/kg thế mà Đồ Sơn tận 150.000/kg. :O:O:O:O:O:O Thôi kiểu này ở nhà cho nó trắng vậy :(:(:(:(:(
 

The_dealth1405

New Member
Thông báo với lão là 2 ngày vừa rùi tại Đồ Sơn, giá cả không khác gì dao cắt cổ:

- Nước dừa: 75.000d/quả
- Bia HN: 40.000d/chai
- Ngao luộc: 150.000d/kg
- Phòng nghỉ: 800.000--> 2tr/phòng
...
Chóng mặt! Xót ruột!

Oạch, may mà mình ko đưa vợ mình ra Đồ Sơn chơi. Nếu mà ra có khi méo mặt đi về mất. Chết dở
Thế lão Tới này, giá cả sau ngày 30/04 và 01/05 thế nào rồi, có giảm ko. Để chủ nhật này đưa vợ ra Đồ Sơn chơi nữa
 

PhuongAnh

New Member
Oạch, may mà mình ko đưa vợ mình ra Đồ Sơn chơi. Nếu mà ra có khi méo mặt đi về mất. Chết dở
Thế lão Tới này, giá cả sau ngày 30/04 và 01/05 thế nào rồi, có giảm ko. Để chủ nhật này đưa vợ ra Đồ Sơn chơi nữa

Giá cả leo thang thế này thì đi Thái còn sướng hơn mà tầm tiền cũng vậy không hơn là bao
 
Chỉnh sửa cuối:
Top