• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẤT TÌNH QUÁN

NgocHoan

New Member
thất tình thật đau khổ phải không ? nhưng không gì có thể vượt qua được ý trí của con người ...
 

tinh_la_gi

Administrator
Cái tôi trong 2 chúng ta quá lớn..
Anh đã ko tự cho mình cơ hội giải thích

Hơn 2 tháng em ẩn nick (sori vì anh vẩn hay quen check nick ẩn mà - vẩn còn nhớ chứ ) vậy mà đêm rồi em "sáng nick" vậy mà anh cũng ko thể "đúp bồ lích" vào nick em ...
Anh sợ phải giải thích - vì quá khứ anh ko rỏ ràng và cũng như em nói nó chưa kết thúc..
Anh sợ phải hỏi những câu kiểu chém gió vô hồn "em khỏe không" - "ngoài HN lúc này thế nào" - "em có đi chơi Đại Lễ không" ... thật là vô hồn và vô nghĩa đối với cả 2..

Với ai anh cũng mang trong người 1 nổi niềm riêng để rồi cuối cùng anh sẽ là kẻ độc hành trên con đường dài..
 

oanhngo

New Member
Cái tôi trong 2 chúng ta quá lớn..
Anh đã ko tự cho mình cơ hội giải thích

Hơn 2 tháng em ẩn nick (sori vì anh vẩn hay quen check nick ẩn mà - vẩn còn nhớ chứ ) vậy mà đêm rồi em "sáng nick" vậy mà anh cũng ko thể "đúp bồ lích" vào nick em ...
Anh sợ phải giải thích - vì quá khứ anh ko rỏ ràng và cũng như em nói nó chưa kết thúc..
Anh sợ phải hỏi những câu kiểu chém gió vô hồn "em khỏe không" - "ngoài HN lúc này thế nào" - "em có đi chơi Đại Lễ không" ... thật là vô hồn và vô nghĩa đối với cả 2..

Với ai anh cũng mang trong người 1 nổi niềm riêng để rồi cuối cùng anh sẽ là kẻ độc hành trên con đường dài..

Tu là cõi phúc , Tình là dây oan ! =))
 

Thao_Kute

.:: Em Nuôi Man ::.
em lại khóc....nước mắt lại rơi...môi chẳng thể mỉm cười nữa....tim đang thắt lại zà rồi như bị xé toạt ra từng mãnh....anh đang zui zà zui cùng người ấy....em chấp nhận anh hok thể wen^ đc cái tình cảm 4 năm...nhưng em hok thể chấp nhận con tim anh có tới 2 người....em đau zà đau thật nhìu....mún nói ct nhưng em hok thể zì eyanl....chỉ bik khóc zà khóc mà thôi....khóc zà hi vọng nhưng có thể nó wa' mong manh chăng?...rằng 1 ngày nào đó tên Thảo thật sự anh kiu là em chứ hok phải người ấy nữa....em xa anh trong nữa tháng nhưng cái cảm giác nó như đã sắp phải xa nhau lắm rồi....em bắt đâu hok còn hi vọng nữa , bắt đầu nhìn zào thực tế hơn zà cũng để mọi thứ trôi wa zà cái gì đến nó cũng sẽ đến....đau lắm ! khóc nhiều lắm , nhưng anh sẻ mm~ hok bao giờ bik đc cái cảm giác em đang chịu đựng nó ntn...em sẽ cho anh zui , sẽ cho anh cười nhưng đến 1 ngày nào đó anh nhìn lại thì sẽ hok còn thấy em ngày xưa nữa....em zẫn ở đó đó nhưng tim em bắt đầu khô cứng za chai sạn mất rồi :((
 

TruongHan

Super V.I.P
em lại khóc....nước mắt lại rơi...môi chẳng thể mỉm cười nữa....tim đang thắt lại zà rồi như bị xé toạt ra từng mãnh....anh đang zui zà zui cùng người ấy....em chấp nhận anh hok thể wen^ đc cái tình cảm 4 năm...nhưng em hok thể chấp nhận con tim anh có tới 2 người....em đau zà đau thật nhìu....mún nói ct nhưng em hok thể zì eyanl....chỉ bik khóc zà khóc mà thôi....khóc zà hi vọng nhưng có thể nó wa' mong manh chăng?...rằng 1 ngày nào đó tên Thảo thật sự anh kiu là em chứ hok phải người ấy nữa....em xa anh trong nữa tháng nhưng cái cảm giác nó như đã sắp phải xa nhau lắm rồi....em bắt đâu hok còn hi vọng nữa , bắt đầu nhìn zào thực tế hơn zà cũng để mọi thứ trôi wa zà cái gì đến nó cũng sẽ đến....đau lắm ! khóc nhiều lắm , nhưng anh sẻ mm~ hok bao giờ bik đc cái cảm giác em đang chịu đựng nó ntn...em sẽ cho anh zui , sẽ cho anh cười nhưng đến 1 ngày nào đó anh nhìn lại thì sẽ hok còn thấy em ngày xưa nữa....em zẫn ở đó đó nhưng tim em bắt đầu khô cứng za chai sạn mất rồi :((

Thôi,bỏ nó đi em.Miễn cưỡng hok có hạnh phúc đâu.... theo anh nàh =))=))=))
 

Cleonardo

New Member
Hjx hjx,tuj khóc rùj...mà pj jờ iu là kũng fảj pít trân trọng và lun nắm jữ vì con gáj pình đẳng rùj,mình piến nước mắt thành hàng độg ngay khj mình đang còn kiểm soát dc đừng thụ độg wá...huhuhu...oe oe...oe...
 

pethuylovely

New Member
yêu để rồi con tim phải đau khổ . tình yêu thật trớ trêu chạy tình thì tình đến ,trốn tình lại tình theo ,đúng là không công bằng mà :(:)(
 

taru242

New Member
có ai trải wa việc thích 1 người mà k dám nói vì 1 lí do riêng nào đó ko :(
tình iu muôn màu muôn vẻ làm người người chết lên chết xuống :|
 

Cleonardo

New Member
Có lần tui iu 1 ng mấy năm luôn , nhưng nhỏ vào đh dalat , rùi ít gặp nhau thế là nhỏ bồ với đứa khác , hỏi tại sao thì nhỏ nói là con gái ở 1 mình ko chịu dc ....vậy là thua luôn...thất tình luôn
 

taru242

New Member
Có lần tui iu 1 ng mấy năm luôn , nhưng nhỏ vào đh dalat , rùi ít gặp nhau thế là nhỏ bồ với đứa khác , hỏi tại sao thì nhỏ nói là con gái ở 1 mình ko chịu dc ....vậy là thua luôn...thất tình luôn

vậy giờ có nhỏ nào chưa ;;)
 

Thao_Kute

.:: Em Nuôi Man ::.
em đang mệt mỏi....zà rất nãn để đối diện zới anh rùi....chắc em sẽ phải buông tay anh ra thui....em hok còn sức để níu anh lại nữa....sức chịu đựng có giới hạn thui anh àk....zà em cũng đã làm hết ~ gì mình có thể rùi....mún lắm để nắm lấy tay anh đi suốt con đường dài....nhưng nghĩ lại chắc đó là đìu hok thể nữa....em đau zà pùn zí ~ gì đang xảy ra....chắc phải là zậy thui....dừng lại để anh cảm nhận cái quan trọng hok còn là kết thúc nữa mà là quá trình anh zà em bên nhau....nhưng chắc zới ~ gì đang tồn tại giữa anh zà em nó sẽ chỉ là hình ảnh ảo rùi cũng sẽ tan biến thui anh nhỉ....thui ! dừng lại thì tốt hơn anh àk , tốt cho anh zà cho cả em nữa...nhưng có thực sự sẽ tốt hok đây?...:( zà khi nào thì em sẽ lại cảm nhận đc cái gọi là ty 1 lần nữa?
 

JuRay-Duan

New Member
em đang mệt mỏi....zà rất nãn để đối diện zới anh rùi....chắc em sẽ phải buông tay anh ra thui....em hok còn sức để níu anh lại nữa....sức chịu đựng có giới hạn thui anh àk....zà em cũng đã làm hết ~ gì mình có thể rùi....mún lắm để nắm lấy tay anh đi suốt con đường dài....nhưng nghĩ lại chắc đó là đìu hok thể nữa....em đau zà pùn zí ~ gì đang xảy ra....chắc phải là zậy thui....dừng lại để anh cảm nhận cái quan trọng hok còn là kết thúc nữa mà là quá trình anh zà em bên nhau....nhưng chắc zới ~ gì đang tồn tại giữa anh zà em nó sẽ chỉ là hình ảnh ảo rùi cũng sẽ tan biến thui anh nhỉ....thui ! dừng lại thì tốt hơn anh àk , tốt cho anh zà cho cả em nữa...nhưng có thực sự sẽ tốt hok đây?...:( zà khi nào thì em sẽ lại cảm nhận đc cái gọi là ty 1 lần nữa?

Haizz, iu là thế nài seo... :(

Ng ta hay nói "Miễn cưỡng ko hạnh phúc" là đây chăng ?
 

boy_online01

New Member
Không ngờ diễn đàn mình cũng có topic như thế này, đúng là chỗ để trút hết tâm trạng của em bây giờ.
Nhiều lúc thấy đứa bạn nào cũng đã và sắp có người yêu, còn mình thì ko còn đau khổ gấp mấy lần các bác thất tình (vì các bác cũng đã từng yêu và được yêu, còn em thì chưa:((). Những lúc như thế em toàn tự an ủi mình bằng câu nói: Quyết không yêu cho gái nó thèm:ar!, đứa nào hỏi mày có người yêu chưa thì em toàn nói tao còn phải học~X(
 

Trvuphuong

Member
Không ngờ diễn đàn mình cũng có topic như thế này, đúng là chỗ để trút hết tâm trạng của em bây giờ.
Nhiều lúc thấy đứa bạn nào cũng đã và sắp có người yêu, còn mình thì ko còn đau khổ gấp mấy lần các bác thất tình (vì các bác cũng đã từng yêu và được yêu, còn em thì chưa:((). Những lúc như thế em toàn tự an ủi mình bằng câu nói: Quyết không yêu cho gái nó thèm:ar!, đứa nào hỏi mày có người yêu chưa thì em toàn nói tao còn phải học~X(

Bác cùg tâm trạng với e rùi.hic
 

JuRay-Duan

New Member
Không ngờ diễn đàn mình cũng có topic như thế này, đúng là chỗ để trút hết tâm trạng của em bây giờ.
Nhiều lúc thấy đứa bạn nào cũng đã và sắp có người yêu, còn mình thì ko còn đau khổ gấp mấy lần các bác thất tình (vì các bác cũng đã từng yêu và được yêu, còn em thì chưa:((). Những lúc như thế em toàn tự an ủi mình bằng câu nói: Quyết không yêu cho gái nó thèm:ar!, đứa nào hỏi mày có người yêu chưa thì em toàn nói tao còn phải học~X(

Lớp mấy rồi bạn ??
 
Top